Cảm ơn lão Cai vì bức ảnh. Ảnh này lão Cai chớp hình rồi bán cho giáo sĩ phương Tây nào đó sang truyền đạo rồi vị giáo sĩ đó chưa truyền được đạo bán lại cho bác Clinton rồi bác Clinton trong chuyến sang ta xoa đầu các cụ rùa ở Văn miếu hòng thi đỗ học vị tổng thống lần thứ 3 nhưng không thành rồi bác Clinton không tin nho học nữa rồi lại tìm lão Cai là tác giả để trả lại rồi lão Cai phẫn trí vì cái gì đó lại đem tặng tôi rồi tôi biết tặng ai đây khi biết rằng anh học trò ngày ấy thi trượt bị vợ bỏ sinh phẫn trí vì suy nghĩ đến rụng hết tóc. :lol: :lol: :lol:
Để cho nó nành thì cứ quan ngày xưa mà tán gẫu thôi nhé lão Tai. Mà đã dùng chữ xanh là khoác áo nhà quan thì không được bức xúc thế nhá, anh em vui đùa nên dĩ hòa vi quý thôi, nhất là mình đang làm quan. :lol: :lol: :lol:
Bác lại ghẹo em rồi, em lấy font màu xanh để khẳng định cái sự nghiêm túc của em. Hà Nội còn trôi đi xa lắm, và sẽ còn nhiều tiếng càu nhàu lắm, và sẽ còn nhiều quan cười khẩy lắm. Bác còn nghĩ em làm quan, là em thuê giang hồ oánh bác luôn. Sợ chưa? :mrgreen:
"Oánh" đây không sợ bằng bị vợ vặt râu nhổ tóc. Mà mình chưa ghẹo lão Tai đâu, mới đang chọc lão Cai thôi, lão Tai hãy đợi đấy! :lol: :lol: :lol:
Còn bác à, thấy bán nhiều và vẫn còn ngon lắm. Nhà em hay mua cực vì nó ngon hơn hồng tàu - quả to bự ngọt lừ - nhiều lắm.
Người lính trẻ hôm nào tổ chức cho anh em lòng thòng tới mấy cái chỗ quê quê mà đậm hương vị Hà Nội này tí đi. Nhân tiện ta là tí photo cho máy nó đỡ mốc
Chả chắc. Húng Láng có còn trong Bảo Tàng đâu? Hồng Xuân Đỉnh ngon thì quả phải dài, nhọn, vỏ nhạt màu. Cụ Tai ạ
Em vưỡn đi đều, mỗi tội có mấy ai rảnh đâu. Đôi khi phải dành cho bản thân nhiều hơn nữa "Chính ủy" à.
Cơ bản là kụ không "khơi dậy cảm xúc" rồi... gì gì đó cho người ta theo đó chớ. Riêng vụ... về quê Hà Nội này là em theo đấy. THẬT
Cái đó khỏi nói vì ăn rùi mới biết. Chỉ nói tới view để chọn Hồng thôi Ặc.......Bỗng dưng muốn....ăn :lol:
Khơi dậy 1 "Tâm hồn" quả là khó nhất trong mọi sự em được biết. Chi bằng thuận theo tự nhiên. Nhỉ. Có hứng cứ gọi em. Nhé
Oái, có bác bỗng dưng bây giờ thèm bưởi, có bác thèm hồng xiêm. Em bỗng dưng thèm ra HN quá. Mai đi đổi vé, lượn ra luôn. Bỗng dưng muốn khóc....
Vì cái vị thanh của nó mà không caithang nào khác có thể so được. Vì nó đến từ hương thơm nhẹ nhàng từ những chấm hoa li ti khi bắt đầu rơi trên vỉa hè mà không hoa nào khác khác có thể so được Vì nó đến từ những hàng cây xanh ngắt đi vào tâm trí người HN mà không hàng cây nào khác có thể thay thế được Vì nó "ở "Tâm linh", diễn tả khó bỏ xừ" :mrgreen:
K :mrgreen: cái này phải có tâm hồn ăn uống mới biết được chẹp chẹp, em chạy ra tủ lạnh làm mấy quả Sấu dầm đơi. Bỏ qua vấn đề " Tâm Linh " thì Sấu HN ăn ngon tuyệt hơn hẳn các nơi khác, em thì từ bé đã biết Sấu phố nào ngon, Lấy quả vào tầm nào thì ngon nữa , còn nữa là ở HN còn có một chỗ mà Nhãn ở đấy cực kỳ ngon