Muốn biết quả sấu HN nó ngon thía nào các bác phải tự trèo hoặc tự lấy sào mà chọc chứ ra chợ mua by giờ chỉ rặt sấu Bắc giang, Hòa bình...nhưng chèo, chọc thì chỉ e mấy anh tự quản phường tia thấy thì rách việc lém. Theo chỗ em biết thì sấu HN quả nhỏ, nhăn nheo hơn, ít chua hơn, hạt to hơn và hơi có mùi...khói ô tô, xe máy
Tiếp Analogue của cụ Xì tin nhá: cầu Long Biên. Em thích tấm này vì nó "đổ bóng thời gian", không theo nguyên tắc "mặt trời phải ở sau lưng ta" lại đâm hay...
Lâu lắm em mới thấy con nghệ thuật Mặc dù con nghệ thuật của nàng Sì Tin nó ko có chân cũng chẳng có tay :roll:
Thấy bác crystal nịnh nọt cụ Xì Tin, em phấn khởi quá lên tiếp: Thùng thư ở Hà Nội Tác giả: Xì tin. Hình như phim Kodak pờ rồ 160? Em khoái vì cái thùng thư rất tĩnh, làm lồng chim kế bên cũng tĩnh lặng theo. Ánh sáng em kô dám bàn, chỉ thấy đẹp. Cảm giác tù túng, nhưng yên bình.
Tiếp tác giả Xì Tin, vẫn A Là Nốc: Cầu Long Biên, Hà Nội Em thích tấm này, vì khi nhìn vào lan can cầu, em có liên tưởng đến lịch sử rất đẹp của cây cầu, cùng với hiện trạng nó bây giờ. Cũng mờ dần.....
Ở giữa cầu có đường đi bộ xuống bãi giữa, ở một chỗ khá kín đáo có bãi tắm tiên đóa, có bác nào tham gia chưa ?
Màu thời gian trên Hồ Gươm. Tác giả: Tìn Xi, vẫn A Là Nốc. Em thích màu của tấm hình này quá, mặc dù bố cục hay ý tưởng kô có gì ...đặc sắc (tác giả đừng có chém em nhá) :mrgreen: .
Không ngờ chiếc Olimpus lởm của bác Smallvill cũng lên màu Lục Thủy đẹp thế. Bác làm em nhớ ao rùa rùa quá đi.
K phải tự trèo đâu bác, bao năm nay eem vưỡn đi mua cho bà già mừ, quả nhỏ thì đúng roài, quả căng đét chứ k nhăn nheo đâu lạ cái cái k hề có mùi khói, vị chua dịu, dày cùi , hạt nhỏ mà lại ăn được cả hạt mới hay chứ, giá cả hiện nay là 15k/kg thui
Mấy vụ ăn vặt này bác không hỏi Quân Sư Sấu em thấy cuối đường Trần Hưng Đạo gần công ty Tem có mấy cây sấu cổ thụ, mùa sấu chín ăn ngon phết nhưng bây giờ chắc chẳng mấy ai trèo nữa .
Đường Trần Hưng Đạo chỉ có hàng Sấu từ Cung VH cho tới Đg Quang Trung là ngon thui Giờ người ta cho mấy Ôg xe ôm thầu 150K/cây nên ngày nào cũng có người trèo Sấu & bán ngay gốc cây rùi. Mấy năm trước thì phải canh me với Cty Cây Xanh mới mua được :lol:
Mình rời xa HN lâu lắm rồi, nhưng mỗi khi chợt nhớ về Sấu vẫn thấy cái mêng mang, rười rượi bóng cây, tán lá của hàng sấu già đâu đó của phố phường; Tứa nước miệng khi nghĩ đến món rau muống luộc với nước dầm sấu bữa cơm mùa hè oi nồng và ly nước sấu ngâm đường có đá sau mỗi buổi đá bóng ban chiều...dân dã, đạm bạc thế mà lại khó phai :?