Thật hay k bác phải hỏi ai chứ lại hỏi em, em chỉ đưa ra kết quả nghiên cứu thôi Chuyển giới thì phải đẹp cơ, mới cặp được đại gia
Hà nội mấy hôm nay nóng kinh, rúc vào đâu ngồi rồi thì chả muốn thò mặt ra đường nữa. Nóng đến nỗi có ông gọi điện rủ đi uống beer cho mát cũng ko dám đi. Ko hiểu sao mấy năm trở lại đây khí hậu Hn khắc nghiệt thế nhỉ ?
Năm nào chẳng có vài cữ thế này bác ? Nắng hoa mắt chóng mặt. Bây giờ em thèm cảm giác se lạnh của mùa thu quá trời :cry:
Sáng qua em đi công việc về qua HG, liếc vào không thấy ông nào nhà mình đoán chắc chui vào phòng nghe luyện công hết cả rồi. Nắng kinh. Mà có nhà bác nào bị mất điện không vậy ?
Mấy hôm nay Hà nội nắng quá, dân sales như chúng em cứ như là băng qua hỏa diệm sơn. lại thêm một bài hát nữa về nắng nóng, phổ theo bài Hà Nội mùa vắng nhưng cơn mưa cua T.Q.Hải (không đc hay bằng tác phẩm mùa mưa năm ngoái) Hà Nội mùa oi nóng Hà Nội mùa này… nắng nóng như nung Nóng khiến mồ hôi trên thân em tuôn ra như thác đổ Nóng quá đi thôi, em đêm đêm lượn lờ trên phố Bởi nhà đêm nay hầm hập nóng xua vào. Hà Nội mùa này… trời thêm oi bức Đêm đến không sao chợp đôi my Dân chúng đưa nhau ùa đi chơi Càng thêm, càng thêm...... tắc đường. Hà Nội mùa này… điện mất khắp phố Không biết kêu ai đành lang thang Cho đến đêm khuya còn long dong Bởi không còn đâu ngủ ngon. - Sưu tầm trên Net-
Chiều bác không đi qua chứ nếu qua mà lại còn liếc vào thể nào chẳng thấy có... 1 người :lol: Lần sau CN nếu bác có nhã hững cafe nhớ... SMS nhé :wink:
Nhà em cách HG có ... trăm mét nên ngày nào em cũng ... qua hoặc ngang qua, nếu không bận việc gì thì hầu như AE gãi 1 cái là em xuất hiện ( như thần đèn ấy ) :mrgreen:
HN nóng như cái chảo rang, mấy ngày hôm nay em toàn nằm "nhà đá" ko dám đi đâu, mùi không khí khét lẹt như cháy điện, ấy mà ông thời tiết và báo đài cứ ra rả điệp khúc nhà lông đốt rơm rạ chán chả buồn tắt tivi :mrgreen: , mỗi ngày em xơi 4 ly nước mơ to, 2 chai Lavie to, mấy hộp sữa chua...chả thiết ăn uống gì nên dạo này em thấy mình hơi hơi có eo :lol: Em biết nắng to thế này nhiều bác thất thu lắm chứ chả vào cầu như vụ lụt năm ngoái, nhưng biết làm sao mỗi mùa có 1 cái khổ, lụt có cái khổ của lụt mà hạn hán nắng to thế này có cái khổ riêng của nó, tiền đá lên gấp đôi, đi cafe xin thêm đá nó nhìn mình như ăn cướp, tiền nhà nghỉ tăng 25% v.v.... Haizzzzzzzzz em đi tắm đây :mrgreen:
Nóng thế này ko biết các bác còn tâm trạng để thưởng thức âm thanh ko nhỉ, nhất là mấy kụ chơi class A ?
Oan cho bác Chip rồi bác, chiều nay em lượn ngoài đường cũng dính mưa, cơ mà mưa bóng mây thôi. Có tí mưa không khí cũng dễ chịu đôi chút chứ mấy hôm nay thật sự khó thở, em tuyền phải ướp lạnh ở cty Theo bác Gia Cát Dự thì mai và ngày kia HN có mưa? ko bít mưa ở đâu nữa vì HN bây giờ to quá thể
[quote Mưa lất phất bay, thấy tiết trời cũng có vẻ dịu dịu hơn rồi kìa!!![/quote] Mưa ở đâu thế bác, bác nằm ở vùng nào, chiều nay em chạy xuôi chạy dọc mà k được tí mưa nào [/quote] Oan cho bác Chip rồi bác, chiều nay em lượn ngoài đường cũng dính mưa, cơ mà mưa bóng mây thôi. Có tí mưa không khí cũng dễ chịu đôi chút chứ mấy hôm nay thật sự khó thở, em tuyền phải ướp lạnh ở cty Theo bác Gia Cát Dự thì mai và ngày kia HN có mưa? ko bít mưa ở đâu nữa vì HN bây giờ to quá thể [/quote] Hì hì đúng là "ông trời có mắt"... Bác caithang lần sau "nghĩ đi nghĩ lại 7 lần trước khi phát bẩu nhá"
Sáng nay em đến cơ quan họp thứ 2 như thường lệ, lão sếp nhìn thấy em mắt vằn đỏ hắn đâm hoảng ếch dám bật lại em như mọi lần. Hắn đâu biết tối qua nóng quá em đâu có ngủ được nên nhìn mới ra nông nỗi ấy. hê hê Hà Nội ơi, cho phát mưa đê, đây chịu hết rồi.
Bác ơi, em có 2 cái Amp class A lận + một cái đèn nho nhỏ, mà mấy hôm nay k nghe nên vật quá, ban nãy phải chơi điều hòa, một quạt cho amp, một quạt cho mình, hik, ngồi nghe nhạc mà chỉ lo điện nó quá tải, bốt điện nó oành phát lại khổ bác Cường Đát :mrgreen: mất cả sướng bác ah...
Ủa, đêm qua ngủ nhà hả ??? Trời nóng này đúng là tội nghiệp mấy ông mũm mĩm, trông bác Ven quạt bằng cách ve vẩy 2 má phát ngốt Mẹ con nó lại gọi vào à ?
Trời nóng ăn cơm với canh rau muống luộc dầm sấu với vài quả cà muối. Em vẫn thấy đời tươi như thường. Đúng là Hà Nội mùa hè, yêu nhất là cái món sấu này.