Tàu lửa chạy và chụp ảnh là hai ...phạm trù khác nhau mà bác. Ai có việc người ấy. Nó chạy kệ nó chứ, cứ là phải chụp cái đã. :wink: @cụ Lắm Dòi: Quà gì thế quà gì thế? Nếu vậy mỗi tháng em ...lobby chạy chức 1 lần. :mrgreen: :mrgreen:
ngày...tháng... .... ngày 14, em chờ anh nhá, ngay tại chổ này đây. nào anh có biết !!! giờ này anh ở đâu ? ngày mai không biết ra sao nữa... tự dưng tối nay em thấy buồn có hay hơn không nào ?
số là cái WC của tàu chưa cải thiện từ thời trước giải phóng... em sợ... em lo cho cụ Style thui :mrgreen:
Đúng là Tạm Thương có quán thịt rắn, 02 quán đối diện nhau bác ợ. Đi từ đầu ngõ phía hàng Bông vào khoảng 20m có 2 quán đối diện nhau. Bên trái đi lên vài bậc thang xi măng là quán anh rai gầy gò. Vô đó chỉ gọi 1 cút rượu rắn + 01 đĩa da rắn xào củ xả ( ngon tuyệt ). Còn nem chua thì nó thành phố Nem chua rồi ( từ đầu ngõ đến ngã 3 đình Nguyên phi Ỷ Lan )
Tại sao cười thế bác, ra HN được có 1 ngày mà cười suốt thế, vợ nó biết thì đi tong Mà thấy bác cũng thản nhiên lắm
Hê hê, em cũng thi thoảng có vài ngày ở Hà Nội đấy bác ơi. Có điều mấy ông kia off hãi quá đâm ra em không dám hô to vì sợ bị tóm :mrgreen: :mrgreen: Thân,
Hê hê, Đúng là thương bác ấy thật đấy . Từ hôm ấy chắc bác quần hoa chẳng dám ra off với mấy ông hôm đó nữa nhẩy :mrgreen: Thân,
Em thấy khổ là khổ ông nào sau khi nghe 1 loạt câu chuyện gây phấn khích như thế mà phải ôm 1 mối căm hờn lên máy bay. Có khi bị khám đi khám lại vì nghi mang tên lửa lên máy bay mà k dám kể í chớ
bác quần chắc phát bệnh nằm nhà dưỡng thương rồi , lão cái có tội nhiều nhất khi hạ giá đồ của bác quần xuống dưới mức giá sàn . vì vậy lão cái nên mua đường sữa đến thăm đi.
Hê hê, welcome bác Tú. Vào đây em mới dám 8 chuyện với bác chứ bên Góp ý ... kia hổng có dám :mrgreen: Hồi trưa ngồi chờ bác đói meo em đành phải lượn trước. Mát giời mà bác chẳng ra sớm ....
Chắc bác Tú định bán gì hả, nhớ nói nhỏ em đén ôm trước nhá, gì chứ cặp loa bác em đủ sức bê xuống tầng tư Nghe nói bác Tài quần hoa sợ các bác đòi nghe amply Đít-tơn 88 oánh với xen-tờ Đít-tơn 88 và sợt-rao Đít-tơn 88 thì có mà chật nhà bác ý à :mrgreen: Hôm nay em bị bác Pha-lê bác ý rê 1 vòng từ ĐL qua HB, chả có ý định gì tự nhiên mất tiền mua 6 cái CD, dưng mà của đáng tội nghe hay, chả bù cho bác ý mua cái DVD gì mà em nghe bác ý hỏi nhỏ cô bán hàng :"có tẩn ko"... em suy mãi mà vẫn chưa luận ra điều gì :lol: