Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Hề, đôi khi văn nó phải trừu tượng thế, nó phải trừu tượng thế thì mới có cái mà giải thích ạ :lol: Ý em thế này nhé

    Thời tiết này nhiều bác bị sốt và bị cúm nhẹ gọi là bị "ẤM ĐẦU" và bị "HÁT" XÌ HƠI

    Xưa Hà Nội thông thoáng ko tắc đường thì ông nào về nhà ông nấy, ko về nhà thì về đâu thì về, còn nay, Hà Nội ko được thông thoáng lắm, nghĩa là tắc đường đấy, các ông àh mà cả các bà nữa, tranh nhau mạnh ai lấy đi đây gọi là xấu nết, ông nào xe đẹp ko dám "tranh" chua vì sợ thành xe xấu, nên chỉ còn lại mấy bác xe thồ chen lên (mà xe thồ nghĩa là xe xấu đấy), các ông các bà chen lấn xô đẩy nhau vùng lên thì lúc đó có phải là cùng chung mục đích ko ạ, he he, đấy là văn tả cảnh này phải hiểu xô ra cảnh khác :lol:. Thế thôi ạ!
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Dạ, em vẫn chưa hiểu ý bác này ắm. Hay tại trưa nay em ăn ít chát dinh dưỡng quá nên giờ cái cơ quan suy nghĩ nó mệt nhỉ.
    Lúc nào bác Blues hiểu ra thì pm giải thích hộ em nhé. Em cám ơn bác.
     
  3. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Ủa, đơn giản thôi mà bác, bình tĩnh đi bác, nghĩ đơn giản thôi, đừng nghĩ sâu mà nghĩ người ta thành xấu, tự nhiên mệt nhỉ
     
  4. anmy

    anmy Advanced Member

    Joined:
    7/7/06
    Messages:
    301
    Likes Received:
    1
    Câu đố của bác rất hay ho,
    Lời giải cũng đầy bất ngờ nghệch.
     
  5. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Vâng, đôi khi muốn kể 1 câu truyện gì đó thì cũng cần có chút gọi là “Pi-A” 1 tẹo cho nó hấp dẫn, người ta gọi đó là chạy theo mốt ạ. Ý định là thế, nhưng có vẻ dở hơi, mà cái dở hơi nên các bác mỗi người hiểu 1 ý hoặc chả hiểu gì, nghe như chả đâu ra đâu nhỉ nhưng đây là Topic về Hà Nội, nên nó cũng chỉ xoay quanh câu chuyện ở Hà Nội quê em, thế thôi các bác ạ. Mời các bác nghe xong chuyện thì các bác bình phẩm NHỈ. Câu chuyện của em xin phép được kể thế này!

    Qua đoạn nghẽn

    Hà Nội vào một buổi sáng, trời đã chuyển mùa nhưng tiết thu dường như tới chậm, chậm lắm, vẫn còn cái oi nồng, nắng gắt như muốn đốt cháy da cháy thịt. Thế mà bất chợt, đâu đó, ở phía đằng xa kia có đám mây đen kịt bầu trời, có lẽ là sẽ mưa, ồ không phải có lẽ mà là chắc chắn sẽ mưa, và mưa thật, nhanh thế, mưa ầm ào đổ xuống như trút nước. Thời tiết kiểu này có lẽ không ai dễ chịu cho được, và chuyện bị “ấm đầu” và bài ca “hát” “xì hơi” hình như nó là chuyện đương nhiên, nên đừng vội nghĩ rằng hình như có ai đó đang nhắc mình như các cụ xưa vẫn dạy thế :D . Câu chuyện bắt đầu từ đây.

    Trời mưa khiến con đường trở nên nhỏ bé vì nước dâng lên khá nhanh, người ta tranh nhau phóng vội xe để tìm chỗ trú, để tới chỗ làm thật nhanh, hoặc tới 1 chỗ nào đó mà họ phải tới… Thôi thì đủ các thể loại xe cứ tranh nhau lao vun vút. Rồi bất chợt, trời lại ngớt mưa, đúng là ông giời, muốn làm gì cũng được :) . Đoạn đường từ nhà tới cơ quan giờ ti tỉ ngả đường, sẽ chọn lối nào đây, mệt thật, phải nghĩ vò đầu bứt óc mà không ra nổi. Thôi thì chọn con đường có vẻ ngon nhất, gần nhất so với tất cả các thể loại đường hiện có, ít đất đá, ít ổ gà lồi lõm. Nghe thì ngon, nhưng chả ngon chút nào, đoạn đường này đã được ông trời té nước nên thấy nhầy nhụa, dềnh lên độc bùn trộn nước. Ai cũng muốn xe mình được đi trước, ai cũng muốn qua cái đoạn đường này thế nên câu chuyện “2 con dê qua cầu” xảy ra là không thể tránh khỏi. Ông đi đường tôi, tôi đi đường ông, quát tháo nhau nhặng xị.... Nếu đã đâm vào đây rồi là cấm có lối thoát, bao vây tứ phía tuyền người là người, người mỗi lúc một đông, mỗi lúc đường một ùn tắc, tiến không tiến nổi, lùi lại càng không xong, ức thật, mặt ông nào ông nấy bắt đầu nhàu nhĩ, nhễ nhại, rõ vất, tiến rê từng bước, bám sát ông phía trước, trực phóng khi thấy khoảng trống… Chờ đợi mệt mỏi, cả đoàn người dịch chuyển chậm chạm, dường như tất cả quên luôn hoặc chả cần nhớ mình sẽ làm gì, mà chỉ nghĩ được 1 điều duy nhất mình phải thoát nhanh ra chỗ này… Thế rồi, có 1 bác rẽ vào cái lối bên kia, ôi như bừng tỉnh giấc mơ, một số bác bắt đầu rẽ theo và nhiều bác cũng làm theo như thế, không hiểu đi đâu, nhưng thấy thoát là rẽ, vài bác nữa cũng ùa theo. Bác dẫn đầu phóng nhanh thế, có lẽ bác ấy rất thạo đường, tất cả đều chăm chăm nhìn bóng dáng bác ấy, thật ngưỡng mộ, ôi nhưng không, bác ấy đâm vào 1 ngõ, rồi dừng lại, bác ấy vào nhà riêng. Giời ạ!!! tất cả đều thất vọng, quay xe lại. Trong cơn ỉu xìu, lại thấy có 1 bác phóng lên hăng hái, nhưng có lẽ sợ nhầm, dè chừng chưa ai dám theo. Rồi tất cả lại chạy ùa theo, bác ấy thông thạo thật, thần tượng của nhiều bác trong "cơn mê"..., đã ra đến đoạn đường quen, ô nhưng sao đông thế, hix… “tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa”, “đoạn này tắc lắm, quay lại đi” - 1 bác đi nào đó hô to. Trời!!! quay lại đâu bây giờ!!! Chắc sẽ chờ vậy thôi, không bon chen nữa, rồi tìm 1 quán nước bên lề ngồi để trải lòng với cuộc đời tí :mrgreen:

    - Xưa Hà Nội, nếu có ai đó ngồi bình lặng tại 1 quán cóc nhỏ nào đó sẽ thấy cuộc đời trôi êm ả thật, dòng người cứ trôi, nhưng mỗi người lại đều có 1 đích đến cho riêng mình.

    - Nay Hà Nội, vẫn có ai đó ngồi bình lặng tại 1 quán cóc nhỏ nào đó, vẫn thấy cuộc đời trôi hơi êm ả, dòng người vẫn cứ trôi, mỗi người vẫn có đích đến riêng mình, nhưng đích đến thể hiện cái tôi nhiều hơn, lại nhưng tiếp, nhưng trước khi đến đích riêng, họ cùng đến cái đích chung, chỉ bác nào xấu xe, xấu nết mới vùng ra được và tới đích riêng.

    Và trong cơn suy nghĩ mơn man, tự nhiên lại mơ ước rằng sẽ có đoạn đường nào thẳng từ nhà em tới cơ quan gần hơn bây giờ (thưa các bác đoạn đường em đi làm tính khứ hồi là trên 4 chục cây số), ước mơ này có đúng đắn không ạ? Và giờ thì đoạn đường đó cũng đang làm, đất đá còn ngổn ngang, nắng thì bụi như ném cát vào mặt, mưa thì nhày nhụa, trơn trụi như sân múa ba-lê, nhưng nó hiện đang là đoạn đường em yêu thích vì thẳng nhất đồng nghĩa với gần nhất, ít tốn xăng nhất và không bị trễ giờ. Điều này em thấy đáng dùng từ “sướng”.

    Câu chuyện tản mạn của em hôm nay đến đây là hết, ý nghĩa câu chuyện của em các bác thấy quá đơn giản chưa ạ, vì đây là Topic Hà Nội tản mạn ký. Cám ơn các bác, chúc các bác vui :)
     
  6. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Có một chút hơi hướng của những... lão nhà văn :lol:

    Nhưng mà nợ thì vẫn nợ thôi :roll:
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Giao mùa

    Ngập ngừng cất những mỏng mảnh vào thu
    Cùng ngọn gió len vào tà áo
    Một buổi sáng trời trong như đi dạo
    Hà Nội đang giao mùa

    Những đĩa nhạc của hơi nóng mùa hè
    Cũng thành lặng lẽ
    Người con gái thì thầm thật nhẹ
    Hà Nội đang giao mùa

    Thêm nồng nàn trong gió mới về
    Màu nước hoa mới
    Trong không gian như reo vui khe khẽ
    Hà Nội đang giao mùa

    Những bức thư tình qua tiếng nhạc mong manh
    Mùa thu chào hạ
    Chào nỗi nhớ chào những ấp ủ bất thành
    Hà Nội đang giao mùa...

    Nguồn: Em tranh thủ sếp đi toilet không bị soi, làm luôn 1 bài văn không vần lắm...
     
  8. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG

    Bác nói thế nào ấy,chứ em thấy bài này là vần nhất trong ngần ấy bài thơ bác làm...

    Có lẽ nào...hay..bác chép ở đâu! :lol: :lol:
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hừm, đàn cóc của em ai mà chê là em oánh, ai mà xúc xiểm như bác em cũng oánh. Chỉ được khen thôi, biết chưa? :x
    P/s: Em mà tóm được caithang nào đạo chích văn thơ, em cũng oánh nốt. Hế hế.
     
  10. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Các bác ơi! Sắp rằm Trung Thu rồi đấy nhá. Liệu liệu mà có chương trình cho bu nó và các cháu ở nhà.

    Vài dòng em lượm lặt được trên internet. Post chúng mình đọc cho dzui dzui nào!!!


    Tết trung thu có còn vui?!


    Tết trung thu, theo âm lịch nhằm ngày rằm, tháng 8 là tháng thứ hai của mùa thu vì thế dân gian gọi là trung thu. Theo phong tục, vào dịp trung thu, các gia đình thường bày cỗ ngoài vườn để cùng ngắm trăng ôn lại tình thân gia đình. Trẻ con nô đùa với những chiếc lồng đèn tỏa ánh sáng ấm áp, người lớn tề tựu chuyện trò rôm rả…. Cỗ mừng trăng rằm gồm bánh trung thu, kẹo, mía, bưởi và đủ loại hoa quả khác.

    Trẻ em rất mong đợi đón Tết trung thu vì được người lớn tặng lồng đèn, thường là đèn ông sao, đèn kéo quân rồi được ăn bánh nướng, bánh dẻo. Ngoài ra còn có múa lân, múa sư tử để các em vui chơi thỏa thích.

    Bởi thế Tết trung thu là dịp lễ được trẻ em háo hức, trông mong nhất, đó còn là dịp để cha mẹ bày tỏ tình yêu thương, sự quan tâm đối với con cái. Tình cảm gia đình càng thêm khắng khít, đầm ấm bên mâm cỗ ngắm trăng, là kỷ niệm tuổi thơ sâu sắc, khó phai mờ dù những đứa trẻ ấy đã lớn, đã làm cha mẹ.

    Trung thu xưa

    Trung thu xưa dù nơi phố thị đông vui, hay làng quê yên bình, dù chỉ chân trần chạy theo đoàn rước lân hay được ngồi trước mâm cỗ thịnh soạn lòng trẻ con đều rất đỗi giống nhau, náo nức và lâng lâng niềm hạnh phúc.

    " Tết Trung Thu rước đèn đi chơi
    Em rước đèn đi khắp phố phường
    Lòng vui sướng với đèn trong tay
    Em múa ca trong ánh trăng rằm
    Đèn ông sao với đèn cá chép
    Đèn thiên nga với đèn bướm bướm
    Em rước đèn này đến cung trăng
    Đèn xanh lơ với đèn tím tím
    Đèn xanh lam với đèn trắng trắng
    Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu".

    Bài hát làm rộn lòng những đứa trẻ xưa nay đã là người lớn, chỉ vỏn vẹn mười câu mà bao loại lồng đèn của tuổi thơ hiện ra. Thưở ấy,nhiều thiếu thốn nhưng không trung thu nào thiếu những chiếc lồng đèn giản đơn được làm bằng giấy kiếng, giấy màu, thậm chí bằng chiếc hộp thiếc cũ kỹ… Chúng được thắp bằng nến và tỏa sáng lung linh, ngời lên trong mắt trẻ thơ niềm vui sướng vô bờ. Những chiếc lồng đèn ông sao, đèn kéo quân thường làm bằng giấy. Sau này tân tiến hơn thì làm bằng các loại giấy kiếng đủ màu với nhiều hình thù như bươm bướm, cá chép…. Tất cả là những ký ức thật khó phai mờ.

    Trung thu nay

    Trung thu nay vẫn vui, vẫn đông đúc dù những chiếc lồng đèn truyền thống không còn được bày bán nhiều và phổ biến, thay vào đó là những chiếc đèn Trung Quốc xài pin tỏa ra thứ ánh sáng bằng điện vô hồn. Cha mẹ ngày nay vẫn chuộng yếu tố tiện lợi và an toàn, lo sợ con có thể bị bỏng nến bất cứ lúc nào, bởi thế lồng đèn điện vẫn là lựa chọn được ưu tiên. Trẻ con ngày nay cũng đã quen chơi với lồng đèn bằng pin vì dễ chơi, không cần bảo quản lại có tiếng nhạc vui tai.

    Nắm bắt xu thế này, những năm gần đây, các doanh nghiệp Việt Nam đã tung ra thị trường các loại đèn điện với chất liệu an toàn, kiểu dáng dễ thương gần gũi với văn hóa trung thu người Việt như: chị Hằng, chú Cuội, Thỏ Ngọc… Thế nhưng giá cả còn khá cao so với người tiêu dùng Việt, trung bình từ 50 – 60.000/ chiếc.


    Đèn Trung Quốc thắng thế do cạnh tranh về giá cả và kiểu dáng phong phú, phù hợp với thị hiếu trẻ em nhưng chất lượng thì khó kiểm soát được. Các loại đèn kém chất lượng như thế từ bao năm nay vẫn là món đồ chơi phục vụ trung thu các khách hàng nhỏ, thật đáng để lo ngại.

    Dù mới đầu tháng tám nhưng con phố đã khá nhộn nhịp, các loại đèn đủ màu khoe sắc. Lồng đèn truyền thống cũng có những biến tấu riêng,hình dáng cách điệu thành hình vuông thay vì hình tròn truyền thống, đặc biệt là cái loại đèn nhỏ xíu bằng lòng bàn tay với đủ hình thú hươu, voi…Giá cả phải chăng từ 5.000-10.000/ chiếc.

    Anh Lý Hầu, người Quảng Đông, thâm niên bán lồng đèn từ chục năm nay cho biết: “Vì muốn lưu giữ nghề nên cố bám trụ thôi chứ con phố này bao năm qua chỉ là nơi để người ta thưởng lãm, ngắm đèn, chụp ảnh, chứ người mua đâu bao nhiêu. Đèn truyền thống đẹp nhưng không bền, khó bảo quản. Trẻ con ngày nay đâu biết trân trọng giữ gìn, chúng chơi chán rồi bỏ hà”.
    Nhìn dòng người dạo phố nô nức, ánh flash máy ảnh chớp sáng liên tục và cả ánh mắt buồn của anh Hầu, những mong sao phố lồng đèn đừng tàn lụi để đâu đó trong thành phố nhộn nhịp và hiện đại này vẫn lưu giữ những nét văn hóa truyền thống trung thu ngày càng phai nhạt.

    Internet

    Ý kiến của riêng em: Các loại đèn truyền thống phục vụ cho các cháu bé nhân dịp Rằm Trung Thu vẫn còn được bày bán ở khu vực Hàng Mã. Chẳng qua là mọi người bây giờ hầu như không mua nữa thôi. Còn nữa, Tại Bảo Tàng Dân tộc học đường Nguyễn Văn Huyên, vào dịp này hàng năm, đều tổ chức các hoạt động, các trò chơi dân gian làm sống lại những nét văn hóa của người Việt Nam chúng ta. Tại đây các bé được tự mình làm những chiếc đèn ông sao, đèn Cù và được tô mặt nạ( loại đích thị được làm từ giấy bồi).
    Cho nên vui hay không là tùy thuộc vào chính mỗi chúng ta. Và nữa, muốn bảo tồn văn hóa của ông cha mình hay không, cũng phụ thuộc vào mỗi chúng ta nốt.
     
  11. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Em hoàn toàn nhận ra bác ngồi làm thơ ở đâu.
    Cám ơn bác, thủ pháp lồng hình tượng tốt quá :D
     
  12. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Đọc tản văn của bác thấy đúng là thời tiết Hà nội đang giao thời, nó nâng cảm xúc của nghệ sĩ lên một tầm thật mới, thật lạ, thật.... :)
     
  13. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Em kính tặng Các Bác một bài thơ em vừa sáng tác:

    Ngập ngừng, thành lặng lẽ.
    Thật nhẹ...thêm nồng nàn
    Màu nước hoa...reo vui khe khẽ
    Ấp ủ bất thành.


    Cả lớp vỗ tay ạ!!!
     
  14. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Hừm...hừm! Mấy bữa nay tình hình bão lũ ở miền Trung dữ quá, các bác ở HN chắc cũng đồng cảm nên im lặng quá nhể! :?
     
  15. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG

    Ở Hà Nội,nào là Trung Thu,biểu diễn xiếc,nào Đại nhạc hội,đầy những ngôi sao...sau những ngày oi bức,là những buổi sáng se lạnh,trưa,chiều,tối...lúc nào cũng dễ chịu,Cafe,quán bia,đầy nhóc những người,cười cười,nói nói..vui vẻ vô cùng...chợt tin bão miền Trung..một dải đất mỏng,mặt hứng bão biển,lưng tựa núi khô...đồng bào ta ở đó,với nhiều người,mong ước lúc này chắc thật nhỏ nhoi,sao cho nước rút,nhìn thấy mặt đất để nhóm chút lửa,nấu nồi cơm canh...sao cho đỡ gió,bớt cái lạnh giữa đêm không đèn...

    Năm nào cũng vậy,đã khó,lại càng nghèo hơn... rồi đây,dăm ba tuần nữa,trai gái,trẻ già lại gồng gánh tha hương,xuôi Nam,ngược Bắc...mà rồi ở những cái nơi đang đẹp đẽ,sạch sẽ,sung túc ấy,có mấy ai sẵn sàng cho họ một cơ hội..người ta "nói không'' với chợ lao động,đánh giày,bán báo dạo,hàng rong lâu rồi...
     
  16. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Mình cũng có suy nghĩ giống như bạn :?
     
  17. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Ta thong dong từng bước để lạc mình vào cõi thu, cõi mê hoặc, đẹp như chốn thiên đường rồi chợt cuốn lòng mình vào nỗi nhớ miên man. Hà Nội đã sang thu…

    Thu Hà Nội, đẹp, thanh khiết, trong veo khiến lòng người có trải dài những bộn bề lo toan của cuộc sống cũng sẽ thấy nhẹ lâng lâng khi tiết trời đã bước sang thu. Vứt lại những ồn ào, vất vả lo toan của ngày thường nhật, hãy lắng nghe tiếng rơi nghiêng thật nhẹ trong làn gió thu dịu dàng của chiếc lá mỏng manh được nâng niu khe khẽ, rồi xa xôi đâu đó có tiếng cá quẫy vờn trong làn nước trong xanh. Hà Nội vào thu, đẹp, đẹp mê hồn, bầu trời xanh cao vời vợi phả vào lòng hồ màu lục thủy, nắng thủy tinh óng ánh dải vàng như những sợi tơ thả buông ánh vàng từng sợi khắp phố. Hơi thu đến chầm chậm, ngập ngừng, lan tỏa, len lỏi đến từng ngõ phố nhỏ. Hà Nội thật dịu dàng, đón mùa cốm mới thơm mùi sữa lúa, hương sen thoang thoảng quyện hòa cùng làn gió heo may, những quả hồng đỏ mọng mời gọi như đôi môi xinh nàng thiếu nữ độ trăng tròn :) . Hứng trọn ngọn gió ngọt lành để đong đầy cảm xúc mơn man. Thu mang lại cho người ta biết bao thương nhớ, biết bao đắm say, ngập tràn con tim mình nồng nàn gợi nhớ những yêu thương. Và lúc này khi ta đang nghe lại giai điệu Mùa thu của nhạc sĩ Lương Minh: “…Trong tim âm thầm, xao xác lá của mùa thu xa, có sắc vàng bao chờ mong …Đừng giấu con tim mình, khi lòng đang tràn yêu thương…“ cảm xúc tràn về ngập chiếm lòng mình và ta tự đặt tên cho cảm xúc ấy “Mùa thu mang tên nỗi nhớ...”, có lẽ không có lời nào để miêu tả vẻ đẹp ấy, vẻ đẹp khiến lòng ta cứ muốn mơ tưởng mãi chốn này

    Tặng các bác giai điệu "Mùa thu" của Lương Minh: hãy trao nhau tình yêu để giữ trọn năm tháng, để mang bao đắm say", http://mp3.baamboo.com/d/1/2436701/Mua-Thu-
     
  18. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Kụ này làm văn ướt át ghê, diễn tả đúng "chất" của mùa Thu HN (làm mình nhớ quá). Nhưng, mùa Thu ở quê cũng "đã" lắm kụ ơi! Trong lành & gợi nhớ xa xăm... :?
     
  19. TannoyGold

    TannoyGold Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    763
    Likes Received:
    194
    http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/3/86655.cand
    các bác Hanoi cho em hỏi có bác nào biết thông tin gì về phát thanh viên thời sự Lệ Diễm của đài PTTH Hanoi ko? em mê giọng của cô này quá, cực chuẩn và 1 khuôn mặt đẹp cũng điển hình hà nội, nhẹ nhàng thanh tao nhưng sang trọng...
     
  20. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Lục mãi trong cái trí nhớ tồi tàn mà ko ra được tí tẹo thông tin nào về cô này cho Bác. Nhờ vả anh Gú Gờ mãi ảnh cũng từ chối giúp đỡ.

    Dưng mà em nghĩ về giọng nói thì có rất nhiều phát thanh viên có giọng chuẩn và hay mà. Ví dụ như Kim Tiến hay Trần Đức chẳng hạn. Bác Kim Tiến ngày xưa có nhiều Bác trai mê chỉ vì mê cái giọng nói thôi đấy nhé. Buôn chuyện riêng một tí: Bác ...bạn thân của Bố em ngày xưa "si mê" giọng đọc của Bác Kim Tiến đến nỗi...chẳng lấy ai cả...ở vậy cả đời đấy...
     
  21. TannoyGold

    TannoyGold Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    763
    Likes Received:
    194
    cô Kim Tiến thì còn gì phải bàn nữa, NSUT cơ mà, ngày trước còn trẻ cô ấy là phát thanh viên số 1 rồi.bác mở thời sự kênh HN1 tầm 6G30 hay có cô Lệ Diễm này đọc. em phải nói là chuẩn . em tìm google cũng ko có nên mới hỏi các bác HN :D
     
  22. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam

    Vâng, chị Lệ Diễm có từ thời kênh HNI là kênh thử nghiệm cùng với anh Lâm Phúc, sau có thêm chị Thanh Vân cùng với 1 anh nữa em quên tên rồi, giờ có thêm mấy chị duyên duyên nữa chị Thanh Hương, anh Đô Thành..., các chị là PTV của kênh HNI1 đều duyên và giọng đọc rất ấm và chuẩn. Em nghĩ những người như các chị ấy cần gì phải thêm chữ MC, Hoa hậu, Á hậu mới là đẹp, cần gì phải phô đời tư ra mới nổi tiếng (thế nên không tìm được lưu trữ trên anh gu-gờn là phải thôi), những con người như các anh các chị ấy mà biết trong lòng bác, em, hoặc nhiều bác khác rất yêu mến thì chắc họ vui như anh em mình vui, bác hỉ :), đôi khi chỉ cần đẹp trong lòng là hoàn hảo
     
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hà Nội ơi, 999 năm của lòng kiêu hãnh.

    Không kiêu hãnh sao được, khi mà cả ngàn năm đã trôi qua mà mỗi khi nhắc đến vùng đất nhỏ bé trong sông này mỗi trái tim người Việt đều rung lên. Đây là nơi của tất cả niềm tự hào dân tộc, của những năm tháng mất mát, của những bước chân hào hùng, của những giọt nước mắt trong bom rơi đạn nổ, của những niềm hân hoan, của cả những niềm tự hào thầm kín của mỗi con người Việt mỗi khi nhắc đến hai chữ đầy yêu thương này.

    Không kiêu hãnh sao được, một vùng đất linh thiêng của cả dân tộc ngàn năm đã bay lên thành rồng. Những viên gạch Văn Miếu, những lớp sóng nước Hồ Tây, những hình ảnh đại diện tứ linh đâu đó trong lục thủy Hồ Gươm, những âm vang đâu đó vọng về từ phía sông Cái sông Hồng....đều là một niềm tự hào của mỗi người con nơi đây.

    Không kiêu hãnh sao được, một vùng đất của ngàn năm vất vả và gian lao. Gò Đống Đa vẫn còn đó, còn đâu đó chiếc ống đồng bằm nát tham vọng bành trướng ngoại bang. Những con phố đã thành chiến lũy vẫn còn đó, những thân hình bé nhỏ ôm trọn quả bom ba càng nổ tung cùng khát khao tự do dân tộc. Những xác B52 còn mãi nằm dưới bàn chân bé bỏng của những cô gái làng Ngọc Hà. Những bước chân rộn ràng về thủ đô trong cờ và hoa, trong niềm tự hào làm một người con của dân tộc Việt Nam này.

    Không kiêu hãnh sao được, khi những góc phố, những mái ngói rêu phong, con đê bao bọc thành phố, những tà áo dài mong manh đâu đó....tất cả đều đủ khiến mỗi người con xa nhà đều nhớ về, đều ấp ủ trong lòng như những điều thật quý giá. Mái chùa Một Cột là sự thanh bình, Cột Cờ Hà Nội là niềm khao khát chiến thắng, thành Hoàng Diệu là sự kiên trung, những Cửa Ô như tấm lòng rộng mở, Cầu Long Biên đẹp như một nét mày người con gái Tràng An....Tất cả những điều đó gom lại thành một niềm kiêu hãnh lớn ở nơi đây.

    Không kiêu hãnh sao được, vì Thăng Long Hà Nội cũng chính là cả chiều dài suốt 4 ngàn năm lịch sử, của cả 1 ngàn năm văn hiến, của tất cả mọi giá trị của lịch sử, văn hóa và lòng tự tôn của dân tộc.

    Ai đã từng đến rồi lại phải rời xa nơi này, mỗi lần nhìn về thành phố nằm sâu thẳm trong tim mình hãy tự hào mình là người Việt Nam, có thủ đô là Hà Nội.

    Vài dòng này em gửi tặng các bác mọi miền đang về Hà Nội tham gia DAC contest 2009, cũng như 1 lời xin lỗi với thủ đô vì đã không thể về trong dịp lễ trọng này.
     
  24. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG
    Khá đa cảm đấy! :lol:

    Và bài diễn văn rất hay.

    Xin cảm ơn.
     
  25. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Mấy bữa nay đã thấy hiu hiu...heo may. Đã về rồi sao không làm một phát về cuối Thu đi lão Tai oi!
     

Share This Page

Loading...