Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Hì hì, bác Mike, khi đô thị hóa bao giờ cũng đối mặt với nhiều vấn đề, trong đó vấn đề về bản sắc văn hóa là 1 khía cạnh được bàn thảo rất nhiều. :mrgreen: Bác tội gì mà buồn, nếu bác yêu TP này, thì tự khắc bác sẽ nhìn, sẽ thấy & sẽ học được nhiều thứ giá trị, mà những thứ thuộc về lịch sử, thuộc về bản sắc văn hóa sẽ không bao giờ bị lai tạp. Nó là chân giá trị! :mrgreen:

    Mà bao giờ bác ra HN để e còn có cơ hội mời bác tô phở LQSư đây? :roll:

    Mời bác:
    Người Hà Nội gốc "Hàng" và người Hà Nội gốc "Lội"

    & Sài Gòn:

     
  2. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Bài viết rất hay bác Tuấn Anh, em cũng có cảm giác hệt như tác giả (sorry em a dua tí :mrgreen: ). Hầu như cả bên họ ngoại và nội em ở HN hết nhưng buồn cái là tại sao đô thị hóa thì con người phải văn minh lên chứ như SGN chẳng hạn, biết bao nhiêu vùng miền đều đang ở đây dù không ai tự hào mình là người SGN cả dù là đến đời thứ 2 rồi nhưng họ vẫn có phong cách và lối sống để tiến kịp văn minh kiểu như Bangkok, Singapore, HK...trong khi đó HN lại bị cuốn theo chiều hướng tiêu cực, nào nói tục, rồi đổ rác nơi công cộng, đánh võng đường ray tàu hỏa, chụp ảnh vẽ lung tung phố Hàn Quốc, em nghi nếu có chế tài thật mạnh xử lý cũng như ý thức nhắc nhở nhau nhiều và luyện thêm tri thức thì HN sẽ khắc phục được bác ah. Em không có chê HN nhưng sụ thực cần phải nhìn nhận là cái "chất Tràng An" giờ còn quá ít để nhận ra. Con của em sau này mà nó sinh ra chắc em cũng phải dạy nó về 1 nét hào hoa của đất Hà Thành khi bố nó gắn hết cả tuổi thơ với nhưng cây bàng lá đỏ, góc phố rêu xanh rồi ngõ nhỏ phố nhỏ...

    PS: Vụ phở em mà ra HN nghe phong phanh có bác bán CD tên Germany :lol: ở "Mưa trên phố Huế tạnh xong tạt sang Hàng Bài" cũng muốn join bác mời thêm 1 bát nhỏ được chứ ạ? Không cần quẩy và trứng trần là được ạ nhưng phải có hành trần :)
     
  3. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Tưởng bác nói đến bác nào, chứ bác ấy thì .... e toàn uống coffee chùa của bác ấy suốt :lol:
     
  4. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Để lý giải cho hiện tượng thiếu văn hóa ở một số lễ hội HN em xin đưa ra một số nhận định chủ quan để các bác cùng thảo luận cho vui :

    Các hành vi thiếu văn hóa này đc cho phần lớn là của dân nhập cư, điều đó có đúng ko ?
    Em cho là vừa đúng vừa sai :

    - Đúng vì phần lớn dân số HN bây giờ là nhập cư, dân HN gốc bây giờ còn rất ít, ko lẽ chỉ mình họ phá, sức đâu mà phá ?. Các lễ hội ở HN tham gia đông đảo là dân nhập cư và dân các tỉnh lân cận đi chơi, nhất là giới trẻ. Thêm nữa em biết chắc chắn người HN gốc họ yêu TP này lắm, trong tư duy họ chưa bao giờ có những hành vi xa lạ như vậy xuất hiện.

    - Sai vì cũng bị tình trạng nhập cư như HN nhưng SG lại ít bị những hiện tượng vô văn hóa như vậy. Em cho là do cung cách quản lý, điều hành của ban tổ chức và các nghành liên quan chưa đúng, đủ, nghiêm, tốt....nên sinh ra tâm lý nhờn thuốc

    Đừng đổ mọi tội lỗi xuống đầu người dân, người dân ở đâu cũng thế thôi, nói xin lỗi các bác (vì ai cũng là dân hết) : Dân thì gian, quan thì tham - các cụ nhà ta dạy thế. Có cơ hội thì ai cũng sẵn sàng bộc lộ cái tính ích kỷ, thu vén của mình ra ngay. :)

    Mời các bác........
     
  5. ntthao21121979

    ntthao21121979 Advanced Member

    Joined:
    5/3/09
    Messages:
    1.116
    Likes Received:
    0
    Hiện tượng thiếu văn hóa như bác KhiVang đã mô tả, thực chất đúng duy nhất ở điểm này:

    Nhưng không hề đúng 100%, bởi vì giới trẻ mà bác đề cập ở đây thuộc lứa tuổi 8x (gần cuối), 9x, đa phần trong giới trẻ này được sinh ra và lớn lên ở HN. Các bậc phụ huynh của họ có thể là người gốc HN hoặc là người ở các vùng miền khác đến sống. Nhưng theo e hiểu, từ gốc mà bác KhiVang đề cập ở đây còn có nghĩa hay rộng hơn là bao gồm văn hóa gốc của người HN.

    E có đứa cháu, năm nay đang học ĐH năm T3, bố mẹ nó - tức anh chị e, đều là người buôn bán, nhưng vì thuộc thế hệ cuối 6x, nên họ trải qua rất nhiều những thăng trầm của cuộc sống tại HN, vì thế, thằng bé dù cũng giống như đa số các bạn lứa tuổi của nó, cũng đòi hỏi 1 cuộc sống tốt đẹp hơn về mặt vật chất, cũng có những nét mà chúng ta hay gọi là thế giới phẳng tác động. Nhưng chưa 1 lần e nghe thấy nó cãi bố mẹ, chưa 1 lần đi chơi xa mà không xin phép, học bài xong vẫn giúp bố mẹ dọn cửa hàng. Gặp các cô chú, luôn đứng lại, chào hỏi lễ độ.... Ít ra nó vẫn còn giữ lại chút gì đó của HN ngày xưa mà bố mẹ tác động vào từ đời sống.

    Hôm rồi, gọi điện hỏi thăm, sau đó lên Yahoo chat với a bạn e ở bên đức, cuối năm về HN, gói gọn trong 1 câu "Tao nhớ HN quá mày ạ, về thì tao bắt mày đưa đi chơi linh tinh đó". E buồn cười, hỏi lại, năm nào cũng về, thế mà cứ kêu nhớ, ông bà bên này e qua chơi suốt, có gì đâu?. Cười (biểu tượng cười), nói với e là tao thèm cái chất bánh cuốn Thanh Trì sáng sớm góc Tô Tịch, cảm cái mùi HN sương sớm Hồ Gươm.. Lại hỏi, ông bà nhà tao vẫn ở cái góc nhỏ trên gác đó à, sao không xuống tầng mà nghỉ ngơi nhỉ, vậy là e nói "Bác đi xa, không lẽ, cái tính nhẹ nhàng, rón rén không muốn đụng chạm ai của các cụ, bị gánh nặng cuộc sống bên đó làm quên hả". Thế là cười, rồi im lặng, chỉ hẹn e hôm về ra sân bay đón !? . Trước khi out, có nhờ vợ chồng e mua dùm violet về cho 2 ông bà cuối tuần này... :wink:
     
  6. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Cả ngày hôm nay nơi này tuyết rơi thật nhiều, những bông be bé trắng bay nhẹ lên cửa sổ trước khi tan ra thành những giọt trong veo lạnh ngắt. Nhớ lúc chiều, bầu trời nặng đầy mây chợt hửng lên một chút làm mình nhớ Hà Nội quá, thấy nói hôm này ấm hơn rồi, phải không quê mình?

    Vừa đến thăm nơi người ta gom góp lại hàng triệu bộ quần áo cũ để gửi cho trẻ em trên toàn thế giới. Hàng núi quần áo chất đầy chuẩn bị chở sang Haiti, tự nhiên mình lẩn thẩn nghĩ đến chiếc xe tải con con mùa đông năm ngoái chở quần áo sách vở lên vùng cao cho các cháu, thấy lòng mình nằng nặng. Mình nhớ nhà, nhớ Hà Nội lắm. Năm nay sẽ lại có môt chiếc xe con con đi lên đó chứ, phải không quê mình?

    Ngồi lặng lẽ trong 1 góc nhỏ, khách ở đây thật tấp nập. Mình thấy thấp thoáng vài người con gái quê mình chạy bàn tất tả. Định dừng họ lại hỏi thăm cuộc sống nơi này, nhưng rồi lại thôi. Sợ họ nhớ quê nhà thì khổ, còn không biết nhớ đến quê nhà lại còn khổ hơn. Lò sưởi vẫn cháy, nhưng vẫn đầy cảm giác của những bông tuyết ngoài kia, lạnh lắm. Sắp tết rồi, phải không quê mình?

    Mình nhớ những chiều về muộn, vội vàng dừng lại ven đường mua mấy củ khoai nướng nóng rực, bên kia đường đầy gió thổi tung mấy áo mưa cu cũ của hàng rong. Hà Nội không có gì ghê gớm để trầm trồ, nhưng chỉ một cơn gió mùa tràn về từ đông bắc, chỉ cần một tách cà phê không ngon lắm bên một vài người bạn VNAV, chỉ cần nghe tiếng kẹt cửa từ ngôi nhà bé bỏng, chỉ cần những điều nhỏ bé như thế, là nỗi nhớ đã nhiều lắm rồi, quê mình có biết không?

    Hóa ra trời lạnh không phải vì ngoài kia tuyết rơi nhiều, mình muốn về nhà....
     
  7. TannoyGold

    TannoyGold Advanced Member

    Joined:
    15/8/07
    Messages:
    763
    Likes Received:
    194
    bác Tai ko theo ngành văn hóa nghệ thuật :) một thiệt thòi cho làng văn nghệ đất nước , giọng văn tình cảm thế cơ mà
     
  8. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    He...he ! Lão Tai vẫn còn may mắn hơn những người...mà đường về nhà còn mờ mịt :)
     
  9. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Lộc vừng trổ lá vàng rực bên Hồ Gươm

    Vào mùa thay áo mới chuẩn bị nở hoa, sáng nay cây lộc vừng bên hồ Gươm trổ lá vàng rực. Cảnh sắc châu Âu giữa lòng thủ đô những ngày giáp Tết khiến Hà Nội trở nên huyền ảo, lung linh.

    http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2010/02/3B9CE02F/

    Off một chuyến đi xem lộc vừng không các cụ ơi!!! hí hí
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Oạch, cụ Chíp hôm nay blood thế. Em đang chết vì công việc đây, mò ra được để ọp với các bác thì là giấc mơ đấy.
    P/s: Em không có tiền thưởng tết đây, nên càng thèm lộc vừng. :(
     
  11. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Chưa có năm nào mà 28 tết rồi mà thời tiết miền bắc nói chung và HN nói riêng lại nóng nực như năm nay. Trong nhà bật quạt ,ra đường mặc Sơ-mi như mùa hè.
    Em quyết định năm nay sẽ mua hoa Mai và gói bánh tét ăn tết :wink: cho giống ở trỏng luôn :)
     
  12. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Em cũng quần short, áo phông mua mai vàng và bánh chưng bánh tét cho giống các bác ở ngoải :lol:
     
  13. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Hà Nội trở gió rồi nhé! Em vừa lượn phố phường về. Thấy một điều lạ là rất nhiều các ông bố bà mẹ cho con đi mua đào và trên tay các mẹ phần lớn là những cành đào nhỏ xíu, xinh ơi là xinh...hì...chắc do mấy bé chọn...hoặc là mua cho mấy bé chơi tết ở nhà.

    Hôm nay mới thấy đào quất tràn ngập phố phường chứ mấy hôm trước thì vẫn còn "hẻo" lắm!

    Chúc các Bác đón một Mùa Xuân mới thật ấm áp và ý nghĩa cùng gia đình nhé!
     
  14. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Muộn rùi, em đã mua Mai như đã quyết 8)
    Thôi quay sang gói bánh trưng vậy :lol:
     

    Attached Files:

  15. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    "chưng" nhá :D
     
  16. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Hôm nay ra đường thấy quang đãng quá, lâu lắm rồi mới đc ngắm phố phường HN. Ngày thường đi đường mắt mũi đầu óc chỉ nhăm nhăm vào cái bánh xe sao cho đi đến nơi về đến chốn là mừng lắm rồi :( . Vẫn thấy còn đó một HN thân thương như thủa nào......
     
  17. n_nhoang

    n_nhoang Advanced Member

    Joined:
    29/7/06
    Messages:
    2.520
    Likes Received:
    20
    Vâng , cảm ơn bác Cai .Quả thực câu nói của bác đắt giá phết
    Em xin đính chính là bánh Chưng ( có lần em còn gõ ở đâu đó thịt tró nữa kia ) :wink:
    Kìa Xuân đã đến ngoài ngõ , kính chúc các bác vui tết an khang ,thịnh vượng
     
  18. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Hoan hô các Bác "to to" trong "ban giám đốc" Nhà Nước đã lo cho nhân dân một cái Tết thật "đẹp" ( mặc dù mới mùng 1, còn mấy mùng nữa cơ...). Dưng mà Hà Nội Xuân Canh Dần đẹp quá, hoa nở rộ trên mọi nẻo đường: Bờ Hồ Hoàn Kiếm, Đường Thanh Niên, Tràng Tiền Nhà Hát Lớn...đường xá mấy ngày giáp Tết không bị quá tắc như năm ngoái... Tiến đến 1000 năm Thăng Long đi bà con ơi!!!!!!!!!!!!!!!! :D
     
  19. nck_kool

    nck_kool Advanced Member

    Joined:
    8/3/06
    Messages:
    6.580
    Likes Received:
    5
    Location:
    Tây Bắc
    Sáng sớm ngày mùng 1 Tết đã có mấy ông Tây mũi lõ tha máy ảnh chuyên nghiệp đi lang thang phố cổ Hà Nội. Nhà đài thì phát phóng sự với mấy lời nhẩn nha: trong mỗi năm chỉ có một ngày người ta có thể ngắm nhìn lại Hà Nội đúng với hình ảnh từ xa xưa của Hà Nội...

    Thật là đúng quá, đúng như người Hà Nội cũ, cứ chiều 30 còn nhẩn nha lang thang đâu đó để hít thở không khí thiêng liêng của ngày cuối năm. Đêm giao thừa vẫn lang thang ngoài trời gió rét để nhớ về quá khứ... và năm ngoái có ông Xì tai đã làm hẳn một phóng sự về phố Hà Nội sáng mùng 1 Tết. Chắc không vì mấy ông mũi lõ kia mà năm nay ông Xì tai không chia sẻ cảm xúc với anh em VNAV...

    Khổ thân cái thành phố cổ, cũ kỹ một năm được có mấy ngày nghỉ không phải quay tít lên vì bao nhiêu là người...
     
  20. Mike

    Mike Advanced Member

    Joined:
    11/9/09
    Messages:
    9.171
    Likes Received:
    26
    Location:
    San Fanx...Long
    Mặc dù thỉnh thoảng mới được ghé thăm thủ đô nhưng em thật sự xúc động khi nghe những bài hát về HN. Sao câu thơ ý nhạc của bài hát "Hà Nội Ngày Tháng Cũ" hay thế cơ chứ, chia sẻ với các bác đầu xuân bài hát này do Ngọc Hạ trình bày. Mỗi lần nghe dù trời nắng hay mưa, nóng hay lạnh em đều sởn gai ốc và nhớ về một HN xa xăm :).

    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=-AHZ3ZzeXB

    Good weekend all!
    Mike
     
  21. funny_team

    funny_team New Member

    Joined:
    3/2/10
    Messages:
    4
    Likes Received:
    0
    em chỉ thấy HN đẹp vào những ngày tết thôi , nó yên ắng , thanh bình và đôi chút lãng mạn lắm . Ko ồn ảo , ko bon chen , ko bụi bặm tí nào cả
     
  22. Steelman

    Steelman Advanced Member

    Joined:
    2/3/09
    Messages:
    2.017
    Likes Received:
    95
    Location:
    HẮC GIANG BANG

    Tết vừa rồi cũng đông đúc lắm..được mấy ngày yên ắng đâu..

    ..nhưng với Hà Nội,lúc nào em cũng thấy nó đẹp..Hà Nội đẹp bởi nó có những góc yên ắng,và nó thanh bình,lãng mạn khi ta tìm thấy sự lãng mạn,thanh bình ngay giữa những ồn ào,bon chen,bụi bặm...
     
  23. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Lâu lâu mới có dịp về HN, mình vẫn thấy có những góc phố, hàng cây tĩnh lặng, sâu lắng đấy chứ! :)
     

    Attached Files:

  24. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Tặng các bác bản nhạc em rất thích về thành phố thân yêu:
    Lời bạt của www.nhacvietplus.com

    http://nhacvietplus.com.vn/vn/phainghe/34067/index.aspx

    Đêm mùa đông đi trên con đường quen
    Nghe tiếng rao bồi hồi nỗi nhớ
    Đâu hàng cây quạnh hiu phố cũ?
    Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…

    Tôi vẫn ví cái trầm lắng của Hà Nội giống như một thứ hương thầm, ai vội vàng, nông nổi chẳng thể cảm nhận được, mà cần lắng lòng đối diện, đằm mình thực sự với không gian Hà Nội mới thấy, mới cảm được những điều thầm kín mà sẽ làm thành vương vấn khi xa…


    Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa
    Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc


    Và một trong những điều ám ảnh làm nên nỗi nhớ Hà Nội trong lòng người - ấy là không gian của những ngày mang nhiều trăn trở: Từ niềm day dứt, xót thương theo từng tiếng rao run rẩy và lạc lõng trong đêm, từ nỗi cô đơn của người lữ khách lang thang trên con phố vắng – chỉ đèn đường và hàng cây quạnh hiu trầm lặng – nhưng bất chợt nghe lòng ấm hơn khi dừng chân nơi một quán cóc, nhâm nhi vài hạt ngô nướng trước bếp lửa hồng và nụ cười hiền hậu của bà cụ bán hàng, nghe bà tỉ tê chia sẻ về những buồn vui đã qua trong đời…

    Những hoài niệm rực màu yêu thương sẽ đủ sức thắp lên ngọn lửa ấm lan lòng người khi có trong tim một bóng hình để mong ước:

    Đi tìm em ta men theo thời gian
    Qua tháng năm và mùa đông ấy
    Cho dù xa lòng ta vẫn nhớ
    Hà Nội ơi đêm mùa đông, Hà Nội ơi…

    Này con đường quen, này những hàng cây quạnh hiu nơi phố cũ, có còn nhớ chăng những mùa đông xưa ấy? Ta chân trần thủy chung và lặng lẽ, men theo thời gian, qua mưa nắng tháng năm tìm em nơi những mùa đông lạnh, trái tim yêu thương mong một ngày hòa nhịp mà thắp bừng lên chồi nụ mùa xuân cho một cuộc tình…

    Da diết nhớ, bồn chồn mong… Khắc khoải gọi thầm “Hà Nội ơi đêm mùa đông”, ngỡ hạnh phúc về bình yên trong hơi thở mùa bàng bạc một khúc tình mênh mang:

    Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa
    Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc
    Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở
    Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa

    Những đêm mùa đông Hà Nội mưa lạnh và dài lê thê, nhớ nhung giăng mắc như tơ trời, gieo vào lòng ta niềm thương nhớ một người, ở xa, rất xa. Đêm phập phồng, cay nồng nỗi nhớ... Dọc ngang những đường nét, những nóc phố im lìm trong đêm và im lìm trong anh... ung linh những ảnh hình ký ức trên mỗi lối công viên ngày chủ nhật, nụ cười em lí lắc nép vào vai anh, ta bên nhau bình yên, tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại... Phố chuếnh choáng men tình, phố sột soạt những giọt ái ân trên bờ môi em... Phố luênh loang mưa tràn ký ức... Ký ức trở mình thổn thức, để anh nhận ra một miền hạnh phúc nơi em cho bước chân anh tìm về: “Anh đi tìm em như tìm về hạnh phúc”, bỏ lại phía sau là một mùa đông lạnh cùng những giọt mưa nước mắt của Hà Nội đêm vì cô đơn khát thèm một hơi ấm…


    Ơi đêm mùa đông Hà Nội buông hơi thở
    Ơi đêm mùa đông Hà Nội thức trong mưa


    Khép lại những giai điệu lãng đãng như một khúc tâm tình đêm đông là những tiếng gọi “Ơi đêm mùa đông Hà Nội” trở đi trở lại, cất lên từ những khát khao cồn cào, như nhắc nhớ, ru lòng tìm về với nơi ấy bình yên…


    Đi tìm em đi men theo thời gian
    Qua tháng năm vào mùa đông ấy


    Nghe “Đêm mùa đông Hà Nội” của cố nhạc sỹ Hoàng Phúc Thắng trong hơi thở lành lạnh của mùa, tôi chợt nhận ra nỗi nhớ Hà Nội của những ngày tháng Mười hai thật lạ, đằm thắm, cồn cào và da diết hơn bao giờ hết… Chìm trong không gian lạnh (của mưa, của đêm mùa đông) – nhưng người nghe lại cảm thấy ấm lòng bởi những yêu thương dành cho phố phường, cho những con người nơi mảnh đất ngàn năm văn hiến, cho những hoài niệm về một tình yêu đôi lứa nồng nàn thủy chung…
     
  25. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
     

Share This Page

Loading...