Lão Tai giật tít ác thật vừa đọc tít vừa xem "Đứa nào dám thả chó?" >không thể nào nhịn nổi :lol: :lol: Lâu lắm chưa quay về lối cũ, nhớ quá các bác ạ Thân,
Thực ra nếu nghe kỹ thì bản này bị mod thành "Đứa nào thả ếch của ổng đới?", còn tít kia là hàng nguyên bản. Em thì ấn tượng trong clip cái tay thanh niên nọ hấp diêm quả đường ray xe lửa trong công viên. Hê hê P/s: Nhớ thì zìa đây đi.
Câu chuyện thứ 12: Chuyện kẹt xe và ngập nước! (Em viết theo đơn hàng của tay Rờ Gu). Chuyện ngập lụt và kẹt xe ở Sài Gòn thì chẳng lạ vì thành phố nằm ở một nơi giống như cái miệng chậu, nước đầy trong chậu thì tràn vào thành phố và ngược lại. Còn ở HN thì cũng chả khác lắm, nhưng nói đến tắc đường + lụt lội thì còn nhiều cái hay ho ơi là hay ho. Ngẫm ra thì cái tay Rờ Gu nọ kể cũng ác, ở cái đất thủ đô này mà dính chưởng tắc đường hoặc ngập thôi đã là chết, đằng này lại chơi 2 trong 1 kiểu dầu gội đầu này thì chết người Tràng An. Mà em thì quả quyết rằng đôi khi ngược dòng dĩ vãng thì dân Hà Nội vẫn còn nhớ sự hoảng sợ trong những giấc mơ về một tháng 10 năm nào đó, cả thành phố ngập chìm trong biển nước. Mà ta gọi cái thứ tràn lên từ các con sông và cống rãnh vào tận các ngõ ngách là "nước" thì kể cũng chưa đúng lắm. Hồi đó ngập, ơi giời là ngập. Người Hà Nội túa ra đường để....đánh bắt cá. Ngắm cái cảnh này ta cứ ngỡ như nơi đây người ta thiếu cá ăn từ trước công nguyên. Thật khó tưởng tượng khi mà hết lụt rồi mà hàng trăm người vẫn nhẫn nại đứng dọc 2 bên những dòng sông đen xì để hòng bắt cho được những con cái đang ngắc ngoải, khiếp quá. Qua sự kiện này mới thấy hóa ra người Tràng An còn có vô số những tố chất tiềm tàng như bơi rất cừ, hoặc khinh công trên mặt nước đường nhựa vèo vèo (nhưng cần thiết bị hỗ trợ là mấy thùng xốp), chèo thuyền không kém ai, và khoe giọng qua mấy bài kiểu "Hà Nội mùa này phố cũng như sông" (Cẩm Vân nghe là té ghế) v.v và v.v. Còn nếu đang ngập mà ta vẫn ngoan cố ra đường? Thì cái nỗi thống khố sẽ là bắt đầu. Trên đầu ta mưa trút xuống, dưới chân ta rác dềnh lên. Ta vuốt mặt tái xám liếc sang thấy tay bên cạnh cũng đang so kè với ta từng cm với sự quyết tâm cao độ. Ta không khoan nhượng, phóng vọt lên khi thấy tia sáng le lói trước mặt, thích thú thấy những vạt nước đen đen ào vào mặt tay đáng ghét nọ, để rồi ta phát hiện chiếc xe của mình đang chết máy giữa một ao nước mênh mông...Nỗi thống khổ được lên 1 level (cứ nhu chơi gêm ấy các bác nhể). Lạy giời, phật, chúa Jesus, đức Ala, ngài Dớt, v.v. ta sẽ rên rỉ tất cả những cái tên đó khi cố gắng lôi chiếc xe khốn khổ của mình đến một nơi cao ráo hơn. Lúc này ta sẽ nhận lại những cú tạt nước cống đầy vô tình và cố ý của mấy tay vừa vị ta vượt trước mặt. Lóp ngóp lên như con chuột lội, chiếc quây Tàu của sẽ được một đám lau nhau chăm sóc chiếc bugi với giá vài chục k. Để sau đó lại ném mình vào biển nước đen đen trước mặt....Đám cứ đứng lại, chả đi. Ta về đựoc đến nhà, hì hục lên sân thượng, trồng rau, nuôi gà, thả cá (xuống ao dưới đường), quyết tâm không sợ cơn hồng thủy nào nữa. Vừa làm ta vừa so kè với tay vua Chém Gió trên VNAV với lòng hả hê (vì nghe đâu trong cái đận ngập lụt nọ tay này phải leo lên nóc WC ngủ nhưng vẫn không thoát cảnh nước ngập đến tận bộ ngồi). Biết đâu, sau này ta được nhắc đến như một nhân chứng sống của trận Đại Hồng Thủy 2nd edition trong cuốn Kinh Thánh sắp tái bản. Ờ, thế thì tươm.... Câu chuyện thứ 13: Những bó dây, ôi những bó dây... (rảnh em lại viết). :mrgreen:
"Em còn nhớ hay em đã quên Trong lòng phố mưa đêm trói chân Dưới hiên nhìn nước dâng tràn Phố bỗng là dòng sông uốn quanh"
Câu chuyện thứ 13: Những bó dây, ôi những bó dây...(Toàn bộ hình được lấy trên http://www.vnexpress.net hoặc trên mạng
Câu chuyện thứ 14: Một ngàn năm và một vạn lý do... Những câu chuyện xoay quanh 1k năm tuổi của Thăng Long thì lúc nào cũng hot. Xì xèo từ mấy năm trước qua những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng. Úi chà là bao nhiêu dự án được phê duyệt, làm ầm ừ qua vài năm rồi bỗng dưng người ta cắt băng khánh thành rất vội vã rồi gắn nó cái biển "Công trình chào mừng 1k năm TL". Trang trọng ghê cơ. Cách người ta làm công trình cũng hay, mà cái người dân đối xử với nó còn hay hơn. Này nhé, ta đi ngang qua 1 cái chợ mới, một con đường mới, một...cái gì đó mới với tấm biển đồng vàng chóe này là lại thấy người ta lẩm bẩm "Chào mừng 1k tuổi hay để mừng tân gia mới cho mí bác". Hờ hờ. Và sau đó có ai tổng kết những hiệu quả của các công trình này không nhể? :mrgreen: Vụ 1k năm này quả là cơ hội (hem phải trời cho mà là ta tạo ra) thật quý báu. Ta sẽ có hàng vạn lý do để tiêu tiền, hoặc xin tiền. Ầm ĩ nhất mấy ngày gần đơi là vụ chôn 1 k đồ quý hiếm xuống đất. Vụ này hay thế mà sao bà con ta cứ phản ứng gớm. Ai Cập họ ướp xác; Tung Của họ chôn tượng đất nung thì ta phải chơi hoành tráng hơn chứ, kô lũ con cháu sau này lại bảo chúng ta (tức là cụ kị cù kì chúng nó) kém tắm, kô phải tay chơi. Tai_trau em mong mãi để hiến một cặp dây tín hiệu trước DIY bằng CAT5, thế mà bất thành, giận quá. Rồi lại đến cái bảo tàng thủ đô. Ờ, cái này cũng hay kinh người. Nếu không có bảo tàng thì làm sao mấy tay tây đến quê ta biết được ta có 1k năm tuổi nhờ. Ý tưởng hay thế mà người ta lại phản đối bảo là lãng phí. Tai_trau em định hiến 1 bó dây viễn thông chặt trộm gần nhà (món này mang ý nghĩa lịch sử ghê gớm), thế mà bất thành, giận quá. Rồi lại đến ý tưởng làm hầm chui qua Hồ Tây. Món này nên làm quá đi chứ, thế mà sao người ta lại phản đối nhể. Cứ thử tưởng tượng xem, ta tản bộ dưới đáy bùn, bên trên là bọn ốc iếc cá kiếc tung tăng, phê bằng chết mà lại thôi. Tai_trau em định làm 1 họp sơn xịt ra đó chơi món graphity trong hầm, thế mà bất thành, giận quá. Rồi lai đến ý tưởng sơn lại toàn bộ thành phố, đặc biệt là khu phố cổ chứ không nom nhếch nhác quá. Ý tưởng ở đây có nghĩa là 1k năm tuổi thì nom phải sạch sẽ, trẻ trung chứ ai lại mốc thếch lên thế, nom chả tươm tẹo nào. Ý tưởng điên rồ này thế mà lại thành, lại giận quá. Hay là chỉ vì 1 lý do "Chả lẽ lại không làm gì?" Giận quá, định thêm 1 ví dụ về làm phim 1k năm TL, nhưng chả viết nữa. Lát nữa nữa cạy ít rêu trên tường cất vào tủ, nếu không ngày mai bị sơn lại hết thì phí. Ờ hờ.
Theo các bác 50 tỷ là ít hay nhiều? http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1A519/ Em thì nghĩ tiền quá ít mà tác dụng cực to lớn. 50 tỷ là cho đứt hẳn cái sự rêu phong của 50 tuyến phố. Kể cũng rẻ. :mrgreen:
Mỗi tuyến phố bao nhiêu căn nhà cụ nhỉ? Lấy 1 tỉ chia cho bằng ấy căn nhà. Xem cái sự sơn lại ấy mắc hay rẻ? Nghe đâu tay caithang hay nhận giá sơn nhà trong XD giá 40k/m2! :lol:
Buồn quá! cái cũ kỹ, rêu phong chính là đặc trưng của khu phố cổ cần được giữ và bảo tồn thì bây giờ lại cho sơn lại một màu vàng chóe, nhà nào trông cũng như nhà nào. Làm cho nó sạch thì nên là sạch rác thải, sạch xe đỗ trên vỉa hè kia kìa! Buồn quá!
Chán thật các bác ah, chỗ em đang ngồi đây cũng đang có mấy chú đu ngoài cửa sổ sơn son thiếp vàng cái tường nhà mà mới cách đây mấy tháng chủ nhà mới cho sơn lại, hik trông nhom nhem kinh lên đc vì mấy tay cầm chổi hình như mới tuyển từ chợ người về
Yên tâm đi bác, toàn dùng sơn ve "xịn" nên chỉ vài tháng lại rêu phong như cũ thoai :wink: . Chưa biết chừng từ nay đến 10/10 sơn thêm đôi bận nữa cho nó...luôn mới :evil:
Em xin lỗi nhưng các cụ biết...ếch gì mà bàn luận. Đồ cũ là phải làm mới thì nó mới là đồ cũ!!! Phố phường nó cũng thế. :mrgreen:
Tháng Tư về.... Tháng Tư về Những cơn mưa dài như chưa hết mùa đông Trời cứ gió như chưa hết trong lòng Nàng Bân nhớ về mùa đông năm trước Tháng Tư về Những dấu chân vội vã trên vỉa hè Xào xạc lá bay theo từng ký ức Những rêu phong mái ngói phôi phai Tháng Tư về Day dứt thế đành vứt bỏ muộn phiền Lại ngóng chờ những cơn mưa triền miên Một mùa hè của những năm xưa cũ Cùng nắng, mưa và bóng nước phập phồng.... Tháng Tư về.... Hà Nội mưa dầm dề quá, chỉ tại bác Bân.
to: tai_trau: em có dám bàn luận đâu? buồn trong lòng thì thẽ thọt vài câu thôi mà!!! to: khi vang: cảm ơn Bác đã động viên. Nhờ có lời động viên của Bác mà em thấy vui và yên tâm hẳn lên!!! :lol:
Hèn gì mấy hôm nay em đi tìm người về thông cho cái cống nhưng khó quá, còn sót mấy cụ trông hom hem nhưng mặt cứ vênh lên cằm cao hơn trán, khiếp cứ như nà hàng phân phối thời bao cấp í
Chúc mừng thủ đô. Chúng ta xứng đáng được bầu là những người tiêu tiền (vay) nhanh nhất thế giới: http://vietnamnet.vn/xahoi/201004/Ha-No ... nh-904898/
Có vụ này là các bác hết đỡ luôn. :mrgreen: Ai còn kêu ca là tốn kém nào? Người ta đã nói "Lãng phí nhưng cần làm...". "Một gia đình có con gái lấy chồng cần quét vôi nhà cửa, Hà Nội dịp kỷ niệm 1000 năm cũng cần có sự thay đổi cho đẹp, sáng sủa hơn. Lãng phí về kinh tế song được về đối ngoại", ông Nguyễn Quốc Tuấn, Phó giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội trao đổi với báo chí. http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/04/3BA1B3AE/
sức viết như bác tai trâu còn hơn cả nhà văn ,mà bác lại giỏi cả nhạc ., những bài bác pót ở topic "những bài hát sống mãi với thời gian "đã giúp em được nghe rất nhiều bài hay Thật sự thì em rất hâm mộ bác đấy nhé
Bác Thedung ơi, đa tài hơn bác tưởng nhiều cơ ạ: Cầm kỳ thi họa, nho y lý số, đông tây kim cổ, tam giáo cửu lưu, phong hoa tuyết nguyệt, đao thương kiếm kích, rượu chè gái mú ... :wink: