Thiếu rồi quân sư. Pháp sư bảo tay này còn thúng mủng tùng xèng, dưa cà mắm muối, ngồi bệt xuống đất... nữa cơ :lol:
Không biết em có đắc tội gì với hai tay Caithang mới lại Loving không mà bị nhém đá kinh thế. Cả tên pháp sư nọ nữa, em mà gặp thì chết với em. :cry:
Có ai còn nhớ khi ta bắt đầu nhớ tới hoa bằng lăng là khi ta bao nhiêu tuổi không nhỉ :wink: Người Hà Nội chậm chạp chắc cuối những năm học cấp II, đầu cấp III là bắt đầu biết nói về hoa bằng lăng. Để làm lưu bút rồi là tán thưởng theo văn, theo thơ về tuổi học trò mà :lol: Người Hà Nội tinh nghịch thì từ lúc biết leo trèo chắc đã biết quả của cây bằng lăng. Trông chỉ muốn cầm ném vào đầu đứa nào đó... Ngày trước phố Thợ Nhuộm vốn độc quyền hoa bằng lăng. Mà hoa bằng lăng ngày xưa trông thấy là thấy nôn nao, đầy suy tư. Bằng lăng giờ đây nở rộ khắp nơi, ở trên những con đường mới. Mà trông thấy hoa bằng lăng ngày nay là thấy đẹp tưng bừng, cả cuộc sống mới nghe chừng có vẻ phấn khởi...
Cái nhà lão Kool này thật khéo viết :lol: Lão làm em nhớ lại ngày con trẻ quá, nhớ bao kỷ niệm. Nhớ Bằng Lăng tím hoa Phượng đỏ, nhớ những trưa hè len lén chốn cha mẹ đi chơi cá chọi và trèo cây... Ôi ! ước gì cho thời gian quay trở lại để ta thoả thuê vui đùa với nắng gió và hoa cỏ. Không phải trăn trở lo âu như bây giờ nhỉ
Lâu rồi, mới lại thấy bồi hồi quá khi mùa hè kéo về thành phố. Mấy chùm băng lăng ngoài phố tím ngắt, mấy chùm bằng lăng bác Nck_kool mang đến cũng tím ngắt mới giật mình nhận thấy thời gian vẫn trôi nhanh như thường lệ, còn mình thì cứ mải ngồi lại nên bị bỏ lại phía sau. Thời gian này tự nhiên mình thấy sờ sợ mỗi khi một tháng lại trôi qua, cảm giác cũng giống như mỗi sáng dậy ta nhìn vào gương thấy một kẻ lạ lẫm đang nhìn mình đầy hoài nghi và mệt mỏi. Nhìn quanh cũng giống như thành phố này, đường như mội người bắt đầu thấy mệt mỏi với những lời chê bai, những câu chỉ trích, những nỗi muộn phiền khi dịp đại lễ sắp tới đã trở thành một lý do bằng vàng để người ta nghĩ ra đủ thứ kì quặc và cưỡng bức thành phố phải theo ý của họ. Bây giờ có ai đi đường còn ngắm bằng lăng tím nữa, khi mà công trường mọc lên khắp nơi, lớ ngớ là lao vào nhau ngay. Bây giờ có ai đi đường còn ngắm bằng lăng tím nữa, khi mà người ở đâu đó đổ dồn về thành phố như trảy hội, mặc dù thành phố đã phình ra gấp 3 lần cũ, lớ ngớ là lao vào nhau ngay. Bây giờ có ai đi đường còn ngắm bằng lăng tím nữa, khi mà những con phố cổ bây giờ thành vàng ươm đầy lạ mắt, nhưng ngắm vừa thôi vì lớ ngớ là đâm vào nhau ngay Bây giờ có ai đi đường còn ngắm bằng lăng tím nữa, vì ta còn phải ngắm vỉa mới lát thật đẹp, nhưng ngắm vừa thôi nếu không lại trượt chân ngã và lớ ngớ thì đâm vào nhau ngay Bây giờ có ai đi đường còn ngắm bằng lăng tím nữa, vì ta còn mải tính đến việc tranh nhau mua đất theo "trục tâm linh", nếu không đứa khác nó tranh mất, nhưng ghĩ vừa thôi vì lớ ngớ là đâm vào nhau ngay ... Vậy đấy, lớ ngớ là đâm vào nhau ngay. Nhưng rồi ta lại thấy, cuộc sống nó vẫn cứ tiếp diễn, ít nhất là cho đến khi 1 thiên thạch to to nào đó lao vào trái đất. Nếu dừng lại nhìn, ta vẫn thấy đây đó bên đường những cánh bằng lăng tím. Ta vẫn thấy đây đó trên đường về những gánh hàng hoa thật đẹp. Ta vẫn thấy đây đó những ánh mắt dịu dàng. Ta vẫn thấy đấy đó những cụ già ngồi hóng ánh chiều bên cửa nhà. Ta vẫn thấy đây đó những ánh rêu phong trên mái nhà chưa kịp "chỉnh trang".... Ta vẫn thấy đây đó những kẻ gàn gàn giống ta cứ cố tình đi chậm hơn cuộc sống. Tháng năm chạy về mang đi hết cả loa kèn rồi, mà ta vẫn cứ ngơ ngẩn như mới hết mùa đông. Tính ra thì chậm mất cả một tiết trời. Bây giờ có ai đi đường còn ngắm bằng lăng tím nữa? Vẫn còn, ít nhất là còn mình với tay Nck_kool nọ....
Bác Châu lão ngoan đồng: em phát hiện ra bộ ba cơ nhé "Phượng đỏ - bằng lăng tím - trúc đào" bác hay đi qua bách thú, bác hay đi qua... Hà Nội bác biết thừa Lão cai: mai cho em mượn bác Hồ Phương về nghiền thử nhé
Vẫn còn ối người ngắm hoa đấy lão Tai à! Không phải chỉ còn mình ta với ... đâu :wink: Vì những cánh hoa vẫn hồn nhiên vui tươi, Vì những cánh hoa làm ta nhớ lại thủa nào, Vì những cánh hoa không già đi như ta với ... Lão. (xấu xí ứ ai thèm ngắm nữa) :mrgreen:
Đề nghị khi đọc xong các bác không chửi tục nhá: http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1BDF0/
Em chẳng dám chửi. Chỉ thấy mắc cười vì thấy cách làm của Chúng ta cứ như nông dân vậy! ..."Trong sáng nay, nhiều công nhân Công ty thoát nước Hà Nội ứng trực tại các điểm đen từ sớm. Liên tục dùng vợt để ngăn rác hay lá cây bịt miệng cống trên phố Thái Thịnh, chị Trần Kim Oanh (xí nghiệp thoát nước số 4) cho biết, hai điểm đen úng ngập là do mương thoát phía sau còn đầy nước. ...... Công ty đã tung toàn bộ công nhân ứng trực tại các "điểm đen" úng ngập. http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/05/3BA1BDF0/ Em chỉ phục cái tay chụp tấm này kiểu painning quá đẹp. :lol:
Hà nội và Sài Gòn mà được cải tiến hệ thống thoát nước như một số thành phố ở nước ngoài thì đỡ khổ biết mấy cho người dân (nào kẹt xe, vệ sinh, tai nạn ...v..v...) và thiệt hại về kinh tế gián đoạn vì ngập lụt. Một ví dụ của hệ thống thoát nước bên Tokyo, họ tận dụng ngầm phía dưới của công viên, link: http://posingfacts.blogspot.com/2010/05 ... annel.html
Có cả em nữa nè! Em vẫn ngắm bằng lăng như thường. Gần 2 tháng trước em còn ra Vườn Hồng hái hoa ban nữa cơ!!! Hì hì. Cuộc sống nó ồn ào, kệ nó. Nhịp sống nó hối hả, kệ nó. Con người ta bon chen, kệ họ, Bác ạ! Mình cứ "sống chậm" vậy thôi. Enjoy cuộc sống đi Bác nhé!!!
Cảm ơn bác danthannhpho đã cho em được chiêm ngưỡng một ý tưởng và một hệ thống công trình không thể tưởng tượng nổi. Em ngồi nghĩ mãi mà vẫn chưa ra nó hoạt động như thế nào. và: "Although it was completed years ago, this amazing system has not been used yet for the said purpose, but is surely an attraction for the tourists".
Trộm vía, đến tháng 10 mà cứ mưa như hum này thì cũng gay. Mình sẽ đón tiếp hớn 100 đoàn khách quốc tế trong vòng có gần 2 tuần. Bà con HN quen bơi lội rồi thì không sao, nhưng các bác ta sang ta chơi mà ngã xuống cống thì khổ, mình lại mang tiếng ra. Em nghĩ 1 cách ko tệ, là ta mời các thầy cực cao tay về làm làm lễ dần. Cầu cho dịp 1k năm không mưa thì ta cũng đỡ vất các bác nhỉ? Nguồn: http://www.baomoi.com/Home/ThoiSu/www.b ... 325090.epi
Tối nay nhân lúc trờ đèn xanh qua đường , em ngó wa thiên tượng thấy ông giăng có quầng bao quanh rõ lém - mí kụ phen này lo lụt ... hão nhá :mrgreen:
Các bác ơi mấy hôm nay QH bàn chuyện rời đô lên Ba Vì rôm rả quá. Em chỉ băn khoăn tí, là có người đồng ý, có người không vì nhiều lí do. Nhưng sao không thấy ai nhắc đến giá trị lịch sử vàn văn hiến 1k năm khi bàn việc đi hay ở nhể? (mặc dù tp đang tốn khối vào cái món này). :?: P/s: Em tiếc là đã kô nghe lời bu em, vay mượn tiền lên Ba Vì mua đất từ trước.
Em thì thấy trong lịch sử loài người từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, từ nước giàu tới nước nghèo...người ta luôn dịch chuyển từ rừng núi xuống đồng bằng, từ vùng cao hướng ra biển, nay mới thấy ở ta làm khác người là từ đồng bằng mò lên non để XD và PT :wink: . - Một là đang có một ván bài rất lớn của các đại gia bất động sản - Hai là ta mới moi móc đc một ông thầy phong thủy nào đó phán như thần nên các nhà hoạch định chính sách đang tin sái cổ và làm theo răm rắp - Ba là.............em đang nghĩ Mời các cụ cho thêm cao kiến...