Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Re: Re:

    Nhập các tỉnh/tp lại: Nhiều bác toi, cũng nhiều bác kiếm to
    Tách ra: cũng thế

    Theo em hiểu là ý bác khivang là như vầy, bác mưa lên cơn à.
     
  2. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Re:



    Ah! Giờ thì em đã hiểu "thuốc diệt jun" như thé nào nhé... he, thank bác

    Mà dzời Hà Nội hum nay nắng to lắm, chết... em mà lên cơn thì chết... he :mrgreen:

    Chúc các bác một tuần vui vẻ!
     
  3. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Tối qua em nghe Thu Phương hát bài "hướng về Hà nội" của nhạc sỹ Hoàng Dương thấy lòng bồi hồi quá, có lẽ bởi bài hát quá hay và người thể hiện cũng rất thành công. Các bác đã có ai xem chưa? nó ở đĩa 1 của TN Paris 91....
     
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Ở trong này bây giờ cấm bán dvd này rồi bác à, em kô mua được.
    Bài này của Hòang Dương cũng là 1 câu chuyện buồn, vì khi xa người yêu đêm đêm nhìn về thủ đô ngập sáng, lòng lại tràn đầy nỗi nhớ. Lời bài này da diết lắm, hát về thủ đô tợ như nỗi nhớ về 1 người con gái, HD nói mà như 1 lời hẹn "biết đâu ngày ấy anh về...."

    Lần đầu em về HN năm lên 6 tuổi trước khi vào lớp 1 nên được mẹ cho lên tàu vào miền trong thăm đơn vị của bố. Hôm đó 2 mẹ con phải ngủ lại trên sân ga Hàng Cỏ để đợi tàu, tay nắm chặt chiếc vé hình quân bài tam cúc thức đợi sáng. HN lúc ấy đối với em cũng đầy ánh sáng và thật lạ lẫm.

    Năm 92 khi về HH học, có lần đạp xe qua đường Bông Nhuộm, em có nghe văng vẳng tiếng búa phong cầm gõ, chắc từ 1 người học nhạc, văng vẳng thôi nhưng rõ nét lắm. Em còn nhớ cảm giác lúc ấy thật khó tả, cũng như cảm giác trải qua mùa đông đầu tiên ở nơi đây, không phải lạnh hơn nhưng có lẽ chỉ nơi đây lá bàng mới đỏ đến thế khi đông về.

    Trong bản trường ca về HN viết trong những giây khắc căng thẳng của cuộc chiến, Phan Vũ vẫn mơ đến Hà Nội phố, đến mái tóc xõa trên vai mềm, và đặc biệt nỗi nhớ còn đọng lại trên cả mái tóc như phai đi trong ánh chiều tà. Em ơi Hà Nội Phố.....
    Những năm tháng đó, em cũng có nhiều khi nửa đêm ngồi dậy, trùm chăn bật đèn quạt bàn và viết về nỗi nhớ Hà Nội. Hồi đó nỗi nhớ có lẽ cụ thể hơn cả bây giờ, giới hạn hơn bây giờ khi mà có biết bao điều lắng lại theo năm tháng, theo mỗi ngày.

    Cám ơn bác chíp nhắc lại 1 bài hát quá hay về thủ đô, trong đó em đặc biệt thích đoạn :
    "...Hà Nội ơi, nước hồ là ánh gương soi,
    Nắng hè tô thắm lên môi, thanh bình tiếng guốc reo vui
    Hà Nội ơi, kiếp đời muôn hướng buông trôi
    Nhớ về người những đêm rơi
    Nhắn theo ngàn cánh chim trời ...."

    Mời các bác nghe lại bài này qua tiếng hát Khánh Hà:

    http://nhacso.net/Music/Song/Tru-Tinh/2008/04/05F663C4/
     
  5. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Bài này em cũng có nghe,nhưng ko thấy phê như Khánh Ly(ko nhớ trong cuốn nào nữa)Thu Phương hát gượng lắm,mà lại còn tỏ ra nhí nhảnh,chán!
    Trong cuốn Thúy Nga 91 có bài về Hn của Phú quang,do Bằng Kiều hát thì em lại thấy hay.
     
  6. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Hàng rong Hà Nội

    Đọng lại trong lòng nhiều người một Hà Nội thơm nức mùi hoa sữa cùng với tiếng kéo cắt tóc lách cách vỉa hè, một quán cóc âm u trong ngõ hẹp, gánh cốm mùa thu qua phố, tiếng rao sớm, rao đêm của những người bán hàng rong… Cái cổ xưa cộng với thấp thoáng quê mùa xộc xệch trong đô thị có vẻ như là nét độc đáo riêng của Hà Nội.

    Hàng rong, đó là một phần của Hà Nội ba mươi sáu phố phường hàng trăm năm nay. Đó là một phần kỷ niệm của người Hà Nội. Gánh hàng rong trĩu nặng phận người với những lo toan nghĩa vụ không dễ kể ra hết.

    Một sáng kia, em bắt gặp một chị hàng bánh cuốn: “Bánh cuốn Thanh Trì… đơi...”. Chị kéo đôi dép lê trên vỉa hè, qua từng nhà, từng nhà như lời chào buổi sáng. Các bà, các cô thi nhau mua bánh, chị hàng bánh cuốn bánh, cắt bánh rất nhanh, rồi lại tiếp tục gánh hàng đi. Hương vị Hà Nội đọng lại trong em là từ đây, chứ không phải là từ vại bia mang tên “bia Hà Nội”. Bất chợt em nhớ cách đây chắc cũng khá lâu rồi, không rõ hồi đó em lớn bằng chừng nào nữa, em và chị gái được mẹ đưa về quê chơi, tới bến xe phải ngồi đợi xe, ở chỗ đó thật lộn xộn, có rất nhiều người rao bán hàng, lúc đó em thắc mắc với mẹ sao mỗi người lại có 1 kiểu rao khác nhau nhỉ, những kiểu rao hàng thật kỳ quặc, sao họ không rao bình thường cho dễ nghe nhỉ. Và khi lớn hẳn lên, em mới hiểu đó là điều tuyệt diệu, một nét đẹp rất riêng của Hà Nội. Nếu Hà Nội không còn tiếng rao ấy nữa thì như Nhà thơ Nguyễn Bình Phương nói: “Cấm hàng rong… là giết chết Thạch Lam và làm gì còn Thương nhớ mười hai của Vũ Bằng nữa”… Quả thật, này là quán ốc luộc của một cô gầy gầy, có cái áo thô giống người bác em ở quê kỳ lạ. Này là một mẹt me, cóc, ổi, xoài xanh, muối ớt của một bà cụ nhà quê. Này là ấm nước chè tươi của một anh thương binh, với cái áo bay sờn mép. Một anh thanh niên với cái xe ủ bên trong những bánh khúc, xôi lạc, xôi dừa, sắn luộc… Một gánh cốm làng Vòng, những nải chuối “trứng cuốc” thơ mộng, một gánh bún lá với đậu phụ, một thúng bánh khúc đội đầu, những chiếc mẹt đựng cơm nắm và muối vừng, những thúng khoai luộc, bánh tẻ, bánh nếp, những chiếc xe đạp chở phía sau những hoa chuối đỏ, những bông sen thoang thoảng hương thơm… Tất cả những gánh hàng rong đó trôi trên những phố phường Hà Nội từ bao đời này, cùng với tiếng rao quả thực như một giấc mộng đẹp, thi thoảng dừng lại và lại trôi đi.

    Xin tặng các bác bài hát: “Gánh hàng rong” của Lê Quốc Dũng, bài hát này không trực tiếp nói về HN nhưng lại là 1 nét đẹp của Hà Nội từ bao đời nay, hãy giữ gìn nét đẹp văn hóa của Hà Nội
    http://nhacso.net/Music/Song/Nhac-Nhe/2005/09/05F5E651/
     
  7. dualcorechip

    dualcorechip Advanced Member

    Joined:
    15/11/07
    Messages:
    394
    Likes Received:
    0
    Re: Tôi yêu Hà Nội


    Bác làm em nhớ đến một tác phẩm văn học viết về cuộc sống của hai chị em bên một quán nước, không biết có phải của Thạch Lam không Bác nhỉ? em nhớ cô bé cậu bé hàng đêm lại đợi đoàn tàu đi qua với những ánh điện sáng trên tàu và ... hình dung về cuộc sống "phồn hoa" ở một nơi xa lắm...

    Bác nhắc đến lá bàng đỏ cũng làm em nhớ đến những quả bàng vàng lựng rụng xuống sân khu xóm nhỏ mỗi khi có mưa bão, trẻ con chỉ đợi người lớn đi làm là trốn ra ngoài tranh nhau nhặt...cái vị của nó vừa ngọt ngọt lại vừa chát chát Bác nhỉ...

    Lúc nào em rảnh rỗi, em xin phép Bác được tập hợp các đoạn tản văn Bác viết để "xuất bản" thành một tuyển tập nhé.

    Nói về con đường Láng, Bác có cảm xúc để viết vài dòng không Bác? Em nhớ cách đây hơn chục năm, từ đường Nguyễn Trãi rẽ sang đường Láng, đi thêm khoảng vài ba trăm mét, họ có bán rất nhiều dưa hấu ta, quả tròn xoe, và bên phải đường có rất nhiều các quán nước mía... là chỗ dừng chân cho nhiều cô cậu sinh viên đạp xe cả một hai chục cây số đi hoc...
     
  8. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Mưa xuân, mưa phùn, những cơn mưa vừa nhẹ, vừa mỏng như một tấm màn nước mờ mờ, ảo ảo phủ lên muôn vật tạo nên khung cảnh như sương như khói. Không một ai, dù tâm hồn có chai đá cũng khó có thể làm ngơ khi bắt gặp một rèm mi cong cong của thiếu nữ, để rồi đón một cái nhìn vừa trong trẻo vừa ngây thơ, vừa ướt đẫm những mộng mơ và những câu hỏi không tên sâu trong đáy mắt… Đá cũng tan chảy thành nước, hòa vào mưa rồi ngẩn ngơ nuối tiếc.

    Dưới mưa, chen với những luồng gió giấu trong mình cái buốt giá, giơ tay chạm khẽ vào hạt nước mỏng manh như cát bụi, cảm giác dường như có ai đó lỡ tay gây tiếng động, mọi thứ sẽ đều vỡ tan và biến mất…

    Những hàng cây, những con đường, những ngôi nhà và cả những con người trong mưa đều không rõ nét, đều mang một vẻ huyền bí. Mưa xuân đã dệt một tấm màn mờ ảo lung linh… Tất cả dường như không có thực dưới mưa...

    Mời các cùng nghe bài hát "Hà Nội mùa sương" của NS An Thuyên, qua giọng hát Trọng tấn
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... ac&id=1313
     
  9. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Những hàng cây xanh mướt phố phường, những con phố nhỏ quanh quanh thành phố hiền hòa, những khu phố cổ ẩn mình trong vẻ đẹp trầm tư dịu dàng và bí ẩn chứa đựng bao sự quyến rũ tinh tế. Cái lắng đọng của Hà Nội thì bao đời rồi vẫn thế, luôn làm rung động bao con tim của biết bao thế hệ nhạc sỹ. Dường như Hà Nội luôn là chốn si mê của những người con xa Hà Nội. Tình yêu với Hà Nội luôn được ví như tình yêu của đôi lứa. Một tình cảm rất đỗi dịu dàng, rất đỗi đam mê: “Từ ngày ta xa cách nhau, thời gian lắng im trong u sầu/ Đợi chờ gặp nhau đã lâu, bao lưu luyến phút giây ban đầu”. Có phải chăng tình yêu ta vẫn luôn khát khao đến một điều bất tử. Còn gì đẹp hơn ánh mắt của kẻ đang yêu say đắm nhìn người yêu mình? Em có tìm thấy trong ánh mắt anh những đam mê của chính mình và của cả chính anh? Nỗi nhớ mang trong mình luôn cháy bỏng, khiến cho “Anh thầm mơ một chiều xuân được cùng em đứng thẫn thờ/ Ta dìu nhau đường Thanh niên đẹp như thơ giữa sương mờ/ Em và anh trao nụ hôn bên sóng nước xanh ven hồ”. Đôi khi tình yêu giống như một giấc mơ đẹp mà ta cứ khao khát đừng bao giờ tỉnh giấc “Đêm lặng yên mặt hồ Tây ru muôn khúc ca thần tiên”. Hà Nội dịu dàng, dịu dàng lắm.

    Mời các bác lắng nghe giai điệu tình cảm sâu lắng và rất dịu dàng ấy qua giọng hát Ngọc Tân với bài hát “Hà Nội em và mùa xuân” của NS Quốc Dũng

    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... hac&id=651
     
  10. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Con đường Láng ngày xưa còn đọng lại trong em nó khác bây giờ nhiều lắm bác chíp à. Đó là một con đường nhỏ nhỏ, với hàng cây xà cừ cao lớn như trùm kín cả con đường về 1 phía. Đường Láng chạy suốt chiều dài 1 quãng con sông từ nối 2 ngã tư lại gần nhau hơn. Hồi đó, em thỉnh thoảng mượn xe đạp chạy từ cầu giấy về phía thanh xuân nên cũng nhớ đến con đường này nhiều. Cả hai bên đường còn nhiều trống vắng, vẫn còn nhiều rau trồng, những luống hoa, và đặc biệt là những quán cóc nhỏ bé nằm nép mình dưới những cây xà cừ cổ thụ. Bốn phía quán nhỏ chỉ được che chở bởi những cơn gió thi thoảng thổi về chưa có gì vướng víu.
    Đến khi học ĐH, con đường này cũng mang thêm kỷ niệm của em đấy. Chả biết có bác nào đã từng ngồi bên quán nước như em, ngắm nhìn những hạt nước lạnh lạnh chảy dọc xuống thành cốc để sau này còn nhớ lại đến những nơi như nơi này. Ngáy đó em cứ ngỡ là sẽ gắn bó với còn đường Láng này nhiều, nhưng rồi chẳng được vào học ĐH ở trường em muốn nên cuối cùng dần dần Láng trở thành khác đi. Cũng như tự thân nó thêm nếm vào 2 bên những ngôi nhà cao cao xấu xấu, phía bên còn lại thì người ta mở thêm 1 làn đường nữa như để chứng minh rằng con đường này đã trở nên chật hẹp đi nhiều.
    Những con đường, cong mình trên nó là những quầy bán sãch cũ, những gánh xôi lạc, những quán nước mía, những quán bán dưa hấu ta quả be bé tròn xoe (như bác chíp đã nhắc đến), những hàng bán dừa trái chở từ miền nam ra,....giờ có còn nhiều nữa không các bác nhỉ, hay là còn nhiều lắm là những cửa hàng cầm đồ?
    Em viết vài dòng, khi tai vẫn dỏng lên nghe "ta mơ thấy em, ở nơi kia xa lắm..." của phú quang. Ngọc Anh hát bài này hay đấy chứ....
    Chúc các bác 1 uých ken vui vẻ.
     
  11. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Nói sao cho hết những xúc cảm về Hà Nội, dù Hà Nội đã khác xưa nhiều lắm! Phố phường đông hơn, xe cộ chật đường, người đông nghìn nghịt! Nhưng vẫn có một Hà Nội man mác trong tiếng sáo chiều chiều vọng lên căn gác nhỏ. Vẫn đó một thoáng Hà Nội gánh gồng oằn vai vật lộn mưu sinh khi mọi người yên giấc nồng..., những hàng nước quán ăn vỉa hè đặc trưng Hà Nội phố! Vẫn có một Hà Nội trầm mặc những hàng cây cạnh một Hà Nội hối hả. Hà Nội trong tiết thu dịu ngọt, trong vị cốm thanh, trong hương phở Bát Đàn... Và rồi lại có cái cảm giác se lạnh của Hà Nội vào đông, cái lạnh đánh thức bao hồi ức… Vẫn có một Hà Nội lộng lẫy hương sắc khi vào xuân… Và cái bất chợt những cơn mưa mùa hạ như hờn, như rỗi… Hà Nội vẫn đẹp như người thiếu nữ đang hiện về lung linh trong tâm tưởng của kẻ si tình.

    Mời các bác cùng nghe giọng ca quen thuộc của Ngọc Tân qua bài hát “Một thoáng Hà nội và em”
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=SpI-PYk6FI
     
  12. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Hoa loa kèn và tháng 4 Hà Nội

    Hà Nội còn một chút rét se se, còn vương vấn với một chút mưa phùn mùa xuân, một chút ẩm ướt, một chút se lạnh còn rớt lại trước khi bừng tỉnh cho một mùa hạ. Mùa xuân còn muốn lưu lại. Và hoa loa kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái màu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết!

    Không biết có phải "tại" bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân hay không mà mỗi cành hoa loa kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp. Thật hạnh phúc cho cô gái nào được làm người mẫu, ngồi bên hoa huệ tây ngày ấy. Dáng ấy, người ấy, đã trở thành biểu trưng cho cái thanh lịch, tao nhã của Hà Nội. Có ai đó đã nói rằng: "Năm tháng qua đi, bao hình sắc nhạt nhòa, nhưng những nụ hoa loa kèn thì cứ trắng tin khôi, vẻ tinh khôi không thể che giấu hay bôi xóa...". Đẹp nhưng đến và đi nhanh như một cuộc tình lãng mạn, dịu êm nhưng vô cùng chóng vánh, để lại trong lòng người những dư âm, vương vấn khôn nguôi.

    Phút giao mùa ngắn ngủi, những tiếng ve đầu tiên lại đang chuẩn bị réo rắt! Chợt nhớ ra, loài hoa chỉ thuộc về tháng tư, em phải mang về nhà ngay chút hương thơm hiếm hoi, kẻo, mùa hoa chia tay tự bao giờ.

    Mời các bác nghe lại bài hát “Tháng Tư về” của NS Dương Thụ để lưu lại cảm xúc tháng tư.
    http://www.vnmusic.com.vn/music/index.p ... hac&id=327
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
  14. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Joined:
    20/3/07
    Messages:
    727
    Likes Received:
    50
    Location:
    Hanoi
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Thanks bác tai_trau, em đọc xong cũng thấy vui vui nhưng bây giờ liệu có thể thay đổi được nữa không nhỉ. Hình như mở rộng Hà Nội đã được phê duyệt rùi thì phải.
     
  15. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Chưa đâu bác, đến ngày 23 này cơ.
    Dưng mà thôi kệ, duyệt hay hổng duyệt thì vẫn sẽ tắc đường, bụi bặm, dịch tả... thôi mà bác.
    Em vẫn cứ iu HN
    :)
     
  16. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội


    Bác tai_trau ới, ý kiến bác thế này thì thành ra ko ai có trách nhiệm với HN kể cả THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ??? Chỉ trừ bác và cụ Võ Văn Kiệt ah???

    Mà đâu phải chỉ bác mới yêu HN, còn nhiều người dân lao động cũng yêu HN lắm, vì nơi đây cũng cho họ miếng cơm manh áo đấy, ở quê sao có nổi.

    Bác cũng thấy ách tắc giao thông ah, ngày xưa có thế đâu, mà bây giờ đông người thế bác nhể. Có phải Hà Nội là mảnh đất màu mỡ, chắc bác cũng rất rõ câu trả lời.

    Lại nữa chuyện mở rộng thành phố, nếu có đưa ra để tham khảo ý kiến dân thì em vẫn cứ ủng hộ ý tưởng này. Bác ko thấy kiến trúc HN bây giờ nát bét đấy ah. Lôm nhôm mỗi nơi mỗi kiểu, đường xá thì ổ gà ổ chuột, hạ tầng cơ sở kém. Có những gia đình sống ở hẳn trong khu phố cổ, phố cũ mà em thấy (xin lỗi bác nói hơi thô) cái hố xí còn ko bằng ở nông thôn...

    Cụ Võ nói lý thì đúng lắm, nhưng quả thực khi sống thực với cuộc sống đó mới thấy ý tưởng đó có ý nghĩa lắm, ko nên nằm ở ý tuởng cần phải thực hiện nó.
     
  17. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Em không dám bàn về chuyện mở rộng HN nữa đâu bác, vì em mới xin thầy bu được miếng đất ở tít trên quê rồi (HN còn lâu mới với tới nhà em nhá). Dững 1000m2 tha hồ nuôi gà thả cá trồng rau, còn Bác ủng hộ thì cũng tốt thôi. Riêng em thì Em đi xin CD bác Dũngaudio gởi đây, tối nay lại có cái nghe, thế là ổn. :)
     
  18. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    :D Hê, ý đó quá hay, nên có nhiều người như bác thì HN đỡ đất chật người đông, mà còn có khi đỡ phải mở rộng mới chả mở dài. Hà Nội có người con như bác, cũng đáng tự hào lắm.

    Bác xin được CD nào hay, cho anh em cùng hưởng với :)
     
  19. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Bác cứ chêu em, em là con Phú Thọ, ứ phải người con Hà Nội (hộ khẩu em vẫn ..ở trển).
    CD thì bác cứ đặt qua các shop trên 4rum, sẽ được toại nguyện. :).
     
  20. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Nhiều vấn đề về HN cần phải bàn quá, nhưng cứ nhắc đến là em lại rầu hết cả ruột :(

    @Bác Dên & bác Tai pushpull quá nhỉ....he he
     
  21. thanhgamo

    thanhgamo Advanced Member

    Joined:
    20/3/07
    Messages:
    727
    Likes Received:
    50
    Location:
    Hanoi
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Khu phố mà bác Xì tin đang ở văn minh, sạch sẽ nhất nhì HN rùi, đâu có bị lụt, bị tắc đường, tệ nạn hay chợ cóc gì đâu mà bác rầu nhỉ. he he :lol:
     
  22. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Em có CHÊU bác đâu??? Em chỉ TRÊU bác thôi.

    Em biết bác là con cháu Vua Hùng rồi... hé hé :D

    Em thấy bác xin được thì em cũng muốn xin thôi. Nghe chừng bác cũng keo kiệt lắm, chắc em phải kéo cái mỏ cho nhọn ra trông giống Xê-kô mới xin giỏi giống như bác nhể... hé hé :D

    Thôi chúc bác buổi tối nghe nhạc vui vẻ (đừng có bực em, mà hết vui). :)
     
  23. rhythm_rainv2

    rhythm_rainv2 Advanced Member

    Joined:
    30/1/08
    Messages:
    498
    Likes Received:
    0
    Location:
    hanoi - vietnam
    Re: Tôi yêu Hà Nội



    Bác ới, giống nam châm ấy mà, trước là N-S, sau lại là N-N or S-S, nên pushpull thôi.

    Hà Nội thì liệu vẫn cứ là Hà Lội nước trong mùa tới ko bác... :(
     
  24. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Tệ nạn xuất hiện từ khi ông Sì tin nhớn lên bác ơi
    Em nói ra điều này rồi mai em k dám lên LTK nữa :(





    @taitrau : đọc bài của bác ít người tin bác k phải dân HN gốc. Có lẽ chính người sinh ra và lớn lên ở HN k có được góc nhìn như của bác, mọi thứ thân quen và biến đổi dần dần làm ít ai cảm nhận được, có chăng bắt gặp 1 chốn đầy kỷ niệm mà nay đã mất, đã thay đổi mới chợt nhớ về góc ấy, chốn ấy .... ngày xưa ..................................
     
  25. b52pig

    b52pig Advanced Member

    Joined:
    8/8/06
    Messages:
    1.947
    Likes Received:
    1
    Location:
    HCM
    Re: Tôi yêu Hà Nội

    Thảo nào em nhìn mặt gã chăn cừu này thấy nhang nhác giống vua Hùng thế :D
     

Share This Page

Loading...