Em nhớ, trận lụt lịch sử năm 2008, có bác lãnh đạo bảo đó là cuộc tập trận lớn . Chắc kỷ niệm 1000 năm Thăng long sẽ chơi trận thật!
Đã có ý tưởng là nhân kỷ niệm 1000 năm Thăng long , sẽ sắm 1000 du thuyền để có mưa ngập sẽ được ngắm phố phường HN trên thuyền . Tiền để làm cổng chào đang được đề nghị dùng để mua thuyền thì thiết thực hơn :mrgreen:
Oh... Oh, Cái Thằng này láo, láo quá :evil: Táo đâu... xem Cái Thằng này là Cái Thằng nào? “Tiên trách kỷ, hậu trách nhân” chứ! Sao lại đòi kiện Trẫm :lol: :twisted: Bắt Cái Thằng ý lên làm MOD xem có dám pheng nick của Trẫm không? :mrgreen:
Vụ này em con phơm. Sáng nay qua Hàng Chuối em được phen tí đứt. May mà mình đi xe..đắt tiền nên không chết máy. :mrgreen: :mrgreen:
Giờ em mới đọc tin này, thấy đau lòng. Các quan làm gì thì làm, nhưng để dân chết như thế này là có tội với nhân gian lắm. http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1E05E/ Còn nghe bác này nói em định văng tục nhưng lại sợ phạm qui nên thôi. Điên cả tiết: http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/07/3BA1E084/
ối gì mà ối...ai bẩu bác lên trển ở còn kêu la nỗi gì :lol: @ bác Tai em khoái món văn thơ của bác quá :lol:
Em bị nước vô quả máy đo viễn thông, đau quá ... ko biết sấy khô còn hoạt động nữa không ?????????????????????? :cry: :cry: :cry:
Vì nhà bác ở chỗ thấp nên ngập có phải lỗi của chính quyền đâu. Trước đây mấy nhà xây trên mặt đê công nhận là biết nhìn xa trông rộng. Bác Cai quên vụ nghịch BACL rồi à, qua em khiêng đi ko em cho ra đồng nát thì phí quá
Cám ơn bác, em xin tặng các bác Hải Phòng mấy đàn cóc ạ: "Hà Nội mùa này phố như sông" Mới mưa hai tiếng các bác trông Bên này bì bõm trong nước cống Bên kia hổn hển giữa mênh mông Sáng nay đi làm thấy thất kinh Người người vận hết sức bình sinh Đi dở mà đứng cũng thành dở Loay hoay như mắc giữa đám sình Cứ mưa dân ta lại thấy lo (Mặc dù được mấy bác làm to Vỗ về rằng đâu khắc có đó Xe máy không đi thì đi đò!) Hai tiếng đi mất ba mạng người Nghe như chuyện kể thời bom rơi Từ nay các bác nhớ đấy nhé Trời mưa dính nước, dễ đi đời Thoát nước, cấp nước chuyện muôn đời Thủ đô chỉ mong mưa đừng rơi Kẻo không đánh cá thành mũi nhọn Xốc nền kinh tế đang chơi vơi.... Hết cả hơi!!!
Em đang hết cả hơi, kéo sao nổi 30 cuốc. :mrgreen: Sáng nay đi qua nhà bác, thấy khiếp quá nên kô dám alo. Sợ bác tủi thân lại khóc trộm bác gái lại mắng vì tội xây nhà trên mặt phố hơi cổ. :lol:
Em nhớ thời Thăng long ~ 970 tuổi, năm nào cũng có vài trận ngập tùm lum từ đường Nam bộ trước ga Hàng cỏ đến đường Hàng bột. Làng Linh quang nhà em gần hồ Văn chương thì bị cách ly với phần còn lại của Thủ đô. 30 năm trước ao hồ rộng mương còn nhiều, nhà cửa thưa mà còn ngập thế, nay hồ ao, ruộng mương lấp sạch thì ngập là đương nhiên. Quy hoạch thủ đô theo nhiệm kỳ thì ai để ý đến thoát nước (Các bác có thấy trên sàn chứng khoán chỉ toàn cty BĐS chứ có thấy công ty thoát nước nào đâu ). Vì vậy đã có ý kiến chuyển trung tâm HN về Bà vì để khỏi lo ngập lụt, nghĩ cũng có ní P.s. Không ngủ được nên em ba hoa 1 tý. Nói thêm 1 câu để chia sẻ với các bác HN là ở Hòn ngọc Viễn đông cũng chẳng khá gì hơn HN ở cái khoản ngập lụt cả
Hải Phòng xin cảm ơn bác Trâu Đọc xong thơ bác - thấy đau đau Mau vét nhanh nhanh nhiệm kỳ hết đợi mùa khô đến - hết ngập đầu.
Năm nào cứ vào mùa mưa chưa cần nói tới bão đã đi tong vài mạng người vậy mà các quan vẫn nhởn nhơ. Thật đáng ghép cái bộ mặt thơn thớt nào là: Thành phố đã có phương án. Sao không mang mấy cái phương án đó ra diễn tập. Lần trước cũng đã tập dượt đánh trận giả rồi đi tong vài mạng sao lần này lại không diễn tiếp để 1000 năm ta quyết chiến với thiên tai.
Đây nữa này bác :evil: : http://bee.net.vn/channel/1983/201007/C ... t-1758952/ Đúng là IQ cao.......
Vậy là kỷ niệm 1k niên thăng Long, có thể sẽ có trận chiến giữa sơn tinh và thủy tinh?. Và lần này là thật. Các kụ sẽ tận mắt chứng kiến. khg còn là truyền thuyết nữa! :lol: Lạy giời! Mong sao đừng có cuộc chiến này!
Cụ ơi! truyền thuyết bản thân nó là 1 phần lịch sử được hư cấu chứ không phải là chuyện kể mỗi kỳ đại hội đâu :evil: . Với thói vô trách nhiệm cộng với luồn lọt tiến thân thì không bao giờ thoát nổi cả. Hàng năm mỗi độ hè về các gia đình nên cho con em đi tập bơi. Tối tối lên tham gia diễn đàn vào mục DIY để có thêm kinh nghiện ứng phó với nước với điện khỏi thiệt thân.
Các quan không một chút động lòng nhỉ , vẫn tự khen quá tốt rồi đấy thôi Nếu không có các nỗi lực trong thời gian qua , e rằng cơn mưa vừa rồi làm tê liệt toàn bộ TP ấy chứ Không ai có lỗi cả , chỉ thấy tuyền thành tích , Hay
Hôm qua nhà em cũng ngập hết t1 các cụ ạ, chẳng biết làm sao nữa, các bác ở trên thì khỏi rồi, ko lo cho dân đâu, dân tự cưu lấy mình thôi, em đã mua sẵn ít hộp xốp đề phòng rồi, nghĩ mà cám cảnh lắm lắm.
Chỗ nhà em khi xưa phải mưa độ 2 ngày nước mới tới mép cửa, hum qua mới độ hơn tiếng đã chuẩn bị tràn vào nhà, hik :mrgreen: Hôm nay nhà em vừa nhờ đứa em kiếm cho thùng đất bên Bát Tràng về thủ thế
Em hâm mộ tài văn chương của bác Tai Trâu quá Đọc thơ các bác thật là hay. Vui xong thấy mình thật không may. Sinh nhằm thời chi kỳ cục quá. Chướng tai, gai mắt gặp hàng ngày.