Trước em học gần hồ, chiều nào tan học cũng ra hồ ngồi chơi. Hồi đó, em nhớ là ở hồ không chỉ có 1 cụ đâu mà có ba bốn cụ cơ. Có hôm em chứng kiến 2 cụ nằm phơi nắng trên thảm cỏ của tháp rùa còn 1 cụ khác cũng nổi gần đền Ngọc Sơn. Hai cụ trên thảm cỏ em thấy nhỏ hơn mọi khi em nhìn thấy (hồi đó nói thật đói ăn mấy ai quan tâm tới các cụ làm gì, hầu như vài ba hôm là các cụ lại nổi nên khi báo chí rùm beng cụ rùa nổi gắn sự kiện nọ sự kiện kia em lại thấy thật lố lăng) nên có thể khẳng định ở hồ thời điểm đó tối thiểu phải có 3 cụ chứ không phải 1 như mọi người nghĩ. Còn từ hồi đó tới bây giờ có cụ nào thất thoát vì lý do nào đó hay không thì em chịu. Nhưng có thể khẳng định chưa có thông tin nào về việc có cụ thăng thời gian từ hồi đó đến nay
Câu chuyện cảm động quá! Tuy nhiên chẳng hiểu được cụ bà nhỏ nhắn khệ nệ ôm cơm khô, vụn bánh mỳ lặng lẽ thả xuống mặt hồ nơi chân tháp Bút bằng phương tiện gì? :?
ôi bác làm em nhớ cái thủa năm 198...mình có ra hà nội,vì mùa hè nên được bố mẹ cho ra thăm lăng bác,có hôm đi trên cái tàu điện này bị tụi móc túi nó đến trấn lột nó lấy sạch không còn một đồng để ăn kem bờ hồ,có lẽ vì mình nói giọng nam nên tụi nó biết....
Cái thằng nhà báo viết so sánh thế là quá xxx.Bác Châu bác ấy làm nghề...toán,và bác ấy đã đạt tới đỉnh cao của nghề nghiệp,nội cái ý đó đã là đáng trân trọng trong cái xã hội chỉ giỏi phán quan như thế này.
Pro. Ngô Bảo Châu (NBC) không những vang danh trong giới khoa học nói chung & giới Toán học nói riêng trên thế giới, mà theo đó trí tuệ Việt Nam đã, sẽ & đang nâng lên một tầm cao mới. Còn vị kia, chỉ một số người ta biết, cùng lắm cũng chỉ nước láng giềng biết thông qua những cánh rừng...
Ặc, toàn cái danh vọng hão đâu đâu. Sau show đón tiếp rùm beng vừa rồi của bác NBC không biết có giúp được gì nhiều cho thế hệ sau phấn đấu rồi lại phục vụ tư bản như gương bác ấy không mà nhiều người đặt bác ấy ngồi lên trên đầu mình thế. Bầu Đức còn đem lại cho xã hội này những thứ thiết thực hơn. PS: em nghe câu đỏ đỏ phía trên rất quen... :mrgreen: daika.
-Nhân việc thấy mời Bác NBC về VN làm việc em lại liên tưởng tới cái máy cũ trong Cty em và em đã đề xuất thanh lý: mọi thứ rệu rạo hết cả. lắp bộ PLC mới keng vào nó cũng chẳng tốt hơn. Một Thời gian sau hỏng luôn cả bộ PLC. :lol: -Các Cụ cho em hỏi: danh hiệu "công dân Thủ Đô ưu tú" là như nào nhỉ? Có lẽ NBC là người VN đầu tiên nhận danh hiệu này? :mrgreen: Mai mốt có lẽ vnav phải làm cái danh hiệu: "member ưu tú" để sẵn nhỉ? http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/09/3BA1FFE8/
Bác này chỉ là công dân ưu tú thứ 11, được đặc cách sau vụ Fields. Lẽ ra chỉ có mõn 10. http://vovnews.vn/Home/Vinh-danh-11-con ... 153314.vov Vụ 11 công dân ưu tú này em thấy bác C và cái chị nhận cháu bé về nuôi nó cứ gợn gợn thế nào ý.
Nó cũng giống như danh hiệu NSND và NSƯT mà bác Re. Bác Ngô Bảo Châu cố lên tí nữa sẽ được phong "Công dân Thủ Đô Nhân dân"
Cụ bà đó chỉ vào sân đền Ngọc sơn thôi . Trong đó có khoảng sân rất rộng trông thẳng ra tháp Rùa. Ở Hồ Gươm thì lâu lắm rồi không có phương tiện nào được phép hoạt động chỉ trừ có thuyền của cán bộ làm nhiệm vụ. Trước ngay cạnh Thuỷ Tạ có cái nhà thuyền nhưng người ta cũng di dời hơn 30 năm rồi còn đâu. Bác nói thế làm em nhớ cái nhà thuyền đó quá đi mất
Em thấy có bài báo còn nói: lời tiên tri- 1000 năm có người bắt rồng Híc...rồng thiêng mà bị bắt thì còn thăng làm sao được nữa... :mrgreen: http://dangcapsao.vn/news/doi-song/tien ... -rong.html
Xin lỗi các bác cho em Chưởi 1 câu: "Thằng nào câu rùa thì ông cắt chym". Đọc xong em thấy điên cả tiết: http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/www.t ... 810993.epi
Thì ra cụ này là thủ phạm làm đục nước hồ Gươm. Cụ rùa chỉ ăn thủy sinh chứ ăn gì cơm rang với mì xào của cụ Gái. Chết thật, không biết mod Hồ Gươm đâu lại để các cụ spam cụ rùa kinh thế cơ chứ!
:lol: :lol: :lol: Có phải cho cụ ăn đâu. Bác chả chịu đọc kỹ gì sất. Cho ăn ở đây là cho các động vật thuỷ sinh ăn để làm mồi cho cụ nhậu đó. Còn thỉnh thoảng thì cụ cũng nhấm nháp tý chơi cho vui mồm
Riêng rùa tai đỏ phóng sinh xuống hồ cũng làm cụ chết đói mất thôi. Bác Hà Đình Đức toàn kêu ca chứ đã làm gì được để nhân giống cụ đâu
Em có ý kiến mong các Mod xem xét. Diễn đàn ta đã kỷ niệm hơn 5 năm thành lập vậy nên chăng ta tổ chức một đợt quyên góp để mời cụ một chầu karaokê tới bến cho cụ hồi xuân may ra còn... :lol: :lol: :lol: :lol:
Sao hỏng đữo cụ lên rồi gỡ ra giúp cụ nhỉ??? Cá Ông còn vào bờ để cho ngư dân gỡ cá ép ra giúp mà :shock:
ảnh Hà Nội khi chiều buông gần đến ngày 1000 năm tuổi, đẹp quá các bác ơi ! http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/Du-l ... /3BA20096/
Các công sở đang lên kế hoạch dãn việc cho nghỉ làm mấy ngày Đại lễ 1000 năm, lãnh đạo TP có nghiên cứu việc này ảnh hưởng đến công việc của các doanh nghiệp đến thế nào kO?
Mấy hôm nay Hà Nội tắc đường kinh quá các bác ạ. Mất cả tiếng em mới hoàn thành được vài cây số. Nhọc quá đi mất. http://www.baomoi.com/Home/AnNinh/daido ... 846561.epi
Chỉ cần mấy vị quy hoạch phân luồng giao thông ăn lương từ tiền thuế của dân dẹp bớt sĩ hão hỏi mấy chú Taxi với xe ôm là có khối ý kiến đóng góp hiệu quả. Hay cậy IQ cao nhể :wink: ....