Em không ở nhà, không được đi chen lấn xô đẩy xem ĐẠI LỄ Đọc báo thấy cũng thương các Bác quá Lại hỏng màn pháo hoa ở Mỹ đình rôi
Chiều nay vừa họp HĐAN sao ko thấy bác Cai đến, vụ pháo hoa này khối đồng chí ăn đòn. Không hiểu nhập pháo hoa về có cho vào máy soi ko các bác nhỉ?
Nghỉ bắn pháo hoa rùi. Chán nhỉ. 1000 năm mới có một lần. http://www.hanoimoi.com.vn/newsdetail/x ... -trung.htm Mà em thấy mỗi chỗ này đưa tin thôi :evil: , Mỹ Đình cũng nghỉ thì xem cái gì bây giờ.
Vẫn còn duyệt binh mà bác. Theo em làm thế này là hợp lẽ trời, lòng dân. Hoan hô các bác cán bộ nhà ta
Vâng, hôm qua em cũng tí tởn xem tổng duyệt ở gần nhà, các em lính thông tin chân đẹp phết :mrgreen: . Cá nhân em vẫn thấy đã lên chương trình bắn pháo hoa nên có. Việc nào ra việc nấy chứ nhỉ...
Cụ Cai ơi ''hổm rày'' không duyệt binh mà chỉ diểu hành thôi. Duyệt binh thì mới có xe tăng, "tàu bò"... diễu hành thì chỉ có người và người thôi.
Câu kìa nòng pháo vẫn vuơn lên trời cao bác trích dịch phê quá, còn E phê nhất câu "Át tiếng bom rền - Win bomb Sounds"
Duyệt binh nó mới có đủ cả các quân binh chủng còn lần này chỉ diễu binh thôi nghĩa là chỉ có thành viên các quân binh chủng chứ không có trang thiết bị. Em nhớ không lầm thì từ khi gia nhập Asean thì VN không tổ chức duyệt binh nữa vì có ý kiến cho rằng thời bình chứ có chiến tranh đâu, có còn đối thủ đâu mà diễu võ dương oai mà phô trương sức mạnh
theo em được biết từ sau GP đến nay, nước nhà hông có " tân trang " hay chạy đua vũ trang... ampli, loa sau 30 năm còn rỉ sét... huống chi... mấy thứ kia. kỷ niệm ngàn năm là sự kiện văn hóa, lịch sử... mắc mớ gì đến... binh với lính nè. nếu kỷ niệm GP Thủ đô thì ok.
theo em được biết từ sau GP đến nay, nước nhà hông có " tân trang " hay chạy đua vũ trang... ampli, loa sau 30 năm còn rỉ sét... huống chi... mấy thứ kia. kỷ niệm ngàn năm là sự kiện văn hóa, lịch sử... mắc mớ gì đến... binh với lính nè. nếu kỷ niệm GP Thủ đô thì ok.[/quote] Trang bị quốc phòng thì dù không có chiến tranh cũng phải trang bị mà bác. Nhưng duyệt binh với đầy đủ trang thiết bị là một hình thức phô trương sức mạnh để thể hiện tính răn đe. Thông lệ quốc tế hầu hết đều như vậy. Các nước trong các dịp kỷ niệm em thấy cũng chỉ diễu binh chỉ trừ mấy nước đang có đối đầu như Triều Tiên, thậm chí là Nga, Trung quốc là vẫn duyệt binh
kỷ niệm có nhiều loại lắm bác ơi. có thể là Quốc khánh, chiến thắng trong chiến tranh, lật đổ chế độ độc tài, phát xít, phân biệt chủng tộc... hay chỉ là kỷ niệm mang tính lịch sử- văn hóa như vụ nghìn năm TL. đôi khi kỷ niệm ngày sinh, ngày mất của những nhân vật lịch sử quan trọng... đâu phải kỷ niệm nào cũng duyệt binh hay diễu binh ? ý nghĩa nhất dịp này là tái hiện quá trình hình thành TL hay quá trình dời đô và diễu hành của người dân HN tái hiện TL cổ.
Em đồng ý với bác, duyệt binh hay diễu binh hoành tráng chả liên quan quái gì tới kỷ niệm 1.000 năm TL-ĐĐ-HN, chỉ tổ tốn kém thôi. Cả chục ngàn người tham gia diễu binh thêm chừng ấy người phục vụ công tác bảo vệ => tốn kém không ít. Ngoài ra việc tổ chức tổng duyệt và hôm diễu binh làm tắc nghẽn giao thông tổn hại tới kinh doanh của không ít công ty, không ít ngành nghề!
Duyệt binh còn tốn kém gấp trăm lần bác ạ. Chi phí làm vệ sinh tô vẽ, chi phí xăng dầu....mà bác biết mấy cái T72 với T34 gì đó rồi đấy mỗi Km đường nó ngốn vài lít. Chưa kể sau duyệt binh còn phải đi duy tu đường xá :shock:
http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/10/ ... Page_2.asp Các bác được xem chưa? Trước đây, trên tập san ANTG của ông Hữu ước em đọc có thấy có bài viết về tư liệu lịch sử đưa tin về một vụ trộm ở Bảo tàng. Trong vụ trộm đo, tên trộm đã ẩn mình ở góc tối của bảo tàng để đến đêm ra tay. Trong số đồ vật bị mất cắp đó có ấn tín triều Nguyễn mà chính phủ Lâm thời nhận lại từ Cựu Hoàng Bảo Đại....Vụ trộm nhanh chóng được điều tra và thủ phạm đã sa lưới pháp luật. Nhưng bài báo cũng đưa tin là số cổ vật quí giá đó đã không thể thu hồi do tên trộm đã nấu chảy ra và đem bán 1 phần lấy tiền tiêu sài. Nay đọc thấy thông tin này em thấy rất vui nhưng chả hiểu lịch sử Việt Nam hiện đại này nó thế nào và thông tin kia ra sao? có bác nào biết không thông tin cho bà con mừng với :shock:
có cụ nào ở vnav đi xem pháo hoa không ? http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/2010/10/3BA216DF/ thật khổ cho người thủ đô yêu thủ đô. em thấy đại lễ kỳ này mấy bác cò, phe vé, các bác gửi xe, bán giải khát là vui nhất
Chục ngày đại lễ em chả đi xem được ngày nào, ngoài lúc có công việc ra, không ở nhà với vợ con thì em lẻn ra quán cafe chém gió với anh em. Thế đỡ "hao" bác nhể :lol: !
Sáng nay mình ra đường, hôm nay Hà Nội lạnh rồi. Cảm giác như mới hôm qua trời còn hanh hao, nong nóng đâu đó thì sáng nay ra đường đã thấy lành lạnh len trộm vào người. Như thảng qua đâu đó lời viết quá lãng đãng “nghe gió sông Hồng thổi, để nghe áo len cài vội”, nhìn như quanh đâu đó trên phố đã thấy những bóng áo len dịu dàng. Trời se lại làm cuộc sống như chậm hơn, đỡ xô bồ hơn. Sáng nay mình ra đường, hôm nay Hà Nội lạnh rồi. Mình thấy như trẻ lại trong sự mềm mại của đất trời, và mình cũng như già hơn khi trời xoay mùa nhanh và lặng lẽ đến thế. Hà Nội của mình đã cả ngàn năm rồi, chỉ nghĩ đến như thế mình đã thấy mình như thật nhỏ bé. “Kí ức bây giờ chưa hết, thời gian giúp mình quên hết”, hình như có lần mình nghe đâu đó những lời lãng lãng trong một quán nhỏ. Tự nhiên sáng nay mọi thứ đều trở nên lạnh giá hơn. Sáng nay mình ra đường, hôm nay Hà Nội lạnh rồi. Một năm mới rồi lại đến, mùa thu hình như luôn đến muộn nhất và ra đi nhanh nhất ở nơi này. Người ở Hà Nội luôn mong chờ đến những ngày này, và tiếc dần khi vài tháng ngắn ngủ chạy đâu mất, lặn hẳn vào trong kí ức. Sáng nay mình ra đường, hôm nay Hà Nội lạnh rồi. Mình chợt nhớ những mùa này ngày trước. Bắt đầu một năm học mới, bao nhiêu khát vọng, bao nhiêu hy vọng, bao nhiêu kỳ vọng, dồn lại thành một mùa, mùa của những cơn gió, và của những chiếc lá mới sắp mọc. Sáng nay mình ra đường, hôm nay Hà Nội lạnh rồi. Mình nhớ một mùa cách đây đã mấy mươi năm, hình như là 24 năm thì phải, Những ai giống mình bây giờ hồi đó đều biết “Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình. Phải chăng may nhờ rủi chịu, phải chăng trong đục cũng đành…”. Mình chả biết gì cả, cứ nghe những lời đó rồi thanh quen. Hà Nội của những năm tháng đó khốn khó biết mấy, nhưng cũng ấm áp biết mấy. Sáng nay mình ra đường, hôm nay Hà Nội lạnh rồi. Có những ngày cũng heo lạnh như thế, mình dán mắt vào những dáng người nhỏ bé lúi húi bên những luống rau cũng nhỏ bé ở vùng ngoại ô thành phố. Từng bó hành còn ươn ướt, vài quả cà chua đỏ lẫn lập lòe trong chiếc quang gánh toòng teng. Mình đã có lần tần ngần đứng bên vệ đường. Nhìn những chiếc nón xô lệch trên những gương mặt không có mồ hôi, mà se sắt lại. Sáng nay mình ra đường, hôm nay Hà Nội lạnh rồi. Sang năm cũng như thế này, Hà Nội sẽ lại vào thu và lạnh lạnh. Và lúc đó Hà Nội của tôi sẽ qua một ngàn tuổi. Tặng bạn tôi...