Cảm ơn bác T_T cho mọi người những cảm xúc thật nhẹ nhàng về tháng Ba,riêng em cũng thấy nao nao một chút hồi hộp đợi chờ một mùa Hè sắp tới...Mùa của Nắng gió và biển xanh ! Em là newbie nên cứ lúc rảnh,là moi các topic cũ ra nghiền ngẫm, quả thực mới biết bác có tâm hồn văn thơ thật đấy, viết nhiều,viết đều, và hay nữa...em rất phục bác đấy ! :idea: Em thật lòng và chân thành,chứ ko thích...thớ lợ đâu ạ !!! Kính !
Bác trêu em. Mấy hôm nay em thấy hoa Sưa nở đẹp quá, tiếc là giời u ám nên không chụp được cái nào ra hồn. Bác nào có hình mới chộp thì share đi ạ.
Em rất thích chụp ảnh,mà Hà nội thì đúng là cho mình nhiều cảm xúc lắm lắm...Đi đường nhiều khi một hình ảnh bà già đang ngồi dưới bóng cây cổ thụ,hay đôi trai gái giận hờn nhau giữa phố phường đông đúc chẳng hạn là có cảm xúc rồi...tiếc là em chưa tậu được máy ảnh tốt, bao tiền "tích góp", xin... vợ được...thì dồn hết vào...headphone mất rồi ! :mrgreen: Em cũng thấy mình trở nên...gàn gàn thế nào ấy,ở cái tuổi "trẻ chưa qua mà già thì chưa tới" thôi, nhưng cứ hay thích suy ngẫm và rất thích đọc những bài tạp bút hay tạp văn kiểu như bác viết ấy ! Nó giản dị và ko quá màu mè > Em thích ! Cũng đơn giản em thích văn thơ, chỉ tiếc là ko có khiếu để...cho nó ra chữ được,thế mới chán chuyện bác à... Thân bác !
Mùa này mình nhớ ở HN có sấu, ăn bún sấu rất ngon, vị khó .. tả. Trước mình có ăn ở quán gì quên mất, gần khu phố cũ, quán nhỏ có vẻ xập xệ, ngồi ăn theo chiều dọc, mà nấu ngon khiếp lắm :lol: Rẻ dã man. Mình ăn tới ... mấy tô (tô ở HN không được hoành tráng nên phải ăn vài lần). Cứ mình ra HN là lang thang đi bộ khắp nơi khu phố cũ và các vùng xung quanh. Cảnh đẹp, đồ ăn ngon, chỉ mỗi tội ko dám nói vì sợ chặt chém :lol: ra HN là tăng cân gần 8kg là ít. Nhưng đến đầu tháng 5 phải trốn ngay vì oi quá
Mình không phải ở Hà Nội và cũng ra đất Thủ nhiêu lần nhưng chưa được một cảm xúc như của bạn. Thậm chí còn có những ấn tượng không đẹp trái ngược với những gì bạn vừa tự sự. Cám ơn bạn đã giúp mình có những nhìn nhận sâu sắc và " nhạc tính" hơn về Hà Nội.
@Nick149 : Em chưa luận được bún gì bác ăn có...sấu chua ? Bởi như bác Buns nói thì là bún sườn nấu chua thì em e rằng ko phải vì thường món đó chỉ nấu ở nhà, quoanh quoanh phố cổ có lẽ ko có mấy hàng quà bán món đấy,nói chung ko phổ biến ! Sấu om vịt là món em thích nhất,sau đó là canh trứng+sấu ( Hoặc nấu với quả thanh trà ),cuối cùng là...sấu dầm,sấu dầm kiểu HN xưa chứ ko phải để pha nước uống giải khát bây giờ đâu ạ...Làm rất cầu kì,phải gọt vỏ,ngâm nước vôi trong cho bớt vị chua rồi bỏ gừng,đường...Ăn chua chua,ngòn ngọt và rất giòn...Ôi,tuyệt vời lắm ! Em ko thể quên nổi ! Cách đây độ 30 năm có 1 bà cụ ngồi giữa ngã tư chợ Hàng bè bán món này,tiếc là bà đã mất và món sấu dầm đúng kiểu này còn rất ít nhà làm được ! Em mùa hè đến, có sấu là em thường bảo vợ mua cho em độ nửa kg sấu,tự em gọt vỏ,cắt miếng rồi pha chế với nước mắm,dấm,đường,ớt quả thành món sấu dầm của riêng em ! Vừa ăn vừa đọc truyện...thế mới thích ! Như trẻ con phải ko các bác? Tháng 5 bác ra HN xin mời bác thưởng thức cùng em,em và bác biết nhau bên topic kia rồi,tks bác vụ KMP nha ! Em ko thích lắm khi Hà nội giờ trở nên xô bồ quá,nhất là các món ăn bị...lai căng quá nhiều ! Ai đời bát bún riêu lại cho cả...thịt bò,giò thủ linh tinh cả lên. Bún chả thì lạnh mấy thì lạnh,nước mắm ko bao giờ "hâm" nóng sôi sùng sục cả..Thắc mắc người bán thì người ta bảo : Ối giời,"khách" họ thích ăn thế !!! Người Hn thì ít dần đi,"khách" thì nhiều...đâm ra em thấy nhiều món cổ cũng đã bị xô bồ hóa theo khẩu vị,cách thưởng thức của..."khách" cả ! Thật tiếc... :wink: @Tamdosaigon Nhiều khi đến Hà nội nhiều nhưng ko phải lúc nào cũng có cảm xúc bác ạ...Có lẽ phải sống lâu ở cái đất này thì nó mới thấm hay sao ý ạ...Ngay như em, em sinh ra lớn lên ở mảnh đất này nhưng mất nhiều năm,rất nhiều năm em mới cảm nhận được những gì gọi là tinh túy của HN...tiếc một điều là khi chợt nhận ra được nó thì mới thấy HN yêu dấu đã mất mát đi thật nhiều ! Hơi mâu thuẫn phải ko các bác? Nhưng sự thực nó là thế... Hi vọng trong tương lai có dịp ra HN bác sẽ tìm thấy những cảm xúc đẹp và tốt lành về Hà nội...
@bác khánh dq9: mình không nhớ rõ bún sấu, hình như là bún thang, xong ăn chè sấu thì phải, xưa quá hồi tận 2007 quên mất rồi. Nhưng mà ngon cực kỳ. Vừa rồi mình ra HN cấp tốc có 1 ngày, chỉ kịp được mấy đứa bạn HN dẫn ăn trưa ở quán lươn cuối đường Hoàng Quốc Việt ngã ba rẽ trái sanng đường dốc gì đấy. Cũng ngon lắm. Các bác người HN chắc chưa quen kiểu xô bồ như bây giờ, chứ SG nó đã bị ... bầm dập mấy mươi năm đào đường lắp cống khổ sở lắm các bác. Lần đầu tiên cuối năm 2010 người SG mới có cảm giác... được đi trên ... nền đường nhựa bình thường đấy bác. Toàn đi trên lề vỉa hè trước đây không thôi. Có dịp ra HN nhất định pm cho bác, rủ bác ra chỗ bác ĐHB lấy chục đĩa gốc và ... đi nhậu. Thân. các bác tiếp tục nói về HN nhé.
Đúng đấy ạ. Quạt trần nhà em lắc lư dù không bật. Chậu nước để ở sân bị trào ra ngoài. Hàng xóm nhà em thì người biết người không, đang tụ ở sân chung hỏi nhau tá lả. Phù cũng may là nó chỉ nhè nhẹ thoáng qua. Nhưng không biết từ giờ đến mai còn phát nào nữa không? Chắc ăn mai em té về quê đi câu hoặc ra cánh đồng ngồi thả diều chơi :lol:
Có tin của nhà mạng đây để bác đỡ lo về tửu lượng của mình nhé : http://hcm.24h.com.vn/tin-tuc-trong-nga ... 66201.html
Cảm ơn bác, bây giờ thì em đã tin là em chưa say, lúc đấy em hỏi mấy cô phục vụ thì các cô ấy bảo không thấy gì, nên em rất hoang mang. Em vừa lên mạng của Trung Quốc thì nói tâm trấn ở Miến Điện, 7,2 độ Richter chứ không phải tại Thái Lan.
Bà chị của cô bạn em đi xin bản sao giấy khai sinh ở HN, nguyên văn đoạn hội thoại như sau, mới các bác thư Dãn: Bà chị mình ra phường để xin bản sao giấy khai sinh. Cán bộ hộ tịch ở phường: Chúng tôi tra sổ gốc thì tên chị không phải là như vậy. Bà chị mình: Sao lại có thể thế được? Tất cả các giấy tờ tùy thân của tôi đều tên là vậy mà. Thế bây giờ thì tôi phải làm sao? Cán bộ: Chúng tôi sẽ cấp bản sao giấy khai sinh cho chị. Chị phải đi sửa lại tên trên tất cả các giấy tờ cho khớp với hồ sơ gốc. Bà chị mình: Chị tếu thật. Có phải là đi thay đổi mỗi một cái giấy tờ đâu. Chứng minh thư, hộ chiếu, bằng lái xe, sổ hộ khẩu,.... Rồi còn bằng đại học, làm sao mà thay đổi tên trên bằng đại học được. (nhanh trí) Thế nếu cái hồ sơ gốc của chị là sai thì sao? Cán bộ (chắc cũng chưa nghĩ ra tình huống này, nhưng rất nhanh trí): Nếu chị có giấy khai sinh gốc hay giấy chứng sinh mang đến đây thì chúng tôi sẽ sửa lại hồ sơ gốc. Bà chị mình (aha, mình nhanh trí, cán bộ còn nhanh trí hơn): Nếu tôi có bản khai sinh gốc hay giấy chứng sinh thì còn nói làm gì nữa.
Câu chuyện thứ 20: Chuổng cời và tự lấy tay bịt mũi - Toàn những chuyện chả liên quan đến thủ đô Đầu tiên bàn chuyện chuổng cời trước cho nó hót mới lại thời sự. Ấy là dạo này chỗ nào cũnhg thấy cánh đàn ông hau háu online xem bộ anh chuổng cời của bác mẫu NQ, còn cánh đàn bà thì xuýt xoa vẻ đầy ghen tị. Bên này thì coi đó là nho xanh, bên kia thì coi là nho ủng, tóm lại là đều làm rượu được và ai cũng phải dòm ngó. Ngẫm đi ngẫm lại, thấy bộ ảnh cũng chả sao, hot thì cũng chả hot hơn playboy, nhạt thì cũng chả nhạt hơn mấy bài viết của lão tai_trau này, thế mà dân tình cứ ầm ĩ cả lên. Cơ mà coi lại 12 tấm hình này (sau khi soi moi vào những chỗ mà "ai cũng nghĩ giống tớ" ý), thì thấy đúng là không ổn lắm. - Này nhé, showbiz quê mình dạo này cạn nghĩ quá, có nhiêu chiêu cứ luộc đi luộc lại đâm ra nhàm. Nhưng được cái mấy bác chuyên viết báo lá rau thì lại cứ hau háu để rùm beng, nên đâm ra cứ phải lộ hàng, khoe miếng lót ngực, clip thè phong hay chụp Luy. Đấy, tất cả có nhiêu đó. Nói thật, khi dốc ngược dốc xuôi cái laptop để hòng nhìn kĩ hơn những chỗ mà các bác đang nghĩ đến ý, thì thấy cái tay thợ ảnh nọ quả là láo toét quá. Giời Mộc Châu lạnh thì thôi rồi, bố đứa nào bảo được em cởi đồ ra rồi tung tăng trên suối đấy, có mà sun hết cả trùn. Đất Mộc Châu thì tai_trau cũng lang thang khá khá, nên mấy cái bờ suối rừng thông cũng có ghé qua. Xin lỗi các bác, chứ mà đứng được như thế thì thì chỉ có lên vũ trụ may ra mới không bị trọng lực nó hút xuống suối. Đất bằng ở khu vực này em đi giày rubber còn ngã tê bộ ngồi, đằng này....Vậy nên nhân đây, bác nào có bản lĩnh làm lại điều tương tự, em tài trợ luôn 1 trọn gói lên Mộc Châu. (Câu này là nghiêm túc à nha). Tóm lại là nó vớ vẩn đến mức sau khi xem xong bộ ảnh, em chỉ còn mỗi ý nghĩ (xin lỗi các bác đạo mạo) "Không biết cô ý có khá chuyện kia không nhỉ? Ước gì...". Đấy, chỉ thế thôi, chứ bảo vệ môi trường mới lại cây cối cái gì. Em lại trộm nghĩ có khi mấy bác này đi cổ động tình dục an toàn lại đâm hay và hiệu quả, các bác nhể? Thôi, chuyện Luy là chuyện vớ vẩn, "xem hay không tùy bạn", còn chuyện lấy tay bịt mũi thì như nào? Thực ra thì nó ở tầm vĩ mô cơ. Chả là thế này, tay tai_trau vẫn cay mũi chuyện giá xăng tăng từ hôm nào ý, thế nên vẫn hậm hực. Ông nào kinh doanh xang dầu cũng kêu lỗ, những nhiều nghìn tỉ, thế là do "thương quá cơ" nên không bảo trợ cho mấy ông dân sử dụng xăng nọ nữa, mà tăng béng 1 nhát lên những 3k/lít. A lúi, thế thì chắc các doanh nghiệp chắc trước kia bị ép phai kinh doanh xăng dầu, chứ bù lỗ dài dài nhiều nghìn tỉ thế thì bố ai dám làm doanh nghiệp, các bác nhể? Thế là kéo theo "bao nhiêu hệ lụy". Bà bán rau tăng giá vì giá xăng, bà bán cá tăng giá vì giá xăng. Nhưng bà bán rau thì phải mua cá, và ngược lại. Cuối cùng cả mớ hỗn độn này đều tăng giá mà chỉ vài ông đâu đó kiếm lời, còn lại ai cũng chịu thảm cảnh bão giá và hậu quả lạm phát. Chuyện này giống như ta tự tay bịt mồm bịt mũi. Bịt lâu thì thiếu ô xi, để tăng ô xio thì tim đập nhanh hơn để máu lưu thông nhanh hơn để lấy thêm ô xi, nhưng tim đập nhanh hơn thì lại tốn o xi hơn, lại thiếu thêm ô xi, và thế là tim lại đập nhanh hơn nữa.....cứ thế là ta lăn ra chết trước khi não kịp bị "tổn thương vĩnh viễn". Nghe thì cứ lằng nhà lằng nhằng, vì bản chất của câu chuyện tăng giá nó cũng lằng nhằng như vậy mà. Vậy thế nói ra để làm gì, sao kô tự bịt mũi đi cho rồi? Không được, em còn phải đi xem tiếp mấy bộ ảnh nude nữa. Nghe đâu hôm nọ tay caithang bảo em là sẽ nude để ủng hộ các bệnh nhân bị phình đại tiền liệt tuyến, chả biết thực hư thế nào nhưng cũng mong hắn không lên Mộc Châu chụp, giời lạnh lắm, rồi lại tìm mãi của mình mà không thấy, khổ ra... :mrgreen: À quên, bonus track!!: http://danviet.vn/36557p1c30/anh-nude-c ... toshop.htm