Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Hôm qua HN mà lắc 7 dích te thì nay dân số thủ đo chắc còn non nửa quá.
    Rõ ràng đang có cái quái gì diễn ra trong...lòng trái đất các bác nhỉ,bất an quá đi mua dàn to chơi giờ đến hết ...1012 thui. :mrgreen:
     
  2. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hôm nay em lại thấy chuyện cụ rùa ầm ĩ lên báo. Chắc lại có việc phải nhờ cậy đến cụ rùa hoa rồi. Rõ khổ.....
     
  3. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  4. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Một bài viết về tháng 4 (Nhật Mai).:

    Sau một ngày nắng chói chang oi ả, tiếng mưa đêm rả rích như an ủi vỗ về, lại như kéo nỗi buồn không tên vào lòng người. Để rồi sáng tỉnh giấc, bước ra đường chợt ngơ ngẩn, dưới mặt đường lấp loáng, bầu trời vẫn trong xanh lạ! Và hoa loa kèn bỗng đâu ùa về khắp mọi ngả đường, duyên dáng khép mình sau những giỏ hoa rung rinh theo nhịp xe chầm chậm trên phố, khiến ai cũng phải ngẩn ngơ vì cái màu trắng tinh khôi và hương thơm thoang thoảng thanh khiết!

    Phải mua vội vì sợ hoa hết mùa. Cái loài hoa đến lạ! Chỉ rộ lên rồi chợt biến mất đúng một tháng trong năm khiến bao người tiếc nuối. E ấp, nhẹ nhàng, duyên dáng... nói thế nào nhỉ! Hoa loa kèn là loài "nữ tính" và dễ làm mềm lòng người nhất. Lâu rồi, người ta không còn gọi nó là hoa huệ tây như những ngày mới du nhập vào Hà Nội hồi đầu thế kỷ 20. Giữa muôn sắc rực rỡ của bao loài hoa khác, loa kèn vẫn là loài nổi bật. Có mặt trong hầu như mọi ngôi nhà, loa kèn ban phát cho không gian vẻ sang trọng, lãng mạn và thật thanh tao. Không biết có phải "tại" bức tranh "Thiếu nữ bên hoa huệ" của Tô Ngọc Vân hay không mà mỗi cành hoa loa kèn đều khiến ta liên tưởng tới bóng hình của một người con gái kiêu sa, hiền thục đang cúi đầu e ấp. Cầm trên tay là những búp hoa xanh dịu, lá xanh mảnh khảnh, từng nụ hoa khum khum, he hé một mầu trắng dịu dàng như còn ngần ngại! Có ai đó đã nói rằng: "Năm tháng qua đi, bao hình sắc nhạt nhòa, nhưng những nụ hoa loa kèn thì cứ trắng tin khôi, vẻ tinh khôi không thể che giấu hay bôi xóa...". Đẹp nhưng đến và đi nhanh như một cuộc tình lãng mạn, dịu êm nhưng vô cùng chóng vánh...

    Trong các loại hoa di thực được du nhập vào Việt Nam, có lẽ loa kèn là loài được yêu thích nhất. Vài chục năm trước, hoa chỉ được cắm trong những bình gốm đẹp bày biện trong những gia đình khá giả, giàu sang. Người ta cho rằng, nó được đến Việt Nam vào khoảng đầu những năm 30 cùng với hoa cẩm chướng (tên gốc là oeillet de France (cẩm chướng của Pháp, sau này quen gọi tắt là hoa phăng). Hoa phải trồng bằng hạt, đem từ Pháp và trước đây chỉ ưa Ðà Lạt - mảnh đất mang khí hậu ôn đới. Khi đó, nó được gọi là hoa huệ tây, chắc cũng vì nó là loài mang màu trắng và có hương thơm nồng nàn quyến rũ. Người Pháp cho rằng hoa huệ tây là biểu hiện của sự trinh tiết. Người đàn bà đẹp là người có nước da trắng màu hoa huệ...

    Hoa loa kèn nay đã trở thành một loài hoa không thể thiếu mỗi khi nhắc về Hà Nội, nó được khoác lên mình vẻ tao nhã, thanh lịch, kín đáo như những gì người ta vẫn ngợi ca về con người Tràng An.
    Đừng xao nhãng! Hãy dành cho lòng mình chút thời gian thư thả với những bông hoa trắng muốt. Đừng chỉ nhìn theo dọc đường mà hãy mang về nhà chút hương thơm hiếm hoi, kẻo, khi chợt nhớ ra, mùa hoa đã chia tay tự bao giờ. Phút giao mùa ngắn ngủi, ngoài kia, nắng mỗi lúc một chói chang, những tiếng ve đầu tiên lại đang chuẩn bị réo rắt!
     
  5. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  6. anvn

    anvn Advanced Member

    Joined:
    5/4/06
    Messages:
    1.082
    Likes Received:
    4
    Bắt nhầm ông ...Lêlaii roài,con leloii lặn mất tăm roài hehehe....
    Thế mà ông giáo sư rùa sau 20 năm nghiên cứu bằng đi bộ mới cả ống dòm cứ khăng khăng có nhõn 1 kụ.
    Ko biết ko có bệnh thì chữa cái gì nhỉ,tuồng bắt đầu hay..
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Tháng 4 về..

    Tháng tư về, Hà Nội vẫn chưa thấy những bông loa kèn trắng muốt ngập phố phường mà thay vào đó chỉ thấy tràn ngập gió cuối mùa. Gió đi qua những con phố ngăn ngắn trong thành phố chỉ kịp để lại những bông sưa trăng trắng vương vấn trên lề đường. Năm nay hè chắc sẽ đến muộn vì những cơn lạnh mùa đông dường như bất tận, dùng dằng mãi mới đứt đoạn nhưng vẫn còn kịp để lại những cơn mưa chẳng đủ làm ướt áo nhưng lại hiện diện trong những bộ quần áo hong mùi ẩm ướt, những balcon đầy rêu bụi ẩm và những ánh đèn đường mờ đi khi thành phố vào đêm.

    Tháng tư về, Hà Nội đã thấy thấp thoáng những tà áo mong manh hơn hãnh diện đi lại trên phố. Bên lề đường, đã thấy những búp bàng bật lên như những búp tay thơ trẻ vẫy lên bầu trời, những búp lộc vừng tim tím nảy lên vẫy vẫy, mang đầy gió tháng tư thoảng qua. Hà Nội thêm một tháng trôi qua lặng lẽ đón tháng tư, mặc kệ những ầm ào của đời thường. Mỗi buổi sáng ngồi yên lặng bên cà phê vỉa hè, một cảm giác trầm trầm như Johnny Cash ngày nào thì thầm Forever Young. Cũng như thành phố cả nghìn tuổi, mỗi khi khoảng thời gian ước định của con người trôi qua cũng giống như một người già thì thào hát về những điều tươi trẻ.

    may your hands always be busy,
    may your feet always be swift,
    may you have a strong foundation
    when the winds of changes shift.
    may your heart always be sung,
    may you stay forever young,
    forever young,forever young,
    may you stay forever young.


    Tháng tư về, Hà Nội vẫn chưa thấy những bông loa kèn trắng muốt ngập phố phường mà thay vào đó chỉ thấy tràn ngập gió cuối mùa....
     
  8. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
  9. Không Tâm Thái

    Không Tâm Thái Advanced Member

    Joined:
    2/8/09
    Messages:
    333
    Likes Received:
    1
    Bác Taitrau viết tản văn về Hà Nội hay quá
     
  10. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Phải yêu HN lắm mới viết hay như thế được bác ạ. Cám ơn bác Taitrau
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hà Nội trôi hết những ngày nồm cuối xuân để vào hạ. Những ngày này cũng đáng để vứt lại những bản Jazz cò kè lôi kéo, vứt lại những cuốn tạp chí đầy mời mọc để chui vào những con ngõ đông đông chứa đầy những hương như khói trên phố cổ. Tay lơ ngơ xách chiếc máy ảnh còi dòm vào những mái tóc màu đen như phai bớt trong nắng chiều, vào những quán hàng nhộn nhịp thơm nức, vào những gốc cây vẫn còn vương màu thẫm thẫm.

    Câu phàn nàn về sự muộn màng của loa kèn hôm nào chưa kịp tan đã thấy ánh mắt mình trên đường dính vội vàng vào những mảng trắng trong ngần bao xung quanh là hương nhẹ nhàng quẩn quanh khắp phố phường. Mình nhận ra loa kèn đã quay về. Từ buổi sáng sớm trời trong veo cho đến chiều muộn đã ngả màu tím thẫm, khắp nơi vẫn như bừng sáng với những bó loa kèn thanh thanh trên phố. Mấy bó violet tim tím cài kèm trên mặt thúng hoa dường như cũng chỉ đủ để khẳng định thêm cái màu trắng đến trong veo ấy.

    Loa kèn về, vẫn đủ để một tuổi xa 30 đã lâu ngẩn ngơ trên đường. Tự nhiên như thấy thành phố mềm mại hẳn. Nếu như có thêm 1 chút thời gian, mình sẽ lại lẩn thẩn lên phố, ngồi ngọ nguậy trên chiếc ghế nhựa đâu đó hít hà tách cà phê trước mặt. Bó loa kèn khe khẽ nằm trên mặt bàn gỗ nứt nẻ, che khuất những vệt màu cà phê đã phai theo thời gian.

    Có người gọi đó là Ly, Hà Nội thì gọi là loa kèn. Mình thì chỉ nhớ đến những cánh hoa trắng, với mùi hương thanh thanh bay lên trong không gian....
     
  12. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội

    Câu chuyện thứ 21: Những nghệ sĩ trên ShowBiz.
    Dạo này có quá nhiều chuyện trên báo chí khiến ta luôn bị phân tâm và tìm cách bớt xén 8 tiếng vàng vọt trong văn phòng. Nào là clip sếch của các cháu từ 8x, 9x (thậm chí hôm qua lão caithang còn share cho em link clip đen của 2 cháu 10x chén nhau), nào là các ảnh lộ hàng (món này nhàm rồi), nào là kiều nữ tắm truồng, nào là đám cưới của 1 tay hoàng tử nào đó, nào là 1 bác nhiều râu có tên Bin Laden bị bắn cho phát vào đầu chết luôn, nào là một bác gái 9x nợ tiền cũng bị bắn phát vào đầu chết luôn...Nói chung là đủ thứ, và cũng chả liên quan đến thủ đô mấy, nhưng vẫn bị rơi vào topic này vì chả lẽ cứ có chuyện vớ vẩn nào đó mà lại lập topic mới thì loạn quá, hơn nữa sáng nay xem bộ ảnh mới tung ra của "Xiêu mẫu" Hà Anh và NSND LK thì em hết đỡ luôn, nhớ ngay ra quả "HN tản mạn kí" để vào spam.

    Trên đời, người ta sống phần lớn là "Vì ta cần nhau", nhất là trong giới sâu bít (showbiz = sâu trong bít tất). Xưa ơi là xưa thì có Hồng Nhung và Quang Dũng kết hợp "vì ta cần nhau", rồi đến Thanh Lam và Tùng Dương "yêu", rồi đến TL và Mr. Đàm (các bác đừng kêu anh ý là Đờm nghe viêm họng quá) thì có "Cho em một ngày"... tóm lại là mốt bây giờ là tân cổ giao duyên, đông tây y kết hợp, truyền thống kết hợp hiện đại. Mô hình kiểu hợp tác xã này có vẻ phát huy khá tốt nên bác NSND LK với lại bác HA cớ gì mà không theo. Đây là bộ ảnh em thấy khó đỡ nhất từ trước đến nay. Điểm lại mấy bộ đình đám của Thủytop như Chuyến xe kì dị, Y tá y tiếc gì đó, hay Táo Đỏ của bác "Có phải vợ anh chui vào tay áo", hay bộ ảnh bảo vệ thiên nhiên gì đó của NQ đều không độc bằng bộ này.

    Một bác là hình mẫu quá hoàn hảo cho phụ nữ thủ đô, 1 bác là hình mẫu cực yêu thích của các diễn đàn kiểu "Thanh niên xa mẹ". Họ trở nên lý tưởng cho ý tưởng của bộ hình này. Bức đầu tiên là một cô gái "kiêu Xa..." tung váy như cầu vồng, còn bác kia ngồi lom khom tỏ vẻ e ấp bên dưới, bức thứ hai bác LK dòm dòm vào vòng 2 của bác HA tỏ ý tiếc nuối, bức thứ 3 là 2 bác cùng nằm nom rất chi là yên bình (như kiểu nghỉ mệt), bức thứ 4 mang thông điệp thật mãnh liệt kiểu "ngày xưa chân bác rất dài. Ngày nay chân cháu muôn phần ..dài hơn!!!!". Bức thứ 5 thì em có lời bình "Vòng ba bác đẹp nhất trần. Ngày nay ..ông cháu muôn phần to hơn". ....Đấy, các bác thấy đấy, đỡ sao nổi. Em cứ ngất lên ngất xuống vì phê. Để cho tỉnh lại, em đi nghe "Hà Nội ơi, nhớ về thành phố xa xôi" đây.

    Tóm lại, bác gái (bác giai em kô chụp chung đâu) nào muốn hâm nóng lại tên tuổi thì chiều nay đi chụp hình với em nhé. Ý tưởng thì em có rồi, em sẽ làm Chử Đồng Tử, còn bác gái chụp cùng em sẽ là Tiên Rung. Em sẽ bố trí bờ sông mạn ít trâu bò thả rông để làm chỗ tắm táp cho nó sát với huyền sử. :mrgreen:

    Lại suýt quên, bonus track cho nó giống đĩa CD:

    http://www.baomoi.com/Home/ThoiTrang/ph ... 198047.epi
     
  13. berryfun

    berryfun Advanced Member

    Joined:
    29/12/09
    Messages:
    2.010
    Likes Received:
    132
    Ở thế hóa ra bác tai phụ trách chuyên mục đọc báo cùng bạn nữa à. :mrgreen: (Giỡn bác tý cho vui).

    Đời sống thay đổi nhiều quá. Con cháu chúng ta nó khác chúng ta nhiều rồi. Cỡ bác với e chúng xếp vào hạng cổ hết rồi :mrgreen: Giờ chúng chơi Ipod với Dr. Pro chứ chúng không cần biết cái Tannoy cái Altec cái LEAK nó ra sao.

    Kính bác: http://mp3.zing.vn/album/Le-Cat-Trong-L ... .html?st=4


    "Em sinh ra lạc thời
    Em đi hoang lạc đàn
    Em giam thân lạc bầy
    Em u mê lạc lối

    A í a í a í à à
    Cha ơi mẹ hỡi !
    A í a í a í à à
    Ông ơi bà ơi !"
     
  14. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Cám ơn bác nhiều, Lê Cát hát bài này nghe hay quá.
    P/s: Bác NSND nọ nhiều tuổi rồi ý chứ, hơn em mí bác là cái chắc. :mrgreen:
     
  15. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Ơh! Sao bảo chiều nay bận đi dạy ...múa cột! :lol:
     
  16. khanhdq09

    khanhdq09 Advanced Member

    Joined:
    23/12/09
    Messages:
    786
    Likes Received:
    2
    Location:
    Hanoi
    Ý kiến cá nhân, em thấy bộ ảnh này của NSND LK và Model. HA cũng bình thường...Ko có vấn đề gì lắm ! Về nghệ thuật thì em chịu,hông có dám nhận xét gì thế là chụp đẹp hay xấu... :wink:
    @ Mr caithang : Bác share em ít link...giống bác T_T đi...Em ham hố lắm... :mrgreen:
     
  17. taolaositbot

    taolaositbot Advanced Member

    Joined:
    21/8/10
    Messages:
    100
    Likes Received:
    0
    Ở Hà Nội, cách hành xử xấu đã thành quán tính
    13/05/2011 07:21:58

    - Là người rất am hiểu và yêu văn hóa Hà Nội, nhà nghiên cứu Giang Quân có cái nhìn rất khách quan về những cái đẹp cũng như cái chưa đẹp của mảnh đất này.

    Chỉ còn 5% người Hà Nội gốc

    Ông là người Hà Nội gốc?

    Quê tôi ở Cẩm Giàng, Hải Dương. Gia đình lên Hà Nội từ những năm 50, như vậy là sống ở mảnh đất này đã hơn 60 năm rồi. Mình nhận thức được cái hay, cái đẹp của văn hóa Hà Nội, từ lời ăn tiếng nói đến cách ứng xử, giao tiếp đều rất văn minh, thanh lịch, mình tiếp nhận được cái đó, gần như trở thành người Hà Nội (cười).

    Thực ra, qua bao nhiêu thời kỳ, sự giao lưu văn hóa tràn vào, số người Hà Nội gốc, tính theo diện tích mở rộng hiện chỉ còn khoảng 5%.

    Có phải vì thế mà những gì là tinh hoa của văn hóa Hà Nội giờ không thể phát tiết ra nổi?

    5% của hơn 6 triệu người thì có là bao nhiêu. Chỉ đơn cử như chuyện tất cả mọi mặt đường phố, trừ mấy phố Hàng Ngang, Hàng Đào của các nhà tư sản lớn, còn các phố khác, người Hà Nội rút vào ngõ, bán nhà cho những người giàu mới ở các tỉnh về mua để mở cửa hàng.

    Quanh khu nhà tôi cũng thế, chỉ còn có 2 nhà cũ, còn bán nhà hết rồi. Người tỉnh khác về đây cũng mang cái tinh hoa, cái văn hóa của quê hương họ tới, nhưng đồng thời cũng đem theo cái nếp sống kẻ quê, có sự luộm thuộm, xô bồ, không tuân thủ kỷ cương, trật tự đô thị. Do đó, ta cũng không nên lấy làm lạ vì cái cảnh lộn xộn ngoài kia. Phải có thời gian, dần dần người ta sẽ thấy ra.


    Nhà nghiên cứu Giang Quân: Người Hà Nội giàu không ai biết, nghèo không ai hay.


    Theo ông, cái gì là đặc trưng của văn hóa Hà Nội?

    Đó là cái hào hoa, phong nhã, lịch sự. Người Hà Nội giàu không ai biết, nghèo không ai hay. Xưa có mấy ai đeo những cái nhẫn, những cái vòng vàng to như bây giờ. Ngay cả khi nhà hết gạo, phải sang hàng xóm vay, cũng phải đặt cái rá vào trong tráp để người khác không biết là đi vay gạo. Những việc nho nhỏ đó nhưng nó là một cái gì đó hết sức tinh tế. Trong gia đình cũng rất có trật tự, gọi là có gia phong.

    Các gia đình như gia đình cụ Nguyễn Lân, cụ Hoàng Tích Trí, cụ Đào Duy Anh... vẫn luôn giữ được gia phong. Chính những gia tộc như thế đã giữ cho Hà Nội còn một chút thanh lịch.
    Nhà nghiên cứu Giang Quân tên thật là Nguyễn Hữu Thái, sinh năm 1927. Ông nguyên là trưởng ban biên tập Thông tin - Triển lãm, Sở Văn hóa - Thông tin Hà Nội. Ông là tác giả của 30 cuốn sách viết về văn hóa Hà Nội.

    Chỉ nhìn vào cái xấu là không nên

    Tôi có đọc được vào thời Hồ Quý Ly, khi rời về Tây Đô, ông ta đã đặt ra tiêu chuẩn để lựa chọn người vào sống ở kinh đô mới. Theo ông, nếu có Luật Thủ đô, ta có nên đặt ra các tiêu chuẩn này không?

    Có quy định cả đấy, nhưng người ta không theo. Tôi vào Đà Nẵng thấy trong đó có đặt ra tiêu chuẩn để nhập hộ khẩu là phải có bằng đại học. Hà Nội thì hơi khó vì đây là thủ đô, không thể cấm người bốn phương tìm về. Thường những người tài hoa, giỏi giang đều tìm cách về thủ đô, vì mảnh đất này tạo điều kiện cho họ phát triển. Hà Nội là nơi đào tạo nhân tài cho đất nước, từ xưa đến nay vẫn thế. Còn những người nhà quê ra đây làm đủ mọi nghề, chính họ cũng phục vụ cho việc xây dựng thủ đô. Vì vậy, phải chấp nhận và tìm biện pháp mà quản lý thôi.

    Nói thật là cứ đi ra khỏi Hà Nội là thấy hết bức bối, chứ ngày ngày phải chịu cảnh tắc đường, bụi, rác, rồi nói tục, chửi bậy, khạc nhổ ra đường... thì làm sao mà yêu được.

    Có nhiều bài viết về Hà Nội kinh lắm. Theo tôi chỉ nhìn vào cái xấu là không nên, phải nhìn vào cái tốt. Hà Nội bây giờ khác Hà Nội của 50 năm trước như thế nào, đời sống xã hội ra làm sao. Nếu chỉ nhìn vào những hiện tượng không hay mà nói Hà Nội không ra sao, như thế là ý thức công dân của anh trong việc xây dựng rất kém.

    Vậy ông yêu là yêu Hà Nội của ngày xưa?

    Hà Nội bây giờ tôi cũng yêu, yêu ở khía cạnh khác, mình phải biết loại trừ thôi. Không thể ôm đồm tất cả được. Lên Hồ Tây, thắng cảnh đẹp như vậy mà người ta chiếm ghế ngồi bán hàng, phơi quần áo rách lên lan can ấy. Nhưng đấy là cách quản lý đô thị của mình dở, nếu mình quản lý tốt, tự khắc nó đi vào trật tự, nền nếp.

    Tức là không việc gì phải buồn?

    Việc đấy là tất nhiên thôi, chúng ta đừng sốt ruột. Rồi một ngày nào đó khi dân trí được nâng lên và người ta nhận thức ra hành động ấy là không hay. Tôi viết rất nhiều về văn hóa người Hà Nội, nhưng nó cứ như hòn đá rơi tõm xuống nước, không thấy đâu cả. Thế nhưng, vẫn cứ phải làm thôi, vẫn cứ phải giáo dục, tranh luận về thế nào là thanh lịch của người Hà Nội để từ đó người ta nhận thức ra.

    "Cảm ơn, xin lỗi" là câu cửa miệng của người Hà Nội xưa

    Vừa rồi sau vụ động đất và sóng thần ở Nhật Bản, báo chí ca ngợi người Nhật và lại phê bình tính vô kỷ luật của người Việt. Nhưng tôi thấy người Việt, nhất là người Hà Nội trước đây cũng rất lịch sự và kỷ luật đấy chứ?

    Đúng vậy. Thời kỳ bao cấp, người ta đứng xếp hàng mua hàng nhường nhau đẹp lắm chứ. Cũng có chen lấn nhưng không nhiều. Nhận hàng của cô bán hàng, trả tiền mua hẳn hoi mà vẫn nói cảm ơn. Câu cảm ơn, xin lỗi là câu cửa miệng của người Hà Nội xưa. Nhưng giờ đây nó mất đi đâu cả rồi.

    Theo ông tại sao cái nét đẹp đó lại mất đi?

    Có lẽ vì người ta nhiều tiền quá, giàu quá trở nên khinh người, hợm mình, luôn làm theo ý mình và cho những hành động của mình là hay. Vì thế mới sinh ra những cái lố lăng đó. Chúng ta nhiều khi lại vô tình phù trợ cho lối sống xa hoa, tiêm nhiễm vào đầu óc lớp trẻ sự sùng bái vật chất. Giờ thì cách hành xử ấy đã trở thành quán tính.

    Đã thành quán tính thì sẽ khó mà sửa được?

    Mọi cái đều có quy luật của nó. Cái xấu sẽ bị đào thải dần, không nên lo lắng quá. Ta cứ bình tĩnh xử lý từng vấn đề, dần dần sẽ khắc phục những yếu kém. Nôn nóng quá cũng không giải quyết được. Nếu nhìn lại mấy chục năm trước mình cấm quần loe, quần ống bó... nhưng không được, vậy mà sau không cần cấm tự nó cũng mất. Chúng ta nên giữ mình và bảo vệ cho con cháu mình và để những điều tốt đẹp tỏa sáng ra xung quanh.

    Tôi nghĩ mình giữ mình cũng là khó rồi, nói gì đến những người xung quanh. Ví dụ, tôi nhìn thấy người ta vứt rác, tôi nhắc khéo người ta lại chửi, có khi còn đánh cho ấy chứ.

    Tốt nhất là đừng nhắc, hãy nhặt rác bỏ vào thùng, không cần nói năng gì. Trước cửa nhà tôi có bến xe buýt, người ta đứng đợi rồi vứt rác ra đó, mình cứ lẳng lặng cầm chổi ra quét. Những người có lương tâm họ sẽ ngượng mà lần sau không làm thế nữa. Biết ngượng là còn tốt. Nếu không cũng đành chịu. Đó là thực tế đáng buồn. Nhiều khi chúng ta thấy việc xấu mà phải lờ đi vì sợ. Sợ là phải, nhỡ nó đấm cho một phát thì đau. Kêu ai. Ai cũng thế thành ra vô cảm.

    Nghe thế thấy bi quan quá?

    Đừng bao giờ bi quan. Dù hằng ngày ta vẫn nhìn thấy, vẫn phải chấp nhận những hiện tượng đáng buồn đó, nhưng phải nhận thức được bản chất, quy luật của nó thì sẽ không bi quan. Mình luôn lạc quan thì tâm hồn mình thanh thản.

    Xin cảm ơn ông về buổi trò chuyện thú vị này!

    Nhật Minh (thực hiện)
     

    Attached Files:

  18. liubitel

    liubitel Advanced Member

    Joined:
    9/12/06
    Messages:
    345
    Likes Received:
    18
  19. Tungvu

    Tungvu Advanced Member

    Joined:
    2/2/08
    Messages:
    1.068
    Likes Received:
    4
    Thế thì làm một cái như vậy ở hồ hoàn kiếm nữa?! :(

    Có vẻ hơi quá khích, nhưng nó giúp ta có câu trả lời cho vấn đề này một cách dễ dàng hơn.
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Các bác yên tâm, không có chuyện xây dựng trên các Hồ ở HN đâu vì bạn đồng nghiệp em vừa nói "HN làm ...éo gì còn cái hồ nào nữa, toàn ao không à".
     
  21. bluebird

    bluebird Advanced Member

    Joined:
    18/1/08
    Messages:
    830
    Likes Received:
    3
    Em thấy SG có cái Hồ con rùa còn nhỏ hơn nhiều cái giếng Cổ Loa, nên HN cứ yên tâm :mrgreen:
     
  22. herohn

    herohn Advanced Member

    Joined:
    19/11/08
    Messages:
    420
    Likes Received:
    0
    Cụ "Tai voi" dạo này bận "săn bắt con nghệ thuật" hay sao mà chưa thấy "tháng năm về ..." nhỉ? Tháng của Hoa Bằng Lăng, hoa Phượng, hoa Học trò dưới ngòi bút của cụ dư lào ? :)

    Đợi ................
     
  23. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Tháng năm về, và sắp đi rồi....


    Cuối tháng Năm rồi, trước đã có nhiều lần nhớ câu thời gian qua kẽ tay. Đúng là có nắm chặt mấy thì năm tháng cũng trôi, và tháng Năm cũng thế. Nhớ ngày trước Hà Nội còn yên lành hơn bây giờ, mình cũng thế, yên lành hơn khi ngồi đâu đó thèm một vườn cây trong buối chiều nắng nhạt dịu dàng. Hồi trước Hà Nội khi vào tháng năm cũng nhẹ nhàng như mấy ngày này, trời man mát trong veo thả từng cơn gió phảng phất loa kèn muộn bay vào bên trong khung cửa sổ mà thời gian như đã lấp đầy các vết nứt nâu nâu trên từng thanh gỗ.

    Tháng năm về, mình nhớ những hàng cây trắc bách diệp xanh xanh đầy trong khuôn viên khoa tiếng Pháp*, bên dưới là những vệt nước chảy thì thầm mà nghe kĩ lắm mới thấy. Ngồi xuống nền gạch đỏ thậm, ngước nhìn bên kia là những bông Bằng Lăng tím ngần tung ra bên cạnh những nụ xanh mập mạp như cũng đang háo hức. Trôi về bao nhiêu tháng năm trước, mình sẽ đang ôm chiếc cặp cũ kĩ có hình Maradona mặc chiếc áo kẻ xanh xanh, bên trong đầy những cuốn tập đựng đầy những ước mơ trong veo. Một đề toán, một bài văn, một câu tiếng Anh còn lảng vảng trong tâm trí nhưng vẫn hào phóng ngồi ngắm nghía những bông hoa xòe tung cánh tím ngăn ngắt. Nhiều khi thấy tiêng tiếc vì những bông hoa ngốc nghếch này như chỉ khoác trên mình chút bột tím mịn màng, nên chỉ vài cơn gió thối qua là cánh hoa trăng trắng dần và rơi nhanh xuống như xấu hổ.

    Mà nhớ là hồi đó còn tưởng tượng những bông bằng lăng có đủ sáu cánh như những bông tuyết trắng nhuốm thành màu mực học trò. Tháng năm về, nhớ những bông bằng lăng ngày nào, vẫn thấy xao lòng và vẫn thấy những bông tuyết tím bay về.

    Lâu lâu rồi mới lại thấy Hà Nội thâm trầm thêm một chút khi tháng năm về. Lặng lẽ, loa kèn bỏ đi hơi vội vàng để những chùm bằng lăng tím ngắt đột ngột như những đám mây gom trên những tán lá xanh dày. Sáng nay trên đường có phần yên ả, mình chợt nhận ra dường như áo học trò vào tháng năm trắng hơn bao giờ hết. Nhìn những tà áo trôi trên đường, bên dưới bánh xe là những cánh tim tím lất phất, lại thấy những dòng viết trong sổ tay của nhau, phần lớn là vội vàng, phần lớn là bắt chước người lớn, và phần lớn chứa những giọt nước mắt của học trò. Mười hai năm đến trường, tháng năm đến là lúc bắt đầu những ước mơ khác. Hình như hồi đó có đứa bạn đã trịnh trọng nói với mình, rằng khi tập bay thì phải vỗ cánh liên tục, nếu không sẽ rơi xuống đất. Giờ lại thêm một tháng năm về, vẫn thấy mình lơ lửng như trôi đi chứ không phải bay.

    Tháng Năm luôn mang đầy sự bình yên, nếu có nghe kĩ mới thấy đầy những lời thì thầm về những tháng Năm của học trò ngày nào...

    Thân tặng các bác đã từng qua tuổi học trò, và tặng bác herohn.


    * Khoa tiếng Pháp: Thuộc trường ĐHSPNN HN, bây giờ là trường ĐHNN thuộc ĐH QG. Trong những năm đầu 90, đây có lẽ là nơi có kiến trúc đẹp nhất trong các trường ở phía bắc.
     
  24. thanhchi

    thanhchi Advanced Member

    Joined:
    25/8/06
    Messages:
    6.471
    Likes Received:
    73
    Location:
    HCM
    Hà Nội đêm tháng năm trời đục như nước vo gạo.
    Trời như thế này đố các lão tìm cho ra một ngôi sao.
    Đường qua khu nhà lão caithang cũng đục như sương, bụi mù.
    Chỉ có đèn những khu nhà nghỉ là sáng. :mrgreen:
    Yêu thế. :)
     
  25. herohn

    herohn Advanced Member

    Joined:
    19/11/08
    Messages:
    420
    Likes Received:
    0
    Cám ơn cụ !!!
    Trời hôm nay đã ấm hơn rồi, bài viết của cụ tuy mộc mạc, dung dị nhưng chắc cũng làm ấm lại ối kỷ niệm của các VNAVer về một thời đã qua. Chiều nay nắng vàng làm Bằng lăng tím hơn, Phượng cũng rực rỡ hơn, tỉ lệ học trò đỗ Tốt nghiệp năm nay có cao hơn không nhỉ ? :D
     

Share This Page

Loading...