"Sưa" thật là "sưa", nhớ mấy cho vừa, nhớ mẹ kể đêm mưa http://dantri.com.vn/c20/s20-492753/sua ... en-mat.htm
Một bài thơ em chưa tìm được tên tác giả, làm em thấy nhớ nhiều điều ở Hà Nội quá: Thư gửi anh Anh có yêu Hà Nội của ngày xưa Những ngói cũ màu rêu nứt nẻ Câu ca dao ngậm tiếng mùa se sẽ Uể oải buồn đưa nhịp võng ban trưa. Anh có yêu những ô kính hắt mờ Tường vôi trắng cánh cổng kêu cọt kẹt, Sau rèm cửa có đôi chim tránh rét Mỗi hẹn về để đến tuổi mùa đông Anh có yêu giàn hoa giấy màu hồng Người đi xa lấy đặt tên cho phố Mùa năm ấy đã nhạt màu trong sổ Hẹn mùa này về hái nụ đầu tiên Anh có yêu những ngõ nhở không tên Có bé gái nhảy dây cười vô cớ Bao kỉ niệm xép dày như chồng vở Bưổi khai trường anh tặng lại cho em Anh sẽ ngồi dán nhãn lại cho em Trang hoạ báo bọc những điều chưa nói Còn một câu ma em không hỏi, Nhưng em tin là anh sẽ trả lời...
Do chưa thấy bác giai trong bài thơ kia trả lời, nên em vào ...yêu trộm một cái: Thư gửi em... Anh mãi yêu Hà Nội của ngày xưa Những nóc phố rêu phong đầy trầm mặc Giọt ngâu rơi như khẽ khàng giăng mắc Vương ngoài sân ướt lá cạnh song thưa Anh mãi yêu những buổi sáng sương mờ Tiếng chuông chùa đó đâu mang tư lự Từng mái ngói cong cong môi thiếu nữ Vạt áo ai bay nhẹ như dòng thơ Anh mãi yêu cô bé ở nhà bên Trong mưa hè xòe tay hứng giọt mềm Trang lưu bút nhòe theo dòng kỉ niệm Thuở học trò khắc tên dưới mái hiên Anh mãi yêu những ngày mới vào đông Trên phố khuya ngập tràn hương ngô nướng (Đến bây giờ vẫn thơm trong hồi tưởng) Ngày anh xa Hà Nội nhớ mênh mông Anh sẽ chờ trở lại với bao điều Những câu nói và những lời chưa nói "Còn một câu mà em không hỏi", Rằng em ơi, Hà Nội xưa anh yêu.... Tặng các bác.
Nói ở đây được rồi. Cụ còn gửi bài đăng báo chi nữa trời. :mrgreen: :lol: http://vietnamnet.vn/vn/tin-nhanh/29006 ... a-noi.html
Ô nhiễm nặng rồi bác ơi. Cái món smoke này các nước hưởng lâu rồi, mình chậm tiến nên mãi gần đây mới có :mrgreen: Bác NEPTUNE hôm nào ra Hà Nội lại nhậu với Hắc Long Giang
Nghĩ về HN lại nhơ nhớ. Sắp vào Thu rồi nhỉ... "Em không nghe mùa thu Dưới trăng mờ thổn thức? ..... Em không nghe rừng thu Lá thu kêu xào xạc Con nai vàng ngơ ngác Đạp trên lá vàng khô?" Có phải bài thơ này cụ Lưu viết tại HN phải không bác Tai Trâu? Sao lâu rồi không thấy bài thơ bài nào của bác nữa nhỉ .
Cụ Lưu nọ thì chắc chắn không phải viết về HN rồi, vì nếu viết về HN thì hai câu cuối phải là: Con nai vàng ngơ ngác Đạp chết bác thợ săn.. cơ.
Chắc bác học trường này hoặc có mối tình ở trường này Nhiều trường với kiến trúc Pháp cổ đẹp chứ bác. Ví dụ mặt đường Lê Thánh Tông với đại sảnh trường Dược
Hà nội của em Tác giả : Lan man Hà nội của em, thành phố tuổi thơ. Chiếc búp đa hồng, hồng tươi ước mơ. Đầu hạ cơn mưa, trắng hoa sấu rụng, Đỏ tươi cánh phượng, ve ran hè trưa. Hà nội của em, những ngày chiến tranh. Rợp bóng lá xanh, vườn cây góc phố. Hầm trú ẩn chạy dài, dịu dàng thảm cỏ. Lung linh mặt hồ bóng nước mây soi. Hà nội của em những ngày chia xa Nhớ lắm hồ Tây sương chiều buông phủ. Sóng nước lao xao, rì rào cùng gió. Dáng liểu xòa nghiêng, nghiêng vào nỗi nhớ. Hà nội của em, ngày ấy đã xa rồi Ngát thơm hương loa kèn, tháng bốn Trắng muốt kiêu sa - giữa dòng đời bụi cuốn. Mỗi khi hè về, lại nhớ miên man ! Có ai đó rằng Hà Nội bây giờ xô bồ, ồn ào và náo nhiệt quá, Hòa mình vào bài thơ, mình thấy còn một Hà Nội rất khác, trầm lắng, cô đọng, đời thường và gần gũi hơn. Đâu đó trên từng góc phố Hà Nội, có những con người vẫn sống rất chậm. Chậm theo từng nhịp nhanh của phố phường. Những mái nhà vẫn trầm mặc để rêu phong mọc lên, những ông cụ, bà cụ vẫn ngồi trước thềm lặng nhìn phố qua lại, những người bán hàng vẫn tỷ mỷ từng món hàng thủ công…
Tiếp pác Hà Nội giờ to lớn lắm rồi, Có ruộng đồng có đủ chỗ chơi. Có cả hoa sim trên núi Tản, Có vườn cò, còn có cả sân gôn.. Hà Nội mỗi ngày rộng lớn hơn, Kinh đô Thăng Long, rồng bay còn nơi đỗ. Chẳng nhẽ rồng hạ mãi bên ngoài, Thì Hạ Long về với Hà Nội thôi, Để rồng bay lên rồi đỗ nơi thành nội, Cho ý tưởng quy về một mối, Hà Nội mai đây ngày một rộng lớn hơn..
Tình hình này hay là bác quân sư nhảy vào thiết kế lại thủ đô quê mình đi, chứ để thế thì nhí nhố quá. Hôm nọ em thấy công bố ầm ĩ quả qui hoạch, em lại tưởng họ đùa. Một thủ đô có diện tích lớn thứ 12 trên thế giới (để em google tra lại cái đã) mà nhoằng 1 phát đã có qui hoạch sau bao năm vật vã. Nhưng là qui hoạch đến năm ...2030 (tức là có mõn 2 chục năm nữa, sau đó ta...qui hoạch tiếp?). Em thấy các bác đế quốc sài lang qui hoạch tầm vài trăm năm nên giờ đỡ nhọc, mình có nhát 1 nhát 1 thế này em thấy phường tuồng quá. Rồi lại có bác xơi nhiều, bác chết sặc. Tóm lại, qui hoạch = qui lại 1 mối (hay qui ra bất động sản) để thu hoạch.
" NamHN [Moderator] 4 ngày trước Nhà báo viết sai rồi, không cập nhật thông tin gì cả. 750 dự án mà nhà báo nói, thì có tới 3/4 đã chạy xong xuôi, được làm tiếp từ lâu rồi, đâu phải cá nằm trên thớt nữa. Nói theo kiểu hành chính, là Bộ XD và TP Hà Nội đã tiến hành 3 đợt rà soát dự án theo Định hướng Quy hoạch chung HN. Mỗi đợt có chừng gần 200 dự án được cởi trói rồi. Báo chí đăng ầm ầm mà nhà báo chẳng chịu đọc gì cả. DN nào đó chắc nhờ nhà báo lên tiếng nhưng mà đáng tiếc là thiểu số vì họ phải chạy từ gần 3 năm trước rồi, chứ ai xxx gì cứ "nằm trên thớt" như nhà báo nói." Em biết tin vào đâu bây giờ đây? Dân hay chính phủ? Ối giời ơi là ối giời ơi! 2 tỉ của tôi! (tiền âm phủ )
Chơi chữ thôi. Một trại chăn nuôi vài ngàn m2 cũng là một dự án. Một trường tiểu học cho xã cũng là một dự án. Anh Ngh. (trong bài) lúc đương nhiệm thì ăn vã :wink:, giờ hưu trí vêu mõm lại nói chuyện học thuật để chọc ngoáy. Nói chung mấy cái việc này cũng giống hai Đảng ở Hoa Kỳ không thống nhất đc trần nợ công ý mà... :mrgreen:
Hà Nội ta càng ngày càng be bét. Khoảng cách với Sài Gòn đang được nới rộng ra, cả về đô thị lẫn con người...
Bác thấy SG hơn được cái gì?Tắc đường,kẹt xe,lụt lội triều cường hay cướp giật lại có hiệp sỹ? Cùng 1 bầu giời thôi,đừng nên so như thế.
Hầy. Lụt thì mình kém gì SG đâu, mưa mới 30 phút nhẹ nhàng mà ngập dúi dụi rồi. Tắc đường thì em thấy chỉ ở Hà Nội ta là kẹt cứng, vì vốn dĩ dân HN tham gia giao thông theo kiểu điền vào ô trống, tức là cứ thấy chỗ trống là lao lên, cho dù có là phần đường của làn xe đối diện cũng mặc kệ. Thế nên ở HN mới có nhiều dải phân cách đặt ở các con phố trong nội đô, còn SG hầu như không có, đấy là do dân ở trỏng họ không bao giờ phạm lỗi đè vạch. Đường trong đấy có tắc nhưng làn xe vẫn trôi từ từ, còn HN thì tắc là tắc cứng luôn, vì có ai thèm nhường nhau đâu. Em chỉ ví dụ nhẹ nhẹ thế thôi, còn nhiều thứ đáng nói lắm, mà em người HN, đang sống ở thủ đô văn minh sạch đẹp đấy bác ạ. Cùng 1 bầu giời, bác làm em nhớ Scorpion, nhưng mặt đất nó chỗ nọ chỗ kia đấy. Em thấy sao bảo vậy thôi mà.