Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Thằng này em nhìn mặt quen lắm. Trước hình như bán sách báo dạo cho Tây kiêm móc túi, hoạt động quanh khu vực phố cổ và bờ hồ. Hội này khá đông cả đàn ông đàn bà, bán cả bật lửa, đánh giầy, áo phông dạo, xin tiền (Tây cho 5 ngàn nó ném xuống đất lấy chân di lên rồi chửi người cho như hát hay). Nghẹo 100%, chủ yếu là dân Hà tây và Hưng yên (xin lỗi các bác quê ở đó). Khách sơ xểnh là mất đồ ngay. CA cứ bắt đc mấy ngày lại thấy xuất hiện. Đúng là bắt cóc bỏ đĩa :evil:
     
  2. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
  3. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    15' thôi anh, dây thần kinh xấu hổ thoái hóa 20 năm nay mất rồi
     
  4. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Sắp 20-11 bác Taitrau cho 1 bài về ..... học sinh HN đi nào
     
  5. pangaea

    pangaea Advanced Member

    Joined:
    21/6/11
    Messages:
    341
    Likes Received:
    1
    Location:
    :D
    http://cafef.vn/20111125053149712CA33/h ... u-hieu.chn

    ít bữa nữa là thấy các bác giai phố cổ đi chơi đeo phù hiệu :mrgreen:
    các bác khivang, phidiep, caithang, dongxanhvp... và các bác khác nhớ treo vào cổ nhá. không đeo dân phòng họ bắt đấy.
    mà cũng may, nhỡ đi lạc gia đinh tìm về càng dễ :mrgreen:
     
  6. hoangmaphp

    hoangmaphp Advanced Member

    Joined:
    27/11/11
    Messages:
    100
    Likes Received:
    16
    Re:

    e cũng khoái nhất món bia hơi của hn,mỗi lần có dịp lên hn kiểu gì cũng tranh thủ ra tăng bạt hổ làm vài vại............
     
  7. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
  8. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Không có điều kiện ra bờ sông Hồng chụp cải, em đành ra vườn rau cạnh nhà tặng bác Smallvill 1 mớ cải vào thu.

    [​IMG]
     
  9. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Hé hé, nhà em ở Trần Nguyên Hãn, còn cả trăm thước mới ra đến bờ hồ nên không thuộc diện phải đeo thẻ đâu bác. Bác xỏ em nhá :lol:
     
  10. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Ô Tai trâu chộp hình hoa cải có cái nét gì đó rất riêng ... :mrgreen:
     
  11. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hic, em coi đây như 1 lời khen của bác Vê Q. Hy vọng là em kô bay lên mãi như chữ kí... :)
     
  12. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Nhìn cảnh này, tớ lại liên tưởng tới một khúc ca của NS Thanh Tùng :
    "...Lối cũ ta về,
    dường như nhỏ lại.
    Trời xanh, xanh mãi
    một trời ấu thơ.
    ...Lối cũ ta về,
    Vườn xưa có còn
    thoảng bay trong gió
    mùi hương...hoa Cải..." :)
    Cảm ơn TaiTrâu!
     
  13. ADN

    ADN Advanced Member

    Joined:
    2/5/10
    Messages:
    6.417
    Likes Received:
    69
    Hà Nội năm nay đến giờ này mà trời không rét thì khả năng vào đợt Tết sẽ rét đậm đây. :)
    Bên cạnh Cty em các cụ đã chở đào về trồng rồi, chắc đôi tuần nữa là có hoa. :p
     
  14. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    .

    Câu chuyện thứ 25: Đau lòng lắm, và những câu nói nghe quen quen

    Kể ra cũng thật là tình cờ vì câu chuyện thứ 24 cũng kết thúc với mấy chữ này, mấy hôm rồi thấy báo chí mạng rầm rĩ lời của mấy vị quan chức khi tỏ cái sự thương của mình với dân chúng.

    Xa xa 1 tí là một vị lãnh đạo nghành điện với câu nói đã trở nên bất hủ khi nhắc đến đồng lương còm cõi của nhân viên trong nghành. Có lẽ trong lúc vạ miệng bác này không ngờ giông bão lại ập đến dã man thế. Báo chí, diễn đàn, những tay chuyên ngồi đôi lê mách ....tha hồ cười hô hố vào cái câu đau lòng lắm vì mỗi tháng trung bình chỉ có 7.3t tiền luơng này. Đọc quá nhiều comments về điều này mới chợt nhận ra sự bất nhẫn của con người với nhau. Nếu lương bình quân là 7,3t thì rõ ràng là quá cao so với mặt bằng chung nhưng câu chuyện đằng sau nó lại là có vô khối kẻ trong nghành điên nặng này nhận thấp hơn mặt bằng này nhiều, và hiển nhiên là cũng có khối kẻ nhận cao hơn vô cùng. Vậy nên chỉ có 1 số kẻ đáng cười thôi, số còn lại cũng đang đói vật nên chắc họ cũng không quan tâm đến báo mạng viết gì về ngành mình hay về câu phát biểu ngớ ngẩn nọ của tay lãnh đạo.
    Đến đây lại ngẫm đến câu chuyện của xăng dầu, lúc nào cũng kêu lỗ nên cần phải tăng giá. Lúc nào cũng thấy "đau lòng quá", thương lắm các doanh nghiệp xăng dầu chỉ vì phục vụ cộng đồng mà họ phải chấp nhận lỗ nặng thế. Lãnh đạo ngành xăng dầu chắc cũng phải "đau lòng lắm" và chắc thu nhập của họ thì thấp ơi là thấp (vì kinh doanh toàn lỗ cơ mà). Vậy nên ta hãy đồng lòng đề nghị họ tăng giá thật nhiều vào, chả lẽ chỉ vì quyền lợi của 100 triệu dân mà lại nỡ để 11 doanh nghiệp vì mình mà khốn khó!!!
    Có nghĩa là mình cũng đừng phản đối nếu mấy anh điện tăng giá, vì chả lẽ chỉ vì quyền lợi của 100 triệu dân mà lại nỡ để 1 doanh nghiệp vì mình mà khốn khó!!!!
    Đau lòng quá, hức hức. (Em đi lấy cái khăn giấy cái đã).

    Lau nước mắt xong, em lại nhớ đến bác lãnh đạo ngành Y tế mới lên. Lại thấy "đau lòng quá" vì bác ý bây giờ mới thấy cảnh dăm ba sản phụ Bạch Tuyết nằm úp thìa trên chiếc giường của 7 chú lùn, lại còn thấy người nhà chui từ gầm giường ra để chào lãnh đạo ngành. (Tự dưng lại lẩn thẩn nghĩ sao bác BT lại thăm bệnh nhân mà kô mặc bờ lu cho đúng qui định nghành? Ờ mà mặc thì lại kô thấy cây xanh xanh mới may...).
    [​IMG]

    Sao mà đau lòng thế nhờ?

    - Không có tiền xây bệnh viện mới ư?: Điêu, tiền xây đủ thứ còn có, kể cả tiền làm cái mặt cầu TL đến dăm lần trong 1 năm còn có nữa là.
    - Không có đất để xây ư?: Điêu. Đất để làm sân gôn mí lại xây nhà cao tầng có vô khối. Nhà có bán được đâu, có thiếu đâu?
    - Không có cán bộ y bác sĩ ư?: Điêu. Mỗi năm đào tạo đầy ra. Bác sĩ học dăm bảy năm ra làm trình dược viên nhiều như quân Hung Nô cơ mà.
    - Không có lãnh đạo có tầm ư?: Điêu. Không có tầm thì đố tay nào ngoi lên to thế được. Món này nó khác với mua bán mấy đồ vớ vẩn. Chức danh là không bao giờ mua hớ. Luôn luôn "hay trong trong tầm tiền"!.

    Thôi, đến đây lại thấy đau lòng lắm. Em phải chạy đi lấy cả hộp khăn giấy mới được.....
     
  15. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Ảnh mầu sắc ấn tượng. Bây giờ hoa cải đang ra nhiều đây....Mấy hôm nay xem thời tiết thấy HN lạnh lại nhớ.
     
  16. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Nhớ thì ra đơi, em dẫn đi...Thái Hà chơi. :mrgreen:
    Bác zìa chưa, chủ nhật có đi VT kô?
     
  17. metalworks

    metalworks Advanced Member

    Joined:
    5/8/09
    Messages:
    2.374
    Likes Received:
    8
    Zìa rồi...Chủ nhật thì làm sao đi được :(, về tới nhà là khỏi đi đâu. Tiếc quá.... Bác có vào đợt này không?
     
  18. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Có bác ơi, em ở đến hết tuần luôn. Cố đi đi.
    HN lạnh ...bà cố luôn. Sáng nay đi làm thấy tê tái ra phết.
     
  19. smallvill

    smallvill Advanced Member

    Joined:
    4/11/08
    Messages:
    1.098
    Likes Received:
    12
    Hề...hề! Lại rủ nhau đi trốn...vợ. Có ghé dọc đường không? :)
     
  20. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Hên sui anh ơi, dạo này em kẹt mọi nguồn lực nên khó loăng quăng quá.
     
  21. Dinosaur

    Dinosaur Advanced Member

    Joined:
    3/5/11
    Messages:
    310
    Likes Received:
    1
  22. caithang

    caithang Advanced Member

    Joined:
    6/4/06
    Messages:
    8.982
    Likes Received:
    39
    Location:
    Hanoi
    Hà Nội tản mạn ........... sống

    Căn nhà chỉ có thể nằm, bò hoặc ngồi

    14 năm nay, hai vợ chồng cùng cậu con trai (học lớp 9) của gia đình anh Hoàng Văn Xuân, sống tại số nhà 44, Hàng Buồm, Hà Nội ở trong ngôi nhà cao vỏn vẹn 1,1m, rộng chưa đầy 6m.

    Anh Xuân chia sẻ, khổ nhất là lúc ngủ, muốn xoay người cũng khó. Chuyện riêng tư của hai vợ chồng phụ thuộc hoàn toàn vào giờ giấc của cậu con trai.

    “Khi cháu còn nhỏ, hai vợ chồng phải đợi nó ngủ say mới nháy nhau. 2, 3 năm nay cháu lớn, vợ chồng muốn gần gũi thì chọn thời gian cháu đi học hoặc đi chơi điện tử. Chỉ tranh thủ được thời gian ban ngày đó thôi. Buổi tối thèm lắm cũng bấm bụng chịu đựng”, anh Xuân cười nói.

    Muốn lên được nhà anh Xuân phải trèo một đoạn tường cao gần 2m. Trong nhà, ngoài một số vật dụng thiết yếu như tivi, quạt, nồi cơm điện, gia đình ông không dám sắm thêm bất cứ thứ gì vì không có chỗ để.

    Vừa đi học về, cháu Hoàng Xuân Thủy, con trai anh Xuân vừa ngồi vừa loay hoay thay chiếc quần dài một cách khó khăn.

    “Thay áo thì dễ hơn cô ạ, còn thay quần chỉ có thể ngồi hoặc nằm. Đi học thoải mái, về nhà cháu mỏi lắm, gù hết lưng rồi. Cháu luôn né tránh khi bạn bè muốn về nhà chơi”, cháu Thủy nói.

    Chiều cao của anh Xuân là 1,60m và cậu con trai 1,40m, trong khi căn nhà chỉ có 1,1m. Trông cậu bé 14 tuổi ngồi mà đầu đã gần chạm trần nhà. Chúng tôi muốn ghi lại nhiều hình ảnh sinh hoạt của các thành viên cũng khó, bởi quá chật hẹp.

    Trong nhà, anh Xuân sắm 2 chiếc nồi cơm điện để tiện việc nấu nướng. Một chiếc dùng nấu cơm, chiếc còn lại thì nấu rau, xào thức ăn.


    http://bee.net.vn/channel/5421/201203/H ... i-1829180/
     
  23. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Ăn nhằm giề - nhà phố Hàng bé tí có ô gọi ra cafe Hàng từ 9h đến mãi 10h mới leo xong từ gác xép xuống :mrgreen:
     
  24. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Hổng phải đâu, lão ấy lắm fan hâm mộ qué nên đi dọc phố Hàng nhiều quán cafe quá, mối quán đều bị túm vào chào hỏi nên mới hay ra muộn :mrgreen:
     
  25. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Thế thì cực lực hâm mộ roài - cái anh ở bài kụ Cai mới dám sòn đô sòn 1 nhóc chứ kụ kia ra cả đôi cơ đấy :mrgreen: túm lại là mún sinh con giai cần 2 yếu tố - chén chộm & gác lửng :lol:
     

Share This Page

Loading...