Kụ tuyên truyền bậy thế thì gác lửng phố cổ lại tăng giá ầm ầm bây giờ. Kụ có biết khối đại gia sẵn sàng bao nhiêu cũng chơi để kiếm người chống gậy ko ? :mrgreen:
Bác cai có gặp thì động viên cháu nó, cố sống chật tý đến tuổi lấy vợ, thu nhập trung bình nâng lên 17000$/năm thì tha hồ mua nhà ở thu nhập thấp :twisted:
Tháng 3, này thì tháng 3 đầy nồm. Mấy hôm cứ ngóng nàng Bân đan áo để vớt vát mấy cái jacket chưa đến đận giặt giũ cất tủ nhưng rồi chỉ là những cơn mưa ngập ngừng, đủ làm ướt sũng mọi thứ dưới bàn chân ta đi. Thủ đô của mình những ngày tháng này thật õng ẹo, có lẽ cũng giống như những người con gái, ẩm ướt, nóng bức, se lạnh...đủ cả để khiến mình nhiều khi phát điên. Lâu lắm rồi chả viết gì về thành phố này vì mình còn mải nhớ đến những lúc đầy xao xác, những ngọn gió chở nặng hương vị phố phường chạy dọc theo những bánh xe quay tròn. Mải nhớ những ly cà phê bên bè bạn đến nao cả những ngón tay, thậm chí có những lúc thành phố làm mình thèm 1 điếu thuốc để giả vờ ngơ ngẩn. Một cảm giác thật ân cần, hôm nay nhìn lại thấy tháng 3 đã về lặng lẽ trên phố phường. Già chát rồi mà vẫn ríu chân lại khi đây đó loáng thoáng loa kèn tháng tư về sớm. Ngoài kia chắc mấy cây sưa đã rụng trắng vỉa hè rồi. Nhớ ngày trước còn ngơ ngẩn ngắm những chùm hoa trăng trắng vớt đầy những giọt mù sương để đọng lại những dòng trong veo chạy dọc theo cành cây xù xì. Nhiều lúc cũng chỉ dám mong ngoài việc siu cao thuế nặng đang đè lên vai ta, thì người ta sẽ không kiếm cớ kiểu "chống tắc đường" để chặt hạ hết những xù xì và trăng trắng này. Thật hiếm khi mới có cơ hội đi trong 1 sáng sớm ngập trong sương mù, những con phố còn đầy vắng lặng chỉ thỉnh thoảng khẽ trở mình khiến cho vài lá bàng muộn, đỏ rực, rơi mãi mới qua lớp sương dày đặc. Tự nhiên nhìn những dòng nước mỏng mảnh chảy dọc theo những thân cây, có cảm giác như thành phố đang khóc thầm. Có lẽ thế, và cũng có lẽ mấy mươi năm nữa khi ta nhìn lại thành phố yêu dấu này, như 1 đứa trẻ bị ngược đãi ta cũng sẽ đang khóc.
20 điều độc đáo của Hà Nội 'mê hoặc' khách Tây http://www.vietnamnet.vn/vn/doi-song/67 ... h-tay.html Trên trang Theage.com.au, một du khách Australia có tên Lance Richardson đã liệt kê 20 điều khiến anh có ấn tượng sâu sắc với Hà Nội. 1. Thành phố xe máy Cảm giác chung của tôi về giao thông Hà Nội là sự hỗn loạn. Và những chiếc xe máy là nguyên nhân chính gây ra điều này. Chúng cũng là nỗi ác mộng mỗi khi tôi phải băng qua đường. Nếu phải di chuyển, hãy đi bộ hoặc gọi một chiếc taxi. 2. Tranh cổ động Những bức tranh cổ động cũng là một điều rất đặc trưng ở Hà Nội. Bạn có thể bắt gặp những bức tranh này xuất hiện trên đường phố với hình ảnh những người lính cầm súng, phụ nữ ngồi trên máy kéo, hoa sen và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những bức tranh được thể hiện bằng hình khối, đường nét và màu sắc mộc mạc luôn làm nổi bật được hình tượng chủ thể. Sự ưa thích của khách phương Tây với loại hình nghệ thuật này đã khiến cho nghề sao chép và kinh doanh tranh cổ động nở rộ. Không khó để bạn tìm ra được một gallery tranh cổ động cách mạng trong khu phố cổ. Các gallery này sở hữu những bộ sưu tập bản sao tranh cổ động của Việt Nam qua từng thời kỳ, và có cả chú thích bằng tiếng Anh cho mỗi bức tranh. 3. Bảo tàng cách mạng Lịch sử Việt Nam thời cận - hiện đại là chủ để tôi rất quan tâm. Nếu cũng giống tôi, bạn hãy đến Bảo tàng Cách mạng trên phố Tông Đản. Tại đây, bạn sẽ được tìm hiểu tiến trình lịch sử Việt Nam từ thời kỳ Pháp thuộc cho đến nay qua những biểu đồ, tư liệu và hiện vật phong phú. Một trong những hiện vật khiến tôi cảm thấy rất thú vị vì nó liên quan đến đất nước tôi. Đó là một ổ khóa nhỏ mà các công nhân Australia đã dùng để khóa tòa nhà quốc hội trong phong trào ủng hộ cách mạng Việt Nam. 4. Nhà tù Hỏa Lò Nhà tù Hỏa Lò nổi tiếng thế giới với tên gọi "Hà Nội Hilton", tên gọi được tù nhân Mỹ trong chiến tranh Việt Nam đặt. Nhà tù này được người Pháp xây dựng vào năm 1896. Lịch sử lâu dài và ghê rợn của nó được cô đọng lại trong những gian phòng còn được bảo tồn. Tại đây, cảnh những tù nhân cách mạng bị xiềng xích, tra tấn được tái hiện khá sinh động. Một chiếc máy chém lớn và nhiều dụng cụ tra tấn của người Pháp cũng được trưng bày. Một điều đáng chú ý khác của Hỏa Lò: đây là nơi từng giam giữ thượng nghị sĩ Mỹ John McCain khi máy bay của ông bị bắn hạ trong cuộc không kích miền Bắc Việt Nam năm 1967. 5. Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là nơi bạn có thể cảm nhận một sự tôn nghiêm kỳ lạ. Khi thăm viếng thi hài của vị lãnh tụ được nhân dân Việt Nam yêu mến và tôn kính, tất cả mọi người đều im lặng và nhìn về phía Người với một sự thành kính sâu sắc. 6. Bảo tàng Hồ Chí Minh Bảo tàng Hồ Chí Minh là một công trình độc đáo mang hình tượng của một đóa sen trắng. Đây là một bảo tàng kỳ lạ, vì mọi thứ được trình bày theo hình thức của nghệ thuật sắp đặt. Bạn phải động não tư duy để có thể cảm nhận được ẩn ý phía sau từng gian phòng. 7. Ẩm thực đường phố Bên cạnh những chiếc xe máy, một nét đặc thù khác của Hà Nội chính là văn hóa ẩm thực nơi đây. Đến thăm Hà Nội mà không gác chân lên một chiếc ghế đẩu ở vỉa hè và xì xụp bát phở gà thì cũng chẳng khác gì đến thăm Roma mà không ăn mì ống. Theo tôi, bạn nên bỏ qua các nhà hàng sang trọng mà tìm đến các hàng quán trên phố phường theo một số nguyên tắc sau: - Nhìn quán ăn đó có vẻ sạch sẽ và bạn theo dõi được các công đoạn chế biến của đầu bếp. - Nắm chắc về giá cả trước khi ăn để tránh bị chặt chém. 8. Ảnh hưởng Pháp Bên cạnh việc bóc lột thuộc địa, giết hại những người yêu nước và xây dựng các nhà tù khét tiếng, thực dân Pháp cũng để lại những di sản văn hóa có giá trị và vẫn còn ảnh hưởng đến Việt Nam cho đến ngày nay. Một trong những ví dụ điển hình là bánh mì. Món ăn có nguồn gốc Pháp này đã từ Việt Nam tràn vào Australia và trở thành một món ăn thịnh hành với tên gọi sandwich Việt. 9. Làng rắn Nếu bạn muốn có món ăn ngon kèm một chút mạo hiểm, hãy đến làng rắn Lệ Mật, bảo đảm bạn sẽ có một bữa ăn khó quên. Hãy chọn một con rắn bạn thích và mặc cả, sau đó ngồi vào bàn và chờ đợi phục vụ. Món đầu tiên bạn được thưởng thức sẽ là một chén rượu gạo pha máu rắn đỏ tươi. Nếu là đàn ông, bạn nên nuốt thêm một quả tim rắn sống. Với các món ăn từ rắn, bạn hãy nhai thật chậm. Thịt rắn có vị như thịt gà vậy. 10. Trà, cà phê và rượu gạo Trong văn hóa ẩm thực Việt Nam, có rất nhiều món đồ uống để bạn lựa chọn. Trà, cà phê và rượu gạo chính là những thứ phố biến nhất vì bạn có thể tìm thấy chúng ở mọi nơi. Trà là đồ uống đặc biệt phổ biến, nổi tiếng nhất với trà sen. Cà phê có nhiều loại, nhưng nổi bật là cà phê sữa đá, là sự kết hợp của café đen, sữa đặc có đường và đá cục. Rượu gạo thường có nồng độ cồn 18% đến 25%. 11. Hồ Hoàn Kiếm Trung tâm của Hà Nội là hồ Hoàn Kiếm, nơi bạn sẽ có khoảng thời gian dễ chịu khi tản bộ dọc bờ hồ. Bạn có thể lên đền Ngọc Sơn thông qua một cây cầu gỗ rất đẹp có tên là cầu Thê Húc. Một địa điểm cũng rất nên ghé qua là một quán bar trên đường Lê Thái Tổ, có ban công nhìn thẳng ra bờ hồ. 12. Rối nước Những con rối sẽ khiến bạn bất ngờ. Nghệ thuật múa rối nước Việt Nam có từ thế kỷ 11 tại những ngôi làng khu vực đồng bằng sông Hồng. Những màn biểu diễn "rối nhảy trên nước" khiến nhiều người ngạc nhiên vì những cảnh tượng ngoạn mục được tạo ra dưới bàn tay khéo léo của con người. Trong tiết mục cuối cùng, một con cá chép sẽ biến thành một con rồng duyên dáng. 13. Quốc Tử giám Đây là trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời cũng là đến thờ của đạo học. Công trình hình thành từ năm 1076, sau nhiều thế kỷ biến động vẫn giữ được một phong cách kiến trúc cổ điển với những mảnh sân và ao lớn trong khuôn viên. Đồng thời, nơi đây là một trong những điểm tham quan lịch sử nổi tiếng nhất của Việt Nam. 14. Dịch vụ spa Các hàng massage nhỏ nằm rải rác ở khắp mọi nơi của Hà Nội, nhưng các trung tâm spa toàn diện sẽ cung cấp cho bạn những dịch vụ chăm sóc phong phú hơn với giá khá rẻ so với ở Australia. 15. Nhà hát Tuồng Quốc gia Nhà hát nằm trong khu phố cổ này được thành lập vào năm 1959 nhằm mục đích bảo tồn các loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống của Việt Nam như Nhã nhạc, một thể loại âm nhạc đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO vào năm 2003. Nhà hát có các buổi biểu diễn vào đêm thứ 5 và thứ 6. Các tiết mục có phụ đề tiếng Anh nên bạn sẽ không phải lo lắng về vấn đề ngôn ngữ. 16. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Dù bảo tàng này không nổi tiếng trong con mắt du khách quốc tế, nhưng với tôi thì đây là một viên ngọc quý của Hà Nội. Tại đây bạn có thể tìm thấy nhiều thông tin bổ ích về đời sống, văn hóa, lịch sử qua những hiện vật phong phú và triển lãm chuyên đề. 17. Mua sắm Nhiều người cho rằng mua sắm ở châu Á luôn rẻ hơn châu Âu. Nhưng điều này còn phụ thuộc vào tài mặc cả của bạn. Những chiếc nón lá và mũ cối là quà lưu niệm được ưa chuộng, xuất hiện ở mọi nơi với giá phải chăng. Với các thương hiệu như Gucci, Levis, Adidas… thì giá cả ở các cửa hàng chính hãng không có nhiều khác biệt so với Australia, và bạn không nên mất thời gian ở đây. Hãy vào chợ Hàng Da nếu bạn muốn mua những bộ quần áo với giá “Việt Nam”. 18. Chợ đêm Chợ đêm được mở vào các tối thứ 6, 7, Chủ nhật hàng tuần ở trục chính của phố cổ. Nơi đây bày bán đủ thứ hàng hóa có thể tồn tại ở Việt Nam. Nếu không thích mua sắm, bạn có thể hòa vào dòng người và cảm nhận âm hưởng của một lễ hội. 19. Karaoke Karaoke có nguồn gốc ở Nhật Bản, nhưng bạn có thể tìm thấy loại hình giải trí này ở khắp nơi của Hà Nội. Ở khu phố cổ, phố Cửa Đông là nơi tập trung nhiều hàng karaoke nhất. Nếu hát karaoke ở đây, tôi khuyên bạn nên hỏi trước giá cả để tránh bị bất ngờ khi nhận hóa đơn thanh toán. 20. Từ Hà Nội đi các vùng lân cận Nếu bạn đã cảm thấy mệt mỏi với các phố phường đông đúc của Hà Nội, hãy tìm đến các tour du lịch ngắn ngày. Tôi đã chọn một tour đi Sapa - Lào Cai. Chuyến tàu đến ga Lào Cai là một trải nghiệm khá thú vị với những toa tàu có giường nằm, dù nó khiến tôi khá mệt mỏi. Nhưng cảm giác này nhanh chóng tan biến khi đến Sapa, một vùng đất tuyệt đẹp…
Bài này dịch ra tiếng Việt bị cắt nhiều rồi bác ơi. Hàng xịn đây ạ, 20 lý do đi thăm Hà Nội, báo The Sydney Morning Herald. http://www.smh.com.au/travel/twenty-rea ... 1vm8k.html Mà em thấy bác này tả giống quá đi chứ :mrgreen: Em mạn phép thử vẽ lại lộ trình một ngày sinh hoạt bình thường ở Hà Nội xem có giống ông Tây này đi không nhé: Sáng ra cưỡi xe máy chở con đi học ngang qua Văn Miếu, thả con ở cạnh bảo tàng phụ nữ, không quên nhắc con mua bánh mì ăn sáng. Sau đó xuôi phố qua Hồ Gươm, đi ngang Nhà hát múa rối Thăng Long, xà vào hàng quen ăn sáng, trước khi no nê kéo ghế xin chén chè ngắm tây tàu xoi hàng fake. Một cú alo chuyển địa điểm đến hàng cà phê gần chợ Hàng Da. Nếu bác là công chức, sau màn chém gió đầu ngày sẽ là 5 phút xe máy ngang qua rạp Hồng Hà, xuyên Hỏa Lò về một bộ ban ngành nào đó mạn Trần Hưng Đạo. Trước khi gạt chân chống vù ga, không quên chốt trưa nay Lệ Mật. :mrgreen: Trưa, xuôi Tông Đản qua bảo tàng cách mạng lên cầu sang sông ăn rắn uống rượu gạo, tăng 2 karaoke hát hò, tăng 3 massage. Nhìn đồng hồ, trên đường về còn kịp tạt Ngọc Hà làm mấy cốc bia sau Lăng Bác. Chợt có bạn phương xa gọi điện rủ đi dạo phố cổ chờ 9 rưỡi lên tàu, sẵn mấy cốc bia, tặc lưỡi, thì đi :mrgreen:
Đủ đấy bác Cai, em thử tính nhé : 11h trưa sang Lệ Mật, chờ nhau giờ cao su với đợi món đến 12h thì chén ; chén chú chén anh đến 14h, đi hát luôn ở bển trốn bo bỏ về trước lúc 15h30 đi mát xa thư giãn (nếu xuân ko phải chờ) thì 17 h xong người ngợm nhẹ nhàng thư thái đi đường Thanh niên qua Hồ Tây xem nam thanh nữ tú ngồi ôm nhau sớm ven hồ, đến Ngọc Hà mới 18h còn sớm chán, làm độ dăm quại bia về nhà mới có hơn bảy giờ tối, kết thúc 1 ngày làm việc vất vả :lol:
HN bây giờ có Sấu chua chưa nhỉ? Nghe lời một bài hát : "...HN bây giờ khác xưa, vẫn đậm vị Sấu ngọt ngọt, chua chua..." nghĩ mà tứa nước miếng.
Dạ, đơn giản là vì chỉ có một mình. Nhưng nếu đi hai mình thì phải thật là tâm đầu ý hợp để... đừng cảm thấy mình bị làm phiền vì bị mất thời gian . Không thôi lại không được thong dong và cảm nhận để tận hưởng những điều mới lạ so với cuộc sống thường nhật ở Sài Gòn bạn ạ. Ví dụ, tôi thích tản bộ ban đêm, nhưng bạn ấy lại thích xem TV rồi ngủ. Tôi thích luồn vào các ngõ ngách để tìm những nét văn hóa nhưng bạn ấy lại thích chui vào quán bar có máy lạnh hay máy sưởi, mà không thích khoát áo ấm giữa trời rét căm căm. Tôi thích ngồi lê để xì xụp bát phở hiên nhà, thì bạn ấy khoái ngồi nhà hàng sang trọng. Tôi thích tham quan cảnh vật tự nhiên, thì bạn ấy lại muốn... xem mặt... Cụ Hồ trong nhà kính. Bây giờ BV lại quên chuyện ma cỏ rồi, lại có thể đi chơi một mình rồi, nhưng phải xong cái nhà đã ạ. Hẹn lại Hà Nội đến tháng 10 cho không khí mát mẻ.
Bác nào thích ăn sấu, e mời 1 chầu sấu nhặt. Vừa nhặt vừa ăn, vừa bỏ túi... Đây là kiểu ăn sành điệu thời bọn em những năm 80s...cho đến nay...e đến mùa vẫn duy trì tập tục này :mrgreen:
Mát giời thích hợp với rất nhiều chuyện, Chị BV chắc quên mất bác TuanCD, lần trước chị ra mà k gặp được cứ than thở mãi. Bao giờ cho đến tháng 10. Tâm đầu ý hợp Tâm = tâm tình Đầu = đầu tiên Ý = ý muốn Hợp = .......?
Cái nhà ô Cai chỉ giỏi thọc mạch - Lãng mạn là ít ra phải dư lày lày Bao giờ cho đến tháng Mười Lúa chín trên cánh đồng giông bão :mrgreen: Ta để lại sau lưng những ngày dài mong đợi Những mất mát hy sinh, chịu đựng khổ đau Khi trời thu vẫn xanh mãi trên đầu
Tâm = Quyết tâm Đầu = Đầu độc Ý = Ý nghĩ Hợp = Ô hợp Khiếp,bác Cai " QUYẾT TÂM ĐẦU ĐỘC Ý NGHĨ Ô HỢP " cho chị BV đây.
Phố nhà bác có cây sấu thích thật đấy. Phố nhà em không có sấu nên toàn phải đi sang phố khác tìm sấu thôi. Mà cũng có được nhặt đâu, toàn phải trèo và bẻ cả cành, thằng nào ko biết trèo thì đứng dưới hứng và canh ko lại chả được sấu mà còn bị béo tai đá đít nữa. Mùa này cũng sắp có cơm nguội rồi đó. có bác nào hay trèo cây cơm nguội ko?