Vậy là chúng đã di cư từ lâu rồi. Vụ này có lẽ do tiểu đội của thầy Cai dùng ống phốc phóng lựu đây. :mrgreen: Ngày còn nhỏ, mỗi lần trèo hái cơm nguội mà lỡ dính vào bọ nẹt thì phải biết.
Hôm vừa rồi mới được biết cây cơm nguội chính là cây sưa đang bị bọn sưa tặc cưa trộm khắp HN. Bác nào biết chính xác thông tin thì xác nhận phát để em còn chuẩn bị đến gặp Thanh Tùng, Hoàng Hải :mrgreen:
Trước Em ở Hàng bè bác ợ. Cơm nguội cho vào mồm rồi thổi ống đồng thì mạnh chả kém súng phốc phải không bác.
Theo em được biết thì cây sưa chính là cây hạt thối, đến mùa đi lấy quả khô để đốt thì thối khủng khiếp. Hồi trẻ con cứ ghét nhà nào (vì bất cứ lý do gì mà thường là hay đuổi không cho chơi trước cửa) thì đợi đến Khi ăn cơm tối thì đốt hạt thối và để gần nhà cho tha hồ ttaste ... Bó tay.com
Cái này bác nhầm rồi. Cây sưa có 2 loại, sưa trắng hay còn gọi là thàn mát, sưa đỏ mới là loại gỗ quý, đang bị săn lùng. Của đáng tội lá hơi giống nhau thât,. :mrgreen:
Vì ban ngày chả có việc gì làm, mà đến 1 chỗ mới thì đi rọn rác cũng vui Nếu mình ra NN chơi mấy tháng có khi còn đi quét đường ấy chứ
Re: Hà Nội rạo này nhìu cái mới, Hum rồi lượn phố thấy cái nỳ đổi mới quá, giúp cho Pà Con học tốt môn sử Phải mỗi cái ghi tiết kiệm nên thiếu cái ...ngày mất .... He he B rgds.
Re: Re: Ôi các cụ lại chém cả hạt cơm nguội, súng phốc làm em nhớ quá... hồi nhỏ ở cạnh tường nhà em có một cây cơm nguội cao hơn cái nhà hai tầng, cứ đến mùa là ngày đi học cấp 1 em mang mấy ống bơ cung cấp cho cả khối bắn nhau. Giá cả hồi đấy là em đổi ba ống bơ hạt lấy cái vỏ bút bi BIC sịn để làm súng bắn bá cháy luôn. Lại còn có trò vặt cành, tuốt quả từ hôm trước, để hơi héo rồi ngâm nước sau bắn vào áo là nó toét ra, phụ huynh giặt ốm :mrgreen: :lol:
Re: Re: Súng phốc thì em hay dùng ống trúc. Em ở gần nhà thờ Hàm Long, có mấy bụi trúc vàng đẹp lắm, thỉnh thoảng đi xin 1đoạn về cưa cưa, cắt cắt, gắn que kem vào, tuyệt xì là vời luôn. Nghịch dại hơn là ra nhà máy dệt kim Đông xuân lấy kim cũ người ra vứt đi, mài đầu 1 chút, gắn lông gà vào, dùng dây chun bắn. Bắn đâu trúng đấy, nhưng nhỡ vào mắt thì ... tha hồ mà đi test mù :mrgreen:
Bọn em cũng chơi kim máy dệt mài nhọn gắn lông gà nhưng toànchơi phi tiêu vào cửa gỗ nhà hàng xóm thôi ợ. Cũng may chưa thằng nào bị chột pha nhưng đã vài lần phi vào tay nhau rồi máu me toe toét ... Tuổ thơ dữ dội! He he
Hôm qua đi qua Phủ Lý thấy có 1 đàm sen mới nở đẹp quá các bác ạ, mới chợt nhớ tới mùa sen phố phường Hà Nội có các cô bán sen dạo quanh các phố với các cánh sen nụ còn chúm chím, phơn phớt hồng mà nhìn thật nao lòng với vẻ đẹp tinh khiết của sen. Không biết dạo này số phận của đầm sen Tây Hồ ra sao còn hay mất mà chưa thấy các cô hàng hoa bán sen dạo các bác nhề???
Mấy đầm sen thuộc hồ Tây bị ngót lại do làm đường nhiều lắm rồi bác ơi, diện tích mặt nước chắc còn 1/10
Dạo sao được nữa bác ơi. Các chú toét toét bắt thu hàng liền tay, mất hết cả vốn lẫn lãi thì chồng con ăn đất ah ? :evil:
Em sống từ bé ở HN nhưng em thì thấy chất lượng sống ở Hà nội đang đi xuống, ngày ngày đối diện với cảnh kẹt xe em thấy ngán quá. Ngày xưa nghèo nhưng cái gì cũng thoải mái, cong người sống có tình. Em nhớ trong lớp đại học có mấy chục anh em chơi rất gắn bó không phân biệt giữa con bộ trưởng, thứ trưởng và con nông dân ở nghệ an, hà tĩnh. Giờ phân cấp ghê quá. Vào Sài gòn em thấy chất lượng sống hơn Hà nội rồi, ở các quận mới vùng ven không khí khá sạch, hạ tầng tốt hơn Hà nội nhiều. Về già, em mua đất trong Sài gòn vào sống trong đó, tha hồ chơi Audio hàng nhiều, đẹp, giá lại rẻ hơn :lol: