Giờ em chỉ thấy Hà nội đẹp vào mấy ngày tết và nghỉ lễ. Người Hà nội dạo này giàu lên nhiều, có thể nói không kém SG nếu không muốn nói là hơn. Tuy nhiên, nhìn vào kiểu phát triển của Hà nội em thấy hơi buồn vì không thể giải quyết được vấn đề Hạ tầng nữa rồi. Hạ tầng kém thì đâu còn mùi hương hoa sữa, đâu còn vỉa hè để đi bộ, giờ vỉa hè cho bán hàng, trông xe, đi bộ bát phố mời xuống lòng đường. Về cạnh tranh mà nói thì HN giờ kém SG nhiều. Các bác có thấy nghịch lý "Thu nhập thấp hơn, nhà đắt hơn", các em ra trường xong giờ ở lại HN không dễ ở SG dễ thở hơn nhiều. Em nghĩ Hà nội sau cũng nên học Kuala Lumper, chuyển Trung tâm hành chính ra khỏi thành phố và cải cách thủ tục hành chính để giảm tài bớt cho Trung tâm, nếu không 5 năm nữa thì giá cả dịch vụ trong nội thành chắc phải cực đắt vì tắc đường . Nhìn vào thực tế, tìm hướng giải quyết để tương lai tốt hơn. Đó là điều em mong HN làm được như Đà Nẵng đã làm được.
Hồ Quý Ly đã từng tách Kinh đô khỏi Kẻ chợ rồi đấy :wink: sau cùng thì mèo vưỡn hoàn mèo - vua quan đến thứ dân cũng chỉ 1 chữ tiện :lol:
Bác nói mà thấy tủi cho anh em vẫn còn ở HN quá. Nhưng mà đúng. Em có mấy người bạn và họ hàng chọn phương án khác: vẫn giữ cơ sở làm ăn ở HN nhưng xin định cư ở 1 số nước phát triển như Úc, Mỹ. Cho con cái học hành theo giá dân bản địa. Mua đồ audio rẻ thì thôi rồi. Lăn tăn quá :roll:
Sài Gòn mưa. Sài Gòn mưa rất to. Mịt mờ. Mờ mịt. ... ... ... Nhớ Hà Nội. Nhớ cái mùi của Hà Nội. Nhớ cái mùa mưa, cái không khí Hà Nội. Nó có thể ngồi cả ngày trong một quán cafe nào đó ở Hà Nội mà không cần phải đi đâu quá mười bước. Nó chỉ cần ngửi cái mùi, nghe cái âm thanh. Nó chỉ cần ấm trà. Vài người bạn. Và mưa. ...
Em ở nơi này lạnh. Lạnh rất to Lạnh lẽo Lạnh lùng.. ..Nhớ Hà Nội Nhớ nhà ở Hà Nội Nhớ mấy cái lão VNAV ở Hà Nội Thế đủ để nhớ cả một Hà Nội Chỉ cần nhớ thôi Cũng đủ điên.
Thấy các bác nói chuyện về Hà Nội vui quá Em xin có vài dòng tâm sự ạh Em sinh ra và lớn lên ở HN vì thế với em dù có đi đâu HN cũng luôn đẹp trong mắt em Em đã từng vào sống và làm việc ở Đà Nẵng được 3 năm Thấy Đà Nẵng thật đẹp Em yêu phong cảnh và con ngừơi nơi đây Đà Nẵng họ xây dựng rất quy hoạch Không gian sống thoải mái dễ chịu Nhưng dù Đà Nẵng có đẹp vẫn ko ngăn được em về lại Hà Nội thân yêu Hà Nội dù còn cảnh tắc đừơng và dân cư đông đúc Nhưng em hy vọng trong tương lai Hà Nội sẽ ko còn cảnh tắc đường Sẽ quy hoạch trong xây dựng và giao thông đô thị Mong lắm Hà Nội sẽ phát triển như một số thành phố ở châu á Phát triển nhưng đừng mất đi những nét rất riêng cuả Hà Nội một vài dòng chia sẻ tâm sự cuả em Có gì ko phải mong các bác bỏ qua cho em Em chào các bác
Bác ơi, sinh ra và lớn lên ở Hà Nội chưa chắc sẽ trở thành người Hà Nội như bác mong muốn Và nếu điểm suốt lịch sử đất nước, những người tên tuổi lưu danh sử sách đại đa phần không đáp ứng được hai tiêu chí vừa nêu.
Theo em một phần do tính cách người Hà Nội sâu sắc, thâm trầm, ngại phô trương, ngại va chạm nên không phù hợp với việc làm chính trị. Em chỉ ước mơ lãnh đạo HN biết nghe một cách trân trọng, biết sử dụng những người HN chân chính hoặc những tâm hồn hướng về HN một cách vô tư, không vụ lợi. Xa Hà Nội thấy thật yêu, thật nhớ. Sống trong lòng HN mà nhiều lúc lại có cảm giác lạc lõng. Buồn
Tại em có cảm giác HN bây giờ giống cái chợ, nơi người ta đến mua bán đủ thứ từ cao sang nhất đến đê tiện nhất. Mua bán xong người ta tếch về quê hoặc đến phương trời xa nào đấy, để lại rác rưởi cho người bản địa hưởng. Thế nên em mới mơ...... :wink:
Bác cứ nói thế chứ em thấy có mấy ai đi. Chắc chốn này cũng phải hay ho gì lắm chứ. Chả lẽ người ta tiếc Em nhớ ti vi hay hát Chuyện ngày hôm nay luôn bắt đầu từ ngày hôm qua. Em vận từ câu hát, chẳng hóa ra Hà Nội hôm nay bắt đầu từ Hà Nội hôm qua :lol: :lol:
Em cũng mong như bác, phải nói tuy HN ngày càng tắc đường, ô nhiễm nhưng HN vẫn luôn mang dấu ấn trong tim những người con xa xứ. Em rất thích nghe Ca sỹ Ngọc Tâm hát bài Đâu phải mùa thu của Phú Quang, phải nói Ngọc Tân không phải là người HN gốc nhưng ca sỹ này biểu diễn những bài hát về Hà nội làm em thấy hay nhất. Em rất kết câu này của Bác: "Mong lắm Hà Nội sẽ phát triển như một số thành phố ở châu á Phát triển nhưng đừng mất đi những nét rất riêng cuả Hà Nội"
Em và Bác có cùng mong ước rồi Đúng là khi xa Hà Nội em mới thấy sao mà yêu Hà Nội đến thế Em rất thích những bài hát về Hà Nội trong đó có mấy bài em rất thích: Hà Nội và Tôi , Hà Nội muà vắng những cơn mưa , Mãi vẫn là tuổi thơ tôi Hà Nội , Nhớ về Hà Nội v.v Nhiều bài nữa rất hay mà em quên tên Những bài này em nghe mà thấy nhớ Hà Nội da diết Diễn tả tâm trạng người con xa quê hương nơi mình sinh ra và lớn lên Em kết nhất câu này trong bài hát Hà Nội và Tôi : "Bước chân tôi qua bao nẻo đường vẫn mong một ngày trở về Hà Nội ơi! " Nam ca sĩ thể hiện ca khúc này quá hay
Hôm nay sang nhà ông bạn thấy đang hì hục cắm 2 con máy bơm tát nước khỏi hầm, cu cậu cứ phàn nàn về cái tủ điện bị ngập nước. Kinh nghiệm xây nhà ở Hà nội là không nên để Tủ điện ở Tầng hầm. Gọn thì gọn thật, nhưng ngập là mất điện toàn tòa nhà . Đây là kinh nghiệm xương máu em đã chứng kiến nhiều bác dính tủ điện bị ngập.
Tháng năm trở lại.... Sáng nay lên mạng mới biết thành phố lại thêm lần sũng nước, nôn nao quá gọi về nhà mới giật mình nhớ một năm học trò của con trẻ cũng vừa trôi qua. Thế là quên mất chuyện mưa gió lẽ thường. Nhớ những ngày lau nhau ngồi chí chóe bấm độn khao khát mấy lúc được ra trường để ào vào đời. Lăn lộn cho bõ bao năm bị coi là trẻ con. Lên lớp bảy lớp tám đã biết ngồi hóng hè để chóng lên cấp ba, hy vọng lúc đó lớn hơn tí để mặc vừa mấy cái áo của anh trai. Mấy con gái cũng lớp lớn nhanh quá đâm ra cứ như sôt ruột về sự chậm chạp cái sự lớn của bản thân. Hè mấy lần rồi cũng ngoi được lên lớp 10. Cứ tháng năm trở lại là một năm học cũ trôi mất. Ngày đó hân hoan lắm vì được mẹ cho về ở đơn vị bố suốt mấy tháng giời, tiệt không có vướng bận chuyện học hành gì cả, bạn gái cũng chả dám có (mà có dám thì cũng chả có, nom còn bé quá), râu cũng chả mọc để mà cạo nên mấy năm cấp ba cũng lững thững trôi mãi. Nhiều lúc thấy sốt ruột vì thèm đi học đại học, vì đó là mốc để được kiếm tiền. Đúng rồi, cứ tháng năm trở lại thì lại trôi thêm 1 năm học nữa. Mấy năm giời tưởng đằng đẵng với mớ tiếng Anh tậm tịt, mớ bài tập hóa công thức lằng nhằng, những "cho mạch điện như hình vẽ" lờ mờ, ít lượng giác nhảm nhí...tất cả trộn thêm với tí thích ngắm trộm cô bạn cùng lớp hay có cái mũ xinh xinh là đủ vài năm cấp ba. Tháng năm trở lại là lúc cuống quít thi đại học, hăm hở lắm, khao khát kinh người. Học hành cạy cục rồi cũng đâu vào đấy. Vẫn có được những lúc mượn được chiếc Mifa dòng siêu sang để lởn vởn ra phố (mà cũng chả dám đi đâu xa vì sợ lạc đường - ngày trước thấy đường phố Hà Nội mênh mông lắm đi mãi chả hết). Nhúc nhắc vài lớp buổi tối cũng đủ kiếm sống cho đến hết tháng để chờ tháng sau. Cũng biết thèm mấy chiếc Ma Tít lần đầu xuất hiện ở thủ đô. Tháng năm trở lại là lúc ra trường. Ngày cuối cùng được đàng hoàng đến trường với tư cách là sinh viên kể cũng ngắn quá. Giờ nghĩ lại vẫn thấy tiếc hôm đó chả chụp thêm tí ảnh để sau này post lên FB cho hợp thời hoài cổ. Trường hôm đó không đủ áo cử nhân nên mỗi thằng mặc được 1 lúc để chụp ảnh và lượn vài vòng cho mấy em năm sau dòm thèm rồi lại phải nhường cho đứa khác. Tháng năm trở lại là mình đã đi làm, biết uống tí bía hơi và ngã xe máy.... Hôm nay lại giật mình, tháng năm đã về Hà Nội. Mà thật ra, tháng năm đâu có trở lại bao giờ.....
Xã hội phát triển, đất nước đi lên. Anh cảm thấy Hà nội giống cái chợ thì cũng chẳng sai,nhưng thành phố lớn nào bây giờ chả như thế anh? Tp HCM, Đà nẵng..vv. Nếu anh là người Hn, hay đã từng là người Hn. Tôi mong rằng anh đừng nghĩ như thế về Hà nội của tôi :idea: Dầu có thế nào thì tôi vẫn cứ yêu nó..yêu mãi, yêu lắm Hà Nội.
Xã hội phát triển,đất nước đi lên :?: Em nghĩ đang trong thời kỳ quá độ thì đúng hơn. Và 1 trong những vấn đề rất nghiêm trọng của quá độ,là không biết nó sẽ quá độ thành cái gì.
Bác làm em nhớ ông Bút tre Thi đua ta quyết tiến lên Tiến lên ta quyết tiến lên hàng đầu, Hàng đầu rồi biết đi đâu ? Đi đâu không biết, hàng đầu cứ đi
Bác ko nghe người ta thường nói :"Nông thôn hoá thành thị và thành thị hoá nông thôn" ah ? :mrgreen: Và đố các bác biết tại sao lại có câu khẩu hiệu đó ? :wink:
Em đang buồn vì HN lại mất đi 2 chốn thiên đường http://dantri.com.vn/c728/s728-599475/v ... h-vien.htm http://dantri.com.vn/c170/s170-599529/t ... 00-usd.htm