Mấy hôm nay Hà Nội nóng vãi chấy! Ở công ty thì mát nhưng lại phải chúi đầu vào làm,đi cafe thì không phải làm nhưng không muốn chui ra đường để rồi hứng nóng. Ớn đến cổ !!!
Khí hậu nội thành HN bây giờ khắc nghiệt thật. Các bác cứ phóng xe qua cầu LB, CD, VT, TT rồi lộn về sẽ thấy. Qua khỏi cầu vào phố là cái oi, nồng, nóng, bụi, ồn ào nó ập vào người, thấy rõ rệt sự khác biệt so với khi còn trên cầu.
Thời buổi này mà có xèng đầu tư thì oách quá bác ơi. Thất nghiệp dài dài, ở nhà tù cẳng nên xách xe chạy vòng vòng chơi vậy mà :mrgreen:
Bây giờ đầu tư vào BĐS mới là số dzách đấy bác. Cứ bảo đóng băng, hóa thạch mà chờ mãi vẫn chưa thấy về với giá trị thực. Bác nào còn ôm CCCC muốn cắt lỗ giá rẻ ới em nhé :mrgreen:
Hôm trước mò sang Văn Giang ngó nghiêng đất cát thế nào vì thấy giá cả xuống quá. Cách Hà nội có 15km, đường đê rộng, phẳng phiu, xung quanh toàn thấy khu đô thị mới, Ecopark thì sát cạnh. Mà sao giá đất rẻ hơn các vùng ngoại thành khác (toàn ba bốn mươi cây số cách trung tâm) các bác ạ :shock: Em định đầu tư, vài năm sau đặng nâng cấp bộ giàn audio, các bác thấy thế nào?
Cuộc đời chỉ có đất và đất... Sống nhờ vào đất chết tan trong đất. Ở HN tấc đất bằng mấy tấc vàng, xa HN đã 20 năm, giờ quay lại chỗ đi còn khó. Bao giờ mình có nổi miếng đất nhỏ giữa hà thành để từ đó mà phất lên, từ đó mà tậu đc Audio...!
Cuối năm sẽ có sóng hồi BDS ăn theo cái gói xyz đấy - kụ Khỉ tranh thủ mà chốt đê ... quả này kô dám hạ đao thì quân tử đợi chục niên nữa nhá :lol:
Ậy có lão đi la già giống kụ cũng bấm quẻ phán em thế mới chết chứ. Đang là chồng ngoan bố hiền tự dưng lại có 2 cao thủ đi la già chỉnh lại bias thế này thì toi cái thân già em mất :mrgreen:
Tướng chỉ đâu thì quân cứ đấy mà phang. Chỉ tây tây dâng. Phẩy tay đông hạ. Liếc mắt xuống nam, nam rục rịch chờ gà béo....Nói chung em chơi bài mình là cá nhỏ thì tranh thủ lượn lờ kiếm ít thính rơi vãi rồi lặn, chứ cứ tham mồi chờ chực kiểu gì cũng vào giọ :mrgreen:
À, sát Ecopark là gần Văn Giang đúng k bác? khi cần huy động làm chiến lũy bác có thể ủng hộ ........ bộ dàn
Đất dữ hả các bác? Vậy thì em...làm tới, cho sau này con cháu cũng...dữ dằn luôn. Chứ chúng nó hiền lành quá, ra đường toàn bị bắt nạt
Hôm nay có việc đi sang Hoàng Cầu, em chơi nhận ra thủ đô mình có đường xe lửa chạy ngang mặt tiền Nhạc viện, cách khoảng 10m. Nhìn vào trong thấy cửa kính mỏng lắm, chả hiệu có tiêu tán âm gì không. Đáng yêu, các bác nhỉ...
Các nước có thương số EQ cao đường tàu điện trên k đều chạy ngang qua nhạc viện, cái này văn minh lắm đấy
Sau này xây xong, thuê kios bán Au-dí-ồ ở dưới gầm cầu, cặp Loa nào "tiếng hét át tiếng xe" thì đảm bảo là cặp loa ngon, không cần biết Bass to hay Bass nhỏ - bác nhở !!!
Đây mới là văn minh đích thực Hà Nội quyết tâm xóa bỏ chợ http://vneconomy.vn/2012040310443305P0C ... di-doi.htm http://batdongsan.vietnamnet.vn/vn/chin ... o-cho.html Thống kê của UBND TP Hà Nội cho thấy, đến hết năm 2011, trên địa bàn TP có 411 chợ, 20 trung tâm thương mại, chiếm khoảng 15% số trung tâm thương mại của cả nước. Trên địa bàn Hà Nội cũng có 110 siêu thị đang hoạt động, chiếm khoảng 19% số siêu thị của cả nước, chủ yếu tập trung tại các quận nội thành Hà Nội, bình quân 1 quận/huyện có khoảng 3 siêu thị. Khu vực nội thành mới sẽ xây dựng các đại siêu thị và siêu thị hạng 2 ở những vị trí giao thông thuận lợi và ở các KĐTM, như khu trung tâm hành chính mới: Nằm trên các quận: Tây Hồ, quận Cầu Giấy và huyện Từ Liêm, khu vực mới phía tây Hà Nội: Nằm trên các quận: Hà Đông, Thanh Xuân và Cầu Giấy...
Thời buổi tấc đất nhiều tấc vàng như bây giờ mà đa số các chợ đều nằm ở vị trí thuận lợi, nên không có kẻ nhòm ngó toan tính ủ mưu...mới là chiện lọa đó bác :evil:
Theo luật công chức thì không được bác ạ, nhưng cho vợ con, họ hàng, anh em đứng tên thì duyệt :mrgreen: