Hà Nội tản mạn ký

Discussion in 'Quán Cafe VNAV' started by tai_trau, 18/10/07.

  1. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    Hê hê, em có quyết định được đâu !
    Bác có vốn k ?
     
  2. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Kụ cứ khiêm tốn. Chuyên gia vận động hành lang có ảnh hưởng lớn nhất VNAV mà cứ giả nai :mrgreen:
     
  3. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Em có. Mới bán hết đồ đi,cũng được mấy chục chai,đủ không cụ ? Cụ không quyết định được nhưng có cửa nào chạy giúp em không ạ ? :D
    @ cụ Green field : để em về dụ gấu nhà e bán đi đôi nhẫn cưới nữa,rồi cho làm sân sau :D
     
  4. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6
    @dongxanhvp:
    Em hả ???!!! Vận động hành lang !!!??? Giả nai !?!?!?

    @10meo2005:
    Hí hí, VNAV mình k có cửa .
     
  5. dongxanhvp

    dongxanhvp Advanced Member

    Joined:
    25/11/10
    Messages:
    1.302
    Likes Received:
    16
    Bác muoimeo xông vào đi, chờ gì nữa. Nghe kiểu cười cầu tài thế kia là biết roài :mrgreen:
     
  6. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Vâng,cụ Cai cho em gạch 1 cái đến thứ 2 tuần sau nhé,để cuối tuần em về thu xếp cái đã. :D
     
  7. vothuong

    vothuong Advanced Member

    Joined:
    13/7/10
    Messages:
    104
    Likes Received:
    43
    Location:
    HCM CITY
    Mình được cái rất hay xem thời sự. Hôm gần đây thấy ở chợ Hàng Da tiểu thương trong chợ bán thịt than thở với nhà báo hàng họ ế ẩm do chỗ để xe quá bất tiện,cách đấy k xa những quầy hàng tự phát ven đường thì bán đắt như tôm tươi...! Còn nữa vụ VG cách HN k xa thỏa thuận giữa chính quyền và người dân k thỏa đáng để rồi hai phóng viên của ĐTNVN cũng bị ăn đòn. Cho nên mấy bác có muốn đầu tư phải hết sức cảnh giác...!
     
  8. Cai thang

    Cai thang Advanced Member

    Joined:
    22/3/12
    Messages:
    1.067
    Likes Received:
    6

    Cảnh báo bác 10 méo
    Cám ơn bác Vợ thương.
     
  9. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Men theo thời gian là tháng sáu về Hà Nội. Bỏ lại những dòng chở nặng kỉ niệm của Nguyên Sa thì vẫn còn lại những cơn mưa không thể không về cứ đổ dài trên mái tôn, miên man mãi.

    Tháng sáu về Hà Nội làm thành phố nhiều lần ngập trong những cơn mưa chiều ào ạt. Những chiếc lá sấu rơi vãi trên hè chỉ kịp nằm thảnh thơi 1 lát đã vội dập dềnh trên những dòng nước man mát. Những chiếc xe máy hối hả chạy dọc dài theo những con phố, để lại đằng sau những vệt nước tung tóe cùng những vạt áo mưa vội vàng. Những tiếng thở dài không thể nghe được vì cố nén lại đâu đó trong tâm trí giờ cũng có thể tràn ra ngoài cùng những giọt mưa tháng sáu.

    Tháng sáu về Hà Nội cùng mưa về như gột bao nhiều điều, kể cả những vỏ bọc thị thành cũng như trôi đi để đây đó còn có thể ngồi lại lắng mình trong góc nhỏ. Thấy mình nhìn ra cả thế giới phập phồng trong nước. Những chiếc xe ướt sũng, những mái đầu ướt sũng, những cái nhìn ướt sũng, những dự định cũng ướt hết cả.

    Tháng sáu về Hà Nội cùng mưa bào đi những bùn đất vôi vữa để trơ ra những công trình ngổn ngang, trơ ra những khu nhà xây dở, trơ ra những toan tính biến thành phố thành 1 thành phố khác đầy xa lạ và xấu xí. Đành ngồi nhớ lại chiếc cặp cũ kĩ chứa đầy những trang sách học trò từ tháng sáu năm nào. Tháng sáu có nghĩa là phượng vĩ, là bằng lăng, là những lớp ôn thi, là những lần đạp xe mải miết theo những cơn mưa cũ, là những đêm học bài ngồi đếm những giọt nước long tong chảy qua mái ngói nứt vỡ rơi vội vàng xuống những chiếc chậu nhôm cũ mới.

    Tháng sáu về Hà Nội, vẫn có những chiều muốn đóng vai trẻ nhỏ phút chốc như trốn con đường mình đã chọn để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn, mưa nhiều cũng được vì thành phố cũng được gột rửa ít nhiều....
     
  10. Buns

    Buns Advanced Member

    Joined:
    23/9/06
    Messages:
    535
    Likes Received:
    2
    Oi vãi, đợi tí mưa cho lãng mạn mà có đâu
     
  11. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Tháng 6,lại nhớ về những cơn mưa thuở nào ở khu tập thể ngày xưa...

    Mỗi thằng 1 cái quần đùi trên người,có thằng quần rách bươm lòi cả 2 mẩu mông đít trắng hếu,chạy đi tắm mưa khắp khu. Cứ nhằm cái nhà nào có mái bằng với cái ống thoát nước thòi ra là tranh nhau.Lúc đó trong đầu còn chưa có khái niệm vòi sen là gì.

    Mưa triền miên,chẳng có chỗ chơi,túm năm tụm ba trong nhà 1 đứa nghe mấy thằng lớn hơn kể chuyện đi xem fịc nhau ở vườn hoa Pasteru,nó bảo nhìn thấy đỏ lòm. Híc,hồi đó chẳng biết ảnh sex là gì,cứ nằm tưởng tượng cái lỗ đấy là ở đằng trước. Có thằng nằm cạnh rút cọng chiếu ra mút chùn chụt thay ô mai.

    Mưa ngập hết ngõ ngách. Chỉ có các ông bà già thấy khổ,chứ trẻ con càng ngập càng sướng,cứ nhè chỗ sâu nhất mà vầy,nước nâu sịt mà cứ lấy tay vốc tát vào mặt nhau. Như tắm biển Đồ Sơn.

    Mưa tạnh,mấy hố vôi sáng hôm sau đọng đầy váng,vác thuyền tự chế ra thả. Thuyền rẽ váng,cứ tưởng tượng như tàu phá băng.Chán thuyền rồi thì cứ vác xe đạp ra đạp thật nhanh,nhằm vũng nước mà lao vào,cảm giác thật Yomost!

    Nhớ cả 1 tối đi rình sinh viên tắm trộm.Mấy trằng cứ rến đầu lên mà xem,chị ấy dội nước hăng quá,có những giọt bay lên cao rơi xuống mặt mấy thằng như mưa.Có thằng tưởng thật : "Mưa rồi chúng mày ơi!". Ai dè chị ấy nghe thấy. "Tiên sư mấy thằng ôn con,tao đánh bỏ mẹ chúng mày bây giờ". Chạy như vịt cả lũ,trong khi vẫn dựng đứng!

    Lâu lâu mới về khu cũ,chắc đến hơn 20 năm. Giờ không còn nhận ra nhà cũ của mình ở đâu.Chỉ thấy toàn là ngõ ngách rộng 1,5m với đầy ban công đua ra che kín.Chắc giờ có mưa,cũng không xuống tới mặt đất được.
     
  12. domain

    domain Advanced Member

    Joined:
    25/11/08
    Messages:
    108
    Likes Received:
    5
    Tháng sáu...trời không mưa em cũng lạy trời mưa :wink:
     
  13. tai_trau

    tai_trau Moderator

    Joined:
    11/4/06
    Messages:
    15.536
    Likes Received:
    5.001
    Location:
    Hà Nội
    Óe, ấn tượng câu "trong khi vẫn dựng đứng" của bác Mèo Mới quá. Mà sao tuổi thơ bác dữ dội thế không biết? :)
     
  14. muoimeo-2005

    muoimeo-2005 Advanced Member

    Joined:
    10/10/11
    Messages:
    1.153
    Likes Received:
    2
    Hì,ngày xưa chơi "dữ dội" lắm bác ạ. Gẫy chân 1 lần,gãy tay 1 lần,vỡ đầu khâu mười mấy mũi 1 lần,suýt chết đuối 1 lần. Sau này nhớ thì nhớ thật,chứ ngẫm lại thấy cũng hãi. :mrgreen:
     
  15. theDarkness

    theDarkness Advanced Member

    Joined:
    21/9/09
    Messages:
    656
    Likes Received:
    87
    Location:
    Hà Nội phố
    Hà Nôi Đêm!!!

    Rời xa sự hỗn mang và hỗn "loạn" của ban ngày, Hà Nội về đêm thật im ắng, yên bình, trong lành. (thời điểm này vẫn còn những khu phố "dậy sóng" vì Oi Rô 2012 :D )

    Hãy nhìn lên cả một bầu trời đêm mênh mông để thấy đầu óc mình thảnh thơi. Đâu đây là tiếng rao của một vài hàng rong, tiếng côn trùng kêu khi đi ngang góc vắng hay tiếng khúc khích cười đùa của một vài đôi tình nhân chơi đêm về muộn (chưa đến mức đi Hotel hay vì lý do ví "xẹp"). Chúng kết hợp hoà vào nhau tạo thành thứ tiếng của đêm, rung rung nhè nhẹ và ngắt quãng, khò khè như những âm thanh vang vọng trong cổ họng của Louis Armstrong.

    Cái cảm giác phóng xe chầm chậm dọc theo các con phố, ngắm nhìn mọi vật trở nên huyền ảo trong cái thứ ánh sáng mờ mờ của những ngọn đèn cao áp thật lạ. Kể cả những con "Bướm đêm" dật dờ bên dưới những gốc cây, những ngọn đèn cũng trở thành một nét gì đó thú vị đến tê tái. Chả thế mà hằng đêm biết bao "lữ khách" dù đã biết có nhiều hiểm nguy vẫn muốn hưởng thụ cái thú đêm với vài phút hoan lạc bên những thân thể èo uột.

    Cái cảm giác rờn rợn khi đi qua con phố vắng lại khiến ta thấy mình như 1 lãng tử sẵn sàng đối đầu với mọi bất ngờ, thủ thách, để khám phá đến tận cùng của sự bí ẩn. Lạ lắm khi thoát ra khỏi ngõ phố tối tăm hoà mình vào ánh sáng nhờ nhờ của đèn cao áp ta thấy mình vượt qua nỗi sợ của chính mình và thấy mình đã sẵn sàng đón chào một ngày mới với bao lo toan.

    Hà Nội về đêm có quá nhiều điều để nói, để khám phá, để thích thú và để rồi yêu!

    Hãy nói cho tôi biết bạn đã bao giờ: "lang thang Hà Nội đêm" chưa???
     
  16. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Rồi ! Em lang thang suốt, nhất là những dịp như kiểu Ơ - Rồ thế này. Ngày trước thì có vắng vẻ, thanh bình thật. Nhưng vài năm trở lại đây thấy đám đua xe, đầu xanh, đầu đỏ chơi trò cút bắt với mấy anh 141 vui mắt phết.

    Hôm trước ở bờ hồ có đám uýnh lộn, ba bốn thằng cầm dao, gậy quây 1 thằng vụt tới tấp. Thằng này cố gắng chạy đến chỗ có ba bốn anh 141 đang đứng hút thuốc chờ người vi phạm ko đội mũ bảo hiểm. Nó gào lên các anh ơi cứu em với, thấy các anh vẫn hút thuốc nó chạy tọt vào khe hở giữa các anh. Bọn đuổi bắt quyết ko tha (chắc thâm thù nhau lắm, hay đang hăng máu ? chả biết nữa), cũng xông vào chơi trò mèo đuổi chuột như mấy em mẫu giáo. Vô tình mấy anh 141 trở thành 4 cái cột điện để bọn nó chơi vui. Sau khi bị ăn thêm mấy phát dao/gậy thằng này cố gắng chạy lên phía hàng Đào, nhảy lên 1 xe máy chạy ngang qua nhờ người ta tăng ga - Thoát hiểm trong gang tấc. Mấy anh 141 bình thản ném đầu mẩu thuốc xuống đất, lên xe - nổ máy - tiếp tục đi làm nhiệm vụ vinh quang mà Đảng và nhân dân giao phó :wink:
     
  17. Teablue

    Teablue Advanced Member

    Joined:
    6/12/05
    Messages:
    4.259
    Likes Received:
    22
    Location:
    Sài Gòn
    Sao bác không quay phim đưa lên youtube đặng cộng đồng giải trí chơi bác? Mà tại sao cùng nhóm ma bác kêu đứa là thằng, đứa là anh hả bác?
     
  18. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Hôm đó em ko đem theo ĐT, vả lại ĐT của em cùi bắp lắm, quay cảnh buổi tối xem ko rõ, nhất là ở xa (chạy đến gần chưa quay xong mình đã lăn quay). Còn chuyện này quanh bờ hồ thì như cơm bữa. Có thể hỏi bất cứ ông xe ôm, bà bán nước nào quanh đó sẽ đc người ta kể cho nghe nhiều tập khác, chỉ cần khéo gợi chuyện là có thể về viết phóng sự đc. :wink:

    Cùng nhóm sao đc bác. Một bên áo giáp, mũ sắt, giày đinh, súng ống, dùi cui điện, công cụ hỗ trợ đầy mình, còn đc dán bảo bối là chữ CSCĐ to đùng, phản quang lấp lánh. Một bên là đám trẻ mới lớn đú đởn đua đòi, máu me đầy người, thần thái hốt hoảng, tuyệt vọng hoặc đằng đằng sát khí....
     
  19. VQ_audio

    VQ_audio Advanced Member

    Joined:
    13/7/06
    Messages:
    9.261
    Likes Received:
    28
    Bác nhìn cs qua lăng kính tiêu cực wá , có khi các anh í đang thực thi nhiệm vụ cảnh giới 1 nhóm đối tượng xyz đang âm mưu xâm phạm ANQG :mrgreen:
     
  20. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Em tường thuật trực tiếp đấy chứ, có câu nào dám bình lựng và tiêu cực đâu mà bác chụp cho em cái mũ Mễ to thía :wink:
     
  21. regular

    regular Advanced Member

    Joined:
    6/6/07
    Messages:
    7.375
    Likes Received:
    22
    Location:
    Non-Groups
    Hình như là 1 đoạn đóng film quay cảnh bất ngờ để xem phản ứng của người vô tội hay sao ấy chứ :wink:
    Hỏi bác chút: Mấy " thằng" anh kia có dính gậy nào khg? :p
     
  22. khivang

    khivang Advanced Member

    Joined:
    2/10/06
    Messages:
    4.165
    Likes Received:
    33
    Ko bác ạ, thế mới gọi là thời buổi "của khó cái gì cũng khôn", đến gậy nó cũng biết tránh người đang thi hành công vụ :mrgreen:

    Còn ối chuyện tường thuật quanh bờ hồ hay lắm, nhưng thôi em chả dám kể đâu kẻo các bác lại bẩu em tiêu cực
     
  23. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Chả biết có phải cùng vụ không nhưng em đoán là lại vụ khác. Hôm em đang ngồi ở gần đài phun nước "hàm cá mập" bống thấy một đám cỡ bảy tám thằng trông mặt mày bặm trợn đang đuổi đánh 3-4 thằng trông cũng dáng ăn chơi. Bảy tám thằng đó nghe chừng là vừa được điều động đến theo kiểu "gọi điện thoại cho người thân" còn mấy thằng nhóc dáng ăn chơi kia chắc vừa đập thằng nào đó giờ bị "đồ sát" lại. Dăm bảy cái xe máy vứt đầy đường, cả đám nhảy vào nhau đấm đá túi bụi, thấy có cả gậy gộc tuýp nước (không có hàng "ấm ấm" là dao kéo như của cụ Khỉ) phang tới tấp. Người đi đường khá đông vì lúc đó đang khoảng tầm 8-9h tối nên bị đám kia xô vào khối người kêu chí chóe, xe phanh ầm ầm, dân tình chẳng may lao đến đúng đoạn đó sợ hãi kêu âm ỹ, khóc như ri... (em thêm tý mắm muối cho "đậm"). Cũng lúc đó ở đầu phố Hàng Đào có một cái "xe tải chở người" lái xe là một chú CAP, bên cạnh là một chú chắc để nói loa, trên xe tải có độ bốn năm chú TTP cũng đang đi đến đầu phố Cầu Gỗ thấy thế phanh kít lại và... đứng xem... cho đến khi cái đám bảy tám thằng côn đồ kia hoành hoành giữa đường phố và dòng người đi đường đồng thời cũng đủ thời gian cho ba bốn thằng dân chơi nằm im thin thít trên lòng đường... bỏ đi. Sau đó chiếc xe đó chờ tới chở đám xe vứt lăn lóc dưới đường về... CAP và gọi xe cho mấy thằng... dân chơi... đi Viện. :D
    Vụ này xảy ra cách đây đã 3-4 năm gì đó, em chứng kiến tận mắt vì đang ngồi uống nước chè ở vỉa hè chỗ Long Vân-Hồng Vân ợ. Sự thật 101%. :mrgreen:
     
  24. pangaea

    pangaea Advanced Member

    Joined:
    21/6/11
    Messages:
    341
    Likes Received:
    1
    Location:
    :D
    Theo em cũng phải thông cảm cho các bạn. Giờ bọn kôn đồ nó chả từ cái gì, đập đá xong rồi cha mẹ nó còn thịt huống hồ là người ngoài. Các bạn ý cũng phải giữ thân còn nuôi gia đình. Còn mấy thằng kia thì thằng nào chết cũng vậy thôi.
    Nếu phải chọn một trong hai, hoặc các bạn đi viện, hoặc kôn đồ đi viện, thì em chọn thằng kôn đồ mất dạy.
    Dân thường thì cố mà tránh, tốt nhất là tránh cả ba thằng.
     
  25. phidiep

    phidiep Advanced Member

    Joined:
    6/12/08
    Messages:
    4.678
    Likes Received:
    72
    Location:
    Bang chém zó
    Bác nói thế thì em thua rồi, cầm đồng lương do "ông chủ" là dân trả để bảo vệ bình yên cho dân mà thấy việc như thế mà tránh né thì em hỏi bác, em với bác đóng thuế để làm gì? Đóng tiền cho cái gọi là "Quỹ an ninh" hàng quý hàng năm ở Phường để làm cái đếch gì? Thừa tiền em nuôi chó còn sướng hơn, ít nhất khi chủ nó bị nạn nó còn biết xông ra cắn...
     

Share This Page

Loading...