Cám ơn bác động viên nhà em. Không cần Photoshop bác ơi, em xài Sepia trong Picasa chỉ cần 1 click là nó thành thế mừ.
Phải vịnh thế này nó mới thực. Hồ Tây lạnh lẽo nước nước đen thui. Nhiều chiếc cần câu cỡ Canon. Dạo này lão Tai chụp theo trường phái siêu thực đẹp thật, có khi lão sắp trở thành hiện tượng của làng ảnh VNAV vì đa trường phái quá, thể loại nào cũng xơi tất, lời bình cũng hóm hỉnh kiểu "mưa big phết" Thân,
Chiều nay em đi làm về, thấy hai cây lộc vừng ven hồ đang ra hoa, chắc chỉ vài ngày nữa là rực rỡ. Cuối ngày và ngược nắng, em chỉ biết chụp vài tấm để lưu lại vì sợ mấy hôm ra được thì lại đã hết hoa...
Mong là HN sau này còn giữ lại chút ít, nhìn vào cũng thấy yên ả... @Regu: Trên đường đi làm về, dừng lại chụp cũng là trốn cái sự nhặt rau rửa bát ở nhà thôi.