Hà Nội của các bác đẹp quá còn HN trong mắt em thế này cơ! Nhanh lên còn về nào... Hanoi - Hurry to be home Hà Nội Ngõ #2 Hanoi - The Entry Path for Many Families 2
Ohhh bác này tài thế chụp được cả mưa . Cái dây thép kia trong vừa yêu vừa ghét . P/s : Trưởng ban chống sáo nhà ta đang chuyển mình đây .Ở VN mà không biết chụp gì là các bác NSNA chuyển sang siêu thực luôn cho nó oách . Các nhà phê bình thất nghiệp hết .
Tiếp tục con "sáo" đã mòn mất từ lâu! Hà Nội Ngõ #1 Hanoi - The Entry Path for Many Families Pentax K-7 & Pentax FA35/2
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Chuyến rồi đi công tác, tranh thủ xong việc sớm em tạt ngang Văn Miếu chụp vài tấm ảnh trước khi bay về. Xem ảnh du lịch của các bác nhiều rồi mà em không có can đảm chụp và post ảnh của mình lên. Hôm nay đánh liều làm đại vài tấm vậy. Chụp xong về ngắm lại thấy tủi thân vì di tích có tầm cỡ quốc gia mà nhìn nó có vẻ không được chăm chút lắm. #1. Bắt đầu là cổng chính - Văn Miếu Môn: Sau Văn Miếu Môn là khu Nhập đạo rồi đến tầng cửa thứ 2 - Đại Trung Môn. #2. Khu Nhập đạo và đường dẫn đến Đại Trung Môn: PS: em định mở topic mới riêng cho em nó nhưng lại sợ nó èo uột quá nên thôi post luôn vào topic Hà Nội này vậy!
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Từ khu thứ nhất đi vào khu thứ 2 thì ngoài cửa lớn Đại Trung Môn thì hai bên còn 2 cửa nhỏ: Bên trái là Thành Đức Môn và bên phải là Đại Tài Môn. #3. Đại Trung Môn nhìn gần hơn: #4. Thành Đức Môn:
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Đại Trung Môn được thiết kế khá đơn giản với các cột trơn không có trang trí hoa văn #5. Bên trong Đại Trung Môn (với bảng thông tin về di tích mà em đi vội không đọc luôn! hì hì...) Sau khi qua khỏi Đại Trung Môn, ta vào đến khu vực thứ 2 vẫn chỉ bao gồm sân và vườn cây! Cuối khu vực thứ 2 ta sẽ gặp cửa lớn để vào khu vực thứ 3. Cửa này chính là Khuê Văn Các. Bên trái và bên phải Khuê Văn Các là cửa nhỏ Bi Văn và Súc Văn. Cửa Bi Văn được nối liền với cửa Thành Đức ở phía trước còn Súc Văn nối liền với cửa Đại Tài cũng ở phía trước bằng 2 con đường nhỏ riêng biệt. #6. Khuê Văn Các và các của nhỏ Bi Văn, Súc văn:
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám #7. Một góc nhìn khác của Khuê Văn Các #8. Cận cảnh Khuê Văn Các với các hoa văn trang trí
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Qua khỏi Khuê Văn Các ta bước vào khu vực đệm với Giếng Thiên Quang hình vuông ở chính giữa và 2 bên là khu nhà đặt các bia Tiến sỹ. #9. Một góc Giếng Thiên Quang (tiếp giáp Đại Thành Môn) (2 lá Đại kỳ cắm ở đấy nhìn rất kém duyên) #10. Khu nhà đặt bia Tiến sỹ phía trái (nhìn qua cửa Bi Văn):
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thêm vài góc nhìn khác về khu vực nhà đặt bia Tiến sĩ. Nhìn gần thấy có vẻ hơi thiếu chăm chút! #11. #12. #13.
Cảm ơn bác Metalworks. Thật sự là em chưa vào Văn Miếu lần nào dù em sinh ra ở HN. Vào xong thấy cái gì cũng có vẻ tạm bợ, sơ sài nhìn hơi tủi thân!
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Tiếp tục đi tiếp vào ta sẽ vượt qua được giếng Thiên Quang và gặp cửa Đại Thành Môn để chuẩn bị bước vào khu vực thứ 4 của Văn Miếu. #14. Cửa Đại Thành Môn. Khác với của Đại Trung Môn, các cột và cánh cửa của Đại Thành Môn đã có hoa văn trang trí. #15. Sân chính của khu vực thứ 4 và Bái Đường: Đây là khu vực thường có các đoàn khach vào làm lễ
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám Thêm vài tấm khu vực sân chính. Bộ lư đồng lớn được đặt chính giữa ngay lối vào. Hai bên bộ lư là 2 bộ Lân. #16. Bộ Lân và 2 gian nhà Tả / Hữu: #17. Bái đường nhìn từ hướng bộ Lân bên trái:
Re: Hà nội - Văn Miếu - Quốc Tử Giám #18. Bên trong khu vực Bái Đường với không gian tương đối mở: #19. Mỗi khi có người làm lễ thì trống và chuông được dóng lên:
Dạ cái hình bác quote thì em chụp bằng ống fix 135, còn hình Hồ HK là em chụp bằng lens fix 35 từ trên cao thôi bác, không phải tele.
Dạ cái hình bác quote thì em chụp bằng ống fix 135, còn hình Hồ HK là em chụp bằng lens fix 35 từ trên cao thôi bác, không phải tele. [/quote] Nhà cháu cũng chỉ muốn trao đổi một tý thôi chứ không có ý gì: Về ống kính tele thì nhiều người thích dùng ( nhà cháu thì khg có ) tính chất đặc biệt hiệu qủa của nó là để tách biệt và nhấn mạnh một chủ đề duy nhất trong một bối cảnh rối rắm, rất hữu dụng để chụp chân dung, phóng sự đường phố hoặc báo chí mà những lí do khách quan không thể tiếp cận được, phong cảnh, sân khấu, đặc biệt là thể thao và thú vật hoang dã, theo quan niệm của nhà cháu thì ống fix hay room có tiêu cự trên 70 li được gọi là tele. Nếu ta chụp một bức ảnh phong cảnh bằng ông kính tele, ví dụ như chụp ruộng bậc thang, hiệu qủa dồn nén phối cảnh của nó làm cho bức ảnh rất bắt mắt nhưng với Hồ Gươm hoặc những nơi rất thân quen thường ta đã có những ước lệ về khoảng cách rồi thì chụp ống tele bán cảnh hoặc toàn cảnh thật là tai hại :roll: Cách đây không lâu trên trang bìa của một tờ báo lớn có đăng bức ảnh cầu Cần Thơ ngày khánh thành, chết nỗi phóng viên ảnh đã dùng ống Tele đứng từ xa chụp dọc theo cầu nên nhìn cái cầu ngắn toen hoẻn, nhịp cầu gần sát vào nhau rất buồn cười ( mạc dù cho đến tận bây giờ nhà cháu vẫn chưa có diễm phúc được đứng trên cây cầu này ) Sử dụng tiêu cự ống kính phù hợp với mục đich chụp vẫn luôn là một vấn đề với người cầm máy. Nhà cháu thì vẫn có câu trích dẫn ưa thích thế này: If your picturer aren"t good enough, you"re not close enough (Robert Capa) Chúc cụ ngày cuối tuần vui vẻ