Thanks bác fan, những chỉ dẫn của bác rất hay và cần học hỏi. Ý em là cái chụp toàn cảnh HG là bằng ống 35, hiển nhiên không phải tele. Còn hình bác quote là em chụp cầu thê húc, không phải Hồ Gươm ạ. P/s: Ở phương diện nào đó, Hồ Gươm ở thủ đô bác tả bé như cái ao làng kể cũng chuẩn. (Mặc dù ao làng em nước sâu hơn nhiều).
Dạ, bác dự đúng như trong hình bên dưới: http://solo10.vcmedia.vn/thumb_in/500x500/iroduct-188870-57570/sat-thu-dau-mung-mu-thanh-xxx-sanh-dieu-bang-tranh.jpg
Tuy không thường đi HN, nhưng HN đẹp và có nhiều ấn tượng trong em. Em thích tấm hình này !! Chúc các bác có nhiều ảnh đẹp và ý nghĩa .....!
_ Đẹp, giản dị, e đoán bức này chụp vào khoảng tháng 12 cuối năm, có lẽ giữa mùa đông, ở góc này trước đây e hay ngồi câu tôm, e thích màu sắc của bức này, trông nó có vẻ thâm trầm, cổ kính, đúng chất Hà Thành.
Gươm đao treo đầy trên đầu (quả phượng vĩ) mà có bác cũng ngồi câu đc ạ ? tưởng nợ mỗi thanh gươm mà đem treo cả bó thế cụ rùa tay nào ôm hết :mrgreen:
_ Vâng, e nhớ là vào khoảng năm 89,90 gì đó, trẻ con thời đó thì cũng không nhiều trò lắm, chọc sấu, hái phượng, trèo bàng, đánh khăng , chơi quay là trò giải trí không mất tiền, sau này có sang hơn thì sắm mấy cái cần ngồi câu, cứ khoảng cách 5m là e găm một cần, ngồi thoải mái chẳng ai đuổi, bây h buổi tối lượn lờ ăn được con mực ở khu vực đó bị các chú đuổi liên toọc đấy ạ.
Ai lai kịt :lol: Đẹp và hay cụ ới @buihoa75: Bác đoán gần đúng rồi, em chụp tháng 1/2013, lúc này là gần tết Còn đây là sự lộn xộn của HN... 000009c by tungh, on Flickr
Fuji thì hiển nhiên là outdate roài, cơ mà màu đẹp thật đấy. Em thì cứ kodak 200 cho tiện, cụ mua Fuji ở đâu chỉ điểm em mấy?
Em ngồi chém gió nhà thờ lớn, chụp linh tinh nhà cửa thấy bác tây đang cà phê nhìn mình tợn quá nên hãi hãi...
Lão Tungh vừa bảo "Phố cũng như sông" thế mà lão Tai vẫn còn ngồi trên sông chém gió được là thế nào nhẩy :mrgreen: Thân,