em nhảy tàu điện hồi nhỏ đấy các bác ơi ''chạy nhanh kẻo lỡ tàu về chợ đồng xuân mua cá chọi, lên tô tịch mua quay ..............vvv'' rồi lộn về bưởi nhà em ở đó hehehee :lol:
Tối hôm nay em chợt nảy ra ý định thử mò mẫm lên khu Hoang Thành nơi mới được công nhận là Di Sản Thế Giới xem thế nào. Nơi đầu tiên em vào là Cổng chính Đoan Môn, sau đó...em về nhà. Trình các bác vài tấm em chụp bằng Canon 400D còi, các bác ném đá thoải mái ạ. Đây là bề ngoài của Đoan Môn Hoàng Thành. Em ghét nhất 2 cái pano bự chảng về 1K Thăng Long, ngoài ra thì em cũng thấy nơi này khá đẹp.
Theo em đây là một nơi rất đáng xem đối với các bác phương xa. Nằm ở phu yên tĩnh bậc nhất Hà Nội, vào đây em thấy thư thái hẳn. Vẫn là Đoan Môn, ở góc khác. Em thấy các bác công nhân vẫn làm việc cho kịp 1k năm đại lễ. Nói chung là còn nhiều việc phải làm lắm.
Dạ, cám ơn bác đã cố động viên em. Thực ra e mò ra đường vì những bài báo như này. Nhưng rồi em lại về nhà.... http://www.baomoi.com/Home/VanHoa/laodo ... 916904.epi
Nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bác Style làm Series ảnh Hà Nội tổ chức đại lễ như phóng sự ảnh Mùng 1 Tết năm trước đi.