Cột phát sóng đã mọc, cây sắp chẳng còn (à mà hình như vẫn phải có trồng chè một ít mới được ) Đó, Hà Nội mới đấy ạ
Bực quá cái topic Cầu long biên lại ở bên box phim bác kool ạ :mrgreen: . Mà từ hồi em ti toe chụp phim chả chụp được cái Hà Nội nào ra hồn cả :lol: Em làm phát xóm nước đen
Thấy các sếp bên phim kéo qua đây em hơi hãi mất mấy hôm. Lại moi topic lên bằng cơm nguội nấu bên Hàng Tre...
Em cám ơn bác. Trà ngon quá, bác cho em xin tý đá, giời đang bức mà. Em mời bác xơi bữa cơm bụi (cổng sau chợ Hôm bác nhé).
Mời các bác ra thủ đô mua hàng giảm giá: (Còn em luận mãi mà không biết họ bán cái gì) :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Cái này bác chụp đẹp lắm ý, nếu mà mặt nước nó có ít hạt hạt nữa thì ối giời ơi. Mà sao bác crop trông kỳ dzậy Em cũng thích cái cụ già gò lưng đạp xe của cụ nữa, chộp được cả thần thái luôn, sướng!
Cám ơn bác Kool nhiều ạ. Mấy tấm này em chụp = máy số nên ko có hạt ạ. :mrgreen: Bữa chụp cụ già là đi với a Gianker, mai phục cùng tự nhiên chụp được thôi ạ.:mrgreen: Em cũng nhận luôn là em kém tuổi các bác ở hội phim rất nhiều nên thôi từ giờ em xưng em cho tiện ạ. :mrgreen:
Vâng, bác phải xưng em là đúng rồi. Em và cô Xì tai cùng tuổi 15 từ hồi xưa tới giờ nên cũng toàn xưng em đấy :lol: (P/S: ở dưới mặt đường ông cụ đạp xe có rất nhiều hạt :wink: )