thấy các bác post ảnh về đất nước, con người Vn em thấy thích quá. nay mạnh dạn làm vài phát vậy. nhân chuyến công tác từ thiện ở Hà Tiên tháng rùi, em có làm vài phát về miền biên giới này. nay post lên cho a e nào chưa có dịp đi tới đây. trước em cũng thích chụp hình, do đi công tác chỉ mang máy mini thui. các bác xem đỡ nhé
nhiều bác chưa hình dung ra Hà Tiên tròn méo thế nào. em xin mô tả đại khái thế này: Hà Tiên tách ra từ 1 huyện thuộc tỉnh Kiên Giang trở thành 1 thị xã. trước đây chính quyền cho nơi này buôn bán, trao đổi tự do qua biên giới nên kinh tế phát triển. gần đây vấn đề này bị siết chặc nên kinh tế gặp khó khăn. kinh tế chủ yếu là biển và du lịch, chủ yếu là đi khách hành hương đi chùa. từ Sài gòn, các bác theo quốc lộ 1 đi hướng về miền Tây nam bộ yêu dấu và hiền hòa này. dọc theo quốc lộ, gặp ngã 3 Trung Lương, quẹo phải đi vào lộ hướng đến cây cầu thế kỷ Mỹ Thuận. các bác có thể đi Hà Tiên theo 1 số cách sau: - vượt cầu Mỹ Thuận, qua Sa Đéc, phà Vàm Cống đến Long Xuyên, An Giang, rồi đi Rạch Giá, Kiên Giang, cuối cùng là Hà Tiên. - đến ngã ba An Hữu, cách cầu Mỹ Thuận khoảng 12 cây số, quẹo phải hướng đến Cao Lãnh, theo hướng Long Xuyên đến Kiên Giang. - qua cầu Mỹ Thuận, đi xuyên qua tỉnh Vĩnh Long trù phú, vượt phà Cần Thơ. đi xuyên Cần Thơ, vùng đất gạo trắng, nước trong, con gái đẹp theo phía tây đến Long Xuyên, đến ngã 3 Lộ Tẻ, rồi đi theo hướng về Kiên Giang.
Hà Tiên, cùng bờ Tây đảo Phú Quốc là một trong số ít ỏi biển có thể thấy cảnh hoàng hôn trên biển trong đất nước VN có khoảng 3,000 cây số giáp biển chủ yếu theo hướng đông. vì vậy biển Vn chủ yếu thấy cảnh bình minh. em tiếp cảnh hoàng hôn đê
bãi biển khu du lịch Mũi Nai. biển ở đây nước hơi ngăm đen 1 tí, do phù sa của sông đổ ra. đây cũng là đặc điểm chung các cửa biển, các biển của khu vực miền nam VN
ăn nhậu trên biển sau chuyến công tác luôn hấp dẫn hôm đó em được ăn bánh thốt nốt, loại bánh làm bằng đường cây thốt nốt và dừa nạo. khá ngon. một anh làm bên Mặt trận TQ quảng cáo rượu chuối tự ngâm khá ngon... lai rai với seafood... tuyệt vời. Hà Tiên có rất nhiều tôm, tôm khô, tôm rang, tôm làm bánh tôm. có 1 cụ bán dạo bánh tôm chiên, đại loại giống bánh tôm HỒ Tây... có điều bánh ở đây 5k/ cái và tôm nhiều hơn bột... :wink: . em mão hết tất của cụ ấy. đúng là ngon thật.
Thế bác đi Hà Tiên mà không chụp cái hòn Tử. Bác post hình cái hòn này cho em xem coi phần này còn hay mất ah Thân
dạ không, em là bác mặc đồ phóng viên đấy ạ cơ mà bác biết rùi còn hỏi... làm ngại qué. to wildbird: chuyến này em không đi chùa hang và hòn phụ tử. em đi chổ đấy nhiểu năm trước, lúc hòn Phụ chưa bị sụp. em sẽ post tiếp hình khi về nhà. trong laptop chỉ để mấy tấm điển hỉnh thui.
đầu tháng 12 năm 2008, khu du lịch Mũi Nai khánh thành Xe máng trượt lên đỉnh núi. có 2 đoạn đi trên đường, đoạn đầu xe chạy tự động do dây cáp kéo thẳng lên đỉnh núi. trong hình các bác thấy dốc rất đứng.
sau khi lên đến trạm dừng, nhân viên mời các bác xuống xe, leo bộ 1 tí đến khu vực Vọng đài để xem khu vực đệm biên giới VN và Cam pu chia
nhìn xa xa các bác thấy nhiều đảo lớn nhỏ khác nhau. đây là Vịnh Thái lan. nhân viên nữ, trẻ, xinh xinh đứng kế em bẩu cái đảo bừ bự, xa xa là Phú Quốc... em ứ tin
lần sau đi em sẽ rủ anh nhé. máy chụp hình của em cỏ quá, là 1 trong mấy cái 5.0M đầu tiên của thế giới. thời đó xa lâu lắm ....
Chắc chân bác to khoẻ lắm nhỉ, vì không dám đi than máy thẳng đứng 90 độ lận :mrgreen: Khỏi lo bác ơi vì có hệ thống thắng cơ khí tự động, rất êm khi cabin đảo chiều chạy và vượt tốc độ i như than máy khi có sự cố rơi cabin
đây là xe dạng máng trượt, có thắng tay để kiểm soát tốc độ nên yên tam lắm. toàn bộ thiết bị và công nghệ của nước Đức. đây là hệ thống máng trượt hiện đại nhất nước ta. em hỏi nhân viên là có trường hợp nào bị tuột hay văng ra ngoài máng chưa ? mấy em í nói chưa....