Ở đâu thì cũng vậy. Hát quá giờ, vào lúc nghỉ ngơi, hát quá lớn... Hàng xóm kêu la thì còn nhẹ đấy, không thì báo Công An phường đến làm việc luôn ấy chứ.
làm cách âm, mở vừa đủ nghe. Vì cách âm cũng ko cách nổi cái loa sub nó dập ầm ầm xuống tầng dưới đâu
Tốt nhất ko nên lắp Karaoke ở chung cư vì vách liền vách, sàn giáp mái, mái giáp sàn. Đã Karaoke thì tuyệt nhiên ko thể mở nhỏ vì mở nhỏ thì ko phê. Mà đã mở lớn thì rất khó cách âm để ko ảnh hưởng hàng xóm . Đó là còn chưa nói giọng ca đã ko hay còn hét to (sau khi sương sương chục chai Tiger) thì tội nghiệp hàng xóm lắm luôn. Muốn văn nghệ văn gừng thì: - Tìm quán Kara chuyên nghiệp - Trang bị và học chơi nhạc cụ mộc (Guitar & trống Cajon chẳng hạn). Hát chay với nhạc cụ mộc rất hay.
Nhà em chung cư cũng hát karaoke đây. Hát ở phòng khách. Đóng cửa chính lại thì ở hành lang nghe vừa phải. Nhà hàng xóm cũng đóng cửa thì nghe thấy rất bé. Nên nhà em vẫn hát bt. Ko nên hát muộn quá hoặc mở to quá thôi. Em thường hát cuối tuần, rủ thêm mấy bác cùng tầng qua hát cùng nên cũng rất vui vẻ.
Nói chung muốn biết thì phải kiểm tra trực tiếp. Mở maximums đóng cửa hết xong xin qua hàng xóm nghe thử coi độ ổn ra sao thì mình mới biết được mà Control. Thân
nhà mình ko dùng sub, khi hát đóng hết cửa (kể cả cửa sổ hii)! có tiếng ra ngoài ở mức chấp nhận được! thi thoảng lúc nói chuyện cũng phải hỏi khéo hàng xóm xem có ồn không! được cái hàng xóm khá dễ tính hiii
Ở chung cư mà hát là ra hành lang nghe lồng lộng luôn. Đóng cửa thì đỡ chút chút thôi, phải vặn nhỏ volumn nữa, có thêm sub thì khổ nữa.