ĐVH (Mr Đ) là một ca sỹ quá nổi tiếng ở Việt Nam và được giới truyền thông nhắc tới với các mỹ từ như "Quý ông nhạc Việt, ông hoàng nhạc Việt, đệ nhất dẻo dai ( hát mười mấy tiếng liên tục ???)" và mức cát xê cao ngất ngưởng (hơn vài ngàn đô /1 bài hát dài 5 phút ) chắc vì giọng hát của anh cũng nó một nét gì đó riêng, khá đặc biệt và dành riêng cho một số đối tượng đông đảo (lớp trẻ chịu chơi bỏ tiền mua vé) Em cũng vài lần nghe ĐVH và đánh giá cao một số bài hát làm nên tên tuổi của anh VD "Bình minh sẽ mang em đi"... nhưng chỉ rất ít thôi, còn nghe nhạc đỏ, nhạc Trịnh, nhạc vàng của ĐVH hát thì em :cry: :cry: Nhớ có lần đi công tác nằm trên xe khách của Văn Minh, cậu lái xe mở ĐVH hát nhạc vàng để mọi người ngủ mà em thì suýt phát điên. May mắn lục được cái headphone trong túi và cắm vào cái điện thoại chứ không thì chưa chắc đã đi được đến nơi vì có lẽ phải xin xuống giữa đường
ĐVH em thấy kết nhất là Say tình. Mỗi khi nhậu ngà ngà, đi hát bài này giã rượu rất hiệu quả :mrgreen:
Rất thực Rất hợp ý em :lol: :lol: ĐVH sau khi đã chinh phục được nhiều khán giả lớp bình dân (ai cũng biết ) chắc là muốn thêm khán giả lớp cao hơn TL chắc là muốn tham gia dòng nhạc dình dân mà Anh Đàm đang làm mưa gió không biết sẽ như thế nào, không chừng sẽ có thảm họa như là: sóng thần chăng Cá nhân em cũng như nhiều bác trên này TL không nên hạ cánh xuống sân "bay" của Đàm mặc dù Đàm muốn đáp lên sân " bay" của TL
bác nghe thêm bài đánh rơi bên hồ của thu phương hát thi khỏi nghĩ.em lúc bị bồ đá nhai đi nhai lại bài này cả ngày lun ah
đọc báo mới thấy đây Chắc là anh Đàm lại muốn thử sức ơ nhiều lĩnh vực sau này có khi anh cũng muốn thử sức đóng phim, kịch và... cải lương nữa không chừng http://www.xaluan.com/modules.php?name= ... sid=264860
Em thích Thanh Lam khi cô chưa thử sức với nhạc Trịnh. Em gần như phát điên khi nghe cô ấy hát bài " Như cánh vạc bay"...Vào đầu bài, cô nhắm tịt mắt lại, miệng ề à " Ngan, ngan, ngan, ngan..." rồi đến đoạn em bị sốc là " Nắng có còn hờn ghen môi em, mưa có còn buồn trong mắt cho... cho .. chó...ong".. trời ơi! Có lẽ em cũng sẽ thích ĐVH nếu anh chỉ hát nhạc trẻ, đằng này anh lại hát cả nhạc vàng, sao mà khi nghe em có cảm giác như hai vợ chồng đang chửi bới nhau và sẵn sàng thượng cẳng chân hạ cẳng tay, kiểu la hét gào thét như một kẻ điên hay say mà em nghĩ không tác giả nào chấp nhận được. Đành rằng người ta có thể tìm một phong cách mới để tránh lối mòn, nhưng với TL và ĐVH, em nghĩ là họ đang phá nhạc. Dù sao thì cũng chúc hai người kết hợp thành công và mong là đĩa của họ vẫn bán được để ba bốn bên cùng vui mừng.
Đúng là Thanh Lam kết hợp với Lê Minh Sơn không để lại ấn tượng nhiều và giai điệu trong các khúc của Lê Minh Sơn chẳng làm Thanh Lam sáng trở lại như thời kỳ có Quốc Trung hỗ trợ. Đàm Vinh Hưng thì hát phục vụ thị trường thì được, chứ dòng nhạc yêu cầu kỹ thuật cao thì chưa hay.
http://www.eva.vn/lang-sao/dam-vinh-hun ... 64687.html Hu hu, không biết thông tin trên có thật hay không, chắc là em chết mất. Ông Đàm này đúng là trẻ không tha, già không bỏ. Phá nhạc Trịnh, nhạc tiền chiến đã rồi lại muốn nhảy sang classics. Ở ta chưa có thị trường âm nhạc đúng nghĩa và cho dòng nhạc này nói riêng. Bói cả TP.HCM hiện nay không có cửa hàng nào bán CD, DVD “xịn” một cách chính thức. Không có thị trường “xịn” thì làm sao có show “xịn” được! Còn câu này thì chắc nhiều bác bán CD cũng như chơi CD xịn tự ái lắm đây :lol:
bác đặt tên của thead này không hợp lí rồi ..... Thanh Lam giờ đâu còn như xưa nữa mà sa lầy .... càng hát càng khó hiểu .... chả có tí cảm xúc nào khi xem TL hát nữa .....
Em có nghe đâu đó nói các show của ĐVH đều thuê hệ thống âm thanh đắt tiền. Phải chăng cái này mới làm nên ĐVH :?: À, mà cái album gì gì đó của ĐVH đã giết chết rất nhiều loa treble của em, mỗi lần câu hát có chữ ...s... thì em hãi vô cùng, không hiểu thằng nào thu âm.
Đọc bài http://www.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/214 ... -hen-.html thấy ĐVH cũng có nhìn nhận giọng hát TL thực tế ra phết. Nếu ĐVH làm cho TL hát được như cách đây hơn 10 năm thì cũng thú vị đấy :mrgreen: Nghe các CD TL hát gần đây thật nản.
Nghệ sỹ họ hát theo sự chỉ đạo thì không khó...chỉ khó là hát đúng theo được cảm xúc thôi . Mr Đàm bảo TL hát như cách đây 10 năm chắc cũng không quá khó đối với TL ( tất nhiên tầm tuổi của TL bây giờ sẽ gặp nhiều hạn chế về sức rướn ) Chỉ mong sao sự kết hợp này sẽ chung 1 dòng cảm xúc để thính giả có thể tận hưởng sản phẩm nghệ thuật đúng nghĩa của 2 ngôi sao nền âm nhạc Việt . Có bác nào sở hữu Album này chưa ạ ? Chắc phải ra nhà sách nghe thử trước khi xuống tiền thôi....
Vâng , em vửa ù ra nhà sách nhưng...chưa phát hành Nếu có sẽ múc giúp bác , tiền công thì...ly cafe đá pha sẵn ( kèm thêm gói đường ) nhé :lol:
Chả biết ai là " vũng lầy " của ai nhưng sản phẩm này chắc có giá không dưới 80k . Nếu mua về mà nghe không ra làm sao thì đúng là...vũng lầy của em ạ Ngang với cả ngày lương chớ bộ :twisted:
Dạ vâng, bác nhớ mua chỗ HTK hay Nhà sách Nguyễn Huệ cũng được vì ra tiêm nhỏ nó nâng giá lên ít nhất là 10k, có nơi quá đáng bán album Hồ Ngọc Hà Tìm Lại Giấc Mơ đến 90k trong khi em tìm ra mối mua có 60k. Cà phê thì ok, mời bác luôn. :lol:
Qua cái list giới thiệu bài hát thì em thấy Album này nghe được . Tuy chưa biết họ thể hiện ra sao nhưng sự kết hợp của 2 ngôi sao nhiều cá tính nhất làng nhạc Việt này cũng cho thấy sự quyến rũ của riêng nó . Người nghe có thể không thích ,. khen chê là điều tất yếu nhưng sẽ rất khó để tìm lại 1 sự kết hợp giữa hai ngôi sao cá tính này trong tương lai Mua...Mua...Mua...là khẩu hiệu của em muốn gửi đến các bác ít nhất là để...Ủng hộ nhạc Việt :lol:
Vâng, có kiểu phối hợp ngôi sao như thế này thì em cũng "dốc hết tình này ta trả nợ đời", chắc giá cũng chưa đến tầm Đức Tuấn hát nhạc kịch. :mrgreen: Đồng ý với bác Hun và Haiau...
Chán nhể! Hơn 2 chục ngàn thành viên VNAV mà chỉ có mỗi 3 bác rủ nhau mua đĩa ủng hộ 2 ngôi sao xẹt này :wink: . Hoan hô tinh thần dũng cảm của 3 bác :mrgreen: