Bác tự ngâm cứu ở đây này, em nghe thấy cũng tàm tạm, nhưng do tự dưng bây giờ lại thấy ghét Mr.Đàm nên thấy không ra gì cả :mrgreen: !
Em đánh giá rất cao hoạt động từ thiện của bất cứ ai dù giàu hay không giàu. 1 đồng đến với người khốn khó luôn là 1 đồng, bất kể đó là của 1 đồng của người giàu hay người không giàu. Em đánh giá cao những người, không biết có đóng góp từ thiện hay không, nhưng tích cực cổ vũ cho những hoạt động từ thiện. Em đánh giá không cao những người, không biết có đóng góp từ thiện hay không, nhưng thích chê bai, châm biếm hoạt động từ thiện của người khác. -------------- Đĩa Sa mạc tình yêu của ĐVH và TL, theo như em nghe tối qua, không phải đĩa xuất sắc. Nhưng có thể nói là đĩa hay nhất của ĐVH và TL trong vài năm gần đây. Hay hơn nhiều đĩa hải ngoại 300k-400k và rất nhiều đĩa VN trong thời gian gần đây!
Em không thích kiểu hát gào thét của anh Đàm, tội nghiệp cho tác giả, đặc biệt là nhạc vàng Em khâm phục anh Đàm khi anh có ước mơ ca sỹ và dám dấn thân vào Em kính nể anh Đàm trên phương diện thương mại, với một loạt các chiến lược quảng cáo và marketing hiệu quả, kết quả cuối cùng là thu nhập cao, nổi tiếng và có nhiều khách hàng. Em sẽ không bao giờ chấp nhận trong nhà em có một cái đĩa hay băng của anh Đàm hoặc có anh Đàm hát, mặc dù em cũng muốn ủng hộ nhạc Việt, em sẽ chờ cho đến khi anh ấy "phá cách của phá cách" hiện tại thì em sẽ thay đổi...
Em thích ĐVH đặc biệt sau album Mùa noel đó (2008). Album này em thích hơn cả album Cho kỷ niệm mùa đông-ASIA. ĐVH có giọng hát thật khỏe khoắn và luôn hết mình cho mỗi ca khúc, và đôi khi cũng thật trữ tình và da diết. Em hầu như không xem ĐVH biểu diễn mấy. Với phong cách gào thét, giật tóc, móc mắt (như chính ĐVH thừa nhận) chắc cũng sẽ không ít người không thích. Tuy vậy nếu mọi người nghe ĐVH hát qua nhiều album, chắc sẽ có cách nhìn nhận khác. Không biết có mua album này không, nhưng em sẽ luôn ủng hộ ĐVH :mrgreen:
Em lại thích kiểu "phiêu" của Thanh Lam trong album này với bài: "Bóp nát sức sống em bằng tiếng ca", nghe giọng khỏe hơn và phê hơn Susan Wong, tuy nhiên vẫn phối theo kiểu pop.
Cảm ơn bác! Em xin nói với bác 2 câu này và chỉ 1 lần duy nhất và không có lần thứ 2, ta cùng suy ngẫm bác nhé: "Thà làm chân tiểu nhân còn hơn làm ngụy quân tử" "Đạo bất đồng, bất tương thông"! Một lần nữa xin cảm ơn bác!
Tiền của ngụy quân tử làm từ thiện người nghèo còn có cái gì đó bỏ vào mồm hay còn nhiều công ích khác,Bill Gates, Warren Buffet, Brad Pitt + Jolie những ngụy quân tử e hâm mộ quá. Mà ai nói bác là CHÂN TIỂU NHÂN vậy ta?e cũng hâm mộ bác luôn :lol:
-Dạ đúng vậy vấn đề không phải là '' đạo bất đồng , bất tương thông '' vì đó là quan điểm , lối sống cá nhân của từng người ; chẳng nên bàn ở đây ; mà có bàn mãi cũng chẳng ra môn ra khoai gì !? Chỉ là : -Phàm đã là con người thì hãy cố gắng sống có ích cho gia đình mình và xã hội càng nhiều càng tốt ; đó là quan niệm sống được nhiều người ủng hộ .
Như một số topics khác, các bác đang dần đi xa chủ đề đấy ah. Đang nói về DVH và TL sao lại chuyển qua oánh giá nhân cách lẫn nhau thế này?
Bác Phong ktvt nói rất hay và sâu sắc! @Phidiep: em cũng cám ơn bác và hy vọng có những chủ đề khác, em và bác "tương thông" hơn Mời các bác khác bóng bàn Sa Mạc Tình Iu ạ :mrgreen:
Có những bác đọc thì chưa đọc kỹ người ta đang nói gì trao đổi gì, động cái là nhảy vào "chọc" mà chọc cũng phải biết là chọc cái gì? Lạ... Càng ngày em thấy VNAV càng trở nên... kỳ lạ. @ Đang nói về ca sỹ, giọng hát thì bóng bàn sang tư cách, bàn tư cách thì lại nói đến làm từ thiện, khi người ta nói làm từ thiện cũng có nhiều kiểu, nhiều mục đích thì lại dựng lên như nói chính mình... Trước khi tham gia một vấn đề gì đang tranh luận hay tranh cãi, em nghĩ bác nào định tham gia thì nên đọc lại từ đầu, đừng giữa chừng câu được câu chăng rồi nhảy vào phán như đúng rồi.
Em hay ai cũng vậy thôi rất đồng tình với bác phongktvt đã nói. Có điều em chỉ thắc mắc là bác đã đọc hết em viết những gì chưa? Chưa kể đã là người của công chúng, kiếm rất nhiều tiền từ công chúng thì có nghĩa họ phải chấp nhận sự phán xét của công chúng về đời sống của họ bất kể đúng sai. Thường dân đi chơi bời "tay vịn" chả ai quan tâm làm gì và cũng cả ai phán xét thế nhưng giới "người nổi tiếng" là khác đấy bác, bất kể là ở Tây hay ở Ta. Vậy việc em có bóng bàn tý thì cũng đâu thiệt hại gì đến bác hay bất cứ ai khác. Vậy mà bác và một số bác có lẽ tư cách hơn người nên bác tự cho mình có quyền đánh giá và phán xét chăng??? :roll: Nếu phải bác cho em cáo lỗi nhé! @ không định trao đổi thêm với bác nữa đâu nhưng thấy bác viết ra như đúng rồi nên em chả nhịn được
Tối hôm qua em nghe album này, chợt nhận ra TL vẫn chất giọng đầy nội lực đấy, với lối hát già dặn hơn, da diết hơn, không ê a ề à nữa đã mang lại cho em những cảm xúc mới lạ :shock: 1 album đáng nghe trong thời điểm này
Không thích phong cách và phá giọng kiểu "Phá cách" của TL và ĐVH. Tôi không có bài nào do 2 ca sỹ này trình bày.
Em vừa đọc cái bài này về TL... viết hay phết... chả biết có thật không hay PR http://vnexpress.net/gl/van-hoa/2007/05/3b9f64bd/ Ah... em vừa mua Biệt (Ns Trần Viết Tân) của TL, Hà Trần, Tùng Dương nữa... được tuần nay rồi vẫn chưa nghe tẹo nào :lol:
Hôm qua em có tham gia 1 chương trình ca nhạc có cả Mr Đàm, Anh Thơ, Việt Hoàn ... mới thấy rằng khi hát Live Đàm vẫn là 1 giọng ca đầy nội lực với số lượng người hâm mộ thật đông đảo.
Tui hoàn toàn đồng ý với bác phidiep. ----------------------------------------- Trở lại chuyên môn: cách đây 2h đồng hồ, tôi vừa xem và nghe TL hát live bài "Killing Me Softly With His Song" trong chương trình BNHV. Với tất cả sự nghiêm túc và tôn trọng, tôi dám nói là TL đã hết thời!
Tôi thấy TL vẫn là Diva của VN, muốn vượt qua kỹ thuật và sự phá cách của chị kô phải là dễ. Tôi kô đồng ý với ý kiến hết thời của bác, Kính!
Tôi thì thấy TL và ĐVH đều là các ca sỹ cá tính và ai muốn vượt qua họ những bài hát đã đóng đinh rồi thì còn phải học tập.
Em thấy TL & ĐVH vẫn có phong độ tốt. Chỉ có điều họ đang loay hoay để tìm hướng đi mới thành công mà thôi, nói hết thời là chưa có cơ sở. Trên thế giới, em rất khâm phục Madona, khi còn trẻ nổi bật với các bài hát pop sôi động, còn khi đã đứng tuổi còn thành công hơn nữa với các ca khúc Andrew Lloyd Webber cực kỳ trữ tình trong Evita :mrgreen:
Em thì chỉ nghĩ thế này ĐVH chỉ thích hợp với nhạc trẻ nhạc nước ngoài với phong cách pop rock, dance... nhảy sang nhạc trữ tình em thấy Mr.Đàm hát như đấm vào tai, nghe bài nhạc ĐVH hát như kiểu hát nhạc hiếu bằng giai điệu hip-hop nghe... muốn đập. :mrgreen:
Nói gì thì nói chứ không thể phủ nhận TL & Mr Đàm vẫn là 2 Ngôi Sao ca nhạc hàng đầu Việt Nam hiện nay . Em vẫn mong sẽ được ủng hộ các sản phẩm của họ để giúp...Dân giàu , Nước mạnh
Việc ủng hộ nhạc Việt và mua đĩa có bản quyền em nghĩ là rất đáng hoan nghênh. Em ủng hộ ý kiến của Cụ . Tuy nhiên ở đây em chỉ bàn đến khía cạnh âm nhạc: cái hay và không hay, lọt tai hay không lọt tai. Em không phủ nhận ĐVH đang là một ngôi sao, tuy nhiên cũng phải nói VN ta thì lắm sao lắm, nhiều kiểu sao lắm, sao hôm sao mai cũng lắm mà sao chổi cũng nhiều. Sao thì cũng chỉ có nghĩa là nổi tiếng thôi, hay hay không tùy thuộc vào cảm nhận của mỗi người. Với lại ĐVH là ngôi sao trong lĩnh vực nhạc trẻ thì không cần bàn cãi, nhưng trong lĩnh vực nhạc nhẹ, nhạc trữ tình đòi hỏi ca sỹ phải thổi hồn vào bài nhạc, phải truyền tải được tâm tư tình cảm của tác giả khi gởi gắm vào từng nốt nhạc, từng câu hát thì em thấy Mr.Đàm làm không tốt hay không muốn nói là phá đám cả 1 bài nhạc. Xuân Hinh là ông Vua hát Văn, hát chèo nhưng nếu hát tân nhạc thì cũng thường thôi, chứ pop rock thì... chẹp chẹp. Cũng tương tự như vậy Anh Thơ, Việt Hoàn, Trọng Tấn... là những ngôi sao nhạc cách mạng, nhạc tình thời chiến... nhưng nếu hát nhạc trẻ như của Mr.Đàm hát chắc cũng hơi khó nghe. Vậy Mr.Đàm... hát nhạc trữ tình... ??? Thôi cho em xin, đừng cố. :mrgreen: Cố quá là quá cố đó. :lol:
Theo em thì âm nhạc mang tính tương đối. "Hay" hay "Dở" của mỗi người là khác nhau. Vì vậy khi quá xa cách về quan điểm thì không nên bàn luận vì sẽ không đi đến đâu cả. Còn những người có cùng quan điểm thì cũng chẳng đi đến được đâu vì sẽ lại rơi vào tình trạng "kẻ tung người hứng". Chỉ có những người có quan điểm "gần" nhau hoặc đang "thiếu" hay "thừa" về chủ đề thì mới có đích trong các cuộc thảo luận. Quan điểm của em như vậy không biết có đúng không mong các bác góp ý để các cuộc thảo luận trên diễn đàn mang lại nhiều bổ ích.