Sư hịn đấy , đang viết kiểm điểm trước ban trị sự Phật giáo kìa Tiêu đề hát với Mr Đờm là vũng lầy của Thanh lam có gồi ,Thầy không xem kỹ , bây chừ đấu giá với Mr Đờm có thể tiêu luôn sự nghiệp của Thầy đóa . Rõ khổ sắp thành chánh quả ...thì gặp họa Đang chờ tập 2, thắng bid Thầy xử chai rệu này dư lào
Chú chỉ được cái xỏ xiên, chú lại lôi anh lên đây hả :evil: @phidiep: vụ tôi nhờ ổng đến đâu roài, bớt chém để nhấc cái a nhô lên giải quyết đê
cái này ko biết là "mượn gió bẻ măng" của nhà sư hay là do ko chịu đc áp lực dư luận! nếu là do áp lực dư luận mà phải hoàn tục thì Mr Đàm có tội thât rồi!
Phàm tu hành mà cũng chịu áp lực dư luận hả cụ? trông anh sư này ăn mặc cũng "cực cool" (với 1 nhà sư). Chả có ai có tội hết. Cái gì cũng có nguyên cớ của nó.
Tu hành là một quá trình. Một người tu hành ko đi được hết con đường là chuyện bình thường. Theo mình thì sư này như vậy vẫn còn sống thật với bản chất.
vi sư này còn quá trẻ, đang độ tuổi phải nói là thành công trong cuộc sống (trụ trì 1 chùa, đứng vào hàng "Thích", có quyền dùng để tham gia đấu giá)....đó là điểm mấu chốt. Bây giờ hoàn tục là điều đúng để vị sư này tiếp tục tu hành.....trở lại bàn tay trắng
Tu hành là 1 "lộ trình", muốn đi hết lộ trình phải qua nhiều trạm cám dỗ, chậm thì leo cầu vượt, nhanh là đi xuyên qua, hòa thượng này chắc xuyên qua kha khá rồi í chứ
Trông cũng có vẻ cao to đẹp "chai", đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra biết đâu tháng sau: Thím Đàm hoặc chú Thích kia lại chẳng có một trong 2 người du lịch sang Thái... rồi lại có 1 "cô gái" trở về... :lol:
Kết quả đây cụ Nxhung ơi : "Nếu thầy biết được sự thật của câu chuyện mà con vẫn giấu để giữ gìn cho sư thầy áo nâu kia, thì chắc ngài sẽ có những suy nghĩ khác. Vì con không muốn nói ra, khi nói ra thì lời hứa bảo vệ vị sư kia của con sẽ trở thành vô nghĩa. Nhưng vì các ngài đã nói như thế, thì con buộc lòng phải nói lại một lần để mọi người hiểu con hơn. Sự thật lúc đó, con định quay sang hôn lên má của vị sư thầy đó. Nhưng chính sư thầy áo nâu đó là người chủ động đưa môi ra và có ý yêu cầu con phải thực hiện lời hứa ban đầu. Trong đêm đó, sư thầy áo nâu ấy còn nói những câu không thể nào chấp nhận được đối với một người bình thường chứ đừng nói là người khoác áo nâu sòng. Đại loại như, vị sư đó nói với mọi người là mình có hai trang facebook với nick là "Kechano" và "Mông bự", rồi còn nói đêm nay chắc phải đi khách, rồi còn nói: Tuy là đi tu chứ không ăn chay..." http://laodong.com.vn/Am-nhac/He-mo-su- ... /91962.bld Cháu "Mông Bự" này lại mới hoàn tục rồi.
Đọc bài và đặc biệt nhìn ảnh trả y bát này thấy đích thị là thím rồi, Thím Đ ịnh gặp Thím Đ àm ờ hen, phân vân gì nữa?
Cơ mà báo chí Thái Lan đưa tin này rồi, Sư này qua đấy thành hot girl ngay nếu không sẽ lại xuất hiện đám cưới đồng tính, lần này quy mô hơn, khủng khiếp hơn.
Cách đây mấy tháng, vì chiều bà xã nên em đi sưu tầm lossless của nhà Đàm từ thời năm 2000 những chén đắng, bình minh sẽ mang em đi...nhưng vừa rồi nhìn thấy cái hình mợ ấy hôn nhà sư tởm quá nên em về xóa sạch thư mục Đàm trong kho nhạc rồi.
Vũng lầy mới đây ạ, Chị Thanh Lam lại có hóa trang mới. Pó tay chấm MẮM TÔM http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/101960/ ... h-lam.html
Trừ 1 chỗ không cần bó vì bó hay không...............................cũng "vô dụng" như nhau :mrgreen:
Khi đọc bài viết ĐVH hóa trang giả TL em cười hơn là xem diễn hài, em nghĩ thì cũng có lửa mới có khói.
Dạ đây không phải khói trắng hay khói đen mà là ... khói làm đàn bà. Hình dạng làm đàn bà (Thanh Lam) và hành động như thế cũng chỉ của đàn bà thôi.
Thì chính vì vậy em mới mắc cười, chứ hành động như 1 đàn ông thực thụ thì đâu bị "ném đá" trên các báo mạng.