Hôm nay em loạng quạng thế nào lại tìm thấy cái clip này. Xem thấy hay hay nhưng chẳng hiểu ý tưởng của đạo diễn là gì. Mời các bác xem xong rồi ta cùng chặt chém nhé. Giọng vocal của nữ em thấy lạ lạ, thấy tên mà chưa rõ nguồn gốc xuất xứ. Tay kéo violon cũng chưa biết bao giờ (ở VNam em biết mỗi Bùi Công Duy và Lê Hoàng Lan). Riêng ông nhảy nhót múa may quay cuồng trên sân khấu thì nhẵn mặt vì cứ thấy ban giám khảo là thấy hắn ta. Đây là link, mời các bác click nhé http://giaitri.vnexpress.net/video/lang ... 46891.html
Úi em vừa xem tối qua xong. Trích đoạn này được phối lại cho hợp thời trang, còn bác ca sĩ thì cao độ cũng tốt bác nhỉ phải cái thi thoảng không giữ được hơi nên chuyển tông nhiều khi hú hồn. Tóm lại là em thấy tính giải trí cao, đặc biệt là khi có thêm cái bác khiêu vũ kia thì còn cao hơn. :mrgreen:
Thế thì mời bác xem cái clip quay khá xấu này nhưng mà chắc phần nghe sẽ giúp bác cảm nhận tốt hơn. http://www.youtube.com/watch?v=pJLyZqETuBU http://www.youtube.com/watch?v=8w9yJdke ... re=related Thế mới biết audio hay hay dở không phụ thuộc vào bộ dàn, mà phụ thuộc vào ... người hát. Dầu sao thì cũng phải khen cho bác ca sĩ Việt nam về nỗ lực sáng tạo và cái sự ... quả cảm.