Hãy thưởng thức âm nhạc bằng cách ... nhảy

Discussion in 'Âm nhạc' started by Ongvove, 5/1/07.

  1. ds2k

    ds2k Advanced Member

    Joined:
    30/1/06
    Messages:
    186
    Likes Received:
    52
    Phục lăn bác Melomane. Em cũng giống bác ở chỗ là chính nhạc dance khiến e có nhu cầu sắm tí đồ audio nghe cho tử tế.

    E đang nghe mấy bài waltz Jerusalem, Nocturne ( http://files.myopera.com/btkhoi/files/0 ... ne_w27.mp3 ), từ cái loa máy tính bé bằng đốt ngón tay mà vẫn thấy phê. Bác Ongvove thật chí lý, đã khiêu vũ thì nghe nhạc bằng đồ audio nào cũng thấy hay tuốt.

    E thấy DanceSport khá khó, nhất là cho người mới tập vì nó đòi hỏi kỹ thuật khắt khe quá, nên những người mới tập nhảy rất khô cứng, chỉ chăm chăm vào kỹ thuật, nhịp phách mà ko cảm thụ tận hưởng được âm nhạc. Chắc đến lúc trình khá rồi sẽ đỡ hơn.

    Salsa và các món sốt latin khác có vẻ dễ phổ cập hơn vì ko quy chuẩn, nhấn vào cảm thụ và sự tự do thể hiện của người chơi. E chưa học 1 bước salsa nào ở Nutz nên cũng ko biết nó ra sao nữa.

    Mạo muội hỏi bác Melomane, là hôm 23/12 vừa rồi bác có tham gia các đôi ở dưới sàn nhà thi đấu Trịnh Hoài Đức ko ạ? :)

     
  2. Aries

    Aries Advanced Member

    Joined:
    2/12/05
    Messages:
    6.514
    Likes Received:
    56
    Location:
    VNAV
    Các bác cho em hỏi thể loại nhạc nhảy gì mà chỉ chỉ có 1 nhóm mấy cậu thanh niên ăn mặc rất hip-hop cứ thay nhau biểu diễn, chống 1 tay trồng cây chuối rồi quay quay í ạ ???

    Em thực sự rất khoái kiểu này nhưng không làm được.
     
  3. HBTrung

    HBTrung Advanced Member

    Joined:
    10/12/05
    Messages:
    617
    Likes Received:
    2
    Location:
    Sài Gòn - Vũng Tàu
    Khâm phục Bác Melomane thật, DS mới chỉ "le lói" tại Việt Nam vài năm nay mà Bác đã theo nó được 10 năm nay rồi. Em thấy DS có một "nhược điểm" là chỉ thấy đẹp khi các "đào kép" đã thực sự thuần thục còn lơ mơ một chút thì khi nhảy rất dễ "lộ" ngay những điểm yếu thôi... vậy thì khó phổ cập rộng rãi đến mọi người (như em) được rồi :-(

    Cho nên hầu như em chỉ thích xem DS của các cuộc thi quốc tế, hôm rồi có xem cuộc thi tổ chức tại HN thấy... khó coi quá vì các cặp còn khá lúng túng và các động tác "phụ" chưa pro. DS quá khó và pro quá, các động tác phải nhanh mạnh dứt khoát như võ thuật nhưng cũng phải "nghệ thuật" như múa... Nên có lẽ các audiophile nhà ta chỉ thích hợp với tour thôi nhỉ? :)
     
  4. nguyenstyle

    nguyenstyle Advanced Member

    Joined:
    15/3/06
    Messages:
    4.462
    Likes Received:
    3
    Location:
    Băng Nhà hát
    Thế thì bác phải gặp em, em giữ chân cho. :D
     
  5. Melomane

    Melomane Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    208
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hanoi
    Dạ em có. Hôm đó em ngồi từ 2 giờ đến tận 11 lận, mà được đứng lên có 5 lần đau ê ẩm cả người :roll: . Em ngồi gần chỗ mấy bác Thái Lan và Nhật Bổn.
    Bác biết sự kiện đó chắc bác cũng là đại cao thủ rồi? Hôm đó bác có bị phe vé không?

    Bài Noctune của bác là thuộc hàng kinh điển rồi, cách đây 3 năm em rất thường chơi S.Waltz trên bài này. Xin đáp lễ bác 1 bài rất hay được các nhà vô địch như Massimo Georgiani sử dụng trong các kỳ Festival hoặc Super Star performance.
    Papillon:
    http://www.4shared.com/file/8939969/25f ... illon.html
    Bay lên cung trăng với nàng Dinah Washington nào- Fly me to the moon- English Waltz.
    http://www.4shared.com/file/8940220/fb3 ... wa29_.html
    @ bác Thanhchi: Rất tiếc nhạc dancing em ở dạng MP3 bit-rate từ 128 đến hơn 400, em post nguyên dạng lên đây bác nào thích thì collect về rồi tự burn giúp ah.
    Bác HBTrung nhận xét quả không sai. DS Vietnam cũng chỉ mới mở mắt được 3 năm trở lại đây thôi. Nghĩa là có ra nước ngoài học rồi đem về, hoặc có thày nước ngoài vào dậy 1 cách nghiêm chỉnh. Trước đó chỉ là học qua băng đĩa và sách mua ở nước ngoài về thôi ah. Gà nhà cũng ít có cơ hội đi chọi nên độ chuyên nghiệp và thuần thục chưa cao. Ở các nước chúng nó thường tập từ khi rất trẻ và thi đấu thường xuyên. Hàng năm có khoảng 350 cuộc thi quốc tế trên toàn thế giới, 1 đôi nhẩy chuyên nghiệp thường thi đấu ít nhất 1 tháng 1 lần. Trong khi Vietnam chúng ta cố gắng lắm hiện nay mới có 1 năm/ 1 lần :cry: . Nên bác bớt khắt khe chút cho các em nó "lớn" với :roll:
    Không thể đem DS 100% ra chơi giải trí được bác ah. Nó quá khó và quá nguy hiểm trên sàn đông người. Nên ở trang trước em mới đề cập đến cái "Social Style". Tức là có thể dùng bước DS nhưng kỹ thuật ít khắt khe hơn, ra lực nhẹ hơn.
     
  6. Melomane

    Melomane Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    208
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hanoi
    Em mê avatar của bác nguyenstyle lắm. Bác cho em xin được không? độ phân giải càng cao càng tốt. Em hứa là "em để em ngắm chứ em không dùng lại trên bất cứ forum nào" hê... Em cũng họ Nguyễn đó. Mà em nghi cái tuổi của bác lắm. Em nhớ hồi năm 95-96 bác đã từng lên 19 Lê Thánh Tông hát rock mà sao giờ vẫn 19 tuổi?
     
  7. lily

    lily Approved Member

    Joined:
    12/1/07
    Messages:
    14
    Likes Received:
    0
    @Pác ds2k: tưởng pác nói em chỉ nhảy flamenco chứ :roll: thì em chịu thua.chứ chỗ thưởng thức thì pác cứ vào carmen là tuyệt vời.

    1 bài giới thiệu về nhạc Flamenco :
    Vũ điệu Flamenco - nghệ thuật dân gian Tây Ban Nha

    Âm nhạc và vũ điệu flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền vǎn hóa Tây Ban Nha hơn bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác. Vẻ đẹp hình thể gợi cảm của những người vũ nữ được bộc lộ qua những động tác gõ nhịp chân xuống sàn và quay tít những lớp váy bồng bềnh theo tiếng nhạc réo rắt bên đống lửa trong bóng đêm, người nghệ sĩ ghi ta da ngăm đen ngồi trầm tư đệm đàn... Đó là tất cả những nét làm người ta dễ dàng liên tưởng đến chất Tây Ban Nha.

    Nếu không nghe quen có thể rất dễ lầm tưởng làn điệu Flamenco là tiếng than khóc nỉ non từ thế giới bên kia vọng về, lẩn khuất đâu đó giữa những vũ nữ trong bộ váy xòe nhiều lớp và chiếc quần ôm sát người, nhưng thật sự đây là một loại hình nghệ thuật độc đáo và tràn đầy rung cảm nghệ thuật, một trong những khía cạnh phong phú nhất của vǎn hóa truyền thống Tây Ban Nha.

    Ngay tại quê hương Tây Ban Nha, Flamenco thực ra chưa bao giờ được coi là dòng nhạc chính thống. Tuy nhiên, hiện nay, thể loại này đang đi vào thời kỳ phục hưng và góp phần đáng kể vào những thành công của thể loại nhạc pop Tây Ban Nha.

    Đã bén rễ ăn sâu trong tiềm thức cộng đồng người Digan ở mảnh đất nghèo khó Andalusia của miền nam Tây Ban Nha, âm nhạc và vũ điệu Flamenco mang đậm phong cách đặc trưng của nền vǎn hóa Tây Ban Nha hơn bất kỳ loại hình nghệ thuật nào khác. Giá trị vǎn hóa của vũ điệu Flamenco lớn hơn người ta nghĩ về nó rất nhiều. Theo Carmen Linares, một nghệ sĩ flamenco được kính trọng và rất nổi tiếng ở của Tây Ban Nha thì: "Để hiểu thấu đáo về nó là điều không dễ, thế nhưng vũ điệu này lại giúp con người ta tìm được sự đồng cảm. Khi đi biểu diễn nước ngoài, tôi biết có những người không hiểu lời ca tôi đang hát, nhưng họ có thể rung cảm với giai điệu và cảm nhận được mối liên hệ trong tâm hồn với những người xung quanh. Flamenco giống như chính cuộc sống vậy, chúng tôi hát về tình yêu, hạnh phúc, nỗi thống khổ..., về tất cả những gì con người từng trải qua trong cuộc đời mình".

    Những ca khúc Flamenco đều có chung một số giai điệu cơ bản, tuy nhiên một phần không thể thiếu để tạo nên tố chất riêng là đàn ghi ta, tiếng vỗ tay hoặc tiếng gõ nhẹ vào hộp đàn... Tất cả đều mang màu sắc nguyên thủy, hoang sơ của dân ca miền Nam. Người hát được gọi là cantaor hay cantaora, được đệm nhạc bởi một người chơi ghi ta và một hoặc hai người vỗ tay điểm nhịp trở thành một bộ hoàn chỉnh khi biểu diễn Flamenco. Các chủ thể thông thường hướng đến tình yêu, sự mất mát, nỗi luyến tiếc quá khứ hay ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên.

    Làm nền cho bài hát có thể có một hoặc hai vũ công dậm chân theo nhịp nhạc. Nếu vũ công là nữ thì họ sẽ cầm vạt váy ken nhiều lớp lót, hua hua trước ngực nhằm phô diễn sức sống, nét gợi cảm của phái nữ. Cái làm người xem thích thú nhất là những nhịp vỗ tay rộn ràng theo điệu nhạc dễ lôi cuốn mọi người cùng tham gia. Đôi khi họ hét lên những tiếng đầy phấn khích để khuyến khích hoặc tán dương người biểu diễn.

    Vào thập kỷ 80 của thế kỷ XX, loại hình nhạc hội Flamenco bị mai một và dần rơi vào quên lãng. Thể loại nhạc này chỉ thực sự nở rộ trong một vài năm gần đây. Nó đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến dòng nhạc pop của Tây Ban Nha cũng giống như ngôn ngữ La ting trở thành chủ thể trong thế giới Anh ngữ.

    Flamenco là một sự tái tạo nghệ thuật âm nhạc truyền thống cổ xưa của người Di gan xứ Andalusia... đã được kết tinh vào cuối thế kỷ 19 nhờ các danh ca, nhà soạn nhạc dân gian. Họ đã phát triển những vở ca kịch cổ thành cuốn sử ca mô tả lại cuộc nội chiến thời kỳ đầu công nguyên.

    Theo nhà nghiên cứu flamenco học Nunez thì Flamenco đã trải qua một sự cải tiến lớn trong suốt chế độ độc tài của Francisco Franco (1939-1975) khi nó được tái hư cấu và phổ biến trong một phiên bản hợp nhất có tên là "lo folclorico". Mục đích của Franco là thống nhất hoá các dòng Flamenco.

    Khi Franco mất, mối quan tâm đến thể loại nhạc này cũng chìm vào quên lãng. Thế vào đó là các trào lưu nhạc mới tràn vào từ các nước Mỹ và Anh và không còn ai muốn biết về Flamenco nữa.

    Thật lạ là sau đó, trong thập kỷ 70 và đầu những nǎm 80, ở Tây Ban Nha đã nổi lên những tài năng lớn như nghệ sĩ ghi ta Paco de Lucia, một nhạc sĩ có tầm cỡ quốc tế của Tây Ban Nha, và ca sĩ Camaron de la Isla, hình ảnh thu nhỏ của nghệ thuật dân gian Tây Ban Nha đối với giới hâm mộ nghệ thuật Flamenco.

    Ông Nunez cho biết: "Hôm nay, Flamenco đã lại trở thành một phần không thể thiếu của nền văn hóa truyền thống Tây Ban Nha. Dòng nhạc này đã được hồi sinh nhờ chính sức mạnh văn hóa tiềm ẩn trong nó.
     
  8. ds2k

    ds2k Advanced Member

    Joined:
    30/1/06
    Messages:
    186
    Likes Received:
    52
    Ngưỡng mộ bác Melomane quá! Vậy hóa ra bác là TTQG rồi, đứng lên 5 lần là để cắp tráp ra rìa đứng ngắm nghía đúng ko ạ? :) E cũng ngồi từ 2 giờ đến 11 giờ mà chỉ được đứng dậy có mỗi 1 lần, nhưng e ko bị công chúng soi nhiều như bác nên ko mỏi :D Hôm 23/12 đúng là cháy vé, e may đặt trước được mấy cái giấy mời vàng vàng của Sở. E thấy mê dancing thôi chứ đi lên sàn đã biết nhày đâu ạ :p

    Cám ơn bác đã chia sẻ mấy bài Waltz. Papillon thì e vẫn nghe, nhưng bài Fly me to the moon thì e chưa có. Tuyệt quá! Bác làm e tò mò cái bộ Ultimate Ballroom đấy. Nếu được bác cho e xin thêm nhé :)

    E đánh liều hỏi thêm quý danh của bác là S., P. hay Q. để nhỡ có gặp nhau offline e còn biết đường chào hỏi ạ :p


     
  9. ds2k

    ds2k Advanced Member

    Joined:
    30/1/06
    Messages:
    186
    Likes Received:
    52
    Bác HBTrung quả thực là một người quan tâm đến khiêu vũ. E chưa xem lại giải VĐQG vừa rồi phát trên tivi nên ko biết lên hình thì nó thế nào, chứ xem tại chỗ thì cũng phê lắm bác ạ.

    Thực ra trong thi đấu nhiều đôi hơi phô diễn quá khả năng đang có của mình, nên mới hay có phốt, đôi khi thấy phản cảm. Còn khi xem họ chơi bình thường trên sàn thì cũng rất thích bác ạ vì các kỹ thuật cơ bản của họ tốt, thực hiện các vũ hình thông thường hơn hẳn những người ko tập luyện thi đấu.

    Cái đáng nói ở đây là nhạc khiêu vũ cũng rất hay và có nhiều bài kinh điển mà các audiophile vẫn nghe. Thôi mình ko khiêu vũ thì quay sang nghe nhạc vậy :)

     
  10. Melomane

    Melomane Advanced Member

    Joined:
    4/12/05
    Messages:
    208
    Likes Received:
    3
    Location:
    Hanoi
    Bác ds2k hỏi thế em ngại chết. 3 trọng tài Việt hôm đó mỗi người 1 tính cách. Nếu bác đã từng gặp thì cũng đoán ra rồi. Bác biết đến từng người vậy thì bác cũng là cao thủ rồi. Xin hỏi bác xưa thọ giáo ai lần đầu tiên? Trước có tham gia lớp của Shawn Tay không?

    Thôi anh em biết nhau qua audio thì cứ chơi với nhau ở đây đi, có duyên thì sẽ tự khắc gặp ở ngoài.
    Em dính vào audio cũng do ảnh hưởng 1 phần từ 1 bác là dân chơi dancing, là bác Hải vô đich cả Latin và Standard trên 50 đấy. Đồ của bác ấy cũng ác. Loa Berkeley, CD Esoretic X1, Pre- Audio Note, Pow. Frontier FS40... Bác ấy hay tham gia hội Moca. Nếu bác biết thì thi thoảng giao lưu với bác ấy học hỏi kinh nghiệm.

    Bác có bài nào hay thì post lên đây chia sẻ với AE đi nào? Bàn về dancing nhiều quá lại lạc đề. Bác Ongvove đây rồi quay lại chăm sóc topic đi chứ?

    Ultimate em chỉ có đến Vol.6 thôi thì phải. 1 năm nay bận quá ít chịu đi kiếm. Nếu em chưa có thì em sẽ burn tặng bác 2 Vol. bất kỳ, bác hãy chọn.

    (PS: ah tháng 3 tới đài truyền hình TP HCM tổ chức cuộc thi Dancesport lần đầu tiên đấy. Sẽ có cả các đôi quốc tế vào tham dự. Bác nào có điều kiện thì theo dõi. Em chắc phải cố ghép chuyến công tác vào dịp đó)
     
  11. ds2k

    ds2k Advanced Member

    Joined:
    30/1/06
    Messages:
    186
    Likes Received:
    52
    Vâng, em cũng đoán ra. Trong 3 người thì bác là người em ít gặp và ít biết nhất đấy ạ. Lớp ông Tay em ko tham gia... Còn thọ giáo ai lần đầu tiên nói ra bác cười chết em. Em thọ giáo bạn gái em ạ! :))

    Nhạc dance thì em quả thực ko dám three step turn qua mặt bác :p Em cũng chỉ có 1 ít Casa đám bạn cho thôi ạ. Bộ Ultimate em quả thực chưa có đĩa nào. Nếu bác có đến Vol. 6 thì chắc burn vừa đủ 1 CD mp3, em là em tham thế đấy :D

    Bác Hải ấy giải năm kia và năm ngoái là vô đối độ tuổi trên 50. Ko ngờ bác này chơi audio cũng ác thế...

     

Share This Page

Loading...