Ảnh này chụp từ phía dốc xuống cầu bên Gia Lâm (quê Ngoại của em), hồi bé tuần nào em cũng cong đít đạp xe qua cầu này. Đoàn tàu đi qua đây nè bác Regards, NCC
Xin phép các bác Cầu-Audio cho em "nhí nhố" một chút thôi : Nhìn những tấm hình chụp những nhịp điệu của sắt thép cổ,và đặc biệt là tấm hình này..,em cứ liên tưởng đến mấy cái cục...biến áp nguồn quân sự. (cũng có thép mà!! :lol: )
Tài liệu trên mạng mỗi người viết 1 kiểu, thật khó để làm căn cứ xác định chính xác nguồn gốc, xuất xứ của cầu Long Biên http://en.skydoor.net/place/Long_Bien_Bridge Có điều, trong rất nhiều tài liệu em đọc thì họ chỉ nói: "Doumer chose Dayde&Pille Cie as the contractor for the project" hoặc "the Long Bien bridge was built by Daydé and Pillé according to plans and designs of Gustave Eiffel" Tại sao lại như vậy? Sự thật thì Gustave Eiffel có phải là người thiết kế cây cầu này hay không? :?: Regards, NCC
Cô bé đang nâng từng bước chậm chạp và cất lời hát "Lời cuối cho cuộc tình". Không biết cô bé có kịp hát hết bài trước khi đoàn tàu đến hay không? Regards, NCC
Một câu cầu thật đẹp đã chứng kiến bao đổi thay của Hà Nội, đã chứng kiến tuổi thơ của tôi chỉ đáng tiếc nó đã quá già mà mình thì bất lực.
Cam on bac Dtt da cho e them nhieu thong tin bo ich (du duoi dang sieu tam) hii. E la dan Ponts et Chausses ma cung ko biet co chet ko co chu
Trường cầu đường Paris (Ecole Nationale des Ponts et Chausses - École des Ponts ParisTech, http://www.enpc.fr/) một trong những Grand Ecole danh giá nhất nước Pháp. Bác thật là có phước được học cùng trường với Gustave Eiffel! http://en.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_Centrale_Paris
Ảnh này chụp từ phía dốc xuống cầu bên Gia Lâm (quê Ngoại của em), hồi bé tuần nào em cũng cong đít đạp xe qua cầu này.
oài, không biết tây có giống ta không nhưng trước e tham gia một nhóm t.kế một vài công trình "cỏ" ở HN các "đại ca" lôi đi thi, cũng đoạt A hay B gì gì ấy, hí hửng ngó thấy đếch có tên thằng nào...hix. Sau "đại ca" quẳng cho vài xu bảo im...........thế là giờ mới giám nói :mrgreen:
Trên đường lang thang tìm về Hà nội xưa, em móc được 1 ít ảnh post bên Otofun (bên đó cũng có nhiều cụ yêu Hà nội lắm) đem về đây cho các bác tiện tham khảo. Thanks & Best regards, NCC