NT-PR hiện thời nóng lắm lão Tai oi! Có vào nhớ đem theo đồ tắm biển, đừng có như hôm trước, mặc nguyên bộ đồ công sở nhảy xuống tắm...
Chiều mai em và 1 số bác Phan Rang sẽ có mặt ở NT. 1 số bác ở lại, em và HiềnPhanrang sẽ quay về PR trong đêm mai do công việc. Rất mong được gặp các bác NT.
Từ hôm về em bận quá, cảm ơn các bác Nha Trang đã đón tiếp em thật nhhiệt tình hôm vừa rồi (Note: Bác Quân, bác Phong, bác Lợi, bác Hùng, bác Trung...hi vọng sẽ gặp lại các bác trong một ngày gần nhất) Kỷ niệm giải bóng đá BRAVO Cup tại Nha Trang (bật mí các bác là đội em Vô địch đó nhé)
Em đã về đến SG sáng nay. Cám ơn sự tiếp đón rất nhiệt tình của các bác Nha Trang. @hình chụp các buổi giao lưu gặp mặt, dã ngoại ... em sẽ gởi lên sau
Đêm qua em cũng đã về đến PR. Rất cám ơn sự đón tiếp chu đáo và hiếu khách của các bác Nha Trang. Phê quá Em cũng chụp được 1 ít, nhưng chưa dám post lên vì phải kiểm duyệt đã. @bác tranman: Hình, hình đâu??? :mrgreen:
Tốt Mái-hại Trống! Thật không thể nhận ra đó lại là lão Tai. Có mấy ngày thôi mà trông sa sút quá thể
Úi giời cái tính em, cứ thấy cái gì đèm đẹp thinh thích là em sà vào. Mà như thế thì lắm chứng cứ lắm. Các bác làm thế chết em.
Báo cáo các bác, em xin tổng hợp sơ bộ tình hình giao lưu họp, mặt tại Nha Trang của các thành viên VNAV trong 2 ngày 27 & 28/6: 1. Thành phần: - Sài Gòn: gồm các bác Zorro, TranMan, Hamzui. - Biên Hòa: bác Huyaudio. - Quy nhơn: bác Lonelywolf. - Hà Nội: bác Tai-trâu và 5 thành viên em chưa biết nick :wink: - Nha Trang: bác Hùng Audio, Rey01, Cuquanaudio, Googoo, Phongpk & 2 bác chơi audio thâm niên nhưng chưa có nick trên VNAV :?: - Phan Rang: không có bác nào 2. Các hoạt động: Do số lượng các bác về Nha Trang hè này rất ít so với danh sách nên chương trình cũng đơn giản và ngẫu hứng hơn dự kiến. Trong 2 ngày ngắn ngủi, các bác phương xa đã thu xếp ghé thăm nhà của tất cả thành viên VNAV NT. Đan xen giữa các buổi du lịch dã ngoại, ăn nhậu thân mật là những trao đổi giữa các thành viên về kinh nghiệm trong việc phối ghép, mua sắm thiết bị, bố trí phòng nghe... Những cuộc gặp gỡ đều kết thúc tại nhà các thành viên VNAV NT vào khoảng 23h cùng ngày và muộn nhất là vào 01h sáng hôm sau. Cũng nhờ những thông tin từ các thành viên VNAV, trong thời gian tới, bộ giàn của vài thành viên NT sẽ được bổ sung, nâng thêm thiết bị đang nằm trong tầm ngắm từ bấy lâu. Thay mặt anh em VNAV NT, em xin chân thành cảm ơn sự nhiệt tình của các bác Zorro, TranMan, Hamzui; những kinh nghiệm quý báu và những tư vấn rất thực tế của các bác Lonelywolf, Huyaudio; bầu không khí vui vẻ, cởi mở do bác Tai cùng những thành viên trong đoàn của bác đem lại trong lần hội ngộ này. Hẹn gặp lại!
Mod Tranman: Em phải crop bớt phần bên dưới, chỗ bác ý có quả sung Nikon rất khủng để phù hợp quy định diễn đàn. Đề nghị các bác đâm mẫu, kô đâm hình.
HungaudioNT: Đi chơi thác vẫn không quên "Đàn gà trong sân". Giao dịch cãi vã 1 lúc, lão ta có vẻ mệt:
Các bác ơi, mấy hôm nữa em cho gia đình vào NT chơi. Nhưng hiện nay vẫn chưa có chỗ ở. Các bác Xi-nhan cho em chỗ nào khoảng 300k/phòng đôi/đêm, càng gần biển càng tốt, có bể bơi, ăn sáng. Em biết cái Viễn Đông nhưng hết phòng rồi, hic hic. Các bác chỉ giúp em với, khẩn cấp! Cảm ơn các bác nhiều.
Tội nghiệp AE PR , súng đạn chuẩn bị đầy đủ, tư thế đã sẵn sàng phóng ra NT, chỉ chờ có lão Tai, thế mà lão âm thầm, lén lút cuỗm mất cái "7 chỗ" cùng người đẹp đi "thực địa" những nơi nào, bỏ lai AE dài cổ đợi chờ :twisted: hic...hic!
sorry các bác,e ko vào được dịp này vì đúng hôm 25 mẹ của chủ hàng ở bển mất nên e phải sang dự đám tang ít bữa công việc hòm hòm e sẽ vào "quấy rối" các bác ít bữa ah :lol: