cái lão Hamzui nhà ngay Nha trang lun đó. lần này bắt lão đãi ăn sáng bún bò Nguyễn Cư Trinh mới được... sau đó lại Bò nướng Lạc Cảnh nhé !!!!
Dạ bún bò Phan Chu Trinh chứ ko phải N C Trinh . Chổ này vốn là nhà cựu tuyển thủ quốc gia Hữu Đang, cách nhà em khoảng 500m
híc !súng ống của e bị ông bạn cướp mất rùi,mấy hôm nữa phải kiếm bộ mới để săn bắt nghệ thuật cùng các bác ở Nha Trang mới được mấy năm trước e vào đó thấy "nhiều thứ" hay lắm đợt này vào lại có các bác ở trỏng đón tiếp thì chắc chắn còn khám phá được thêm "nhìu thứ" hay hơn :lol:
Bác cứ yên tâm, vô "trỏng" rồi thì mấy con nghệ thuật đó sẽ săn bác. bác không phải động chưn động chi đâu. :mrgreen:
Bác có giỏi thì ghé Sài Gòn, em cho mượn mấy khẩu súng săn chuyên nghiệp............he he he tha hồ mà đi săn động vật quý hiếm đang trên bờ tuyệt chủng hay còn được gọi là "liệt vào sách đỏ" :lol: :lol: Thân,
thế thì e sẽ qua Sì Gòn mượn súng của bác Thanh(một khẩu thui) trước khi vào Nha trang :lol: :lol: Thân
Hôm nay em thấy 1 ông đặt vé đi .... SG đó , chắc là đi tiền trạm , khảo sát sg trước rồi vòng ra nha trang ..... Các bác bàn in ít thôi chứ ngày nào cũng bàn .... e vào đây đọc thèm đi quá mà ...chẳng rám phát biểu hay đăng ký .... hu...hu...híc híc Đúng lúc vợ người ta vỡ trum thì lại đi .....mới cả điếc .... bàn ít thôi nhá :evil:
Em có vài lời nhắn nhủ với anh Gà chân thành: Đừng để chuyện gia đình ảnh hưởng đến việc ăn chơi :lol:
Re: Hè 2009, anh em VNAV tụ hội tại Nha Trang ? Chưa đi chưa biết Nha Trang :?: Đi rồi mới biết nó sang hơn mình :!: Có tắm biển, có tắm sình :roll: Có "hồ nho nhỏ" cho mình tắm "..."
Em thấy có 2 bác lận Có vài tấm hình em chụp ở xứ Trầm hương này: cầu Xóm Bóng và tượng Phật chùa Long Sơn.