Nha Trang bờ biển dài trắng xoá nằm dọc Duyên Hải phía Nam, với hàng dừa thẳng tắp xào xạc trong gió biển Đông. Đây đó những hòn đảo xanh tươi như bỗng nhiên mọc lên giữa mặt biển xanh thẳm. Tạo hoá ưu đãi cho Nha Trang một quần thể nghỉ mát thiên nhiên lý tưởng mang tầm cỡ quốc tế. :?: Thành phố Nha Trang với dáng dấp vừa cổ điển vừa hiện đại với biệt thự công sở thời thuộc địa bên cạnh khách sạn cao ốc đang mọc lên trong tổng thể quy hoạch du lịch. Không như Vũng Tàu hay Đà Nẵng, bãi biển thường xa trung tâm thành phố, ở Nha Trang các bác có thể đi bộ băng qua đường Trần Phú để xuống ngắm hoàng hôn trên biển Nha Trang. Đến Nha Trang, các bác cố mà dậy sớm để ngắm cảnh bình minh trên biển, tham quan hồ cá Trí Nguyên (dạo này cá hơi ít), thăm Vịnh Nha Trang theo các tour open (tour này có chương trình văn nghệ sử dụng các nhạc cụ tự chế độc đáo), tắm biển Hòn Mun (khu bảo tồn biển rất phong phú và đa dạng với nhiều loại sinh vật biển), Nhậu hải sản tại bãi Mini, tham gia các trò chơi trên biển như: Jetski, kayaking, parasailing ...(Chi phí tự túc :lol.
Em không hiểu là tại sao cùng một phía mà có thể sáng ngắm cảnh bình minh trên biển, mà chiều cũng ngắm được hoàng hôn trên biển nhỉ :roll: "Mặt trời mọc ở đằng Tây! Mọi người ở khắp thế gian này, tỉnh dậy cùng nhau và tự hỏi, ngủ tiếp hay thức dậy đây?" Vui một tí, bác đừng quặu em nhé!
bác này bắt đầu lẩm cẩm rồi. Bác còn nhớ câu này không: Mặt trời xuống biển như hòn lửa Sóng đã cài then, đêm sập cửa... Tại sao Biển Đông mà lại có cảnhmặt trời xuống? Đơn giản vì ta đang ở trên 1 hòn đảo, hay ít nhất là ở 1 vùng bán đảo, hoặc vũng vịnh ăn sâu và đường biển chạy quá cong.
Có lẽ mình đã lẩm cẩm rồi!!! Ơ...hình như đường Trần Phú thẳng lắm mà, hơn nữa bác PhongPK nói rằng "băng qua đường Trần Phú để ngắm...
Em không hiểu là tại sao cùng một phía mà có thể sáng ngắm cảnh bình minh trên biển, mà chiều cũng ngắm được hoàng hôn trên biển nhỉ :roll: Vui một tí, bác đừng quặu em nhé! [/quote] bác này bắt đầu lẩm cẩm rồi. Bác còn nhớ câu này không: Mặt trời xuống biển như hòn lửa Sóng đã cài then, đêm sập cửa... Tại sao Biển Đông mà lại có cảnhmặt trời xuống? Đơn giản vì ta đang ở trên 1 hòn đảo, hay ít nhất là ở 1 vùng bán đảo, hoặc vũng vịnh ăn sâu và đường biển chạy quá cong.[/quote] Có lẽ mình đã lẩm cẩm rồi!!! Ơ...hình như đường Trần Phú thẳng lắm mà, hơn nữa bác PhongPK nói rằng "băng qua đường Trần Phú để ngắm...[/quote] Bác ơi, Bãi biển dọc TP là 1 năm trong 1 vịnh nhỏ. Khi chiều xuống nếu đứng đúng góc sẽ thấy mặt giời lặn. Nếu đi 1 đoạn, thì thấy đường nó thẳng. Nếu không đi nữa, ta sẽ thấy đường nó cong. Einstein cũng chỉ như em là cùng. Sao em phục em thế không biết. hic :mrgreen:
Thế thì đề xuất ngày khác đi, lần này không đi là nick caithang quyết bị mang ra đấu giá gây quỹ ăn hút đấy.
dạ cho e hỏi chổ nộp đơn với ạ ! nếu được xét duyệt thì.... e nhất quyết đu đeo dự án này tới cùng. các bác quyết ngày lẹ đi để e còn lấy visa nữa chứ. chổ e thủ tục còn nhiêu khê lắm !
Tình hình là đã cuối tháng 5 rồi mà các bác phương xa vẫn chưa quyết được thời gian chính thức về NT. Theo em số lượng các bác muốn tham gia rất nhiều nhưng do mỗi người lại ở mỗi địa phương khác nhau và có thể cũng chưa quen biết nhau nhiều nên việc thống nhất kế hoạch là rất khó. Vì vậy, em xin đề nghị thế này: :arrow: Các bác ở cũng địa bàn (Hà Nội, Sài gòn, Vũng Tàu...) nên liên lạc trực tiếp với nhau để thống nhất thời gian phù hợp. Cử đại diện của nhóm để tiện cho việc liên lạc với hội NT bọn em và các nhóm khác trong quá trình tổ chức giao lưu. :arrow: Sau khi có ý kiến cuối cùng của các bác, hội NT mới có thể tiến hành các việc liên quan hoặc có kế hoạch cho cá nhân và gia đình. Wellcom to Nha Trang City.
Theo em các bác NT lên 1 chương trình cho hoành tráng. Em thấy nếu có đưa thêm chương trình lặn biển thám hiểm khu bảo tồn biển tại đảo Hòn Mun, Hòn Một vào thì hấp dẫn lắm .
Cuối tuần này em sẽ đi tiền trạm Nha Trang, có gì hay ho, thơm tho, tươi mát sẽ báo cáo cụ thể với các bác sau
không kết hợp chuyện này với chuyện kia -...cóc phải dân chơi :lol: :lol: em đây đầu tháng 6 ở NT , rồi hội tụ bất kể ngày nào , lại phải đi NT.. :shock: :mrgreen:
kinh nghiệm cho thấy - hội tụ hay offline đừng có ...mơ đến chuyện danh lam thắng cảnh ... hừm! mấy ổng chát cụng lia lịa ...sức đâu mà tham quan- lặn- lội chứ :mrgreen: he he - em đi HN vừa rồi may mà ...coca mới trốn đi tham quan được chứ mà .. mấy bác ...chết chắc ! :lol:
1 kụ nào đó đứng ra làm trùm sò đê . Hết tháng 5 roài mà chưa biết rõ hôm nào . Anh em còn lên kế hoạch xin nghỉ phép và xin tiền các mợ để đi chơi chứ :shock: Theo em kụ YS được đó , kụ này thu tiền giỏi lắm :lol: