Cầu cảng Hàm Ninh-Xã Hàm Ninh. Đây là một làng chài, có một dãy phố nhỏ kéo dài ra đến bờ biển. Vài cửa hàng bán hải sản khô, cá ngựa, 1 nhà hàng ăn uống nhưng nổi tiếng là ghẹ HN. Các bác có thể ăn ghẹ tại quán hay mua về luộc. uống với rượu sim PQ. Thật ngon. Ban ngày ở đây đông vui vì có nhiều đoàn khách du lịch đến tham quan, mua săm và ăn uống. Từ 20h00 trở đi thì buồn lắm. Em lưu trú vài ngày, sống với người dân bản địa ở đây. Cà phê cóc buổi sáng. Cuộc sống trôi đi lặng lẽ và người dân ở đây khá thân thiện.
Suối Đá Bàn. Nằm cách T.trấn Dương Đông 5km phía Đông-bắc. Suối có nhiều phiến đá sa thạch khổng lồ và khá bằng phẳng. Dòng nước len lỏi trong khe đá như tiếng nhạc rừng róc rách. Suối Đá Bàn là nơi thích hợp cho việc tắm suối và cắm trại. Ở đây có nhà hàng bán món gà rất ngon và phục tại suối luôn.
PQ vẫn còn hoang sơ, đẹp thơ mông và đang trong quá trình phát triển. Dự án nâng cấp và mở rộng đường trục Bắc-Nam đảo Phú Quốc. Dự án thì nhiều mà sao em thấy còn ngổn ngang và chưa biết khi nào hoàn thành.