Bác Tuấn Anh chụp "Chuyện Tay Ba" đẹp quá lâu rồi mới thấy thể loại Black & White, Bác chụp bằng máy gì vậy , dạo này mua film trắng đen ở đâu Bác ơi !!! Em cũng rất thích thể loại này, có điều tráng rửa rọi mất công quá !!!!
Bác sử dụng PS hay filter plugin loại gì mà chuyển B&W nhuyển thế làm Em cứ tưởng dùng film B&W thật , nếu tấm này dùng film B&W thật gửi ảnh dự thi rất tốt, thật lòng đấy không đùa nha !!!! theo cái link này http://www.flickr.com/photos/onlynick/page6/ của Bác thì ra Bác cũng nghiện cái vụ bắn bắn bấm bấm này cũng dử à hen, Em thấy tấm này cũng rất khá, Bác chụp cầu vồng, sao lại đúng lúc có đám mây rất hay, và ánh sáng vàng nửa, đúng là tự nhiên có sự kết hợp rất tốt. Tấm này tình cờ hay canh me dử lắm mới được vậy Bác ???
Tấm này màu sắc hay quá. Không biết tác giả dùng filter nào, chụp lúc mấy giờ... , aperture, f stop... :?: :?: Bác có biết không?
Bức Nắng Lên e chụp ở biển Cửa Việt, sáng 4h30 e đi chụp bình minh, được 1 series, lúc quay ra thì trời tảng sáng, cầu vồng đẹp quá e chụp luôn. Bức này e để khẩu F22 để chụp được chi tiết cuối chân trời, và e tăng Iso để đạt được tốc độ cần thiết, vì nếu để khẩu ở 22 thì tốc độ giảm đáng kể rất dễ bị out net. Và khi chụp trong tình huống ánh sáng tương phản mạnh như thế, bí quyết chỉ nằm ở đo sáng thôi các bác ạ. Về PS 1 tí là ok thôi. BỨc này ko phải chụp tình cờ vì tiền cảnh e đã chọn góc cho con thuyền chạy dọc tạo nên 1 đường dẫn về cuối chân trời, nhưng đúng là ko có cầu vồng thì lúc đó e cũng mệt rồi chắc là e cũng bỏ qua.