Kinh thưa các bác Hàng năm, mạng VNAV tổ chức cuộc thi Sumo nhằm tạo điều kiện cho các thành viên chế tạo và thi thố các ampli đèn với công suất lớn. Năm 2009, cuộc thi sumo đã được tổ chức tại Trung tâm văn hóa quận Phú Nhuận, 70-72 Nguyễn Văn Trỗi, quận Phú Nhuận, vào lúc 9h00 ngày 20/12/2009 với sự tham gia rất nhiệt tình của nhiều thành viên thích DIY ampli đèn. Các bác có thể xem thêm những thông tin có liên quan đến chủ đề này tại topic http://www.vnav.vn/forum/viewtopic.php?f=60&t=31540 Vì điều kiện tại địa điểm này không có wifi nên tổ phóng viên chúng em không thể tường thuật trực tiếp những diễn biến vô cùng kịch tính và hấp dẫn tại cuộc thi này. Đây là một sự thiệt thòi khá lớn cho các bác ở xa không cập nhật được tình hình thi đấu của các ampli đèn có công suất lớn. Vì thế, em xin mở topic này để tường thuật lại một số diễn biến tại cuộc thi Sumo 2009 cho các bác tường tận. P/S: Các lời bình luận chỉ mang tính vui đùa nên có gì không phải mong các bác bỏ qua. Các bác có thông tin gì thêm xin vui lòng post thêm. Một số thông tin có thể không chính xác nên các bác nào biết xin vui lòng chỉnh lý giúp. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Ampli đèn và chất âm của nó là gì mờ sao nó lại mang cho người nghe những cảm nhận thật thú vị. Một khía cạnh khác, vẻ đẹp của những loại đèn khi phát ra những ánh sáng êm dịu làm ngất ngây người nhìn. Thế nhưng, diy một ampli đèn không phải đơn giản mà phải cần có một kiến thức nhất định mới có thể diy một ampli đèn thành công. Cuộc thi lần này cũng thế, có những ampli sau những lần test thử tại gia thì rất thành công dưng mờ khi mang đến cuộc thi thì không chịu hát làm khổ chủ phải buồn lòng. Như đã nói trên, ampli đã mang đến cho người chơi audio những vẻ đẹp của tự thân nó những ánh sáng vô cùng lung linh và chất âm thật quyến rũ. Nhưng riêng tại cuộc thi này thì ampli đèn đã được các diy VN phát triển lên một tầm cao mới, nó đẹp hơn, chất âm mạnh mẽ hơn và quyến rũ hơn nhiều so với các cuộc thi trước đây cũng do VNAV tổ chức. Một số ampli mang đến cuộc thi này đã được một số diy VN chế tạo bằng một số loại bóng mới mà các cuộc thi trước đây chưa làm qua.
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Chính vì nghiện những âm thanh quyến rũ và ánh sáng lung linh đó mà các diy VN trên cả nước đã tập kết những ampli đèn được chế tạo đa đạng từ các loại đèn khác nhau, chiếc thì to vật vã, chiếc thì chỉ là chàng David bé con so với các bóng khổng lồ. Dưng mờ, tất cả các diy đều hăm hở xung trận bằng những kiến thức và vật liệu chế tạo ampli mà mình có. Từ mờ sáng, các chàng Sumo đã được các diy VN mang đến cuộc thi bằng nhiều phương tiện khác nhau. Phần lớn các chàng Sumo lần này thật bự con, rất xứng danh là những chàng khổng lồ với những tiếng hát làm "khổ lòng" các chủ nhân
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Song song đó, các dụng cụ và trang thiết bị cũng lần lượt được mang đến. Việc chuẩn bị thì nhiều nhưng các bác VNAV rất tự giác xúm lại mỗi người một tay để giúp chuẩn bị cuộc thi @ Macao: Em xí phần trao cái baner này nhá
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Thế rùi cái banner chính của cuộc thi đã được nhiều bác xúm vào phụ giúp. Sau vài lần cân chỉnh rùi cuối cũng được treo xong Dô hò, ta làm lễ kéo banner này cái coi
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Lại thêm vài chàng sumo khủng bố được đưa đến bằng các phương tiện chuyên dùng vì chúng nẹng quá. Mỗi em phải cần có ít nhất 4 chàng to cao dưng không cần đẹp trai mang vào. Híc, mệt quá các cụ, nhóm khiêng vác nhà ta ngồi thở tí nào :wink:
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Một phát hiện thú vị tại cuộc thi lần này là có khá nhiều member nữ cũng đến tham gia và lên tận sân khấu để xem trực tiếp xem coi các chàng Sumo đẹp trai ra seo @ Mem nữ: Khiếp, to thế mờ chẳng biết có lèm eng được chi rứa @BS: Híc, hàng nì cũng bình thường thui
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Các bác khổ chủ sau khi ngồi thở lấy sức vì cái ampli nào cũng nặng quá thể, rùi lại phải cực công xem xét các bóng bánh và linh kiện có chi hư hao trước khi chuyển giao cho tổ kỹ thuật chốt volume. @ Nhóm Tân Bình đang kiểm tra cục cưng nhà minh
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Thấy nhóm TB là khí thế quá, nhóm này cũng sợ nên cũng vật chàng sumo nhà mình ra đo đạc lại cho ..... chắc ăn :wink: @: Lần này mà chú không hát hò ngon lành thì anh cho chú đi luôn nhá :twisted:
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Bữa nay mới được chứng kiến một tài năng tường thuật ẩn dật bấy lâu, đó là bác Wildbird . Hay quá tiếp đi bác ơi .
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Híc, bác quá khen làm em nở lỗ mũi rùi nè, em chỉ làm phận sự của em thui mờ.
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 @ Sao rùi các bác, nó có hỏng hóc chi không nhể để em biết mà liệu. Nó mờ không chịu hát thì em cho hàng đồng nát thì đừng trách em nha các bác :twisted:
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Tiếp đi anh ơi ! chờ hình của anh từ qua tới giờ Vừa post hình, vừa bình lựng rất thú vị
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Tình hình lại rất căng thẳng vì có thêm nhiều chàng sumo khủng bố đến xếp thành hàng ngang làm chật cả sân khấu bự chảng. Banner lại được thả xuống vì treo lên nó bị lệch pha nhìn qué xấu. Chán quá, các bác giúp em lôi xuống để cân chỉnh pha cái coi. Banner mà làm như ampli đèn cũng bày đặt ...... méo :wink:
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Thế rồi cặp loa Usher dùng cho thi đấu chính thức cũng được mang tới. Híc, một cái loa gồm có 4 phần mà phần nào phần đấy to vật vã. Khiếp, trên hình chỉ là một phần của loa thui nhá các bác Lần này ban tổ chức chọn lựa những chàng trai thật mạnh khỏe chứ không cần đẹp trai vì mấy bác đẹp trai hay ..... chảnh lại yếu sứcgiống em :roll: :wink: :lol: @ BS: Có bác nào xuống phụ chứ sức em .... yếu lém ..... không kham nổi rùi
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Thế rùi, thêm vài ba bác nữa thì một phần loa cũng được rinh lên sân khấu
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Sau vài lần cân chỉnh cho hết méo bằng cách thêm hai cái dây hai đầu, cái banner chính cũng được kéo lên. Híc, ôi cái bông giả đẹp quá
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Khán thính giả lần lượt kéo đến khá đông để tham dự hội thi sumo. Em thấy có nhiều nick quen hay xì pam trên VNAV
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Lại thêm một phát hiện khá lý thú về member nữ. Họ cũng xuất hiện khá nhiều trong khán phòng. Những lần hội thi khác em thấy các khán giả nữ thường đi cặp với một bác trai thì hum nay mạnh dạn đi một mình. Em chộp một phát để cho các bác nào còn trong hội độc thân thì tự liên hệ nhá. Híc, một người chơi thì chưa sao chứ thêm một người nữa cùng nhà chơi chung thì chắc nghèo vì audio quá :roll: :twisted: :lol: @ Ôi, giá mà em biết được nick và số điện thoại của nàng nhỉ :roll: . Cả đêm qua em không ngủ được vì ..............
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Lại thêm vài chàng sumo được hộ tống đến địa điểm thi Híc, bóng chi mà bự rứa :roll: :lol:
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Sau vài lần cân chỉnh cật lực, cuối cùng banner cũng đã thượng lên nóc sân khấu. Híc, cái banner thiết kế đẹp dưng mờ nhiều vết nhăn quá nên chưa được mỹ mãn
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Em nhìn xa xa có Bác SUMO Hà, bác này lâu lắm em mới thấy, đố bác biết em ngồi chổ nào đấy, hihi.
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Cặp loa JBL 4345 nặng 104 kg cũng được bác Phonghiend mang tới để làm sơ cua cho cặp loa chính Một, hai, ba, lên nào các bác.
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Bác Wildbird, bác không nhìn ra ''đồ nghề'' mang theo ghế bên cạnh cho ai hả??? chít chít, em nhắn bác rút lại lời trên chứ cháy nhà người ta đó (không phải nhà em đâu).
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Cặp JBL thật nặng dưng mờ nhờ nhiều bác VNAV đồng ra tay nên cũng được yên vị trên sân khấu Híc, đẹp và hoành văn tráng quá các bác nhẩy