Nom cụ Chè xanh kìa, sau mấy năm đèn đóm trông có điển trai ra mấy phần nhưng da dẻ lại có vẻ "táo tàu" hơn rùi đóa.
Nom cụ Chè xanh kìa, sau mấy năm đèn đóm trông có điển trai ra mấy phần nhưng da dẻ lại có vẻ "táo tàu" hơn rùi đóa.[/quote] Em thấy Bác í còn ''nét'' lắm chứ ạ? Thấy bác dòm lén kết quả, e chộp 1 cái chơi.
Đề nghị bác Chim "xử lý" vụ này càng sớm càng tốt nhá. Em đưa bộ đếm file đã chụp vào rồi quy ra thành bia thì vật vả đấy nhá.
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Bác áo xanh làm A75 cho em biết quý danh với ạ,em là đồng nghiệp Thân
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Bác này tên Văn, Nick Airpower, làm tổ điện B777. Số đt tìm ở dưới chữ ký. Có cửa hàng trên VNAV đó bác.
Này mấy bác ở A75 e biết các bác có đủ cả các linh kiện chất lượng cao của các hãng HK để lắp amly đèn theo kiểu công nghiệp thì nhất.
Sau tấm màn nhung, các chàng sumo được các bác kỹ thuật sắp xếp theo thứ tự giống duyệt binh trông thật đẹp. :lol: P/S: Hôm qua em hơi bị sốc một tí nên không viết bài được. Hum nay, thấy nhiều bác ủng hộ nên em cố gắng viết hầu các bác nhằm tường trình tường tận cuộc thi sumo vừa qua. Thân :twisted:
Chính các bác kỹ thuật đã đóng góp rất nhiều công sức một cách thầm lặng vào thành công của kỳ sumo lần này. Xin cảm ơn các bác tổ kỹ thuật
Nhờ có Đại Hội Sumo mà lần đầu tiên em được phóng tầm mắt vào thế giới Đèn DIY và cũng là cơ hội gặp gỡ các VNAVer những người mà lâu nay em chỉ biết nick name chứ chưa gặp mặt bao giờ Cám ơn đại hội Thân.
Bác cho em hỏi hôm đó ban tổ chức có phải trả thêm tiền điện không ah chưa cứ nhìn mấy cái bóng to dài thế kia trông khiếp quá
Không khí sau tấm rèm rất nhộn nhịp tấp nập thì không khí bên ngoài khán phòng như cô đặc lại. Chẳng ai có thể nghe tiếng cười nói dù chỉ thầm thì với nhau mà chỉ nghe những âm thanh lúc thì nhẹ nhàng êm dịu, lúc thì mạnh mẽ trầm hùng phát ra từ cặp loa. Tuy nhiên, các khán giả và ban giám khảo cũng chẳng biết những âm thanh đó là do sự phối ghép của chàng sumo nào với cùng một lúc hai chị em nàng loa xinh đẹp nhưng da đen và lực lưỡng. Vì các chàng sumo đều bị nhốt sau tấm màn nhung khi thi hát nên đã thực sự đánh đố cái sự nghe của khán giả, kể cả ban giám khảo khi chẳng biết chàng nào hát để chấm điểm cho thật công bằng. Mỗi giám khảo, cũng như các bác audio trong khán phòng, có cách cảm nhận rất riêng trước những giai điệu du dương và quyến rũ đó.
Còn cụ nì thì phải bỏ mắt kiếng mới nghe được nhạc (chắc cụ sợ cái mắt kiếng cản âm thanh làm cụ không nghe rõ) để chấm điểm
Mod XX làm MC kỳ này thỉnh thoảng lại chạy vào để xem thử coi tình hình bên trong như thế nào rồi thông báo cho khán thính giả và giám khảo biết những thông tin có liên quan đến sức khỏe của các chàng sumo
Cuộc thi sumo lần này các phương tiện trợ giúp đều thật là hí èn. Nhìn cái bộ phát sóng và cái mixer này giúp giọng mod XX trong trẻo hơn ngày thường làm em thèm quá. Ước gì mang được về nhà là bộ hát karaoke thì chắc là phê lém
Lần lượt, hết chàng sumo này đến chàng sumo khác còn mạnh khỏe đều được các bác kỹ thuật cho lên sân khấu thi hát
Nhóm điều khiển CDP thì có phần nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần quan trọng vì lỡ phát lộn nhạc là chít :twisted: