Em mải nói chuyện về các chàng sumo mà quên mất hai nhân vật đặc biệt là hai nàng công chúa USHER D2 phi châu tuyệt đẹp và lực lưỡng.
Bên ngoài thì các em loa vẫn đang hát ngọt ngào và truyền cảm. Cả khán phòng đều bị ru ngủ bởi những âm thanh tuyệt vời này
Mọi truyện tưởng chừng như bình lặng trôi trên nền những giai điệu ngọt ngào sâu lắng. Bỗng nhiên, cụ Via hốt hoảng chạy lên sân khấu ...... Còn tiếp :wink:
Các Bác cho em xin những bản nhạc hôm thi SUMO với (tên hoặc file mp3 càng tốt) hôm đó Bác MC giới thiệu nhanh quá nghe được chết liền Hihi Cám ơn nhiều ạh
Bạn nghe bài số 3 trước nhé, nhưng chắc chờ VNAV phát hành đĩa này nghe âm thanh tốt hơn trên internet: http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=xYq7wTptuB Bài số 3 là: Tennessee Waltz do Eva Cassidy hát trong Album Imagine phát hành năm 2002 thì phải. Em cũng thấy cô này hát bài này nhiều album theo nhiều năm khác nhau, nhưng hôm Sumo chắc là trong Album Imagine. Các bài còn lại chờ BTC hoặc bác nào tìm giúp.
Nhóm cắm rút không hẹn sao mà ai cũng mặt áo đồng phục sọc ngang hết vậy ta :?: Hay là ngụy trang cho nó giống như dây dợ chằng chịt đặng test mù hay sao ta :?: :mrgreen:
Track 1: Chương Final của Tổ khúc cho giàn nhạc số 2, Firebird, tác giả Igor Stravinsky Track 2: Autum in Seatle, tam tấu Jazz của Yamomoto Track 3: Tennessee Waltz do Eva Cassidy hát Track 4: XX không nhớ
Hehe! Điểm tương đồng các bác đều mặc áo sọc ngang, điểm khác biệt đó là các thành viên đều tương đối mũm mĩm đến rất mũm mĩm, duy chỉ có bác Tea là thon thả! :mrgreen:
Vì thế mà hôm thi SUMO, em để ý thấy bác ấy cứ luôn đi né cái Ulser D2, hihi, may mà bác ấy ngồi sau cánh gà
Vì điểm của Bass được nhân hệ số 3 nên amp 7 thua ở khoảng này, điểm bass của số 1 là 6; số 4 là 6.5 ; số 7 là 5.5 và số 12 là 6.5 ! :wink: Kết quả cũng phản ánh phần nào sự chiếc thắng của amp 1,12 và 4 !
Hình ảnh hội thi SUMO 2009 và tiệc offline giao lưu sau hội thi SUMO còn nhiều, nhưng hình gởi chậm quá. đến nay vẫn chưa thấy thêm. Em gởi tiếp hình buổi giao lưu cafe sáng ở quán HI-END, chụp sau ngày hội SUMO 1 ngày.
Re: Tiếng hát các chàng Sumo 2009 Vừa mới khiêng xong - đổ mồ hôi ướt hết áo - đang nghỉ mệt, để khiêng tiếp tục đó Bác !!! :mrgreen: