----------------------------------------------------------------------------------------- các bác thích track này thì down cái CD này mà nghe, 1 CD hay để test dàn luôn, nghe phê Link đây: http://rapidshare.com/files/53757171/manger.part1.rar http://rapidshare.com/files/53757092/manger.part2.rar http://rapidshare.com/files/53775569/manger.part3.rar http://rapidshare.com/files/53766222/manger.part4.rar các bác chú ý nếu burn ra đĩa hay dùng foobar nghe ko thấy chia từng track thì các bác dùng Notepad mở cái Cue lên, sửa cái dòng File có đuôi .wav thành .flac là OK. Have fun
Đang lúc chàng sumo số 8 dự thi, bác Via chạy lên sân khấu có vẻ rất hốt hoảng khi thông báo cho các bác kỹ thuật biết là chỉ nghe có một bên loa thui. Các bác kỹ thuật nghĩ rằng chàng sumo đang thi có vấn đề nên dừng lại không cho chàng thi đấu mà thay bằng một chàng khác. Tuy nhiên, khi cho thêm hai chàng sumo mới dự thi thì vẫn chỉ có một bên loa hát thui. Híc, lúc này cả tổ kỹ thuật đều hơi run vì trước đó đã có sự cố tèo loa JBL-4345 (Sau này bác Teablue thông báo lại là chỉ bị hư một cái tụ trong bộ phân tần, thật là may quá). Nếu thực sự có sự cố về loa thì chắc cuộc thi sumo không thể hoàn thành được như đã định vì đã sử dụng hết cả hai cặp loa tham chiếu tại cuộc thi. P/S: Mấy hôm nay em bận việc quá nên không viết tiếp được. Mong các bác thông cảm.
Đến lúc này thì cả tổ kỹ thuật đều lo không có loa thay thế để tiếp tục cuộc thi sumo thì có bác nào đó phát hiện có mùi khét trên sân khấu. Cuộc thi tạm dừng trong ít phút để tổ kỹ thuật điều tra nguyên nhân. Sau khi tìm kiếm thì cả tổ phát hiện một sự cố thật sự kỳ bí vì trước đây chưa ai từng gặp qua. Chàng Sumo số 8 Hai Lua - GK71 SE (lúc bác Via phát hiện chỉ phát một bên loa) chẳng hiểu phối ghép trục trặc như thế nào đó với hai nàng loa nên tức mình tự hủy võ công. Trong lúc tự phế, thân thể bất an không kiểm soát được nên chàng lại quay lại chơi một đòn "hồi mã thương" làm cô CDP đứng bên cạnh bị thương một bên cánh. :roll:
Rồi thì cũng đến lúc các chàng sumo dự thi xong vòng thứ 1. MC XX mời các khán thính giả nghỉ giải lao để ban giám khảo gởi bảng điểm về cho ban tổ chức tổng kết điểm của các chàng sumo
Trong khi chờ đợi, MC XX phỏng vấn các thành viên trong ban giám khảo những cảm nhận sau khi nghe tất cả chàng sumo thi đấu.
Trong lúc đó, các thành viên trong ban tổ chức nhập điểm số của các thí sinh vào máy tính để tính toán chọn ra 3 chàng sumo có tổng số điểm cao nhất vào vòng 2
Sau khi có kết quả của 3 chàng sumo đầu bảng, ban tổ chức lại tiếp tục cho 3 chàng này thi vòng 2 để chọn ra thứ tự xếp hạng của 3 chàng này. Sau khi cả ba chàng thi xong, trong lúc chờ đợi ban tổ chức tổng kết điểm từ ban giám khảo, các khổ chủ có thí sinh dự thi được mời lên sân khấu phát giấy chứng nhận tham gia sumo 2009
Lúc này các phóng viên chuyên nghiệp và không chuyên làm việc thật vất vả để ghi lại những khoảnh khắp đẹp trong lúc trao các giải thưởng cho các thí sinh dự thi :wink:
Thay mặt các chàng sumo, các khổ chủ nhận giấy chứng nhận cuộc thi sumo 2009 với nhiều tâm trạng khác nhau. Người thì tiếc là chàng sumo của mình bị tèo sớm quá nên không được thi, người thì lo lắng xem chàng sumo của mình có đoạt hay không (lỡ đoạt giải nhất thì phải làm tiệc đãi đằng cả họ thì chít) :twisted: :wink:
Kết thúc màn phỏng vấn, bác MC XX đã nhận được kết quả của ban tổ chức. Đây là thời khắc có vẻ quan trọng nhất cuộc thi vì không gian trong khán phòng dường như nhỏ lại, không khí cô đặc đến nỗi gần như khó thở. Ai cũng muốn biết nhưng chàng sumo nào sẽ sở hữu những giải thưởng danh giá của cuộc thi sumo 2009. Vâng, giờ phút chờ đợi cũng đã đến. Đầu tiên, bác MC XX công bố giải thưởng thiết kế chàng sumo đẹp nhất dành cho bác Via đến từ Q7, TPHCM. Xin chúc mừng bác Via
Chàng sumo đoạt giải thưởng thiết kế đẹp lần này đã được bác Via làm trông thật pro. Em cũng rất thích chàng sumo này nên đã lấy chàng làm hình mở đầu cho bài tường thuật này (Cái hình có hai cái bóng bự bự có vẻ hơi hơi có tính nghệ thụt). Em xin post cái hình cận cảnh chàng sumo này cho các bác thưởng lãm
Tiếp sau đó là giải thưởng hạng ba dành cho chàng sumo của bác Tuananhaudio. Bác chủ vô cùng xúc động khi nhận giải thưởng này
Giải nhì sumo 2009 được trao cho chàng sumo của HLGA - FU5 SE. Thay mặt chàng sumo, đại diện của Hắc Long Giang anh hùng nhận giải thưởng từ mod tranman
Thay mặt chàng sumo, thay mặt cho HLGA, bác nì tính phát biểu một bài diễn văn thật hùng hồn dưng ..... xúc động quá không nói nên lời :roll:
Giây phút long trọng nhất cuộc thi sumo 2009 là khi công bố giải nhất. Cả hội trường như vỡ òa lên khi nhận được lời công bố từ MC XX là chàng sumo của HLGA and friends- Defiance Monoblock 845 PP đoạt giải nhất kỳ thi này. Xin nhiệt liệt chúc mừng. Thay mặt HLGA, cụ nì lên nhận giải thưởng từ thành viên nữ duy nhất của ban giám khảo.
Vẻ mặt vui mừng và lời phát biểu rất hùng hồn khi nhận giải nhất - giải thưởng danh giá nhất kỳ thi sumo 2009 của thành viên HLAG
Và hình cận cảnh chàng sumo đoạt giải nhất cuộc thi sumo 2009 trông như thế lày lày. Chàng trông có vẻ rất bình dân hơn so với các chàng sumo khác. Tuy nhiên, như ông bà ta có nói "Tốt gỗ hơn tốt nước sơn", chàng đã đoạt giải nhất trong sự khâm phục từ các chàng sumo khác