Cảm ơn bác Thanghue đã gửi 2 chai rượu và một túi mực khô làm quà cho các member VNAV, chỉ tiếc là hơi ít :wink: nếu không thì mấy ông đã xỉn từ lâu rồi Cảm ơn bác nhiều nhé P/S. Rượu ngon quá !
Chúc mừng các Bác đã tổ chức rất thành công cuộc thi và lễ kỹ niệm 1000 ngày VNAV. Hic hic, hoành tráng quá, trang trọng quá... em tiếc vì không tham dự được. Chắc Bác Aries còn tiếc hơn em
Nhà mình lại lên TV nữa này, nhìn cái Ổ của bác phương hoành tráng quá, Ước gì em được một lần ghé thăm. Hai hôm rồi em bận không đi được, tiếc quá, tiếc quá. đành hẹn năm sau vậy. em up phóng sự lên youtube để các bác cùng xem: http://www.youtube.com/watch?v=1B4Kv-tYLB4 nếu không xem đc trên youtube thì các bác down về từ đây (33mb): http://www.mediafire.com/?zvdzrxennmd
tiếc quá..tiếc quá.. em lại về trước ko ở lại được để tham dự phần 2.hôm nay mới được gặp bác Via ở ngoài đời thường,phải nói ở đời thường bác đáng yêu hơn trên diễn đàn :mrgreen: .chúc mừng bác Via và chúc mừng thành công của VNAV.Cám ơn tất cả anh em lo việc ở hậu trường đã góp sức làm lên một ngày hội thực sự cho diễn đàn VNAV.
các bác post nhiều thế này làm em buồn quá, VNAV tổ chức năm nay vui quá xá mà em chả được tham dự. Lại phải đợi 1 năm nữa các bác nhỉ
1000 ngày nữa là ...3 năm chứ sếp ... 2011 :shock: trời ! không tưởng tượng nổi là vừa rồi em không đi HN là sẻ uổng phí như thế nào ... không tưởng tượng nổi là các sếp HN tổ chức lể kỉ niệm cực kì đến như thế hic! không kẹt cái ..ticky là em cũng có ...1 kỉ niệm ...1 triệu lượt chớ bộ :lol:
Anh Dũng cũng là một tay... (lần này không gọi là lái buôn nữa đâu nhé) chơi cực kỳ . Trong tất cả các hoạt động lớn của VNAV, anh đều không vắng mặt. Xin cảm ơn sự kinh hoàng của các bà vợ :mrgreen:
chán quá các bác ạ, sáng em phi như điên đến cơ quan để điểm danh, điểm danh xong phi xe như điên lên đến quần ngựa thì bị "lão" sếp dở hơi gọi (vô tình mà sếp cũng trong này thì đừng trách e đấy nhá), xong việc phi như điên đến dốc bưởi thì thủng lốp, vá xong lốp xe phi như điên đến nơi thì vừa xong (đinh ninh là chiều thể nào cũng còn, lơ ngơ ngồi chờ, gọi cho bác caithang mãi không được, hỏi ra mới biết là ...đã xong). May mà còn kịp xem các bác đóng gòi đồ........chán hết chỗ nói (sáng ngủ dậy tranh thủ xạc đầy pin máy ảnh mới tức) Giờ mới vào diễn đàn lại may một lần nữa là được xem ảnh...hix cảm ơn các bác nhiều nhé
Ngồi nghĩ mà vẫn thấy ức các bác ạ, sự kiện nhiều năm mới có một lần mà e bỏ lỡ...chán hết chỗ nói. E đi ngủ cho đỡ tức đây
BV rất hối hận khi không đi Hà Nội tham dự chương trình. Vô vàn tiếc nuối! Mong Mạng Nghe Nhìn sẽ tổ chức một chương trình khác để tạo cơ hội một lần nữa.
em thì coi bộ có lời khi đi đại hội lần này he he . chiến lợi phẩm cũa em đây . các sếp dự đại hội thương tình gởi về thêm cho em với nhé
Oái, Oái, vậy thẻ của bác VIAGARLESS và em là thẻ...dõm à, sao không thấy phù hiệu VNAV nhỉ :mrgreen: