Dạ, các Bác đến sớm, anh em trong tổ thư ký không biết có tờ giấy viết nicname nên cứ viết lên mặt vỏ ngoài của thẻ. Sau khi phát hiện ra có sai sót, chúng em đã xin phép đổi lại, nhưng sao vẫn sót 2 Bác đặc biệt quan trọng vậy? Mong các Bác lượng thứ
Hôm qua bác Dũng bật mí cho em biết là khi mua hàng shop dungaudio, "nếu các bạn mang theo và tặng lại thẻ, sẽ được giảm giá 30%". Bác Dũng giữ lời đấy nhé.
vậy hả ? vậy hả ? HÀNG ĐỘC! HÀNG ĐỘC ! HÊ HÊ! ... hừm ! 2 cái nhà lão bò cạp mí lại lão lào là em bị xí hụt ... tức điên lên :lol:
Vậy hả Bác? Em có tới 3 cái thẻ Diy-lover, Diy-lover 2, Diy-lover 3, không biết có phải tính là 30% x 3 = ??? không Bác Dũng? Nếu được thì chiều Em thuê Thành Hưng xuống hốt hết cửa hàng 79 luôn :lol:
:shock: 30% ? ....chỉ có hơi hơi ..đặc biệt tí đỉnh chứ mà 30 chắc em húp nước cháo luôn quá he he . em xin trình các sếp bộ sưu tập ảnh đặc biệt về người hùng, người bạn cũa chúng ta dze! dze ! hò ơi ! hò ơi !
Bác Via nhiều hình nom yêu nhể. @bác Rũngaudio: lấy hình mà kô trả bản quyền là tăng từ 30% lên 50% bi chừ đấy. Hê hê
sau nhiều ngày chinh chiến , giao lưu bạn bè anh em ... lão ta trở về với thực trạng .... mệt muốn xỉu :lol: :lol:
Hôm đấy vui thật là vui! Em cám ơn các bác nhiều lắm! mà hic...hic.... hôm đấy em trót dại rơi vào cái bàn có mấy ông chả thèm ăn gì; chỉ ngồi nghe với uống! Mệt hết cả người! Nhưng mà vẫn vui @danlangVen: đồ chừng là...em biết bác đấy ạ :lol:
trong cái ảnh name card ở trên thì em nằm-dưới bác NgoTuan - cạnh bác NgocAnh - gần bác searchervn và bác ClassA ạ :lol:
anewbie là bạn em, lần đầu đi off, do ko biết trên diễn đàn đã có nick newbie nên đăng ký với ban thư ký là newbie. Sau về thấy có rồi thì đăng ký là anewbie chứ ko có ý đồ gì đâu bác Tranman ơi. Ý đồ duy nhất là uống bia và giao lưu với thành viên VNAV thôi.
Ý em thì là cái biển của bác khi bị che đi thì nó là nambill, mà ông nambill này thì em biết, mà hôm đó ổng không tới thì chẳng ai tha thứ cho được nên tranh thủ đay nghiến chút thôi :lol:
Tiện topic nói về hình ảnh? Em xin phỏng vấn các bác một câu: Theo các bác hình ảnh nào (1 hoặc 2) đẹp nhất lễ kỷ niệm của chúng ta :wink:
em rất ấn tượng ảnh tổ kỹ thuật nướng bánh mỳ, bác nào đang có ý định mua lò nướng, chắc sau lần này bỏ ý định đó rồi đỡ mất một khoản đầu tư.
Em thì ấn tượng nhất hình ảnh mọi người nắm tay nhau hát vang: "Mặt đất bao la, anh em ta về, gặp nhau mừng như bão táp..." lúc đó em chỉ muốn bay lên... Ấn tượng thứ hai là hình ảnh của bác Bảo Anh, người anh em từ miền Trung ra, giản dị với một ba lô trên vai, chẳng nói gì nhiều và lại một ba lô về Huế. May mà lúc về có ông Mission ở đâu nhảy ra bảo: em sẽ đi cùng với bác... (tới cùng trời cuối đất), anh em mới thấy bớt chút cảm giác có lỗi với bác ý
Em thì rất ấn tượng hình ảnh bác ngồi ăn bánh mỳ càri, uống biahơi, hóng chuyện hai cụ già ở hai miền đất nước, hai thế hệ... không có internet, không có mạng cộng đồng VNAV, không có chung niềm đam mê... thì chắc sẽ không có hình ảnh ni trên đất nước Việt Nam nhỏ bé nhưng rất đỗi thân thương này.