Các bác Mods ơi, em nghĩ hay là ta post hình các members vào một topic riêng để anh em 4 phương biết nhau nhỉ? Em nhận thấy web đang phát triển quá nhanh, anh em thì đông nhưng không biết mặt nhau. Mọi người cho ý kiến ạ.
Mình nhất trí, đua những hình ảnh gì mình muốn chia sẻ với AE vô Gallery để AE cùng biết cho vui, nhiều người vẫn cho rằng những gì "trên mạng" là "ảo", nhưng mình thấy trong VNAV, có cái gì là ảo và cần ảo đâu. Sự chân tình bao giờ chũng có giá trị của nó. Nếu không có những lý do đặc biệt lắm mình vẫn cho rằng nên lắm chứ. Giao lưu trực tiếp với nhau, đến nhà nhau chơi không được thì sao mình không giao lưu trục tuyến nhể. Biết, quen rồi là bạn nhau, thích quá chứ. "thêm 1 bạn là bớt 1 thù" mà !
Chà chà, tuy không dám tiết lộ thiên cơ, nhưng ai có nghiên cứu qua khoa dung tướng học thì không thể không trầm trồ trước tấm ảnh của bác Kiên đó.
Sự chân tình bao giờ cũng có giá trị của nó ! [align=center]Xin lỗi các bác , mình có man khai lí lịch tí, (thật sự mình sinh năm 1950 cơ ) Gốc Hải Dương, định cư Bà rịa- Vũng tàu .[/align] [align=center][/align]
Người xưa nói đánh nhau vỡ đầu mới nhận ra họ hàng . Chí ít thì tớ cũng Tứ Kỳ Hải Dượng , Không biết bác "PhamHuynh" có trùng ở Tứ Kỳ không ?
Tiểu đệ chưa có dịp tiếp kiến các tiểu thư, công tử của Phạm gia trang nên không biết nhưng chắc các đồng đạo giang hồ thấy lão trang chủ đẹp... lão như vậy có lẽ cũng phần nào suy đoán Phu nhân của Trang chủ trước kia cũng khuynh đảo giang hồ một thời Hơn nữa là đôi phu phụ này cùng một niềm đam mê "âm công" mới lạ, cùng nhau đi "luận thanh" cùng giang hồ đồng đạo, cùng truy tầm các bí cấp "âm công thượng thừa"... quả thực là hiếm có hiếm có... Đâu như tiểu đệ mỗi lần ra giang hồ như vậy toàn phải dùng thuật "dị dung" đồng thời phải "ẩn thân" kiểu "nhẫn giả" mới mong còn đường "hồi hương" :cry: nên đâu dám đưa chân dung lên đây mong đồng đạo thứ lỗi.
Khà khà ! Chết thật, may mà chưa vỡ đầu bác Kiên ơi. Chính xác là : Làng An Lao, Huyện Tứ Kỳ, Tỉnh Hải Dương đấy bác. Hiện bác đang định cư ở đâu đấy, hôm nào về quê, ta gặp nhau làm 1 chén thì cứ gọi là ..là... @ Hai Bà Trưng: Bu nhà tớ mà đọc được những dòng này á hả, cứ gọi là Hai Bà Trưng uống cafe phình... bụng ra ...nhá ...nhá...! Muốn đường đường chính chính thì phải chịu khó truyền đạo cho cái ampli vô địch ở nhà, đem hết sở học "âm công" ra mà chân truyền, rồi chịu khó xuống bếp phụ rửa chén cho nàng, sau đó cả 2 cùng nhau "luyện âm công" chắc chắn sẽ như ý sở mục ! chứ chàng ngồi nghe nhạc, nàng rửa chén thì coi chừng trong treble có bass và trong bass có treble đấy !
Hiện tớ đang trú quán tại Hải Phòng . Khi nào có dịp ra bắc bác gọi cho tớ Số diện thoại nghi ở dưới chữ ký là thật 100% THÂN
Em thấy chủ đề này rất hay ,nên rời vào box nhiếp ảnh thì hợp lý hơn đấy ạh . Ảnh của bác nào cũng đẹp .Phiên tới là lượt em đó nhé .......Bác nào chấm điểm thì cứ để trống giải 3 ,giải này em lãnh là cái chắc .Nói nhỏ với các bác em chỉ chịu thua bác Kiên Và bác Phamhuynh thôi ,còn bác Rum em thắng chắc ....Chỉ chịu trượt giải ba khi bác Aries tham gia mà thui ..He he ! @Bác Rùm .Từ ngày biết bác em thấy cái ảnh này bác đẹp nhất ,đẹp hơn cả cái ảnh hôm lãnh giải Chim chích bông đó .
Chúc mừng "tai_trau" !!! Ý tưởng và sự nghiêm túc của bạn đã được thực hiện . Qua đây ta thấy được giá trị của việc trân thành. Mời các bác tiếp........ Kiên
Cám ơn bác Kiên. Trước tiên cũng chỉ vì lý do cá nhân. Em ở nơi khá cách biệt mọi người nên điều kiện gặp gỡ và biết đến bên ngoài còn hạn chế nên cũng mong mỏi được gặp gỡ online và học hỏi thêm. Sau đó cũng mong cả 4rum biết nhau nhiều hơn. Mời mọi người tiếp ạ.
Kiếm mãi mới có được 1 tấm hình của em còn lưu trên máy, Hình em sau khi được các dị nhân dùng bí thuật "dị dung" cho để tham dự "Tân hôn hội" Các Bác xem hình này rồi đố nhận ra em ở ngoài đời :lol: :lol: :lol: (Mẹ em còn chưa nhận ra em nữa là...)
Có em đây Tìm mãi mới có hình của em (cả thế hệ sau của em nữa) Ngoài đời em được đánh giá đẹp dai....hơn đấy.