Tớ nghĩ là bác phải có mặt ở topic này từ nâu rồi mới phải ! @ Bác "PhamHuynh" đành phải xin lỗi và chịu phạt thôi ! Người bảo xấu hổ chết , Dọa nếu cố tình vi phạm sẽ té nước vào chỗ mấy con đom đóm trong góc nhà . Thế thì em hết đồ chơi mất , Hình phạt thế nào tùy bác :!: em xin nhận ! :wink:
Vậy để em khen bác phát! Đẹp quá :lol: :lol: :lol: ! Nhưng em lói thật là bác 208 có khuôn mặt già thật đấy :lol:
Đây là chủ đề post hình mà các bác. Chờ mãi mà các bác chỉ dùng văn viết k em tranh thủ thêm cái hình nữa có được k ạ?
Trông tấm hình của bác 208 em thấy hoảng quá. Cô dâu mới tựa lưng vào chú rể mà lửa cháy bùng bùng ở sau lưng, khiếp quá!
Em thấy hình ảnh gia đình các bác ấm no hạnh phúc quá. Ngẫm lại cảnh bố con em gầy gò, rách rưới mà tủi thân :cry: Hôm nay vào thấy topic đã đổi tên thành "Hình VNAV member và những người cùng khổ" nên mới rón rén đưa ảnh gia đình em lên, mong các bác đừng cười em, tội nghiệp lắm :mrgreen:
Híc, em mượn mãi mới được đôi giày với cái nón để về xuôi offline với các bác, chứ ở nhà em toàn đi chân trần không hà! Mỗi khi em khoác ba lô lên vai về off với các bác audio là mấy đứa nó lại ra cửa đứng ngóng theo... nheo nhóc lắm các bác ạ.
Bác 208 ơi làm thế nào mà Bác cưởm được chị nhà thế, có sách vở gì không cho Em xin trang cuối nha.... Nói nhỏ Bác nha bà xã Bác có còn Cô Em vợ nào khộng vậy.... he...he
em xin bầu bác thích làm trưởng ban hội " những người "thích" lấy chữ ra "chơi" ! he he he to bác phuongthu : em vợ của em còn đẹp hơn vợ em đấy ạ ! nhưng...có chồng rồi ! nên em buộc phải lấy chị đấy ạ !
:!: :!: :!: Sao nguội ngặm thế này các bác mình ơi ! Vẫn còn nhiều member AE trong 4rum muốn biết lắm, các bác ơi, Mình hâm lại topic này tí nhá, up hình lên cho vui nào các bác ơi !
Bác xì tin hôm qua thức khuya thế? Hôm nọ lôi NNVN số năm ngóai ra thấy ảnh bác trong triển lãm nghe nhìn ở Horizon, đúng là xì tin!!
Bác Tuấn ơi sao bác lại post truyền thần em lúc nửa đêm thế :cry: :cry: đến bây giờ em vẫn thấy Tê. Em muốn lên hình & những người cùng khổ lâu lắm rồi nhưng cứ ngài ngãi chụp hình :lol: :lol: Em cảm ơn bác nhiều nhé!
Ái chà chà, Têku_vn nhà ta không khéo ra đường Giăng_Đông_Gun gặp còn phải "né" đấy chứ các bác nhể ! Ậy, nhưng mà cố mà chữa cái bệnh ..."tê" đi nhá, không thì khổ lắm đấy chú nó ạ.