một cặp Stereo hoàn hảo, tuyệt vời. Sau rủi ro em thấy IC của bác vẫn hoạt động tốt. thật mừng! không phải MOD lại, AE lại có bác luôn bên cạnh sẽ yên tâm với Audio hơn. Em gác kiếm vậy. Chúc Bác may mắn nhé. Khi nào bác cưỡi ra bắc ới em một tiếng cho em chiêm ngưỡng nhé,
Hí hí, em nhìn ảnh đầu là bít xe lão hòa thượng Thích nhiều thứ của Nhật bổn chứ không phải HD... Con rebel 250 thì rõ rùi nhưng cái bên cạnh em nghĩ giống Custom 125 hơn là LA 250 vì LA 250 hình như không có (Hoặc hiếm khi có) tem đỏ, trừ khi là bác mod tem. Như vậy của bác vẫn chưa match pair, 250 và 125 sợ Sì te reo lại bên to bên nhỏ thì chít. Của em và của bác Muathuvang thì giống nhau tuyệt đối.
cái Intruder 750cc là born in USA đó bác, dành riêng cho thị trường Mẽn, chỉ vài chiếc không hiểu sao lại lọt sàng và trôi ngược về VN
@thanhgamo: LA 250cc đó bác, nhưng gắn bình xăng lớn của custom và bình xăng nhỏ của xe cs 113, xe chỉ còn lại sườn - máy - cặp mâm là cũ nguyên thủy của LA thôi, còn lại mới bóc thùng toàn bộ.
Hí hí, em nhìn ảnh đầu là bít xe lão hòa thượng Thích nhiều thứ của Nhật bổn chứ không phải HD... em mê chiếc này lắm, nếu bác được trước thì em xin cưỡi thử, một phong cách cách tân của HD: http://www.motorcycledaily.com/071201top.jpg
Con này của bác cũng làm em nuốt hết nước bọt rùi, em cũng thích motor nhưng không có điều kiện theo đuổi như bác. Trước đây em cũng tập tành xe "tợn" nhưng toàn xe "điểu" nên sửa chữa tốn kém quá, bi giờ đi cái Dem cho nó lành và kinh tế (4 năm chưa phải sửa gì cả). Con Suzuki intruder 750 ngày thì em chưa được xài bao giờ nên không dám bàn luận, tuy nhiên đàn em út của nó như GN 125, GN 250 thì chất lượng kém quá. Nếu độ bền bỉ thì thua xa virago của Yamaha chứ chưa nói đến custom, LA, Rebel, hay CD125 "hoàng tử đen" của Honda. Những dòng xe siêu mô tô thể thao cũng có vài người chơi như Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX1300R (Nhật), BMW K1200S (Đức), Ducati 1098s (hình như của Ý)...Những cái này em chỉ được biến trên quảng cáo và thỉnh thoảng có thấy chạy ngoài đường (Chắc lấy tên của người nước ngoài sống ở VN vì chưa được nhập khẩu hay sao ấy). HD thì là một huyền thoại về mô tô rồi, nó không chỉ là cái motor đơn thuần để ta cưỡi, không phải để thể hiện tốc độ, nó mạnh mẽ ở thiết kế mang đậm chất dân chơi và dễ dàng độ lại tùy thích, người chơi xe này thì yêu xe như chính bản thân mình vậy, khi đó cái xe không còn là một vật vô tri vô giác nữa mà thật sự đã là một người bạn. HD còn độc đáo ở tiếng nổ của nó nữa, nó như nhịp đập của con tim người bạn yêu mến, một số tay chơi HD nhận xét rằng khi khởi động đông cơ xe và nghe tiếng nổ của nó, bạn cảm giác con tim bạn cũng rộn ràng đập theo. He he, vài lời chia sẻ niềm yêu motor với cụ thích, chúc cụ và con Intruder của cụ mãi mãi gắn bó như "Người tình trăm năm - Bonus 125" ... He he, hôm nào vào SG cho em mượn xe đi cua gái nhé. Em cũng có thẻ VĐV mô tô ngày trước ông anh ở Đà Nẵng làm cho, đến nay vấn chưa có cơ hội sử dụng, ai cần em để rẻ lại cho đê. Thân chào cụ Tặng cụ cái Link, em thích kiểu cách thế này này http://i168.photobucket.com/albums/u164 ... randy2.jpg
2 thành viên cộm cán audio Cần Thơ tâm đầu ý hợp , lên sg thăm bị em chộp được sáng nay ông này ngồi o yên nên hình mờ hết trọi :lol: trời ! cô nàng cũng yêu audio lắm , anh chàng này ...có phước ghê nơi
em muốn post hình lên mà chưa làm được.... cám ơn bác Dũng nha ! Bạn em có nhận định như vầy nói bác Dũng đừng cười nha : mấy cái amp của bác Dũng giống ... đồ "ve chai" mà đánh hay ghê !!! Em nói anh mơ mấy cái đồ "ve chai" này quá trời luôn !!! Tân đây Tuấn ơi !!!!!
hôm nay, 1 đôi thành viên VNAV ghé qua tiệm cũng bị em chộp được luôn :cả hai cùng là bác truesound xời ơi , mấy ông này đi sắm máy sướng thật . có bà xã như vầy là nhất rồi he !theo thống kê thì bổn tiệm em tiếp đón đâu khoảng 20-30 thành viên nữ rồi . trời , các chị rành VNAV quá cũng làm em ...phát hoảng :lol:
Các bà vô tiệm bác thì các ông có phải nháy nhó giá trước k bác Rũng ??? Vợ em mà vô tiệm bác hỏi giá xong thì về chắc em thiếu ... dải luôn
Ái chà, cái hình của em và bà xã bác Dũng chụp đẹp thật. javascript:emoticon('') Làm sao để cho các bà cũng có đam mê audio luôn là hay nhất các bác nhỉ? Em thường xuyên phải nghiên cứu xem bx thích nhạc gì, lâu lâu cần chiều ý thích một chút mới được. Về khoản này chắc cần phải có method mới đươc. bác Dũng chắc cũng nên làm vài cd nhạc nào thời trang sentimental một chút để chiều gu các bà nhỉ. Cái đầu teac 10 trước mặt đã hoạt động ổn định rồi... Cảm ơn các bác truesound
Đây là hình của em cùng với gia đình. Sau khi có baby rồi thì em ít tham gia VNAV hẳn. Mong là sau này có nhiều thời gian hơn (và $$$ nữa, [schild=4 fontcolor=000000 shadowcolor=C0C0C0 shieldshadow=1]a[/schild]) để có thể tham gia các hoạt động của VNAV. (Ghi chú: Em chỉ có 1 nhóc thôi, bà xã em đang ẵm đứa cháu!)
lâu rồi chưa vô đây, vô rùi thấy tủi thân quá: Vợ con em đêu đòi nghe nhạc nhưng ngân sách cho audio mình em vẫn nai lưng cày cấy. Mua gì về cũng bảo mấy trăm mới yên thân. Chứ mà cùng nhau lên cửa hàng nhà bác Dũng-audio - xem giá xiền chắc em không những bị thiếu dải như bác caithang mà còn bị thiếu nhạc tính luôn. but mấy bác có bị: vợ chồng tranh nhau nghe 2 loại nhạc khác nhau k? chưa kể con đòi nghe giao hưởng và bé Xuân Mai....
Em xin hưởng ứng cùng các bác!! Em tham gia diễn đàn cũng hơi lâu, hôm nay em xin post cái Image nhỏ nhỏ của em mới chụp bằng con 6600 đó ạ.