Bác nói rất chính xác. Em chẳng dám 'thích đủ thứ' mà đã bị 'khổ đủ thứ' rồi! Mấy "con ngựa sắt" còn lại sau khi đã bán bớt vì quá chật nhà. Bây giờ lại tiếc và đang kiếm lại. Và vẫn đang mơ kiếm một chú Valkerie. Ôi sao khổ thế...
Báo cáo bác audio5_06 là em vẫn còn con amp đấy ạ. Cảm ơn bác, nhưng bác 'khen' em như thế chỉ chỉ có nước 'lonely' suốt đời thôi! Hic.
Re: Re: Em cũng rất mê thiết kế kiểu máy thẳng hàng của Rocket, nhưng nếu có thì chắc là phải sau dự án Valkerie thôi bác ơi. Brgds. Lonelywolf
Re: Thế bà chị mà bữa trước ghé nhà em để bê cái amp tube về cho bác là chị nào nữa? Có thật là bác nhiều chị thế không?
Có mấy Bác hỏi Em là "Mặt Bác trông có giống con buôn không ạ? vì em thấy Bác đóng nhiều loa quá, chắc đi buôn rồi" He He. Em cũng không biết có giống không. Thôi thì Em đưa luôn cái mặt mẹt của Em lên, các Bác đừng mắng Em nhé :lol: Thân,
Em đơi, là cái thằng mặc vest nhé, không phải cô bé đeo kính nhé, không các bác cứ xin số thì chít Tập tành chơi Audio nhưng thắng cuộc trong cuộc thi sáng tạo Slogan lần thứ nhất do Extremvn (1 trang chuyên về máy tính) tổ chức, em trông có vẻ cũng hơi dư bass các bác nhỉ:
Để tiếp nối topic này, em xin phép giới thiệu các bác trong hình dưới đây. Từ trái qua: bác Lamdoi, bác Phamhuynh, Hugo, bác Sanh Trang và bác Lonelywolf
Em ít khi đi offline với các bác nên không biết mặt. Hôm nay mới được nhìn hình. Không ngờ các bác, thành thật là cũng trung tuổi rồi , mà vào đây vẫn trẻ trung như thanh niên. Cái thú audio này :wink: ... hay thật Truly
Hôm nay em mới thấy cái topic này, nhân tiền mem cũng khoe luôn cái mặt của mình luôn ( cái này em chụp hơn nửa năm rồi nhưng tại gần đây ít chụp ảnh nên post vậy) Em cũng khoe luôn sp đầu tay của em luôn ( cái này em làm từ hồi phổ thông cơ) :lol:
Hehehehe xin phục vụ bác ngay :mrgreen: hehehehe sẳn em làm thêm vài tấm nữa hầu các bác gã sicot, s-mod , em , hamdzui, tranman casauhoaca