Ơ thế cái lão áo đỏ dư bass là bác Quang J&C đấy ah , lần đầu thấy mặt bác đấy nhé, toàn gọi DT cứ tưởng bác thiếu bass ai dè dư quá
Em mượn tấm hình do bác huyhoang chụp hôm trước tại nhà bác danthanhpho để giới thiệu vài anh em vùng Thung Lũng Hoa Vàng , California, ỤSA từ trái qua phải: unison250th, cau yem, hailua_USA, huyhoang, NoBG, danthanhpho (đứng)
Xin chào các bác. Nhìn hình của các bác, hóa ra tụi em tưởng tượng về các bác sai ráo chọi. Chúc các bác ngày càng dẻo dai trên con đường... chinh phục đỉnh cao
bác hailua_USA có phải là bác mặc quấn short ko vậy , sao em nhớ là dã nhìn thấy ở 1 tấm ảnh chụp ở thanh phố quảng châu là to béo và tuổi tầm dưới 40 nhỉ :lol:
:mrgreen: dạ em tưởng tượng thế này ạ: bác unison250th: là một cụ già uyên bác, chậm dãi râu rất dài bác cau yem: trông rắc rối như một cây cầu thép bác hailua_USA: trông huỳnh tráng như một ông hailua vùng đồng bằng sông Cửu Long bác huyhoang: trông sáng rực rỡ, chói lóa (sành điệu, xì tai) bác NoBG: đen bóng như một cặp tụ BG danh tiếng (nên bác ý mới NoBG :lol: ) bác danthanhpho: trẻ lắm, suốt ngày dạo chơi với các thú vui của... dân thành thị Ai dè trông các bác hiền khô, giống hệt các bác khác nhà mình
Trong hình này Bác Hailua_USA trông hơi già vì hình chụp hơi tối, bên ngoài trông như "trẻ dưới 40" y như hình chụp ở Trên Trường Thành hay ở Quảng Châu vậy. Các bác khó đoán được tuổi của bác Hailua_USA, mặc dù bác ấy là người tuổi lớn thứ nhì trong nhóm. Bác trẻ nhất trong đám lộn xộn trên là bác huyhoang đó!
Xếp hàng huynh đệ Silicon Valley: 1) NoBG 2) hai lua_USA 3) danthanhpho 4) Unison250th 5) Cau Yem (nhỏ hơn bác Unison250th vài tháng)
Rất mong mỏi được diện kiến Silicon Valley Group trong dịp offline cuối năm của anh em say mê... không bờ bến đấy ạ
Hi anh Liêm, Trao đổi nhiều qua sms với anh nhưng em hình dung anh lớn tuổi hơn nhiều Còn anh Unison em lại hình dung là 1 "cụ già" râu tóc bạc phơ, cận nặng cỡ khoảng 100 lbs, ai ngờ to lớn vậy Hy vọng sớm được gặp với các anh.
Ai cũng gần 100kg chứ không phải 100lbs đâu! :lol: Em mới tìm ra được cái memory card trong đó mấy tấm hình em chụp hôm về VN hè vừa rồi. Thời gian đi quá eo hẹp nên không có dịp đi đâu cả. Lay hoay làm việc và lẩn quẩn ở Saigon thôi. Họp mặt với anh em BTA: Deleted vì lý do riêng!
Vài giờ trước khi ra gặp Bác lamphuong & BTA tại quán Xanh (?). Dự định về lại SG vào tháng 12 này nhưng khủng hoảng tài chính từ CK đã buộc em phải dời lại vào đầu năm tới. Em sẽ trình diện BTA khi về đến SG!
Hình bên trái: 1 diễn viên đang lên như cồn trong phim Cô gái xấu xí, Ugly Betty. Bên phải: Đại diện của anh ý.